1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inconnu007

    inconnu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Box này thật là hay wá và có thật là nhiều bài bổ ích. Mình xin được gia nhập và lam wen với mọi người nha.
    Mình học về Materials Engineering mà trong này không thấy ai cùng ngành nhỉ. Có ai là dân vật liệu không anh em ơi?
    Minh thấy trong này mọi người bàn với nhau rất nhiều về những skill của kĩ sư và các bài viét đều rất hay. Tuy nhiên nếu có thêm tài liêu, ebook thì thật là tuyệt vời.
  2. inconnu007

    inconnu007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Box này thật là hay wá và có thật là nhiều bài bổ ích. Mình xin được gia nhập và lam wen với mọi người nha.
    Mình học về Materials Engineering mà trong này không thấy ai cùng ngành nhỉ. Có ai là dân vật liệu không anh em ơi?
    Minh thấy trong này mọi người bàn với nhau rất nhiều về những skill của kĩ sư và các bài viét đều rất hay. Tuy nhiên nếu có thêm tài liêu, ebook thì thật là tuyệt vời.
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hallo all,
    Tui là dân ngoại đạo. Liệu có vào gossip ở đây được không nhỉ.
    Tối qua, tới Nhạc Tranh kỷ niệm 01/04, Thấy một em BK bảo dân NT mình hình như thích nhạc nhẽo sôi động vui vẻ hơn, còn nhạc Trịnh ít được để ý tới. Tui ra trường cũng lâu rồi, chẳng biết phong trào âm nhạc trường dạo này thế nào. Dưng mà nghe thế cũng hơi hơi động chạm chút. Nhảy vô cái box KHKT này coi các bác thế nào. Hoá ra các bác tự nhận mình là khô khan, rồi khen con gái khối KHXH, hÌ hì.
    Vậy sự thật nó ở chỗ nào nhỉ. Chắc là ở chỗ thì là mà và: dân nào mà chả thế, vấn đề là tuỳ ở từng người thôi.
    Nhân tiện hỏi các bác luôn: tui thấy các men mà làm kinh doanh, cứ coi là ở Việtnam, nước ngoài thì không biết, có vẻ hay nhậu nhẹt, quán xá (gọi là đi khách hàng í mà)- lung tung phết. (very very sorry, nếu bác nào không như vậy đọc đuợc câu này) Chả hiểu các bác kỹ sư thế nào, có nghiêm chỉnh hơn không nhẩy. Các bác nếu có trả lời. xin cho một câu thật lòng nhá.
    Oái, sao mà đang tự dưng mò dậy vào đây post lung tung vậy hà. Thiện tai, thiện tai
  4. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hallo all,
    Tui là dân ngoại đạo. Liệu có vào gossip ở đây được không nhỉ.
    Tối qua, tới Nhạc Tranh kỷ niệm 01/04, Thấy một em BK bảo dân NT mình hình như thích nhạc nhẽo sôi động vui vẻ hơn, còn nhạc Trịnh ít được để ý tới. Tui ra trường cũng lâu rồi, chẳng biết phong trào âm nhạc trường dạo này thế nào. Dưng mà nghe thế cũng hơi hơi động chạm chút. Nhảy vô cái box KHKT này coi các bác thế nào. Hoá ra các bác tự nhận mình là khô khan, rồi khen con gái khối KHXH, hÌ hì.
    Vậy sự thật nó ở chỗ nào nhỉ. Chắc là ở chỗ thì là mà và: dân nào mà chả thế, vấn đề là tuỳ ở từng người thôi.
    Nhân tiện hỏi các bác luôn: tui thấy các men mà làm kinh doanh, cứ coi là ở Việtnam, nước ngoài thì không biết, có vẻ hay nhậu nhẹt, quán xá (gọi là đi khách hàng í mà)- lung tung phết. (very very sorry, nếu bác nào không như vậy đọc đuợc câu này) Chả hiểu các bác kỹ sư thế nào, có nghiêm chỉnh hơn không nhẩy. Các bác nếu có trả lời. xin cho một câu thật lòng nhá.
    Oái, sao mà đang tự dưng mò dậy vào đây post lung tung vậy hà. Thiện tai, thiện tai
  5. sivy

    sivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái pác na?y nói hay nhi? ! Nước thi? có nước đục nước trong chứ pác ! Ma? đục hay trong la? do mi?nh thôi Không la?m a?nh hươ?ng tới gia đi?nh bạn be? ngươ?i thân thi? cứ vô sơ? tư chứ lại. Đôi khi cufng pha?i trơ?i đất quay cuô?ng mới vui chứ pác, không thi? đơ?i co?n cái quái gi? la? thú vị nưfa

