1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    --> 1. Con hiếu thảo: có vợ con rồi vẫn còn thương yêu mẹ
    --> 2. Chắc con toàn con trai, nên mới muốn có con gái ?
    Sáng sớm vạcsành vào quậy tí. Chạy nè
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Cái Cò, Cái Vạc, Cái Nông (Bồ Nông)
    Ba con cùng béo vặt lông con nào
    Vặt lông con Vạc cho tao
    Thầy ơi Vạc đất vặt sao bi giờ???
    Cô Vạc Sành này phắn khẩn trương không đập bể bi giờ!!!
  3. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Từ (1) và (2), suy ra:

    bà con=con bé Ngọc
    bà con nghĩa là con bé Ngọc
    con bé Ngọc nghĩa là bà con
    con bé Ngọc chính là bà con

    Suy ra lần nữa: bà con của ai ? của anh Halai1998 hả? hay là bà con "của vạn nhà" .......
    Vạcsành em suy ra lần cuối: chị Pearl là bà con mà bà con là chị Pearl
    Chị Pearl ơi em là em binh vực chị, nhưng chị làm sao mà phải lục lọi trên NET tìm con gà trống Goloa thế hả chị?Em tưởng trong này có mỗi vạc em là ham vui, ham đào bới dù còn có một chân
    Thui hổng nói nữa đâu, kẻo bác levant57 vặt nốt chân còn lại.huhu
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Con chim này chắc đủ thịt cho anh em mình nhậu đây
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Là vì dân pháp rất giống con gà do đây là con vật duy nhất mà *** đến chân rồi mà vẫn còn "Gáy"
    Là vì đây là con vật dậy sớm hơn tất cả mọi người để "gáy"
    hehehehe
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đố mọi người là con Vạc nhưng không phải là con Vạc vậy là con gì???
    con vạc sành bởi vì đấy chỉ mang hình dáng của một con vạc do nó không biết bay, không biết lặn lội mò cua bắt ốc và làm từ đất nung quá lửa. Chăng có một gram thịt cho ta đánh chén.
    Nhìn cái avatar của convacsanh anh thấy nó giống con vịt...giời.
  7. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ôi, oan cho vacsanh quá !
    Quả là có con vạcsành thật mà, chứ có phải là con vạc bằng sành bằng sứ đâu
    Giờ vạcem hiểu tại sao bữa trước bác levant57 lại nói vạc em là đồ làm bằng đất rồi,hix hix
    Các bác tìm đọc truyện Tiếng Vạc Sành nha, có cả vở kịch từng diễn ở Idecaf tên Tiếng Vạc Sành luôn đó. Rồi con vạc sành (không phải vac em đâu) còn lên truyền hình trong phim cùng tên nữa à .
    Hix, để thủng thỉnh em thay cái avatar vạcsành khác xem còn giống vịt trời nữa không. Vạc em là female mà, nên là vịt trời thì cũng đúng à.
    Ôi các anh các chị đâu cả rồi mau cứu em đi nào
    SOS SOS SOS
    Trong khi chờ người tới cứu, vạc em xin cung cấp thông tin về loài vạcsành chúng em để làm bằng chứng nè
    [​IMG]
    Chết. Lại bắt chước các anh chị vào chat chit không đúng chỗ rồi.
    Sáng chị Nhím move bài dùm em nha.Hôm nay thấy chị viết sáng nào chị cũng vui sướng vào box kỹsư. Chị đọc rồi move bài cho vui thêm à chị
    Tặng chị Nhím nè
    Được canhvacsanh sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 20/08/2005
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ, Anh thật là biết một mà không biết 1...tỷ. Con vạc sành bỏ qua cho kẻ lãnh tử biển xanh du thủ du thực này. Ai dè đàng sau cái tên giống đất nung là cả một bầu tâm sự. Cho tới bi giờ anh mới biết vạc sành là gì đấy em vạc sành à.
    Nhưng mà anh thích con hạc hơn, con hạc trong bài thơ Ngôn Hoài của Khổng Lộ Thiền Sư ý mà. Dầu sao bi giờ anh cũng thích cả con vạc sành nữa.
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Pearl xin trích bài bác levant57 viết bên thread "Truyện cười của dân kỹ sư ....." đem qua đây "chat chit" tiếp nha
    Ôi, trong bài thơ cánhvạcsành giới thiệu có hình ảnh cây ngô đồng ( Gió thổi ngô đồng lòng run sợ ). Nhìn chữ ký của bác levant57 cũng thấy hình ảnh cây ngô đồng trong thơ Bích Khê: "Ô hay buồn vương cây ngô đồng - Vàng rơi ! Vàng rơi ! Thu mênh mông "
    Rồi bây giờ bác levant57 lại ..... có chữ ký mới rồi
    Bác levant57 lênh đênh trên biển nên thấm nhuần câu hát của TCS: "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ ..........." hả bác
    À, cô vạcsành là "cánh vạc sành" chứ hổng phải "con vạc sành" đâu bác levant57 ơi . Cánh vạc sành nghe dễ thương hơn con vạc sành, vạc nhỉ ?!
    Ngọc Lan hát:
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ở lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ ..... lời hẹn thề là những cơn mê

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 20/08/2005
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này