1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Coi anh Levant hờn dỗi nhìn dễ thương quá kìa hihi ... bài trước là mommy nói đùa thôi, tại ghen tị với bà xã anh quá đó mà. Nếu có làm anh Levant hổng vui thì cho xin lỗi nha.
    À, btw mommy thích câu nói ưa thích trong profile anh Levant lắm đó. Chỉ tiếc là đọc được câu đó hơi trễ, chứ không thì đã tự đấm vào đầu cái thật đau nữa, cho chừa cái tật ngu.
  2. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì Halle phải tự hào ấy chứ, sao lại tiếc? Có mấy người có thể mutitasking như em đâu nè. Nhưng em cũng nên để ý giữ gìn sức khoẻ nhen, chị thấy cái đó là quan trọng nhất đó.
    Mỗi ngày mỗi người chỉ có đúng 24 tiếng đồng hồ thôi, cái này không có chọn lựa thêm bớt gì được đâu nên mình phải chọn những việc quan trong nhất để làm, và hy sinh những thứ khác thôi Halle à. Em đúng là tham lam quá rồi, coi mà bớt bớt lại đi nhe, vd đi làm part-time thôi, còn không thì đi học part-time từ từ cũng xong mà. Nếu hai việc đó em coi là quan trọng nhất thì thôi chịu khó làm ... vợ part-time đi hehe
    Chuyện nặng nhẹ có lẽ cũng tuỳ người, chị chỉ bắt đầu lên cân khoảng 7,8 tháng trước khi đi đẻ thôi, em check lại xem có đang trong tình trạng đó hông hihi... nói chứ phải chi em ở gần đây mình rủ nhau đi gym, chạy bộ, leo cầu thang, tennis, bóng bàn, bida vừa vui vừa khỏi bận tâm mấy kí lô đó hén.
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thôi để anh đỡ trái đấm ấy cho. Ấy khoan em có chơi boxing không đấy?
    Mà sao các cô trên này ai cũng dễ thương quá vậy? Nếu anh được đi thêm bước nữa (hic hic) thì anh chẳng biết chọn ai. Pearl hay Nhím, Halle hay Mommy hay Huyền Trang hay Chie-coi?
    Có lẽ anh phải bước sáu bước liền cho gọn. Số trên kia ngồi cũng đủ một mâm. Một cô đi chợ, một cô nấu nướng, còn một cô đưa võng, một cô giọng tốt điểm báo cho cả nhà, Cô nữa thì quýet sân cô còn lại về thăm bà ngoại...anh thì ngủ khò đến bữa có người ngoáy tai đánh thức dậy...
    Chẹp chẹp, bồng lai tiên cảnh, sau này con cháu đầy đàn rồi lại 50 mươi thắng lên rừng, 50 đứa xuống biển...
    Phắn thôi...
  4. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hi Chị,
    hihihi...hồi xửa hồi xưa, tức là cái hồi H. hai mươi mấy...hihihihi đâu thèm đi gym đâu. hihihi...thấy ngưòi dưng đi tập em cũng đi theo...hihihihi có membership mà hôm nay em buồn ngủ, ngày mai đau bụng...hihihihi...hồi nào cũng có excuse để ngủ nướng hết....hihihihi...
    Bây giờ thì hết có thời gian tới gym...mỗi ngày leo lên treatmill 30phút mà phải vận hết nội công...hihihihihi...vậy chứ cứ soi gương là tự động leo lên liền khỏi cần ngưòi dưng nhắc gì hết...Ngoan dễ sợ..
    Hhihihi...làm vợ parttime là làm sao hả chị, bày em làm với...hihihihihi...cái dzụ này nghe có lý à nha....may mà chưa làm mommy nữa á...H..thích be'' bi lém lém...nhưng mà ưóc gì H. có thêm chút thời gian hihihi...thôi thì xong cái này tiếp cái kia vậy...
    [/quote]
  5. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó tắm nước mát-lạnh đi các bác, em nghe nói là tốt cho nhịp tim Em toàn tắm nước lạnh ko à! Tại vì .... ko có tiền mua máy nước nóng
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hổng ấy anh chọn CHỊ @halai1998 đi. Bảo đảm có "chị" ấy trong nhà sẽ vui như Tết.
    hihi, busy quá trời mà vẫn muốn xàm xàm tí cho vui
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha ! High five mấy cái đi Thy ! Phá ké 1 tí theo Thy .
    "Anh LevanT không đi thêm đuoc bưoc nào nua đâu . Vì vừa vô box là anh LevanT đuoc chị Halai1998 chấm ngay từ phút đầu sét đánh rồi mà Thy ! " hihih
    (chạy lẹ để Nhím Con ở lại bị hỏi tội hahaha)
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hử, nghe đâu là bác levant "chấm" anh Halai trước mà !!!!!
    Nhưng mà bà 8 chuyện này nè, hic, ghê quá !!!!!
    !!!!!
    http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/12/94073.vip
    [​IMG]
    Ôi cuộc đời !!!!!
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ngọc coi kỹ lại đi, hổng thấy ... cái đó nó chổng xuống à?
    hihi, mới sáng vào muốn chọc chửi đây, im im hoài bùn quá, hehe
    B4 mới xây lại hay sao mà có lầu 5 vậy? Mà ra trường rồi thì bữa ni vô đó đứng làm chi? hay bị em nào dụ tới rồi xô té? nghi giống vụ ám sát quá ta. hichic hay là Nhím bị nhiễm film trinh thám rồi. Thôi xàm xàm tí cho vui chứ hổng có bàn luận gì đâu nha! nói thiệt là hồi đó mỗi lần đi học ở B1 có lầu 3, 4 thì ko thích ra ngoài lan can đứng đâu. B1A nó có lan can cũng thấp nên mỗi lần nhìn xuống Nhím cứ muốn "trèo" xuống đó chơi cho biết hà
    Mới đầu tưởng KTX BKSG nữa chứ vì hình như chỗ đó năm nào cũng có SV tử nạn vì giang hồ, con gái, xì ke, ... ghê quá. Còn trong trường là chỗ để học mà, hổng biết B4 bây giờ là khoa gì há? và có ông thầy, bà cô nào "sát thủ mở két tiền nhà mình" dạy thường xuyên chỗ đó không há?
    Trời, bạn Ngọc làm bạn Nhím tò mò quá ta? Thôi, chuồn lẹ rồi làm việc tiếp đây huhu (anh Thuyền, em có lý do chuồn đàng hoàng nha, anh chịu khó ở lại "chịu tội" dùm em đi nha! )
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hồi đi học đại học, sống nội trú trong truong vào năm thứ 2 . Phòng bên cạnh có một tên kia nguoi Nhật . Mới vô term học đuoc chừng 2 tuần lễ thì cả nhà mùi hôi thối xông lên nồng nặc từ phòng hắn . Don của house vô mở cửa phòng thì mới mọi nguoi (32 đứa sống trong nhà lúc đó), thấy hắn thắt cổ tự tử trong phòng lâu rồi . Cái xác phù thúi lên ghê rợn lắm ! Ruồi đầy trong phòng cả . Bây giờ nhắc lại còn thấy ghê sợ !
    Té ra , hắn tự tử vì bị áp lực của gia đình quá nhiều trong việc học . Du học sinh nguoi Nhật !
    Bản năng sinh tồn chac lúc đó bị mất hết rồi hay sao đó .

Chia sẻ trang này