1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy anh halai tinh tướng thôi, vào chọc ngoáy lung tung, mỉa mai um sùm mà không post hình lên, hy vọng trông cũng hiền giống bé Sivy.
    Các anh chị em quote bài nhưng đừng quote hình nha. Để ý cái tag bỏ nguyên cái đoạn ấy ra kẻo đầy hết trang mà chạy chậm nữa, nhìn trông kinh quá. Mấy anh không sửa lại thì đề nghị anh Thuyền và Tula vào sửa dùm chỗ đó đi ạ.
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy anh halai tinh tướng thôi, vào chọc ngoáy lung tung, mỉa mai um sùm mà không post hình lên, hy vọng trông cũng hiền giống bé Sivy.
    Các anh chị em quote bài nhưng đừng quote hình nha. Để ý cái tag bỏ nguyên cái đoạn ấy ra kẻo đầy hết trang mà chạy chậm nữa, nhìn trông kinh quá. Mấy anh không sửa lại thì đề nghị anh Thuyền và Tula vào sửa dùm chỗ đó đi ạ.
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Halai ơi, mommy là đàn bà nhiều chuyện đây nè mà sao văn chương cũng dốt đặc đấy . Giờ làm văn cũng chuyên gia ngồi gãi càm ngắm nghía các bạn viết quá xá thấy tức mình lắm . Mommy cũng có dùng mấy câu ruột như của Halai đó nhưng mà vẫn thường xuyên bị dưới trung bình, lâu lâu hên lắm mới được 5 hay 5.5 điểm.
    Nhưng mà hình như có cách chữa (tạm thời) đó . Năm lớp 9 kết quả thi học kì 1 của m môn văn thì bét trong lớp trong khi các môn tự nhiên thì đều nhất nhì lớp . Cô giáo chủ nhiệm cũng là cô dạy văn chắc là lo ngại mình không ra trường cấp 2 đươc hay sao ấy, hic cổ mời ba mẹ mình vào trường để mét và lên kế hoạch đối phó. Kết quả của cuộc họp là như vầy ... mình phải sắm 1 cuốn sổ tay, mỗi ngày đọc 1 bài văn, trong đó thấy đoạn hay câu nào hay hay ứng ý đó thì ghi vào trong sổ, rồi mỗi ngày mấy lần đó đem cuốn sổ này ra tụng ...
    Kết quả ra sao nhỉ ... thi học kỳ II môn văn được 8 điểm ... mừng hết lớn, thi tốt nghiệp cấp II 9 điểm và nhất trường ... hơi ngạc nhiên ... Đáng lẽ ra được tuyển thẳng đó nhưng vì học sớm tuổi nên phải khăn gói đi thi vào PTTH, hic, vô tình mà lãnh luôn cái chức thủ khoa (trường tỉnh lẻ thôi)
    Có hơi khó tin không? nhưng là thật đấy ... ngay cả chính mình cũng hổng hiểu ra sao nữa, nhưng chắc chắn là sẽ chỉ lại con bí quyết này vì chắc chúng nó thế nào cũng bị di truyền hoặc ảnh hưởng cái dốt văn của mẹ, hihi .
    Xin lỗi đã làm loãng chủ đề .
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Halai ơi, mommy là đàn bà nhiều chuyện đây nè mà sao văn chương cũng dốt đặc đấy . Giờ làm văn cũng chuyên gia ngồi gãi càm ngắm nghía các bạn viết quá xá thấy tức mình lắm . Mommy cũng có dùng mấy câu ruột như của Halai đó nhưng mà vẫn thường xuyên bị dưới trung bình, lâu lâu hên lắm mới được 5 hay 5.5 điểm.
    Nhưng mà hình như có cách chữa (tạm thời) đó . Năm lớp 9 kết quả thi học kì 1 của m môn văn thì bét trong lớp trong khi các môn tự nhiên thì đều nhất nhì lớp . Cô giáo chủ nhiệm cũng là cô dạy văn chắc là lo ngại mình không ra trường cấp 2 đươc hay sao ấy, hic cổ mời ba mẹ mình vào trường để mét và lên kế hoạch đối phó. Kết quả của cuộc họp là như vầy ... mình phải sắm 1 cuốn sổ tay, mỗi ngày đọc 1 bài văn, trong đó thấy đoạn hay câu nào hay hay ứng ý đó thì ghi vào trong sổ, rồi mỗi ngày mấy lần đó đem cuốn sổ này ra tụng ...
