1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hey, cái thread KS gossip này sắp thành cái thread Tiểu thuyết Giang Hồ, hay thành cái thread truyện Quỳnh Dao. Càng ngày dân KS bọn mình văn minh và ướt át hơn trong chuyện tình cảm nhỉ. Thế này thì phải làm một chuyến Cần Thơ mới được.
    Show me the monkey!
  2. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hey, cái thread KS gossip này sắp thành cái thread Tiểu thuyết Giang Hồ, hay thành cái thread truyện Quỳnh Dao. Càng ngày dân KS bọn mình văn minh và ướt át hơn trong chuyện tình cảm nhỉ. Thế này thì phải làm một chuyến Cần Thơ mới được.
    Show me the monkey!
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thonbird nhắc đến Kiên Giang làm M nhớ lại cái kỷ niệm vui này ... đó là mấy tuần lễ nằm mộng mơ trong nhà tù Rạch Sỏi, gần Rạch Giá . Có thể nói đây là lần đầu cũng là lần duy nhất mình phải (đúng hơn là "được") xa nhà lâu vậy mà không có người thân bên cạnh .
    Mình đang học lớp 10. Ba mẹ gửi 3 anh em theo cô giáo (cũng là hàng xóm) đi vượt biên ... mọi thứ dường như suông sẻ . Tui mình ở trên biển vài ngày, nghe nói cũng gần đến hải phận quốc tế, thì máy bị hư chi đó không chạy đuọc nữa . Tệ hơn nữa là nước và dầu, nhớt ở đâu cứ chảy đầy ra, làm gần 300 người trên tàu chen chúc nhau mà ngâm nước dầu . Lúc đầu đàn ông con trai kêu gọi nhau ra tác nước, tác mãi cũng mệt và đói khát nữa cho nên kêu gọi mọi người. Mình cũng có xung phong đấy Rồi bọn mình thấy có tàu ở đằng xa, ...mọi người mừng rỡ . Được 1 tí thì có ai lại nói đó là hải tặc ...thế là các bà các cô oà ra khóc, lúc đó mình còn chắng hiểu tại sao họ khóc dữ vậy (mình chậm phát triển mà). Một hồi sau mấy người được cử lên trên (đa số còn lại vẫn ở dưới hầm) để thương lượng với tàu kia bảo mọi người gom góp nữ trang vàng bạc để trả cho tụi kia để tụi nó kéo mình đi . Rồi hình như không đủ tiền vàng sao đó nên thay vì kéo đi thì tụi mình bị "kéo về".
    Tụi mình được đưa vào 1 hòn đảo nhỏ gần đó tên là Nam Du trong lúc chờ đợi họ thu xếp đưa trở lại đất liền. Mấy ngày sống lây lất ở trên đảo sao mà vui ghê . Phong cảnh thật đẹp và hoang sơ . Nhớ nhất là những lúc tụi mình đi tắm biển đó, nước biển thật sạch thật trong đến mình có thể thấy cá bơi lội ở dưới nước xung quanh mình đấy . Mấy anh em đua nhau bắt cá nhưng có bắt được gì đâu, bọn cá này cũng khôn ngoan lắm .
    Rồi cũng đến lúc phải vào đất liền . Trên đảo bọn mình phải đi 1 đoạn đường khá dài trước khi lên lại tàu . Dọc đường thỉnh thoảng có mấy người dân đảo trố mắt ra nhìn cái dòng người cứ tiếp nối nhau mà đi ...đi hoài không thấy hết . Bác kia thốt lên... ''trời, ở đâu ra nhiều vậy'' .
    Đến đất liền tụi mình được đưa vào nhà tù ở Rạch Sỏi . Trước khi thực sự "ở tù" mọi người phải qua giai đoạn sàng lọc . Tức là những người có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được thả về, ví dụ như đang mang bầu hay có con nhỏ v.v. Cô giáo bèn đè nhỏ em mình ra giưt gió làm mặt mày nhỏ bầm tím rồi nói là bệnh nặng, thế là cô và em được cho về . Còn lại 2 anh em thì bị chia lẻ ra, anh đi tù nam còn mình vào tù nữ . Lúc đó mình vừa sợ vừa tủi thân nên khóc thôi thì thôi hết thấy trời đất gì luôn ...
    Ở tù vài bữa lại thấy vui và sướng quá xá không muốn về nữa đấy các bác ạ Ở đây không phải nghe mẹ la mắng nữa cũng chẳng phải làm việc chi hết . Đến giờ ăn thì ăn, đến giờ tắm thì tắm, đến giờ ngủ thì ngủ ...v.v... và vài việc lặt vặt khác . Còn lại thì là nằm đọc sách, viết thư, mộng mơ, hay tán dóc . Ngoài ra mình còn được biết thêm nhiều cái thú vị khác như là tắm tập thể, ...mấy cái khác không tiện kể ra...
