1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ơn trả lời giúp em phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Tears_, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn trả lời giúp em phải làm sao ?

    Người trong cuộc thường ít tỉnh táo để nhận ra mình làm như thế là sai hay là đúng ? Vì vậy em mới gửi những dòng tâm sự của mình - mong được mọi người tư vấn , giúp em đỡ bối rối và giúp em có thể sáng suốt để biết mình cần phải làm gì. Em bắt đầu câu chuyện nhá :

    --------------------------
    Em và một đứa bạn học cùng trường, cạnh lớp nhau vì thế hay học chung giảng đường.Ở lớp nó có một boy mà theo như nhìn nhận ban đầu của em là nhìn được, bảnh bao, sáng sủa, lịch sự và có phần hơi trẻ con. Chỉ có bấy nhiêu thôi, nó trêu bảo là để tao làm mối cho mày, em gạt phắt và còn bảo rằng nói chung thằng đấy nhìn được có điều tao thấy nó hơi tinh vi( nhận định ban đầu, vì theo em những thằng nhìn được thường chỉ thích túm tụm bàn luận chuyện con gái, chê cô này ẹo cô kia) thế rồi vài lần ngồi gần ( kiểu 1 đứa bàn trên, 1 đứa bàn dưới ý ) hóng hớt hắn nói chuyện với bạn, thấy quý quý, té ra hắn không tồi như mình nghĩ. Rất tốt, rất lịch sự, và cũng rất trẻ con.Tính hắn cực kì trẻ con luôn..mỗi lúc nhìn hắn và lũ bạn trai đùa với nhau em lại có cảm giác như một lũ nhóc học cấp 1 vậy ( mặc dù bọn em là SV năm 1 )

    Thế là em bảo con bạn kia giúp em điều tra xem hắn sinh ngày bao nhiêu, nhà ở đâu rồi số đt là gì ? ai ngờ con bạn trời đánh này chạy ngay về lớp và bô bô thế này " H ơi, con bạn tôi nó bảo muốn làm quen với ông "...thế là hắn và lũ con trai kia biết ngay đấy là em - gọi đích danh luôn.Vì chơi thân với con bạn em thì chỉ có em và 2 đứa nữa học cùng lớp em, mà có lần ngồi trong giờ KTCT em quay lén video clip hắn bị bạn hắn tăm tia được.

    Thế là đau khổ đầy mình, mỗi lần đi qua lớp hắn là bị lũ con trai trêu tơi bời..chúng nó cứ réo hết tên em đến tên hắn.Nhưng ăn nhằm gì. Em thấy hắn có vẻ thích đọc truyện ngắn ( mà cái thể loại này em có rất nhiều, có cùng sở thích mà ) em liền nhờ con bạn hỏi xem hắn có cần đọc truyện ko , em cho mượn. Hắn bảo có , em đưa con bạn, đưa truyện cho hắn,lúc hắn trả em quyển truyện còn kèm theo 1 lá thư. Trong thư hắn viết đại loại thế này " Tớ rất vui khi biết ấy muốn làm quen với tớ. Nhưng sao ấy ko gặp trực tiếp tớ, cứ ù ù cạc cạc đi khợp là thành bạn ngay ( hắn cũng thích ăn vặt giống em mà )..rồi nhiều nhiều nữa...thế là lần sau đưa truyện em cũng viết thư trả lời hắn.
  2. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Rồi 2 đứa em viết thư qua viết thư lại được mấy lần, có 1 lần ngồi gần giờ KTCT hắn viết giấy, bọn em nói chuyện cũng nhiều nhiều, nhưng nhìn thấy nhau cũng ko dám cười, cứ cắm đầu đi qua. Nhiều lần thấy hắn cũng có vẻ muốn nói chuyện nhưng có lũ con trai lớp hắn đứng đấy em ngại quá, ko dám nói gì, cũng ko dám cười. Cứ đi qua..đầy đau khổ.