    Kết quả ra sao nhỉ ... thi học kỳ II môn văn được 8 điểm ... mừng hết lớn, thi tốt nghiệp cấp II 9 điểm và nhất trường ... hơi ngạc nhiên ... Đáng lẽ ra được tuyển thẳng đó nhưng vì học sớm tuổi nên phải khăn gói đi thi vào PTTH, hic, vô tình mà lãnh luôn cái chức thủ khoa (trường tỉnh lẻ thôi)
    Có hơi khó tin không? nhưng là thật đấy ... ngay cả chính mình cũng hổng hiểu ra sao nữa, nhưng chắc chắn là sẽ chỉ lại con bí quyết này vì chắc chúng nó thế nào cũng bị di truyền hoặc ảnh hưởng cái dốt văn của mẹ, hihi .
    Xin lỗi đã làm loãng chủ đề .
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa chị thân mến, chị kể truyện nghe rất sống động nhưng cuối bài em vẫn chưa thấy chị đăng cho chúng em xem hình của chị ...
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa chị thân mến, chị kể truyện nghe rất sống động nhưng cuối bài em vẫn chưa thấy chị đăng cho chúng em xem hình của chị ...
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thật ra lúc đầu đọc bài học văn của anh Halai ngứa ngáy chân tay lắm cơ những ráng kiềm chế, không ngờ chị Mommy lại làm em không chịu nổi, lại chui vào gossip chuyện này. Admin với Mod mà có treo giò lên thì cũng đáng lắm.
    Mẹ em là giáo viên văn, ba em là giáo viên Toán thế nên 2 người đôi khi trái ngược nhau lắm, bảo ba em mà dạy em viết văn thì chỉ có mở bài 1 câu, kết bài 1 câu, thân bài viết vài câu ý chính là xong, kiểu của ba em là viết ý mà truyền tải được nhiều chẳng hạn như tả một gia đình nghèo thì chỉ cần nói: ?otừng đợt gió lạnh lùa qua mái tranh run người?, vậy là xong (lý giải là vì nhà đó nghèo nên lợp tranh, cũng không kín gió, trống trải nên gió cứ vào ào ào từng đợt từng đợt, manh áo rách không đủ che tấm thân còm cõi, ?). (Notes: Tranh là vật liệu làm bằng lá dừa nước, ở quê em ngày trước rất nhiều, bây giờ em lại thấy các khu du lịch nó lại mua về lợp nhà nho nhỏ để cho nó ra kiểu làng quê, nhưng mà mát thật đấy). Continue? còn mẹ thì làm bài rất bài bản, biết con gái không có khiếu văn chương nên vẫn dạy em làm theo kiểu ?onhà em có muôi?? rồi ?othân nó màu, ?? và ?otừ khi còn ngồi??, kiểu y như các anh chị học ấy vì đúng là kiểu ấy dễ nhớ nhất, ?onhúng? (embed) vào bài nào cũng được, hihi kiểu embedding software í mà nhưng vẫn cứ bảo em đọc nhiều sách như ?oHồi nhỏ các nhà văn học văn?, truyện như ?oDế mèn phiêu lưu ký?, ?oCuộc phiêu lưu của Tom Soyer?, .. nhiều lắm những truyện của nhà xuất bản Kim Đồng. Nhưng mà ngồi ghi lại mấy câu hay đựoc vài bữa, em lại tò mò lên phần sách Kiếm hiệp dã sử của ba em như ?oThất hiệp ngũ nghĩa?, ?oĐông Chu..?, ?oTam Quốc..?, hồi đó đọc xong nổi máu anh hùng quá xá, lại đi thần tượng công an nữa chứ, nói lớn lên mai mốt con đi làm công an. Hihi Tới năm thi vào lớp 10, má thấy tình hình văn vẻ của ?onó? vẫn không ổn bèn cho đi học ở một cô giáo dạy văn rất giỏi ở Huyện (bạn má, má không dạy em vì ?obụt chùa nhà không thiêng?). Suốt 3 tháng hè đi học, cũng làm bài, cũng mải mê nghe cô giảng tưởng đâu cũng không đến nỗi gì, ai ngờ đến lúc đi thi ra bài ?oKiều ở lầu Ngưng Bích?, cũng làm hăm hở lắm, chẳng nhớ cô dạy gì, nghĩ gì viết nấy xong nộp bài về nhà. Má hỏi thì trả lời ?ocon chẳng biết nữa, hình như lạc đề rồi má ơi?. Quả vậy, ngoài điểm ngữ pháp (grammar) hình như mấy ông thầy bà cô không chấm vớt vát được điểm viết văn gì nữa hay sao mà có 5 điểm. May quá hổng rớt, tệ thiệt đó, bị má la quá chừng ?oCha làm thầy, con đốt sách? hihi, nhưng mà cũng chẳng buồn vì văn chẳng phải môn mình thích gì, môn Toán chẳng học gì cả lại được điểm tối đa cùng với 2 thằng đứng đầu trường kỳ thi ấy. Mấy hôm trước lên dọa anh Halai thôi chứ dân chuyên văn gì đâu, chỉ giỏi lãng mạn, tâm hồn hay treo ngược cành Mít, nghĩ ra lắm trò phá làng phá xóm hồi đó thôi. Nhưng dân kỹ thuật thì viết văn hay bởi:
    1/ Tính sáng tạo
    2/ Tính logic
    3/ Tính trôi chảy, ngắn gọn không bóng bẩy nhưng rất gợi tình cảm
    Nên hồi trước thầy dạy văn vẫn thích dạy lớp bọn em nhất mặc dù là lớp Toán.
