Làm ơn....và.....cảm ơn. Chào các bạn, tôi không biết các bạn có hay để ý mọi chuyện xung quanh hàng ngày hay không, và các bạn có nhận ra là hình như câu nói : làm ơn và cảm ơn hình như xuất hiện hơi ít trong cuộc sống của chúng ta thì phải. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi đi học 5 năm bằng xe bus nên tôi thấy rất rõ điều này. Một người lên xe, họ không được khoẻ nên muốn có một chỗ ngồi, nhưng họ lại không phải là người già, trẻ em, ... để có thể tự nhiên được mọi người nhường chỗ, họ tỏ ra mệt mỏi nhưng không dám nói với ai một câu là "làm ơn cho tôi ngồi nhờ" chẳng hạn. Thứ hai, có những bạn gái, người cao tuổi và cả những người trung tuổi nữa, họ có khi trông còn rất trí thức, nhưng khi được nhường chỗ tôi cũng thấy có rất ít câu nói "cảm ơn" được phát ra. Thậm trí có những người còn tỏ thái độ khó chịu khi không được nhường chỗ nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy họ nói một câu cảm ơn với người vừa đứng lên cho họ ngồi, Nếu đặt mình vào vị trí những người nhường chỗ các bạn nghĩ sao, việc làm của họ là nhỏ, nhưng cũng không phải là việc họ phải làm và sẽ đẹp biết bao nếu như có một lời cảm ơn được nói ra. Đây chỉ là những ví dụ nhỏ cho thấy trong cuộc sống xung quanh chúng ta dường như hơi thiếu những lời làm ơn và cảm ơn. Các bạn có nghĩ như vậy không và ý kiến của các bạn về vấn đề này như thế nào ?
Chuyện như thế này nói làm gì, nó ăn sâu vào bản chất rồi. Phải giáo dục từ nhỏ. Muốn thay đổi thì về dạy con cháu trước thôi
to F sai : ơ ,tớ vẫn bám trụ từng ngày từng giờ ,dai dẳng và bền bỉ như En nì chai dơ ,liên tục liên tục cơ mờ
TO: hodiepdom: ý kiến của tôi là bạn nên đi ra xã hội nhiều hơn. Đồng ý những ví dụ bạn đưa ra là đúng ở một phương diện nào đó, nhưng những ví dụ đó là một số trong vô vàn những giao dịch khác trong xã hội. Bạn đang băn khoăn về vấn đề này thì bạn sẽ để ý cuộc sống hơn được không ? Sau đó, hãy quay trở lại đây và thông báo cho mọi người biết những gì bạn nhận ra: nó có khác với suy nghĩ của bạn bây giờ hay không ? Như vậy có được không ? Tôi không hề có ý xấu gì đâu nhé ! Trong quan điểm của tôi, cuộc sống có nhiều mặt và nhiều vấn đề lắm, quan trọng là xuất phát điểm của người nhìn là ở đâu, bạn ạh.