    Thế rồi quan hệ của 2 đứa thân hơn nhiều nhiều. Vì cái vụ em tìm hộ hắn lớp học ghita - thầy hẹn tối đến, nhưng hắn ko đến. Hôm sau ra lớp con bạn em trách hắn là em đã mất công tìm hộ mà ko đến gặp thầy dạy đàn. Hắn leo từ tầng 4 lên tầng 6 để xin lỗi em, lần đầu tiên hai đứa nói chuyện trực tiếp và còn rất lâu nữa.
    Rồi chiều hôm ấy - hai đứa viết giấy cho nhau trong giờ KTCT , em rủ hắn đi xem ĐHBChữ nhưng hắn bận đi đá bóng với lớp, nên hắn hẹn thứ 7 nếu được thì đi uống nước và nói sẽ báo giờ cho em sau. EM cũng ngại ko dám đi,nhưng mấy đứa bạn cứ bảo đi đi, sợ gì..thế là đồng ý.
    Hắn nhắn tin nói rằng" cũng ko dám chắc chắn thứ 7 đi đc ko ? vì hắn còn dạy gia sư nữa mà, rất bận ." Tối thứ 7 bọn em ko đi chơi được. đến 9.30h hắn gọi điện, nhưng em ngủ khò, thế nên lúc đt hết réo roài em mới tỉnh, thấy báo hắn gọi em gọi lại .Hắn kêu là đang chán đời quá...rồi buồn...cũng ko nói lí do.Rồi sau đó em với hắn lên mạng chat...hắn vẫn lặp đi lặp lại cái điệp khúc chán với buồn...và còn bảo em là nhỏ hơn hắn 1 tuổi thì phải gọi anh...
    Nói chuyện một lúc em đi về.Đến hôm sau hắn viết email rồi nhắn tin qua đt bảo em là H vừa gửi mail cho NA đấy..đọc ko được cười đâu nhé. Trong thư hắn viết rằng cô người yêu 4 năm của hắn sắp đi Nga,hắn muốn giữ cô ấy ở lại nhưng hắn biết đôi tay của mình ko đủ sức..và chuyện tc của 2 người bị gia đình phản đối, vì có lần bố mẹ cô này đến nhà hắn làm ầm lên, nói bố mẹ hắn ko gia gì, chê bai gia cảnh nhà hắn ...thế nhưng hai người vẫn vượt lên tất cả để yêu nhau. Rồi hôm thứ 7 đang ngồi ở lớp thì nhận được tin cô ấy hẹn gặp lần cuối ( vì chiều thứ 2 cô ấy bay rồi mà ).Hắn đi gặp và cô ấy bảo hắn là: hãy tìm cho mình một người con gái khác và đừng chờ vì cô ấy sẽ ko trở về ( vì thế hôm đó hắn ko gặp em )..em ko biết lúc đấy mình nên buồn hay nên vui - vì được hắn chọn làm cô bạn duy nhất thời ĐH biết chuyện t.c của hắn. Hôm đấy em ko buồn, chỉ thấy lo lắng cho hắn nhiều nhiều.
  3. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 hắn nghỉ học, em gọi điện hẹn hắn chờ em ở nhà, em qua để đưa thư và thuốc ( hắn bị cúm mà )..hắn bảo em vào nhà chơi, rồi hai đứa ngồi nói chuyện một lúc. Thấy thương hắn nhiều quá và em quyết tâm sẽ chôn vùi t.c của mình với hắn để trở thành cô em gái ngoan, giúp hắn vượt qua lúc đau khổ này ( vì hắn cũng quý em lắm mà )...
    Từ hôm đấy tối nào hắn cũng ntin cho em, ko nói gì đến chuyện cô người yêu cả, chỉ là 2 anh em ( gọi anh xưng em mà ) nói linh tinh về chuyện ở lớp, chuyện này chuyện kia...em sinh ra cái thói quen ngóng tin nhắn của hắn mỗi lúc đêm về. Và hắn biết là em thích hắn ( từ trước khi hắn kể cho em nghe chuyện tc của hắn ).Nhưng ra lớp thì 2 đứa cứ như người dưng nước lã,hắn mượn vở KTCT và Toán của em để chép bài...gặp nhau cũng vẫn ko dám cười hay hỏi chuyện , chỉ có lúc ntin hắn mới quan tâm đến em, hắn dặn dò em fải ăn cơm ko được nhịn, dặn em trời lạnh quá thì nghỉ học cho khỏi bị ốm...rồi có hôm đi học ko nhìn thấy thì hắn bảo là " hôm nay ko gặp thấy nhớ nhớ "...và có lần hắn còn bảo thế này " ngủ ngon nhé e yêu "...em ko biết lúc đấy hắn có bị xáo trộn tâm tư ko, và em bỏ qua. Em chấp nhận bị đối xử như thế, ko đòi hỏi gì...
