1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen, chit chat, gossip ...!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, em lười copy quá, Mod move mấy bài này sang topic tâm sự, gossip gì đó luôn nha!
    @Anh Khỉ:
    Bài này em rất thích cũng như thích thơ của Hoàng Cầm có nhiều bài phổ nhạc và quen thuộc với chúng ta như lá diêu bông. Cảm xúc quá mà có đến 2 nhạc sỹ phổ nhạc bài này. Còn bài "Nếu anh còn trẻ" này hay còn quen gọi là "Tình cầm" là một nhạc phẩm rất nổi tiếng đến bây giờ. Khi nào về VN lại thì nhớ hát nhen!
    @anh Thuyền: Anh cứ trêu em thế, có muốn em kể cho mấy anh chị trên này nghe "chuyện xấu" của anh hông?
    @Em ToDaiCa: OK?!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 02/08/2007
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cà nhà ạ !
    Lá xin ra mắt anh chị em xa gần bo x kỹ sự ..
    Mấy hôm nay Lá quá bộ qua bo x này và manh nha muốn làm thành viên của bo x .Hổng biết điều kiện gì để Lá có thể trở thành member nhỉ ?
    Lá thật sự muốn "tâm sự " với mọi người là Lá chẳng biết gì hết ..tin học cũng không, xây dựng cũng chẳng điện , cơ cũng không hề ..thủy hay bộ dều không .Lá chỉ biết chắc là Lá là sàn phẩm của Thượng Đế và là con Rồng ..Cháu Tiên chắc chắn là có bà con xa gần với các bạn ...
    Lá thì xấu xí như 1 vị kỷ sư của bo x này dã mô tả :
    Thu đến ...
    "...Lá Thu lá vàng rụng khô queo
    Rác sân, rác ngõ ...rác khắp nẻo
    Nhựa Xuân, Sức Sống đà đâu hết ?
    Chỉ còn xác nhăn, nhúm nhăn nheo..."
    Hu hu ...Lá chỉ tình thực mà nói để anh ,chị em bo x kỹ sư có thể mở 1 phiên tòa xem xem...dối xử với Lá tệ chưa kia ?chảng lẽ toàn là nam nhi chi chí lại xúm lại ăn hiếp Lá đây ..?
    Lá chỉ dám nói rằng : bài diếu cho Lá
    Hởi ơi
    Phận Lá cánh mõng như chuòn
    Đành đoạn lìa cây ,một ngày đông chí
    Từng mang chồi biếc, từng gieo sắc xuân
    Từng hứng nhựa đời, từng lời trao gởi
    Vậy mà ..
    Khi rơi đành đoạn ,xác trả về cây
    Xác xơ gầy guộc phận mỏng sao tày
    Giận đời đen bạc,trả với hư không
    Thương ôi phận Lá
    Lá cởi mở lòng ..lắm rồi đó ..nha ...có gì cứ liên lạc với Lá số 0903161718 Lá sẽ ..tâm sự nhiều hơn ...
    Bibi
    LA THU
  3. chuotmituot

    chuotmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ A tới Z box kĩ sư , chuột đẩy nhát này rồi chuẩn bị chạy , kẻo bị túm đuôi làm thịt hihih
    Các anh em box kĩ sư ơi ....
    Cô lá nhăn nheo
    Songbien cuộn trào
    Songtuong lặng lẻ
    Linhkhue kẻ cả
    Tramanh ồn ào
    Tất cả đều vào
    Quậy tan box nớ
    Anh nào cũng nhớ
    Anh nào cũng mê
    Cũng muốn đưa về
    Nắm tay , nhìn mặt
    Anh Thuyenxaxu
    Miệng dẻo quẹo queo
    Tung hứng hô hào
    Khen đây khen đó
    Mấy cô cũng ngó
    Anh đó anh ni
    Mỗi một bước đi
    Đều bị theo dõi
    Nếu mà có giỏi
    Anh chị họp nhau
    Offline một ngày
    Tha hồ gossip
    Hhehhe , vui thôi nhá , chạy đâyyyyyyyyyyyyyy
  4. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO Bác Lathu777!
