1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm phiền chút.(Ai thích nghe bài "Nắng ấm quê hương" thì vào đây nhé.)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi trannam136, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fond_lilac

    fond_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Mình không phải quê ở Thái Bình,lại cũng chưa bao giờ đặt chân đến vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hoá này,mình quen cũng không nhiều người Thái Bình nhưng kì diệu thay,những người đó đều đã trở thành những người vô cùng gần gũi với tâm hồn mình(một người là partner-là tri kỉ-là mối tình đầu tiên và duy nhất,một người là cô bạn gái rất thân học cùng trường ĐH).Mình đã thích bài hát"Nắng ấm quê hương " này từ khi còn bé xíu cơ,vì nghe nó mượt mà sâu lắng như một bài dân ca vậy. Tâm hồn của những người Thái Bình mà mình yêu quý quả thật giản dị như nắng mà cũng nồng nàn, ấm áp như nắng vậy.
    Chợt ước sao một ngày "Em đến quê anh một chiều nắng ấm,khúc hát quê hương ru dài theo sóng..."
    -------------------------------------------------------------------

  2. fond_lilac

    fond_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là lời bài hát "Nắng ấm trên quê hương Thái Bình"-mình cứ nghe đi nghe lại biết bao lần,thế là tự nhiên thuộc thôi.Vì lời bài hát này đẹp như một dòng nước trong mát nhẹ nhàng thấm vào lòng người nghe.Mình chép lại theo trí nhớ ra đây nhé(có thể có vài tên địa danh không được chính xác,vì mình không phải quê ở Thái Bình mà,các bạn thông cảm nha!)
    Nắng ấm trên quê hươngThái Bình
    Tác giả:Vĩnh An
    Em đến quê anh một chiều nắng ấm
    Khúc hát quê hương ru dài theo sóng
    Thái Bình ơi Thái Bình ,ai đặt tên cho đất
    Thái Bình tự bao giờ
    Mà trong nắng trong mưa,
    Lúa vẫn lên xanh tốt
    Mà trong bom trong đạn,
    Đất vẫn cứ sinh sôi
    Thái Bình ơi,sao mà yêu đến thế
    Anh yêu-yêu Diêm Điền,rừng phi lao gió hát
    Anh đi tắm mát-về bãi biển Đồng Châu
    Anh qua con sông sâu-sông sâu đã bắc cầu.
    Đưa em về đồng cói,
    Anh thương em anh nói...
    Em dệt đôi chiếu hoa
    Cho anh trải giữa nhà
    Mời thầy mẹ sang chơi
    Để anh thưa,để anh thưa...
    Cho em về quê mình
    Cùng làm lúa cùng làm đay
    Cùng dệt cói,cùng đan mây
    Tay em trổ vàng,
    Tay anh chạm bạc
    Làm giàu cho quê hương
    Hỡi người em gái
    Mà anh yêu thương
    Thái Bình ta đó-lòng em yêu thương.
    Thái Bình ta đó-lòng anh yêu thương
    Miền quê đó-Thái Bình-để lòng ta yêu thương...*********************************************************
    Но?O б<ла с ливнями и ,?ава в ?осле&lt;/P&gt;
    Y?о меня с?ас,ливая гово?или все
    ~ сама я ве?ила се?д?f воп?еки :
    o< с ,обой два бе?ега f одной ?еки.
    Được fond_lilac sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 06/05/2004
    Được fond_lilac sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 06/05/2004
  3. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    "Welcome to Thái Bình.
    Vùng quê đất chật người đông"
    Hi hi...nhớ cách đây hơn 2 năm, cũng định hì hục làm cái site có dính cái snizt Forum cho Thái Bình nhưng ...lại chán quá nên thôi.
    Những người cũ ngày ấy nay cũng chỉ còn lại lèo tèo 4,5 người. Nhanh quá...
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bài nắng ấm quê hương là Huyền Phin và Đình Chiểu hát đó, tớ mê hai người này cực. Huyền Phin hát bài gì mà....
    Hỏi em cô tấm làng bên, em đi hội với ai .. hay em đi một mình.
    Hội làng năm ấy, hoa xoan rụng trắng đường làng, một mình em đi, em đi em đến một mình...

    chẹp, bài này hay lắm mờ tớ ko nhớ tên để tìm hic hic ... còn Đình Chiểu có bài" tiếng trống năm ba mươi" nghe cũng hay vật
    hí hí bây giờ thì xem [topic]224479[/topic] và dùng Real Player để thưởng thức chèo nhé trích đoạn chèo Thị mầu lên chùa - Biểu diễn Thu Huyền
    Cau non tiễn chũm lòng đào
    Mà trầu têm cánh phượng í í ... ( cái gì ấy nhỉ.. )

    Ai thích ca trù nữa không? nghe thử xem có phê không nhá
    Ca trù: Hồng hồng tuyết tuyết - NSND Quách Thị Hồ
    hình ảnh về TB, các bác vô đây mà coi nhé [topic]186500[/topic]
    Hay ta làm phát qua bên bắc ninh nghe Quan Họ hềy tớ sẽ cho link sau, nếu ai thích. Đôi khi phải giao lưu văn hoá văn gừng cái nhểy
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 09/05/2004
  5. comeo

    comeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có Ai xem lời bài hát " Nắng Ấm Quê Hương" Không tôi viết lên cho : Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế .............................
    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 21/06/2004
  6. maikhongduoc

    maikhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn đập ngay cái chiếu hoa ấy vào mặt người phun ra những lời hoa mỹ kia
    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 21/06/2004
  7. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Xin ku cái nick nhá. Vô văn hoá quá.

Chia sẻ trang này