1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Biết đâu đuoc là sinh vien đó cũng có một cái tvnol nick nào đó trong này . Rồi tuy chết đi, nhung vẫn còn nhớ ttvnol , logon vô đọc bài xàm xàm của Nhím đó nha hông ! Coi chừng hồn ma có thể đeo theo Nhím đó !
    Coi phim The Grudge chưa ?
    À, hôm qua nói chuyện với chị hai (chị ruột lớn nhất trong nhà của anh) . Chị lớn tuổi lắm rồi mà vẫn chua lập gia đình . Chị 2 của anh kể là, hồi xưa khi còn ở VN, nguoi yêu của chị đi vuot biển 1 mình rồi từ đó mất liên lạc luôn . Bao năm trôi qua gần 20 năm nay rồi, chị vẫn có linh tính là anh đó đã bị chết giữa biển cả . Cách đây vài năm, chi 2 đi xem bói bên Cali . Ông thầy bói gọi ra tên của anh đó và bảo với chị 2 là : "Cô không lấy chồng đuoc vì bên cạnh cô lúc nào cũng có nguoi này nè !" và viết luôn tên họ ngày sinh của anh đó ra . Bà chị của anh lúc đó có một cảm giác rợn tóc gáy da gà nổi lên cả . Vì bà thầy bói bảo là nguoi đó lúc nào cung đi và sống bên cạnh chị . Và không cho chị ấy quen nguoi nào khác cả !
    Ghê hén .
    Về sau, tuy là đạo công giáo mà chị 2 của anh phải đi vô chùa cúng kiếng cho anh đó vì anh đó theo đạo Phật đó ! Sau khi cúng xong, chị 2 quen quá xá là các chàng bên này luôn . Tuy vậy, thỉnh thoảNg vẫn có cảm giác là .... anh đó trở về bên cạnh chị !
    Cuộc vuot biên thủa xua chết rất nhiều nguoi giữa biển cả ! ...
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    B4 đã xây lại. Cái hồi vào trường tháng 11/2003 hay tháng 04/2004 là đã thấy B4 đang được xây dựng lại (phía trước được che chắn cho đúng yêu cầu khi xây cất). Không những B4 mà các B khác cũng được sửa sang. Thêm một số C mới xây. Các B1, B2 trông hình thấy được sơn màu ..... baby lắm, hì hì, trông giống ..... vườn trẻ . Vào box BKSG nghe các anh chị em "bình loạn" dzui dzui
    Ký túc xá BK ở đường Hòa Hảo, cạnh SVĐ Thống Nhất thì đã bị đập từ mùa hè 2004. Đến tháng 7/2005 có đi ngang qua thì thấy vẫn còn là một đống đổ nát và đã nghe nói người ta dự định xây lại trên mảnh đất đó một siêu thị dành riêng cho sinh viên (giá rẻ) thì phải; hay gì gì đại loại thế, gắn với SV nhưng không phải là KTX ?! (Tấc đất tấc vàng ?!).
    Không biết có xây mới KTX ở đâu nữa không?
    Nếu BK mà không còn KTX nữa thì ..... còn đâu tiếng thét rất đặc thù, kiểu như: "Con gái !Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiêêêêêêêêêếttttttttttttttttttttttttttttttt" (????? ) khi có "bóng hồng" nào lỡ lạc bước vào KTX tìm người quen ?!
    A3 bây giờ cũng được xây thêm phòng Lab, chỗ phòng máy cũ và trên lầu (nghe mấy đứa nhỏ đang học cao học kể . Mấy đứa nhỏ học "cao" học, ý là chị của chúng đang học "thấp học" đấy, hehe ).