    Được vài ba tuần thì ba đến lãnh mình về vì dưới 15 tuổi. Chia tay mấy người bạn tù thiệt là buồn lắm nhưng chẳng lẽ lại đòi ở lại . Ông anh lớn hơn 15 tuổi nhưng nhờ ba mẹ xã giao giỏi nên 2 tuần sau đó cũng được ra . Những người còn lại nghe nói sau đó bị đưa đi cải tạo lao động ở chổ khác cực khổ lắm, phải làm việc trong ruộng đồng chi đó mà nước ngập cao đến tận ngực ...
    Lúc quay lại trường thì tụi bạn đang thi học kỳ nên mình đành nhảy vào thi luôn. Vài môn đã thi xong rồi thì thầy cô xắp sếp cho mình thi một mình sau đó . Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy . Vì ngâm nước biển & dầu nhớt lâu quá nên da bị lột thấy ghê lắm, đến lúc trở lại trường mà vẫn chưa hết . Tụi bạn xúm lại hỏi thì mình bảo mình đi du lich Vũng Tàu tắm biển phơi nắng quá nên ra vậy
    Chỉ có vậy thôi đó ... tại mấy bác trên đây sao mấy hôm nay cứ nhắc đi nhắc lại chuyện miền tây nên mình mới bị ... nhớ quê hương nhiều vậy nè . Ở Mỹ này ít thấy ai nhắc đến lắm .
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thonbird nhắc đến Kiên Giang làm M nhớ lại cái kỷ niệm vui này ... đó là mấy tuần lễ nằm mộng mơ trong nhà tù Rạch Sỏi, gần Rạch Giá . Có thể nói đây là lần đầu cũng là lần duy nhất mình phải (đúng hơn là "được") xa nhà lâu vậy mà không có người thân bên cạnh .
    Mình đang học lớp 10. Ba mẹ gửi 3 anh em theo cô giáo (cũng là hàng xóm) đi vượt biên ... mọi thứ dường như suông sẻ . Tui mình ở trên biển vài ngày, nghe nói cũng gần đến hải phận quốc tế, thì máy bị hư chi đó không chạy đuọc nữa . Tệ hơn nữa là nước và dầu, nhớt ở đâu cứ chảy đầy ra, làm gần 300 người trên tàu chen chúc nhau mà ngâm nước dầu . Lúc đầu đàn ông con trai kêu gọi nhau ra tác nước, tác mãi cũng mệt và đói khát nữa cho nên kêu gọi mọi người. Mình cũng có xung phong đấy Rồi bọn mình thấy có tàu ở đằng xa, ...mọi người mừng rỡ . Được 1 tí thì có ai lại nói đó là hải tặc ...thế là các bà các cô oà ra khóc, lúc đó mình còn chắng hiểu tại sao họ khóc dữ vậy (mình chậm phát triển mà). Một hồi sau mấy người được cử lên trên (đa số còn lại vẫn ở dưới hầm) để thương lượng với tàu kia bảo mọi người gom góp nữ trang vàng bạc để trả cho tụi kia để tụi nó kéo mình đi . Rồi hình như không đủ tiền vàng sao đó nên thay vì kéo đi thì tụi mình bị "kéo về".
    Tụi mình được đưa vào 1 hòn đảo nhỏ gần đó tên là Nam Du trong lúc chờ đợi họ thu xếp đưa trở lại đất liền. Mấy ngày sống lây lất ở trên đảo sao mà vui ghê . Phong cảnh thật đẹp và hoang sơ . Nhớ nhất là những lúc tụi mình đi tắm biển đó, nước biển thật sạch thật trong đến mình có thể thấy cá bơi lội ở dưới nước xung quanh mình đấy . Mấy anh em đua nhau bắt cá nhưng có bắt được gì đâu, bọn cá này cũng khôn ngoan lắm .
    Rồi cũng đến lúc phải vào đất liền . Trên đảo bọn mình phải đi 1 đoạn đường khá dài trước khi lên lại tàu . Dọc đường thỉnh thoảng có mấy người dân đảo trố mắt ra nhìn cái dòng người cứ tiếp nối nhau mà đi ...đi hoài không thấy hết . Bác kia thốt lên... ''trời, ở đâu ra nhiều vậy'' .
    Đến đất liền tụi mình được đưa vào nhà tù ở Rạch Sỏi . Trước khi thực sự "ở tù" mọi người phải qua giai đoạn sàng lọc . Tức là những người có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được thả về, ví dụ như đang mang bầu hay có con nhỏ v.v. Cô giáo bèn đè nhỏ em mình ra giưt gió làm mặt mày nhỏ bầm tím rồi nói là bệnh nặng, thế là cô và em được cho về . Còn lại 2 anh em thì bị chia lẻ ra, anh đi tù nam còn mình vào tù nữ . Lúc đó mình vừa sợ vừa tủi thân nên khóc thôi thì thôi hết thấy trời đất gì luôn ...
