1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, dentai ơi! anh levant ảnh nói ảnh ở ĐN tức là đường Đà Nẵng ở Hải Phòng đó. Ảnh và nhiều anh chị trong này già tuổi, già tuổi đời nhưng tinh thần không già nên lớn nhỏ gì cũng chơi vui vẻ cả
    Em ở ĐN mà làm bưu điện là ngon lắm rồi, chắc là "bà con gần" với anh Alibaba rồi đó.
    Chúc mừng em vào tham gia box kỹ sư, em vào mục lục các chủ đề để tham gia nhé!
  2. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cô bé loncon đi đâu rồi nhỉ ?!
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Ngày tháng trôi qua làm nhòe nhẹt đi sự trong sáng và nặng thêm hai vai tội lỗi. Còn bao nhiêu thứ chưa làm được...lại thêm chút mộng mơ nữa mới chết chứ.
    Cuộc đời tưởng bãi bể nương dâu nhưng ai dè đôi lúc nay hoàng hôn rồi lại mai hôn hoàng
    Hình ảnh một bà cụ già phúc hậu, tuổi ngót 80, nét mặt tươi tỉnh, sáng bừng trên nền trời thâm đẫm mưa xuân trên đỉnh thiêng Phù Vân, như không hề biết tới sự mệt nhọc khi phải trèo lên cao 1085 mét so với mặt nước biển, đã để lại một ấn tượng quá mạnh trong mình.
    Tôi đã phóng to tấm hình đó (20x30) và ***g trong khung kính, đặt trang trọng trên bàn làm việc của mình và coi đó là một tấm gương về ý chí.
    Chúc cụ trăm năm - bách niên giai lão.
    [​IMG]
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ai rua he? Rang biet lc? Thay ten dang ky la Minh Ngoc. Rua la mu. do'' ha, Ngo?
  5. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Là chị đây lc ơi ! . Mấy bữa nay không thích ló mặt ra nữa nên đăng ký nick này chơi, để lại dấu vết xuất hiện bằng câu: "familypearl đã dạo chơi nơi đây", hìhì, rồi tự khai trong profiles tên thiệt luôn .
    Mà nhờ vậy mới "câu" được bài cô bé lc đây !
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ, làm anh kiếm hòai hổng thấy. Cái nick imfp nội hàm nick cũ đây (FP). Tưởng đau ốm rồi, anh định vô thăm???
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, rứa mà em cứ tưởng là nhỏ bạn em. Hắn cũng tên Minh Ngọc, em hay kêu nó là Ngọ; vì em liên tưởng tới bài thơ Ngày xưa Hoàng Thị đó.:
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ...
    Em mấy bữa ni vẫn vô đọc bài nhưng cũng ít post, hình như cảm xúc đi mô mất rồi . Thiệt ra vẫn có nhưng răng thấy khó viết. Chắc là do "Ý tại ngôn ngoại". (lý do lý trấu đây).
    Lâu ngày quá tặng chị Ngọc:
  8. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hì!nhắn ai đó... rồi đi ngủ:chị ơi!sao dạo này blog của chị biến mất tiêu?làm e tìm để đọc mà chả thấy đâu!
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hoa của lc này .
    Chị là Ngọc, mà có khi cũng là Ngọ .
    Tiếc rằng "Em tan trường về ..... Đường mưa nho nhỏ ..... Bước em thênh thang ....." Nhưng Áo không "tà nguyệt bạch"; không "ôm nghiêng cặp sách"; không "vai nhỏ tóc dài ....." ; nên anh không " đi theo hoài", cũng không "tìm theo Ngọ", hihi, hihi .
    Thế là Ngọ trở lại thành Ngọc mất rồi lc ơi
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Là ..... hội chứng ..... invisible đó em .
    Hihi, blog đang bị chị tạm block lại thôi à . Chị thích đọc blog của em và others, còn blog của chị, hihi, toàn ca cẩm không nên không cho em đọc đó, hihi .
    Vài bữa nữa làm thơ đăng trên blog rồi em gái vào đọc nhé ! .
    Em gái không ngoan, thức khuya quá, ban ngày ngủ rồi nên tối tỉnh ngủ phải không nào ?!
    Ngủ ngoan nhé ! ý quên, ban ngày rồi, dậy đi thôi

Chia sẻ trang này