  6. sivy

    sivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái pác na?y nói hay nhi? ! Nước thi? có nước đục nước trong chứ pác ! Ma? đục hay trong la? do mi?nh thôi Không la?m a?nh hươ?ng tới gia đi?nh bạn be? ngươ?i thân thi? cứ vô sơ? tư chứ lại. Đôi khi cufng pha?i trơ?i đất quay cuô?ng mới vui chứ pác, không thi? đơ?i co?n cái quái gi? la? thú vị nưfa

  7. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, lâu lâu phải uống rồi đấu láo mới hăng chứ
    Nói về uống thì bia Tiệp và Đức có lẽ ngon nhất, và bọn tiệp thì nhất thế giới về uống bia per capita. Có 1 hôm tối đi uống với bọn Đồng Nghiệp Tiệp, tối hôm đó tớ uống khoảng 6 lít trong khi ông bạn Tiệp nốc gần 10 lít bia mà tỉnh bơ, còn nói truyện kỹ thuật rất tỉnh táo ...
    Ở bên Nga cậu vẫn nốc Vodka chứ ? Có thích ăn smetana không ? Nghe bọn con gái Nga nói smetana cường dương đấy
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, lâu lâu phải uống rồi đấu láo mới hăng chứ
    Nói về uống thì bia Tiệp và Đức có lẽ ngon nhất, và bọn tiệp thì nhất thế giới về uống bia per capita. Có 1 hôm tối đi uống với bọn Đồng Nghiệp Tiệp, tối hôm đó tớ uống khoảng 6 lít trong khi ông bạn Tiệp nốc gần 10 lít bia mà tỉnh bơ, còn nói truyện kỹ thuật rất tỉnh táo ...
    Ở bên Nga cậu vẫn nốc Vodka chứ ? Có thích ăn smetana không ? Nghe bọn con gái Nga nói smetana cường dương đấy
  9. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Đấy, lại mò vào đây xem các bác trả nhời thế nào.
    Các bác cứ nhậu nhẹt bù khú "trong sáng" thì iem cứ gọi là hoan nghenh cả hai chân hai tay. ?
    Ý là quên, không bôi đậm cái chữ quán xá lung tung. Nghĩa là hết trong rồi lan sang đến đục í mà. Ranh giới đôi khi cũng rất mong manh. Rồi lúc đó lại tặc lưỡi: chả ảnh hưởng gì ai, mà kệ nó, ảnh hưởng chút xíu đâu có sao, ai biết đâu đấy.
    Các bác nào ở trời Tây thông cảm, đừng cười nha. Nhà iem hơi bị cổ điển một chút, thấy khá bức xúc về cái hiện tượng và quan điểm " rộng rãi" của anh em. Vào đây gossip hỏi các bác kỹ sư male và female xem thế nào.
    Hay lại là "tránh trời không khỏi nắng". Chấp nhận thôi mày ạ??
    Tán phét chút cho vui.
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Đấy, lại mò vào đây xem các bác trả nhời thế nào.
    Các bác cứ nhậu nhẹt bù khú "trong sáng" thì iem cứ gọi là hoan nghenh cả hai chân hai tay. ?
    Ý là quên, không bôi đậm cái chữ quán xá lung tung. Nghĩa là hết trong rồi lan sang đến đục í mà. Ranh giới đôi khi cũng rất mong manh. Rồi lúc đó lại tặc lưỡi: chả ảnh hưởng gì ai, mà kệ nó, ảnh hưởng chút xíu đâu có sao, ai biết đâu đấy.
    Các bác nào ở trời Tây thông cảm, đừng cười nha. Nhà iem hơi bị cổ điển một chút, thấy khá bức xúc về cái hiện tượng và quan điểm " rộng rãi" của anh em. Vào đây gossip hỏi các bác kỹ sư male và female xem thế nào.
    Hay lại là "tránh trời không khỏi nắng". Chấp nhận thôi mày ạ??
    Tán phét chút cho vui.

Chia sẻ trang này