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chán cái cô bé này thía
    Thích người ta thì có gì là lạ đâu.
    Mọi người đã biết như vậy roài thì em cứ hẹn gặp riêng đói tượng của mình . Nói chuyện rõ ràng với hắn.roài công khai với mọi người .đau cần phải vòng vo sơ sẹt người nọ người kia chứ.
    Ai trêu thì mặc kệ người ta thoai
  5. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hiểu vì sao em thấy buồn nhiều nhiều vì những gì hắn đối xử với em, hắn chỉ quan tâm đến em lúc đêm về, hắn mặc kệ em và những xúc cảm của em khi ở lớp, khi gặp nhau. Là 2 anh em thì hắn lẽ ra phải đối xử với em cho đúng như thế, vì sao hắn fải ngại..vì sao hắn im lặng ko nói gì. em nghĩ nhiều và chẳng thể có câu trả lời. Em bảo hắn là em nghỉ học hôm thứ 4 thì hắn bảo em mà nghỉ là anh giết rồi nếu anh ko fải qua đón chị H thì anh qua đón em ngay ( H là 1 người học cùng lớp hắn, hay nhờ hắn đèo và cũng hơi thân với nhau ) còn nhà em và nhà hắn cách nhau chưa đến 1km ..em buồn buồn, nhưng ko ý kiến gì ( em đi xe máy đi học mà, có nhằm nhò jì đâu )..rồi em rủ hắn đi xe bus cho ấm , hắn bảo anh cũng sắp làm vé xu bus đấy..nhưng hôm vừa rồi em bảo là em đi xe bus , hắn cũng chẳng nói sẽ qua đón, em bảo sắp chuyển nhà trọ , hắn hỏi bao h chuyển mà cũng ko nói sẽ qua giúp..và hắn vẫn chỉ ntin hỏi han lúc đêm về.Có lần hắn ko gửi tin được liền gọi điện bảo em xoá bớt tin trong hộp thư đi, có lẽ đầy quá...
    EM vừa có cảm giác mình được quan tâm vừa có cảm giác mình cứ như đồ bỏ đi, phế loại...
    Hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, về những gì hắn đối xử với em, và em rất buốn. Tối hắn ntin hỏi em là tại sao hnay nhìn buồn ? rồi em đang giấu hắn chuyện gì ? hắn bảo ko biết em đang nghĩ gì nhưng chuyện gì hắn cũng kể cho em nghe..., em ko nói cho hắn biết nghĩa là ko coi hắn là bạn.." thế là em nhắn lại như thế này " em có cảm giác mình như một con thuyền giấy - mỏng manh và dễ tan biến. Em cần nhiều hơn những gì người ta dành cho em, cái sự ích kỉ của em lại sống dậy rồi, chán quá. Có lẽ phải lờ tịt mọi việc và toét miệng cười suốt cả ngày,,," nhưng hắn ko nhắn lại.
    Lúc 1h hơn em ko tài nào ngủ được, cứ nằm nghĩ mãi về hắn,và chẳng thể nào hiểu được. Hắn đang nghĩ gì ? và vì sao lại đối xử với em như thế.
