1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ồ, ra là thế . Hồi trước có uống thứ này một tí , nhưng không biết chữ X.O có ý nghĩa gì. Lúc đó nghĩ: "chắc là XOY trong toán học đây, nhưng nhà sản xuất đặt tên thiếu mất chữ Y để khuyến cáo người ta uống nhiều quá sẽ lờ quờ lạng quạng như XOY mà thiếu mất chữ Y, hì hì
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, ký hiệu XO cũng hàm ý toán học nữa đấy Pearl. Nhưng lại nhằm imply một ý khác. XOY là ký hiệu của hệ tọa độ phẳng với OY là trục trung và OX là trục hoành. Chí làm trai thì tung hoành ngang dọc, có tung có hoành, có OY và có OX thời mới phỉ chí nam nhi. Đừng chỉ hoành không và cũng đừng có tung không. Suốt đời chỉ tung thì xa rời thực tại; suốc đời chỉ hoành thì không thể ngóc đầu...Đệ tử của Lưu Linh thì suốt ngày say la đà, trí và xác không nhô cao khỏi chiều cao cây húng chó. Nhà sản xuất rượu đưa ra ký hiệu XO ngoài việc báo tuổi của rượu còn muốn nhắc nhở dân nghiền rằng hãy uống sao cho có độ đừng quá mức say quắc cần câu tới hồi nằm dài đo đất ấy là cái ý thứ 2 của XO vậy.
    Cho nên, ...anh mới có thơ rằng:
    Làm trai cho đáng thân...chai
    Đừng say đo đất nằm dài Ích - Ô
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào nội các Canada vừa đổ cái uỳnh!
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ của Thủ tướng Paul Martin thuộc đảng Tự do bị phe đối lập lật đổ trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, do vụ bê bối của chính phủ trước..
    Đời "lên voi xuống chó" nhỉ ?! .
    Còn đợi xem sao !!
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Wow , that vay sao ? Không để ý mấy . Nhưng mà anh ghét chính giới của Canada lắm . Hồi xưa sống ở ben Canada , bỏ đi rời nước đó cũng vì ghét họ ! Ghét nhất là họ chặt thuế thẳng tay (rất là nhiều) và dùng tiền đó để huyên hoang và ăn đút cho nhau ! Cũng ghét luôn cái sự ve vuốt đuôi của họ với các tay mạnh hơn trên truong quốc tế .
    Nhưng có 1 điều tốt là .... công dân Canada chả bao giờ bị chiến tranh cả . Vì nuoc đó hiền quá !
    Đó là hồi xưa .
    Giờ về lại Toronto thì hết hồn hết vía ! Dân VN bên Canada dạo này .... có vẽ "anh chị" hơn chục năm về trước với các tệ nạn trồng thuốc phiện trong nhà ! Quán Karake thì những ánh mắt lạnh lùng và những hình xăm trên da , các cô gái ... VN giang hồ ... ! Có lẽ, Canada đã thay đổi nhiều so với hồi xưa của mình !
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp chị Halle online nè
    [​IMG]
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Có phải người ta sống trong một thành phố lớn với những công việc bận rộn thì người ta ít để ý bên ngoài không nhỉ?
    Lc nhớ cách đây gần 1 tháng bên Paris có bạo loạn, thấy đứa bạn lên net, mới hỏi: Max, ở Paris sao rồi, mi có ổn không? Nó hỏi lại:, Chuyện chi vậy mi?
    Lc nói : mấy vụ bạo loạn ở Paris đó.
    Max: Vậy hả, tao không biết. (mặc dù tên này đang ở Paris đang học kinh tế tại HEC và trợ giảng cho trường cấp 3 về môn lịch sử) Nó còn hỏi " Really?" Lúc đó Lc cứng họng chẳng biết nói tiếp thế nào.
    Và có phải đôi khi người ta bước đi nhanh quá nên thành ra vô tình không nhỉ?
    Lc hỏi đứa bạn: Chiều ni mi có xuống Xuân Phú Shelter với tao không?
    Trả lời: Làm chi mi?
    Lc : Thăm và chơi với mấy em cho vui.
    Trả lời: Tốn tiền lắm, phải mua quà nữa.
    Lc chới với, không biết nói răng. Đôi khi chỉ cần bỏ ra 1/4 của số tiền cước di động để giúp đỡ một ai đó cũng là quý lắm rồi. Đôi khi nghĩ cũng buồn ghê.
    Tranh thủ 2 ngày rảnh rỗi còn lại, viết linh tinh cho đỡ ngồi không.
  9. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào đây lại, giật mình thấy Engineers Club tăng "dân số" bạo ! hơn 200 thành viên. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy dân số "Kỹ Nữ" ...quên ... Lady Engineers ..cũng tăng theo với tỷ lệ thuận Duyên Dáng! Vườn nào có bông có hoa cũng tươi hẳn lên ...
  10. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thanks Ngoc nhắc đến H. Thỉnh thoảng H cũng vô coi đó chứ..nhưng không có nhiều thời gian để tham gia thôi...
    Hôm nay ngủ dậy thay tuyết ngập đường....buồn thì thôi,...găng tay giày vớ ra chùi để còn đi lễ...Người Mỹ cũng kỳ lắm nha...Thờ Chúa tuỳ thời tiết...Nhà thờ bình thường thì đông nghẹt...bi giờ chỉ còn khoảng 1/3....
    Dù sao sáng sớm ít nguời nên tuyết vẫn còn tinh khiết lắm...mai mốt rồi đen thui giống bùn...ôi buồn...lái xe trên tuyết....
    Về nhà trùm mền online, lướt hết web này đến web khác....dừng chân say hi to all....đặc biệt là chị Mommy ....
    Chúa nhật an lành nha mọi người.
    Halle

Chia sẻ trang này