1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hello Halle,
    Lâu quá mới thấy em quay lại post bài đó nhe, có phải lúc vui thì quên mất tiêu, lúc buồn mới nhớ ra cái chổ này phải không (là suy bụng ta ra đó hehe) Chị đang ngồi lẩm nhẩm tính toán số ... chuyện tình của em nè, ... hình như còn thiếu ít nhất 1 người nữa phải hông? cái Anh ở bên kia sao chị hổng thấy trong cái list hồi xưa của Halle, hông biết có phải là Người Ấy hay là Hắn? Em còn bao nhiêu chuyện nữa mau mau đem qua bên kia trút hết đi cho nó nhẹ người hihi
    Chị cũng đồng ý với anh Levant, đừng nên tiếc nuối làm chi, đàn ông anh nào cưới về rồi cũng ra thế hihi Có chăng là tiếc mình sao lỡ dại dột ... lấy chồng
    Có vở kịch hay là cải lương gì hồi xưa mà chị quên mất tên, quên diễn viên, cũng hổng nhớ nội dung luôn, chỉ nhớ mỗi 2 câu này:
    Lấy chồng như đeo gông vào cần cổ
    Đeo vào rồi biết gỡ sao ra hehe

    (Tại em đó làm chị vào đây nói nhảm ... )
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hehe, có N đây, có N vào giải đáp mấy dzụ bà 8 này đây nè
    Ấy là lời cô Bảy cán vá thở than với anh chàng thợ bạc trong tuồng cải lương Đời Cô Lựu nè .
    Hihi, hihi, công nhận nghệ sĩ Ngọc Giàu diễn 2 vai trong tuồng đó xuất sắc thiệt; nhất là vai nhỏ xíu cô Bảy cán vá
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trời, N nhớ tài thiệt. Công nhận Ngọc Giàu đóng rất tài. Hic, đời cô Lựu sao tội quá chừng đến nỗi có gì người ta cũng bảo đen như "đời cô Lựu".
  5. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chổ chị em tâm sự ... anh Levant ra chổ khác chơi j/k
    Nói vậy chứ anh Levant được như vậy là may mắn lắm đó nhen, Chị ấy tâm lý ghê. Còn phần anh Levant khác đàn ông thì chắc Chị ấy biết rõ nhất rồi. Chuyện đòi cưới lại ý chị ấy muốn nhắc là dạo này sao anh không lãng mạn như hồi mới cưới nữa, mà lại lên mạng hơi nhiều quá đó hehe
    @Pearl: Cám ơn Ngọc, cuốn từ điển sống của chị .
    Được mommy sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 13/12/2005
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cô "Bảy cán vá" là sao vậy ? "cán vá" là gì ? Tại sao gọi cô đó như vậy ?
    Thuyền có nghe cải luơng qua 1 lần . Hồi xưa có một cô bạn gái nguoi miền Nam . Quê cô đó tận Cần Thơ , nhưng sang đây từ hồi 10t . Tuy là sang đây từ nhỏ, nhưng cô nàng exgf đó của Thuyền mê cải luong dã man . Chia tay và bây giờ, trên gác xép nhà Thuyền vẫn còn 1 thùng băng video cải lương á ! Hình như nguoi miền Tây thích nghe và hát cải luong lắm thì phải .
    Có một băng video, nhân vật chính đóng vai nguoi bịnh sắp chết nằm trên giuờng . Rồi nguoi yêu đến thăm . Đang an ủi nguoi bịnh sắp chết đó thì chợt nguoi bịnh đó gân cổ lên đi một đường dài ư là dài . Trầm bổng cao vút dù là ông ta đang đóng vai ho lao sắp chết . Ca xong câu dài ngất ngư cải lương đó thì ông ta nhắm mắt qua đời . Khi đó, Thuyền ngồi xem bên cạnh exgf cho nàng vui, make a comment vô duyên : "Sắp chết mà còn gân cổ ca thì hỏi sao không chết luôn chứ ! Sao đạo diễn gì mà kì vậy ?" hihih Mấy cái comment vô duyên làm nàng ta bao giờ cũng bị mất hứng cải lương cả !