    Em nhắn tin bảo rằng " giờ này chắc anh ngủ say lắm rồi nhỉ ? em ko tài nào ngủ được,....( em quên đoạn tiếp theo rồi ) cuối cùng em bảo là hi vọng ngày mai tỉnh dậy em sẽ thẳng thắn hơn với những xúc cảm của bản thân mình .." nhưng hắn cũng ko nhắn lại.Sáng nay tỉnh dậy em đã khóc rất nhiều , em nghĩ mình phải xa lánh để có thể quên hắn, cho đến khi em thực sự bình thường rồi mới có thể là cô em gái của hắn được.Em xoá số đt, xoá hết tnhắn hắn gửi...sáng nay ra lớp định lấy vở toán và nói lời tạm biệt với hắn, lúc gặp hắn cũng chẳng nói chẳng cười, mặt cũng lạnh te...con bạn em hỏi hắn là sao 2 đứa em nhìn thấy nhau lại thế ? hắn bảo chẳng sao cả...
    Em chẳng biết mình phải làm thế nào ? tối nay em vẫn mong tin của hắn , vẫn ngóng hắn. Và vẫn thầm trách hắn vì sao lại đối xử với em như thế ? có ai giúp em lời khuyên nên làm gì ko ? CÓ lẽ em sẽ thấy thoải mái hơn .
  6. no15

    no15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế này..chậc khó quá...
    Nhưng rõ ràng rằng bé rất thích anh chàng kia rùi, mà hắn thì cũng có tình cảm với bé đấy, Anh chắc chắn thế, nhưng hắn còn đang e ngại gì đó, có thể bé quan tâm đến hắn nhiều quá; nên trong suy nghĩ của bé vẫn mong hắn dành tình cảm cho bé nhiều như tình cảm bé dành cho hắn; bé đang mong hắn có một lời khẳng định tình cảm với bé để bé yên tâm hơn; nhưng hắn có thể chưa sẵn sàng cho điều đó hoặc là hắn còn kiêu?? ( không biết hắn có đọc mấy cẩm nang về Gà của bác quarker không mà kiêu thế nhỉ).
    Bây giờ hẳn bé đang khó nghĩ lắm; nhưng anh khuyên bé thế nàyl bé cứ bình thường mọi việc đi; đừng làm lơ hắn đi, có khi còn mất hết cả tình bạn ấy. Nếu hắn ngại thì cho hắn thời gian, và bé cũng cần thời gian để đánh giá cả tình cảm của hắn với EX cũ của hắn nữa chứ...
    Vài lời thôi, bé hãy tỉnh táo hơn nữa nhé; hắn ko nhắn thì bé nhắn tin hỏi thăm hắn đi. Chúc bé zui zẻ hơn
  7. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em,đời còn dài,giai còn nhiều,trong đời ai mà chẳng phải yêu và đau khổ vài bận.Quên thăng cu đó đi,cứ vui vẻ sống như em trc đây vậy,suy nghĩ nhiều,lăn tăn nhiều có làm đc gi đâu.Mà anh nói thật,thằng đó ko thích em đâu,chẳng wa người yêu nó sắp đi Nga,nó buồn,nên cần em như người thay thế thôi mà,chứ nếu thật sự thích em thì sao lại chỉ có nt thôi,mấy dòng tin nhắn như vậy thì nói lên đc gì.
    Rurouni Kenshin
  8. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ...Dạo này em hay vùi mình vào giấc ngủ, để mong thời gian trôi qua mau hơn, để em khỏi phải sống trong cảm giác chờ đợi và thấp thỏm.Em sợ khi mình tỉnh dậy sẽ chỉ có một mình, sẽ chỉ nhận được sự lạnh lùng và xa cách..em sợ nhìn vào đôi mắt ấy khi mà trong đó không có hình ảnh của mình.
    Ừ, em chẳng biết. Lẽ ra anh nên im lặng hơn là...quan tâm đến em như một người bạn thực sự như thế. Những gì anh gửi tối qua :
    " anh vừa gửi mail cho em, nhưng vẫn không chịu được phải ntin luôn, anh hỏi em, anh đã sai điều gì ? anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra "
    ...
    một lúc thật lâu, em đắn đo giữa gửi và không gửi..những dòng tin...rồi em im lặng.
    " em không trả lời ? anh hiểu, chẳng lẽ em trẻ con vậy sao ? vậy mà anh đã nghĩ em hiểu anh, hiểu cuộc sống nhiều hơn anh ! "
    ---lúc trả vở Toán cho em sao thái độ của anh lại thế ? em rất lo mỗi khi đang ntin và anh im lặng không nói gì nữa. em ko hiểu mình có nói, có làm jì sai ko ? anh hiểu cảm giác đó ko ?