    Thôi, em đi ăn đây, đói bụng quá rồi
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thật ra lúc đầu đọc bài học văn của anh Halai ngứa ngáy chân tay lắm cơ những ráng kiềm chế, không ngờ chị Mommy lại làm em không chịu nổi, lại chui vào gossip chuyện này. Admin với Mod mà có treo giò lên thì cũng đáng lắm.
    Mẹ em là giáo viên văn, ba em là giáo viên Toán thế nên 2 người đôi khi trái ngược nhau lắm, bảo ba em mà dạy em viết văn thì chỉ có mở bài 1 câu, kết bài 1 câu, thân bài viết vài câu ý chính là xong, kiểu của ba em là viết ý mà truyền tải được nhiều chẳng hạn như tả một gia đình nghèo thì chỉ cần nói: ?otừng đợt gió lạnh lùa qua mái tranh run người?, vậy là xong (lý giải là vì nhà đó nghèo nên lợp tranh, cũng không kín gió, trống trải nên gió cứ vào ào ào từng đợt từng đợt, manh áo rách không đủ che tấm thân còm cõi, ?). (Notes: Tranh là vật liệu làm bằng lá dừa nước, ở quê em ngày trước rất nhiều, bây giờ em lại thấy các khu du lịch nó lại mua về lợp nhà nho nhỏ để cho nó ra kiểu làng quê, nhưng mà mát thật đấy). Continue? còn mẹ thì làm bài rất bài bản, biết con gái không có khiếu văn chương nên vẫn dạy em làm theo kiểu ?onhà em có muôi?? rồi ?othân nó màu, ?? và ?otừ khi còn ngồi??, kiểu y như các anh chị học ấy vì đúng là kiểu ấy dễ nhớ nhất, ?onhúng? (embed) vào bài nào cũng được, hihi kiểu embedding software í mà nhưng vẫn cứ bảo em đọc nhiều sách như ?oHồi nhỏ các nhà văn học văn?, truyện như ?oDế mèn phiêu lưu ký?, ?oCuộc phiêu lưu của Tom Soyer?, .. nhiều lắm những truyện của nhà xuất bản Kim Đồng. Nhưng mà ngồi ghi lại mấy câu hay đựoc vài bữa, em lại tò mò lên phần sách Kiếm hiệp dã sử của ba em như ?oThất hiệp ngũ nghĩa?, ?oĐông Chu..?, ?oTam Quốc..?, hồi đó đọc xong nổi máu anh hùng quá xá, lại đi thần tượng công an nữa chứ, nói lớn lên mai mốt con đi làm công an. Hihi Tới năm thi vào lớp 10, má thấy tình hình văn vẻ của ?onó? vẫn không ổn bèn cho đi học ở một cô giáo dạy văn rất giỏi ở Huyện (bạn má, má không dạy em vì ?obụt chùa nhà không thiêng?). Suốt 3 tháng hè đi học, cũng làm bài, cũng mải mê nghe cô giảng tưởng đâu cũng không đến nỗi gì, ai ngờ đến lúc đi thi ra bài ?oKiều ở lầu Ngưng Bích?, cũng làm hăm hở lắm, chẳng nhớ cô dạy gì, nghĩ gì viết nấy xong nộp bài về nhà. Má hỏi thì trả lời ?ocon chẳng biết nữa, hình như lạc đề rồi má ơi?. Quả vậy, ngoài điểm ngữ pháp (grammar) hình như mấy ông thầy bà cô không chấm vớt vát được điểm viết văn gì nữa hay sao mà có 5 điểm. May quá hổng rớt, tệ thiệt đó, bị má la quá chừng ?oCha làm thầy, con đốt sách? hihi, nhưng mà cũng chẳng buồn vì văn chẳng phải môn mình thích gì, môn Toán chẳng học gì cả lại được điểm tối đa cùng với 2 thằng đứng đầu trường kỳ thi ấy. Mấy hôm trước lên dọa anh Halai thôi chứ dân chuyên văn gì đâu, chỉ giỏi lãng mạn, tâm hồn hay treo ngược cành Mít, nghĩ ra lắm trò phá làng phá xóm hồi đó thôi. Nhưng dân kỹ thuật thì viết văn hay bởi:
    1/ Tính sáng tạo
    2/ Tính logic
    3/ Tính trôi chảy, ngắn gọn không bóng bẩy nhưng rất gợi tình cảm
    Nên hồi trước thầy dạy văn vẫn thích dạy lớp bọn em nhất mặc dù là lớp Toán.