    Ở tù vài bữa lại thấy vui và sướng quá xá không muốn về nữa đấy các bác ạ Ở đây không phải nghe mẹ la mắng nữa cũng chẳng phải làm việc chi hết . Đến giờ ăn thì ăn, đến giờ tắm thì tắm, đến giờ ngủ thì ngủ ...v.v... và vài việc lặt vặt khác . Còn lại thì là nằm đọc sách, viết thư, mộng mơ, hay tán dóc . Ngoài ra mình còn được biết thêm nhiều cái thú vị khác như là tắm tập thể, ...mấy cái khác không tiện kể ra...
    Được vài ba tuần thì ba đến lãnh mình về vì dưới 15 tuổi. Chia tay mấy người bạn tù thiệt là buồn lắm nhưng chẳng lẽ lại đòi ở lại . Ông anh lớn hơn 15 tuổi nhưng nhờ ba mẹ xã giao giỏi nên 2 tuần sau đó cũng được ra . Những người còn lại nghe nói sau đó bị đưa đi cải tạo lao động ở chổ khác cực khổ lắm, phải làm việc trong ruộng đồng chi đó mà nước ngập cao đến tận ngực ...
    Lúc quay lại trường thì tụi bạn đang thi học kỳ nên mình đành nhảy vào thi luôn. Vài môn đã thi xong rồi thì thầy cô xắp sếp cho mình thi một mình sau đó . Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy . Vì ngâm nước biển & dầu nhớt lâu quá nên da bị lột thấy ghê lắm, đến lúc trở lại trường mà vẫn chưa hết . Tụi bạn xúm lại hỏi thì mình bảo mình đi du lich Vũng Tàu tắm biển phơi nắng quá nên ra vậy
    Chỉ có vậy thôi đó ... tại mấy bác trên đây sao mấy hôm nay cứ nhắc đi nhắc lại chuyện miền tây nên mình mới bị ... nhớ quê hương nhiều vậy nè . Ở Mỹ này ít thấy ai nhắc đến lắm .
  5. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
  6. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Khoang 87 hay 88 gì đó 929rr, không nhớ rõ nữa . Còn 929rr ở đó năm nào ?
    Nghe mấy cô mấy chị ở trỏng nói bên tù nam cực hơn và không có bathroom inside nữa hihi cho nên không phải muốn đi lúc nào cũng được, phải chờ đến đúng giờ mới có người dắt cả đoàn đi một lượt . Ở bên tù nữ mỗi khi chị nào thấy các anh các chú xếp hàng đi ở đằng xa thì hô lên, thế là mọi người chạy ra hàng rào xem ...
    Nói cho vui thôi chứ mình chủ yếu là tìm ông anh còn mấy người kia chắc cũng muốn kiếm chồng con gì đó .
    Thực ra thời gian mình ở đó chỉ là tạm giam để điều tra thôi nên thực sự không cực khổ physically đâu . Mấy người bị đưa đi lao động sau đó thì khổ lắm .
    Còn tinh thần thì sướng hay khổ là do mình hết mà .
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Khoang 87 hay 88 gì đó 929rr, không nhớ rõ nữa . Còn 929rr ở đó năm nào ?
    Nghe mấy cô mấy chị ở trỏng nói bên tù nam cực hơn và không có bathroom inside nữa hihi cho nên không phải muốn đi lúc nào cũng được, phải chờ đến đúng giờ mới có người dắt cả đoàn đi một lượt . Ở bên tù nữ mỗi khi chị nào thấy các anh các chú xếp hàng đi ở đằng xa thì hô lên, thế là mọi người chạy ra hàng rào xem ...
    Nói cho vui thôi chứ mình chủ yếu là tìm ông anh còn mấy người kia chắc cũng muốn kiếm chồng con gì đó .
    Thực ra thời gian mình ở đó chỉ là tạm giam để điều tra thôi nên thực sự không cực khổ physically đâu . Mấy người bị đưa đi lao động sau đó thì khổ lắm .
    Còn tinh thần thì sướng hay khổ là do mình hết mà .
  9. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    daisy_dn
    Boss anh chuẩn bị đày anh qua làm về RF (testing) cho tụi ACSS và Raytheon hahahaha. Em có tài liệu nào hay cần đọc để chuẩn bị cho mấy cái này hông ?
    Cám ơn trước
  10. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    daisy_dn
    Boss anh chuẩn bị đày anh qua làm về RF (testing) cho tụi ACSS và Raytheon hahahaha. Em có tài liệu nào hay cần đọc để chuẩn bị cho mấy cái này hông ?
    Cám ơn trước

Chia sẻ trang này