    Rồi đây A3 của khoa CNTT sẽ còn tiếp tục là mảnh đất của "Chăn Nuôi Trồng Trọt", của những "Con Người Tưng Tửng", "Chủ Nhật Thân Thương", các "Cô Nương Thất Tình" v.v....., hihi
    B4 giờ chắc vẫn là trụ sở của khoa cơ bản ?! Sát thủ giật giải "chiếc chìa khóa vàng" nhà mình chắc vẫn đóng đô ở B1, B2 vào các buổi chiều tối trong tuần kể cả thứ bảy chủ nhật kia
    Mai bạn Ngọc bị "đày" xuống tầng 4 Nhím ơi. Hic, đang cuối năm bận muốn chết mà phải "phân thân" như Tề Thiên thế này chắc ốm luôn nguyên tháng giêng, nhìn hạt mưa đâu cũng thấy "tháng giêng mưa ngoài phố ... mưa như là rơi nghiêng ....." (bạn Ngọc đi xiêng xiêng ..... ). Xuống tầng 4 mà việc ở tầng 5 vẫn cứ phải làm cơ đấy. Ước gì một ngày có 12 tiếng thôi để tui làm việc chừng 4 tiếng và một tháng tui lãnh lương ..... 4 lần, hehe .
    Trời ơi, đúng là mình ..... chát chíííííííííttttttttttttttttttttttttt !
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hic, dzô đây coi pà kon BKSG 8 nè ! 8 thấy sợ luôn dzậy đó !!!!!
    http://www.ttvnol.com/BKSG/623230/trang-2.ttvn
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi cái này khó trả lời quá ... Thực ra hồi đó chị được nhận vào làm vợ có mấy tuần, training còn chưa xong nữa, thì đã được promotion lên chức mommy luôn rùi nên thật tình không biết làm vợ fulltime/parttime ra sao hết. Hay là Halle tả xem làm vợ fulltime nó như thế nào rồi chị sẽ bày em làm parttime hì hì
  5. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Xì pammmmm​
    So this is Christmas
    And what have you done
    Another year over
    And a new one just begun
    And so this is Christmas
    I hope you have fun
    The near and the dear one
    The old and the young
    A very merry Christmas
    And a happy new year
    Let?Ts hope it?Ts a good one
    Without any fear
    And so this is Christmas
    For weak and for strong
    For rich and the poor ones
    The world is so wrong
    And so happy Christmas
    For black and for white
    For yellow and red ones
    Let?Ts stop all the fight
    A very merry Christmas
    And a happy new year
    Let?Ts hope it?Ts a good one
    Without any fear
    And so this is Christmas
    And what have we done
    Another year over
    A new one just begun
    And so happy Christmas
    We hope you have fun
    The near and the dear one
    The old and the young
    A very merry Christmas
    And a happy new year
    Let?Ts hope it?Ts a good one
    Without any fear
    War is over, if you want it
    War is over now​
    Merry Christmas and Happy New Year bà con cô bác gần xa ​
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nghe Ngọc tả trong trường nghe đã quá, nhất là cái màu sơn con nít đó, muốn vào thăm lại trường ghê cơ.
    Mấy bữa ni xì trét kinh luôn, mất ngủ, nhắm mắt, mở mắt là thấy công việc, sợ quá! Dòm xung quanh thấy bạn bè mình ai cũng xì trét, không giải tỏa được, thấy down thêm. Tự nhiên chui vào đây, xem mấy hình anh Halai vẽ thấy vui vẻ hẳn lên. Công nhận Già Halai hay thiệt
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ủa, Halai nhà mình họ Già à ?! Họ gì ngộ ghê nha !!!!! . Trước giờ mới biết họ "Giả" như Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng thôi à, nay biết thêm họ "Già". "Hay dã man" !!
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 23/12/2005
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Sorry, Bỏ đi.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 24/12/2005
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Phải nói được bao nhiều quí bấy nhiu và giữ chặt trong tay..Nếu tay k đủ sức dùng chân kẹp chặt vào..
    Hị hị..K chịu k phải chịu..
    Tình hình em Treng bị dị ứng ốc,mẩn hết người, ngứa..
    K ngủ được, ngồi gãi như ghẻ ý..
    Hic

  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    N lại làm chuyện "bà 8" nè
    [​IMG]
    Tập trung làm việc, không được đi lòng vòng trong giờ làm mấy bữa nay, sao đau đầu quá !!

Chia sẻ trang này