    " mọi tin nhắn anh đều là người gửi cuối cùng sao em lại nói anh dừng lại và im lặng. Còn hnay anh đang giận em vì đêm qua em ko trả lời tin nhắn của anh "
    " đêm qua anh đã hỏi em rất nhiều, nhưng em luôn giữ 1 k.cách với anh, em không muốn tâm sự và không muốn anh giúp điều gì "
    ---em có giữ k,cách gì đâu. em gửi tin và ko thấy anh trả lời, lúc 1h cũng vậy. hôm qua em ko ngủ được , đến sáng nay nằm nghĩ linh tinh rồi khóc.Em cũng ko hiểu mình bị sao nữa.
    " đấy em khóc vì điều gì tại sao không kể với anh ? để rồi lại trách anh là vô tâm trong khi anh chẳng biết có chuyện gì đang diễn ra "
    ---em có trách móc gì anh đâu.khi không thể chịu đựng được nữa em mới khóc. Em nghĩ em là 1 hạt cây đang nằm sâu trong lòng đất, bị lãng quên và đến 1 ngày muốn được vươn mình thoát ra khỏi lòng đất tăm tối và lạnh lẽo.Em chấp nhận nhận mình là cái bóng,là vật thay thế , nhưng cũng có lúc em muốn được là chính mình, được quan tâm vì em là em chứ ko fải là 1 ai khác
    ...hình như anh chỉ nhận được nửa trên của longmess này, anh nhắn cho em rằng :
    " sao ko viết tiếp, anh vẫn chờ mà. Thôi anh buồn ngủ rồi, mai anh sẽ gửi mail cho em tiếp còn nhiều điều anh muốn hỏi,em ngủ sớm đi "
    ---anh lấy cái thư thứ 4 hay 5 gì đó ra đọc lại đi sẽ biết vì sao em gọi hôm qua là ngày đặc biệt, nhưng hôm qua anh làm em thất vọng quá, vì thế em đã xoá hết tnhắn và số đt của anh.Em còn bảo ko được trả lời khi anh nhắn tin , cho anh về mo luôn, nhưng em không làm được.Tệ thật đấy. Anh ngủ đi, nhắn tin thế này khó hiểu lắm.
    "anh hiểu ! em đừng nghĩ ngợi nhiều. Muộn rồi, ngủ đi em. Bình minh hồng sẽ xua tan nỗi buồn của đêm tối ! "
    Em vừa đọc email xong, và em cũng chẳng hiểu gì cả. Có một điều, em biết - mình không là gì của anh cả. Và như thế - chắc em sẽ thanh thản hơn.
    " Anh chẳng hiểu gì cả, đọc xong thư của Hà đưa anh thật sự buồn vì không nghĩ mình đáng bị như vậy .
    Đến lúc này anh ko thể để như vậy được nữa. Hà nói anh đang đùa giỡn với tình cảm của em,anh thật nhẫn tâm và độc ác, anh thật lạnh lùng và ích kỉ.Nhưng liệu Hà có biết rằng anh đã là gì của em. Giả dụ anh em mình yêu nhau Hà nói như thế anh còn chấp nhận ,nhưng giữa anh em mình đã có gì chưa ?
    Những ngày này anh thấy em buồn .Anh hỏi nhưng em ko trả lời,anh ntin rồi chờ đợi nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là 1 sự lặng thinh, anh ko hiểu có chuyện gì đang xảy ra với em nữa.Anh đã nghĩ rằng có lẽ anh đang làm phiền em,em khó chịu khi phải nhận sự hỏi han nên anh ko dám nhắn tin nữa, ko làm phiền em nữa.