    Thôi, em đi ăn đây, đói bụng quá rồi
  9. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    "...chỉ giỏi lãng mạn, tâm hồn hay treo ngược cành Mít, nghĩ ra lắm trò phá làng phá xóm hồi đó thôi ..."
    Chỉ có tâm hồn thôi à, hôm nọ xem hình "leo cây" thấy cả quả mít to đùng lủng lẳng trên cây đấy chứ !!! Mà có lãng mạn mà "thả" thì thả nhẹ nhẹ thôi nhé, kẻo cái uỵch một cái thì gẵy cổ người ta đi ở dưới đấy ...
    Toán với lại chả ... thường người VN ta chỉ giỏi toán đến trình độ PTTH nhưng khi lên ĐH thì thấy kém hẳn vì nói cho cùng người VN ta chỉ giỏi các kỹ năng kỹ xảo; nghĩa là rành các mẹo vặt biến đổi toán học để giải những bài toán do người khác đặt ra , trong khuôn khổ các quy luật cũng do người khác đặt ra mà thôi, có đúng không ? Toán học ở trình độ cao có lẽ đòi hỏi những lọai chất xám khác kia đấy
    Mà Toán học cũng chỉ là cánh tay trái của Vật Lý học thôi, có đúng không ? Hồi đấy tớ được xem hình những nhà toán học Đại Tài của thế giới thì thấy trong đó phần đông các vị ấy trước hết là các nhà Cơ Học và Vật Lý học đại tài
    Nghĩa là toán học có là gì khi đứng 1 mình ? Giỏi toán chỉ để giỏi toán thì có khác gì các nhà nho gàn ??? Có câu ngạn ngữ thường nói "...nếu chờ các nhà toán học giải được các phương trình thì máy bay cho đến bây giờ cũng chưa bay lên được ... "
    Có thấy người VN nào là nhà Vật Lý Đại Tài đâu nhỉ ?
    Chọc tí không biết có ngứa không nhỉ ?
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    "...chỉ giỏi lãng mạn, tâm hồn hay treo ngược cành Mít, nghĩ ra lắm trò phá làng phá xóm hồi đó thôi ..."
    Chỉ có tâm hồn thôi à, hôm nọ xem hình "leo cây" thấy cả quả mít to đùng lủng lẳng trên cây đấy chứ !!! Mà có lãng mạn mà "thả" thì thả nhẹ nhẹ thôi nhé, kẻo cái uỵch một cái thì gẵy cổ người ta đi ở dưới đấy ...
    Toán với lại chả ... thường người VN ta chỉ giỏi toán đến trình độ PTTH nhưng khi lên ĐH thì thấy kém hẳn vì nói cho cùng người VN ta chỉ giỏi các kỹ năng kỹ xảo; nghĩa là rành các mẹo vặt biến đổi toán học để giải những bài toán do người khác đặt ra , trong khuôn khổ các quy luật cũng do người khác đặt ra mà thôi, có đúng không ? Toán học ở trình độ cao có lẽ đòi hỏi những lọai chất xám khác kia đấy
    Mà Toán học cũng chỉ là cánh tay trái của Vật Lý học thôi, có đúng không ? Hồi đấy tớ được xem hình những nhà toán học Đại Tài của thế giới thì thấy trong đó phần đông các vị ấy trước hết là các nhà Cơ Học và Vật Lý học đại tài
    Nghĩa là toán học có là gì khi đứng 1 mình ? Giỏi toán chỉ để giỏi toán thì có khác gì các nhà nho gàn ??? Có câu ngạn ngữ thường nói "...nếu chờ các nhà toán học giải được các phương trình thì máy bay cho đến bây giờ cũng chưa bay lên được ... "
    Có thấy người VN nào là nhà Vật Lý Đại Tài đâu nhỉ ?
    Chọc tí không biết có ngứa không nhỉ ?

Chia sẻ trang này