    Chợt nhớ chuyện xưa rồi viết xàm vậy thôi !
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tại đi kiếm anh LevanT có chút chuyện nên vô tình thấy mấy chị em trốn ở đây tâm sự thôi đó nha ! hihihi Sẵn dịp xía vô chuyện mấy chị em luôn ! hihih
    Vợ anh LevanT, theo Thuyền nghĩ, vợ ảnh có hối tiếc đó khi đòi cuới lần nữa ! Chỉ hối tiếc hồi đó anh LevanT mới ra truong đi làm còn nghèo, làm đám cuới hông đuoc lớn bằng như bây giờ nếu làm nữa . Bắt anh LevanT cưới vợ ảnh nữa đặng lần này nhẫn hột xoàn cho bự thêm và honey moon đi xa xa ra tận Hawaii á ! hihihi
    "cưới vợ" thôi mà, đâu phải "lấy chồng" đâu ! Có 1 tí khác nhau nhưng quan trọng trong truong hợp của anh LevanT lắm à nha ... hihih
    (chọc anh LevanT 1 tí kekeke )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 14/12/2005
  8. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chị,
    hihihi...buồn quá cũng vô, vui quá cũng vô net...nhưng không có thời gian để post bài thôi...anh là ngưòi ấy đó. hihihi tiế''c?? không biết có tiếc không...nhưng cái này thì tiếc thật nè...tiếc là sao mình hông có đủ thời gian để vừa làm vợ, vừa làm sinh viên vừa làm cu li nữa..cái nào cũng full time hết... ..hihihihihi...trút ra chẳng thấy nhẹ đi chút nào...người càng lúc càng nặng thêm á chị...Có bao giờ hết hai mươi mấy là nguời ta bắt đầu lên cân không ta...huhu....hic hic...còn đâu cái thời cái gì cũng ăn không phải bận tâm về vài ký lô dư...
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    .
    Người đó là người nào vậy Halle? Có cần anh nhắn cho một tiếng hay anh bắt trói lôi về để em tha hồ cấu đầu dứt ruột cho đã cái tang bồng nỗi nhớ?
    Tham thật, dưng mà cái gì cũng muốn full time thì hợp ý anh lắm đó. Mong ngày sang thì sao mặt trời chẳng ló - Mong đêm thật dài thì đêm chẳng tày gang
    Anh góp cho em thêm một kiểu khóc nữa: Oe oe!!!
    Mình vô duyên thật, người ta gửi cho chị người ta đâu có tâm sự với mình. Mang tiếng là đàn ông mà vô duyên vô dáng...
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 16/12/2005
  10. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hihi...hello anh Levant...
    Hồi mới thành lập clb kỹ sư, H. nỗi cơn viết một list "những nguời đi qua đời tui" hihihi...mà trong cái danh sách đen đó có tên nguời ấy, nên H. trả lời cho chị Mommy đó...hihihi lôi him về để cấu đầu hahhâhh....ý hay á...nhưng mà H. đâu dám ...Cha mẹ ngươìi ta sinh ra còn chưa dám đụng đến...H. mà da''m!!! mơ hoang ......
    H. gọi chị Mommy là chị, nên sẽ gọi anh Levant là anh...hồi xưa đến giờ toàn có em không à...nên fái gọi anh chị lém.....nha nha...nha....
    hihihi...cái gì cũng full time hết ..hihihihi..tham lam là bản tính mà...với lại qua đây sau nguời ta nên phải làm gấp ba nguời khác...hihihihi...
    Cái dzụ khóc oe oe...H. thử rồi...nguời dưng khác họ nhảy ra khỏi giưòng luôn...ra phòng khách tạm trú...hehhehheh....nên không dám thử lần nữa....ngủ "mụt mìn" sợ ma lém lém.....
    Cuối tuần vui nha mọi người...
    H.

Chia sẻ trang này