1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Nhím: không ai dzám làm anh Nhím à ?! Thế thì ..... làm .... con trai cả của mẹ Nhím là được rồi. Mẹ Nhím sướng nhá, nhà có ... hai ..... cậu con trai - hehehe
    Suỵt, không ai hiểu gì đâu ! Đừng lo.

  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    hihihi bí mật trọng đại xém được Pearl bật mí !
    Mẹ Nhím có 2 cậu con trai + cái cười "hehehe" đầy hàm ý
    ====> Nhím có 2 ... boyfriends !!!???
    kekekeke (ghẹo cô mod của box 1 tí rùi cho thiệt lẹ ! kekeke )
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    hihihi bí mật trọng đại xém được Pearl bật mí !
    Mẹ Nhím có 2 cậu con trai + cái cười "hehehe" đầy hàm ý
    ====> Nhím có 2 ... boyfriends !!!???
    kekekeke (ghẹo cô mod của box 1 tí rùi cho thiệt lẹ ! kekeke )
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, Nhím ! . Đã bảo là ..... không ai hiểu mừ ! Hehehe .
    May quá !
    Nhà Pearl thì ..... lại có tới ... 1.5 cậu con trai
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, Nhím ! . Đã bảo là ..... không ai hiểu mừ ! Hehehe .
    May quá !
    Nhà Pearl thì ..... lại có tới ... 1.5 cậu con trai
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Kệ, nói ra cũng hổng sao. ý Pearl bảo Nhím giống con trai đấy. Dạo này Nhím đi đâu cũng bị bảo hổng phải con gái, hôm bữa ở đám giỗ ông ngoại, có người họ hàng bảo là mẹ Nhím có 2 "thằng ku" (nhà Nhím có 2 chị em thôi) , ấm ức quá Nhím la lên, Pearl lại bảo "phải nói là nhà Nhím có 2,5 thằng con trai mới đúng".
    Có việc phải đi họp rồi, sẽ nói sau
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Kệ, nói ra cũng hổng sao. ý Pearl bảo Nhím giống con trai đấy. Dạo này Nhím đi đâu cũng bị bảo hổng phải con gái, hôm bữa ở đám giỗ ông ngoại, có người họ hàng bảo là mẹ Nhím có 2 "thằng ku" (nhà Nhím có 2 chị em thôi) , ấm ức quá Nhím la lên, Pearl lại bảo "phải nói là nhà Nhím có 2,5 thằng con trai mới đúng".
    Có việc phải đi họp rồi, sẽ nói sau
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi dạo này " yêu nhiều quá hay sao mà ốm thế "
    Thế này thì hết gọi ... Thy ù được rồi !
    Ốm thì ốm, vẫn còn thích "xù lông" đấy, đúng không ?!
    Chiều nay lại về bằng xe buýt nữa đấy Nhím. Lượt về đi đúng cái xe buổi sáng luôn. Vừa bước lên xe thì gặp ngay cô bé soát vé hồi sáng; tự nhiên thấy vui vui. Tranh thủ lúc đưa tiền vé cũng "bà 8" một tẹo : "hồi sáng chị cũng gặp em nè" !
    Từ chợ Bình Tây về chợ Bến Thành mất 25 phút. Thế mà từ chợ Bến Thành về nhà thì lại mất ... 15 phút mặc dù gần như không dừng ở trạm nào cả ! Xe về quận 4 chạy ẩu khủng khiếp !.
    Thấy biển của Nhím tự nhiên ..... nhớ biển - dù lần nào đi biển cũng chỉ xắn quần chạy lon ton , hay cùng lắm là ..... chạy đua cùng sóng biển đập vào bờ thôi !
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi dạo này " yêu nhiều quá hay sao mà ốm thế "
    Thế này thì hết gọi ... Thy ù được rồi !
    Ốm thì ốm, vẫn còn thích "xù lông" đấy, đúng không ?!
    Chiều nay lại về bằng xe buýt nữa đấy Nhím. Lượt về đi đúng cái xe buổi sáng luôn. Vừa bước lên xe thì gặp ngay cô bé soát vé hồi sáng; tự nhiên thấy vui vui. Tranh thủ lúc đưa tiền vé cũng "bà 8" một tẹo : "hồi sáng chị cũng gặp em nè" !
    Từ chợ Bình Tây về chợ Bến Thành mất 25 phút. Thế mà từ chợ Bến Thành về nhà thì lại mất ... 15 phút mặc dù gần như không dừng ở trạm nào cả ! Xe về quận 4 chạy ẩu khủng khiếp !.
    Thấy biển của Nhím tự nhiên ..... nhớ biển - dù lần nào đi biển cũng chỉ xắn quần chạy lon ton , hay cùng lắm là ..... chạy đua cùng sóng biển đập vào bờ thôi !
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Một đoàn "chuyên gia" Trung Quốc sang để hợp tác triển khai dự án CUP ( China UnionPay)
    Cửa thang máy mở ra.
    Một anh Tàu cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, mang giày .....gì hổng biết , áo pull trắng ngắn tay, quần .........jean dài ..........chó táp 7 ngày hổng tới ( dài tới đầu gối làm sao mà chó táp được - hehe.
    Trời ơi, dị ứng quá ! - hêhê

Chia sẻ trang này