    Hà nói rằng anh sợ sự gièm pha của mọi người , thật nực cười anh và em có gì đâu mà anh phải sợ.Hà nói anh đùa giỡn với tình cảm của em, anh thật sự chẳng hiểu thế nào là đùa giỡn,em có nói với anh là em có thích anh đâu,cả hai chúng ta đều rất trong sáng mà.Anh quan tâm và chăm sóc em như 1 người bạn thật sự,mà đã là bạn sao có thể so sánh với tình yêu.anh cũng chỉ nghĩ thế và lo cho em chứ làm sao có thể gần gũi và chăm sóc em như những người yêu nhau, rồi Hà nói mấy hôm nay em buồn là vì anh,anh ko thể hiểu được, có lẽ mọi người đã hiểu nhầm hết cả rồi, chẳng phải anh nói với em rồi đấy thôi,bề ngoài anh là như thế nhưng anh vẫn để ý xem em đang làm gì đấy thôi chẳng lẽ cứ phải gặp nhau nói chuyện với nhau thì mới là quan tâm đến nhau , anh và em học khác lớp, em có bạn của em, anh cũng có bạn của anh , anh ko hề ngại khi nói chuyện với em .Thôi , không nói nữa để tối nay anh nhắn tin cho em vậy.Bây giờ anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào "
  9. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    @ No15 : cảm ơn anh, con bạn của em đã từng nói với em thế này "chuyện thằng H, mày có quyền được hi vọng nhưng đừng kì vọng nhiều quá,chỉ cần là bạn thôi là được rồi, chứ yêu tao sợ..." có lẽ nó nghĩ đúng, bọn em chỉ có thể là bạn..mà em còn đòi hỏi gì nữa nhỉ, chẳng phải chỉ mong được là bạn với hắn thôi sao ? thế mà đến lúc được hơn cả 1 tình bạn bình thường em lại tham lam và ích kỉ.
    Người yêu của hắn đi Nga được 1 tuần rồi,nhiều lúc em cũng muốn hỏi xem hắn có buồn không ? ..vì những lúc nhìn hắn trầm ngâm hút thuốc em thấy buồn lắm.Nhưng em ko có cơ hội nói chuyện với hắn,ở lớp bọn em như người dưng nước lã. Còn lúc nhắn tin cũng ko đả động gì đến chuyện đấy.
    Con bạn thân cùng hội viết thư trách móc hắn làm em khóc...thế nên...hắn đã reply bằng email kia... hắn đã viết thư như thế rồi, em thấy đầu óc mình rối tung và cũng chẳng hiểu chuyện gì ra chuyện gì.
    @ anhansuotdoi :..em không muốn tin vào những gì anh nói đâu. Em cũng nói rằng em chấp nhận là vật thay thế, là cái bóng...nhưng em chẳng biết hắn ko hiểu thật hay cố tình không hiểu . Trong mail hắn bảo rằng " em có nói là em thích hắn đâu " thử hỏi... một đứa con gái ko để ý, ko thích 1 thằng con trai thì nó có viết thư, nó có lo lắng, nó có gọi điện , nó có mua thuốc mang đến tận nhà khi bị ốm không ? nó có miệt mài nhắn tin khi mà lẽ ra nếu hắn ko gửi tin thì nó đã và đang ngủ say giấc nồng ko ? nó có cặm cụi chép bài thật cẩn thẩn và đầy đủ để đưa cho hắn mượn về nhà chép lại ko ( khi mà trước đó nó rất lười ghi bài , vì KTCTrị học dở tệ mà )..hắn biết tất cả những việc em làm cho hắn, bọn bạn cũng sốt ruột quá thể, mắng mỏ em là vì hắn nhiều quá.
    Em chẳng đòi hỏi gì, chỉ muốn hắn chịu khó nói chuyện với em hơn, giả như những lúc em đứng thơ thẩn 1 mình ở hành lang, hắn ra đứng cùng rồi nói dăm ba câu, như thế chẳng phải em vui hơn rất nhiều sao .
    Hắn cứ thế khi đến lớp và cứ thế khi đêm về. Định quay em đến bao giờ ? đến lúc em quyết định quên hắn, cho hắn lùi vào dĩ vãng thì hắn lại gửi tin nhắn...và em không thể không trả lời.
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đang lắng nghe câu chuyện cô bé này,chỉ muốn yêu dễ dàng như này thôi

Chia sẻ trang này