1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Em thì cứ theo đúng tinh thần của CNVS, nên cái gì em cũng tập thể ...tập thể ...
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Em thì cứ theo đúng tinh thần của CNVS, nên cái gì em cũng tập thể ...tập thể ...
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Con cá bông lâu nó có bụng màu trắng còn con cá tra nó có bụng hơi vàng, có đúng không ? cắt ngang bụng thì thấy con cá bông lau nó chỉ có đúng 1 thỏi mỡ tròn nằm gọn ở giữa, còn cá tra thì bụng có mỡ khắp nơi
    Có lời lẽ nào tả cho xiết nỗi vui mừng nhộn nhịp mà các chú cá tra chào đón mình , khi mình chuẩn bị vào lăng "thăm bác" ? chúng nó nhẩy cỡn cả lên, có con còn bay lên khỏi mặt nước cả 1 quãng nữa ...
    Sẵn chuyện đang vui, tớ xin hầu các bác 1 chuyện có thật:
    1 hôm năm ngoái buổi chiều tớ đang đi dạo ra phố thành phố Ningbo, gần Shanghai (Thượng Hải) ngang 1 chỗ kia thì nghe 1 mùi thối hoẵng cả lên; tớ đảo mắt nhìn vào con hẻm bên đường thì thấy ngay 1 cái hố xây bằng xi măng và nhìn hình dạng & kiến trúc thì tớ biết ngay cái hố này để cho các chú tàu đi đường làm ...
    Hôm sau tớ dụ 1 người bạn đồng nghiệp người Pháp ra phố chơi, anh ta là 1 tay " trí thức" và rất ngưỡng mộ 4 nghìn năm văn hiến của nước Tàu (bên tây hay có mấy thằng dở hơi như thế đó các bác ạ), đi ngang chỗ ấy tớ bô bô nói chuyện để đánh lạc sự chú ý của anh ta rồi dẫn anh ta đến ngay bên cái hố, lúc anh ta nhận ra được thì đã quá muộn ....đấy 4 nghìn năm văn hiến nằm trong lòng cái hố ...
    Nhòm mặt anh ta biến từ màu hồng sang màu đỏ rồi đến màu xanh và cuối cùng trắng bệch cả ra tớ ôm bụng mà cười lăn ...
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Con cá bông lâu nó có bụng màu trắng còn con cá tra nó có bụng hơi vàng, có đúng không ? cắt ngang bụng thì thấy con cá bông lau nó chỉ có đúng 1 thỏi mỡ tròn nằm gọn ở giữa, còn cá tra thì bụng có mỡ khắp nơi
    Có lời lẽ nào tả cho xiết nỗi vui mừng nhộn nhịp mà các chú cá tra chào đón mình , khi mình chuẩn bị vào lăng "thăm bác" ? chúng nó nhẩy cỡn cả lên, có con còn bay lên khỏi mặt nước cả 1 quãng nữa ...
    Sẵn chuyện đang vui, tớ xin hầu các bác 1 chuyện có thật:
    1 hôm năm ngoái buổi chiều tớ đang đi dạo ra phố thành phố Ningbo, gần Shanghai (Thượng Hải) ngang 1 chỗ kia thì nghe 1 mùi thối hoẵng cả lên; tớ đảo mắt nhìn vào con hẻm bên đường thì thấy ngay 1 cái hố xây bằng xi măng và nhìn hình dạng & kiến trúc thì tớ biết ngay cái hố này để cho các chú tàu đi đường làm ...
    Hôm sau tớ dụ 1 người bạn đồng nghiệp người Pháp ra phố chơi, anh ta là 1 tay " trí thức" và rất ngưỡng mộ 4 nghìn năm văn hiến của nước Tàu (bên tây hay có mấy thằng dở hơi như thế đó các bác ạ), đi ngang chỗ ấy tớ bô bô nói chuyện để đánh lạc sự chú ý của anh ta rồi dẫn anh ta đến ngay bên cái hố, lúc anh ta nhận ra được thì đã quá muộn ....đấy 4 nghìn năm văn hiến nằm trong lòng cái hố ...
    Nhòm mặt anh ta biến từ màu hồng sang màu đỏ rồi đến màu xanh và cuối cùng trắng bệch cả ra tớ ôm bụng mà cười lăn ...
  5. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hihi ... cười đau bụng á, ... Haila châm biếm ghê quá ... 3 cái dấu chấm ở cuối câu trên đó ... có phải là thay cho chữ '' xuống hố '' hông ???
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hihi ... cười đau bụng á, ... Haila châm biếm ghê quá ... 3 cái dấu chấm ở cuối câu trên đó ... có phải là thay cho chữ '' xuống hố '' hông ???
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nếu Offline được anh chị em ở đây thì vui nhỉ. Nếu mùa hè vừa rồi Thornbird ở VN thì có khi gặp Nhím con đấy vì công ty cũ của Thornbird hè rồi đi Đà Nẵng nghỉ mát (Hội An, Mỹ Sơn, Hòn Non Nước ), nếu ở nhà chắc thế nào cũng bám càng đi cùng. Thấy mọi người thích Hội An Mỹ Sơn lắm, khen người ở Hội An hiền, vào cửa hàng của họ, xem, chụp ảnh thoải mái, chẳng cần mua gì họ cũng niềm nở.
    Còn ở đây, anh Thuyền, chị Mommy trông thế nhưng xa vời vợi, chẳng biết có ngày nào box Kỹ sư hội ngộ được 2 nhân vật thuộc hàng trưởng lão đó không ?
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nếu Offline được anh chị em ở đây thì vui nhỉ. Nếu mùa hè vừa rồi Thornbird ở VN thì có khi gặp Nhím con đấy vì công ty cũ của Thornbird hè rồi đi Đà Nẵng nghỉ mát (Hội An, Mỹ Sơn, Hòn Non Nước ), nếu ở nhà chắc thế nào cũng bám càng đi cùng. Thấy mọi người thích Hội An Mỹ Sơn lắm, khen người ở Hội An hiền, vào cửa hàng của họ, xem, chụp ảnh thoải mái, chẳng cần mua gì họ cũng niềm nở.
    Còn ở đây, anh Thuyền, chị Mommy trông thế nhưng xa vời vợi, chẳng biết có ngày nào box Kỹ sư hội ngộ được 2 nhân vật thuộc hàng trưởng lão đó không ?
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    @Nhím Con, Halai: Kể cái chuyện sự tích cá tra, cá ba sa cái, Thornbird hổng hiểu chi cả. Có bậy bạ chút cũng được. Nhưng kể đừng...đừng lộ liễu như tên Halai là OK á
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    @Nhím Con, Halai: Kể cái chuyện sự tích cá tra, cá ba sa cái, Thornbird hổng hiểu chi cả. Có bậy bạ chút cũng được. Nhưng kể đừng...đừng lộ liễu như tên Halai là OK á

Chia sẻ trang này