    OK! Dễ thôi: tự nguyện (chiêu nầy là một copy đó), chuyên gia - kỹ sư chỗ Lathu777 bằng XXX phải không vậy! (Hành tinh OXY thứ thiệt, không viễn tưởng chút nào).
    HiHi! Chiêu nầy quen lắm, biết hết rồi nha, nếu một bộ phận gì đó của một công ty cung cấp dịch vụ, cục, vụ, viện, sở, báo, đài, ..., phụ trách chuyên ngành nào đó, ví dụ là sở công nghiệp đi, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn chuyên gia - kỹ sư, tốt nghiệp mấy chục chuyên ngành, cùng xúm lại hỏi và đáp qua 1 nick thôi, thì box kỹ sư nầy vui lắm đó nha; (kiểu tâm lý xã hội kịch)
    HiHi! chưa kể họ còn có thể học và làm bài cho nhau, và còn từ xa - có thể ở khắp mọi nơi nữa chứ (remote - Anywhere)! không dám post tiếp đâu, lộ hết bí mật nhà ... binh.
    HiHi! thời đại công nghệ cao, nếu ta làm chủ được nó (kỹ sư máy tính học hành đàng hoàng thì chuyện nầy là điều bình thường) ... thì có khi ta trở thành một thầy mo, thầy phù thuỷ hay ác quỹ hoặc là thiên thần nào đó! (High Tech!?!)
    Không dám đắng cai trí tuệ đâu nha!
  5. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này từ năm 2005 mà đến bây giwò vẫn chỉ có mấy chục trang thế này thì không ổn rồi!Các anh kĩ sư nhà ta đi đâu hết rồi!Bỏ bê nhà cửa thế này á!Xây nhanh lên nào!
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Dạ chào Bác Lan
    Lá dọc lời của Bác mà mặt mày ...tối sầm vì hổng hiểu Bác đang bày binh bố trận chi ....chỉ dám xác nhận với Bác ..Lathu là duy nhất một người ...không phải acc dùng chung ..cho mọi người ..và La thu chỉ là duy nhất một - Hiểu về La thu không dễ ...dù qua những cuộc rong chơi nho nhỏ ...và đùa nghịch tí chút ..tuy nhiên bo x kỹ sư này đã có ít nhất 1 người tìm ra tí tẹo lai lịch cùa Lá.....
    Lá chào Bác và cả bo x kỹ sư ..Lá sẽ tiếp tục " thắc mắc " và nhờ bo x kỹ sư " giúp đỡ " đấy .Chúc 1 ngày đầu tuần nhiều niềm vui
    Thân ái
    LA THU
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO Bác Lathu777!
    Để cho dể hiểu tui xin giới thiệu VỀ HÀNH TINH OXY. (lâu rồi và tui chỉ nhớ nội dung)
    Hành tinh OXY là chuyện Khoa học Viễn tưởng do Việt nam dịch và phát hành vào thập niên 80 của thế kỹ 20, chuyện nầy được viết dưới hình thức hồi ký, hồi ký của một đoàn thám hiểm không gian người trái đất, khi phi thuyền bị hỏng ... lái bay lạc vào một hành tinh khác trong dãy ngân hà, hành tinh nầy cũng có buổi đầu sơ khai như trái đất nhưng họ phát triển hơn trái đất vài thiên niên kỹ, hành tinh nầy đã từ lâu không còn chiến tranh nội bộ, họ không có khát vọng đi xâm lược các hành tinh khác, nhưng đời sống chính tri xã hội và khoa học kỹ thuật của họ đã phát triển một cách rất rỏ ràng, về chính trị họ không còn nhà nước, họ chỉ còn ba lớp người: Tầng lớp giàu có, Tầng lớp trí thức và Tầng lớp công nhân; về mặt khoa học kỹ thuật, họ được thừa hưởng di sản của tổ tiên để lại là một nền công nghiệp phát triển với trình độ chuyên môn hoá và tự động hoá ở mức sản xuất vật chất và điều khiển được tư duy, có thể tóm tắt như sau:
    1.- Tầng lớp giàu có: họ rất ít, nhưng sống sung túc trong một không gian có quyễn khí OXY, hằng ngày họ chỉ ăn chơi, mọi sinh hoạt khác trên toàn hành tinh đều do các hệ thống tự động điều khiển, các hệ thống nầy do tổ tiên họ cướp được để lại; đó là một trong những thành tựu khoa học kỹ thuật về điều khiển tự động cao nhất trong lãnh vực sản xuất của cải vật chất và điều khiển tư duy con người, đó là sáng chế cao nhất của tổ tiên giới trí thức trên hành tinh OXY từ vài thiên niên kỹ trước; Tuy nhiên theo sau sự phát triển là môi trường sống bị phá hủy, hành tinh nầy phải tự sản xuất OXY từ quặng và được đóng gói thành viên gọi là viên OXY, Tầng lớp giàu có dùng viên OXY khống chế tất cả những con người còn lại: tầng lớp trí thức và công nhân lao động, họ bị tập trung sống trong một bầu khí quyển không có OXY và thường xuyên bị thiết bị tự động phát minh của chính họ kiểm tra xử lý tư duy.
    2.- Tầng lớp trí thức: Lớp người có tri thức phát triển rất cao, nhưng não thường xuyên bị kiểm tra và xoá đi những vùng ý thức có thể dẫn đến đấu tranh đòi bình đẳng, họ chỉ còn những
    vùng não với ý thức phải nghiên cứu và hiện thực các sáng chế nhằm thoã mản yêu cầu ngày càng cao của Tầng lớp giàu có; họ phải làm việc liên tục trong các phòng thí nghiệm cho dù chỉ được nhận các viên OXY để thở và bánh để ăn.
    3.- Tầng lớp công nhân: Lớp con người đã bị tẩy não, não của họ chỉ còn duy nhất một ý thức phải làm việc trong nhà máy xí nghiệp, sản xuất ra mọi thứ sản phẩm vật chất cho cả hành tinh, nhưng chỉ để đổi lấy các viên OXY chỉ đũ để thở và cháo chỉ đũ để lót dạ.
    Hàng năm để bổ sung lực lượng con người nghiên cứu và sản xuất bị chết đi, tầng lớp giàu có, cho chất kích thích vào cháo dành cho Tầng lớp công nhân để họ sinh sản, lực lượng bổ sung nầy sẽ được các hệ thống tự động kiểm tra xử lý tuỳ theo khả năng sẽ phát triển của não.
    Phi hành đoàn trái đất suýt bị máy tự động tẩy não biến họ thành lớp người trí thức của hành tinh OXY, mai mắn là họ kịp sửa và đưa tàu quay về trái đất, và mang theo những kỷ niệm nặng nề mà trung tâm không gian trái đất sau nầy gọi là hồ sơ bí mật XYZ, hồ sơ mô tả một viễn cảnh tương lai của nền văn minh trái đất và tác giả là một phi hành gia tiến bộ trước khi qua đời đã mạnh dạn phát hành hồ sơ bí mật XYZ nầy trên Internet, tác giả coi đây như là một thông điệp cảnh tỉnh nhân loại trái đất trước thềm thế kỷ 21 với nền kinh tế tri thức và toàn cầu hoá.
    (còn tiếp)
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Bác Lan ơi !
    Chao ơi truyện Bác viết hay Bác nhớ hay ở đâu rơi xuống thế này ...Lá đợi Bác po st tiếp ..Lá xin mạn phép viết phần cuối.....sau bài viết của Bác nhé !
    Lá cực thích loại truyện của Bác đấy ..Bác chịu khó "xẻo" giờ..nhà nước gởi cho Lá thu ..tròn mắt đọc đi...Lá hậu tạ Bác....cái phần ..đuôi câu chuyện...miễn là Bác đánh thức được cái dầu của Lá là được á ...
    Bibi chúc 1 ngày vui nhé...
    LA THU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 14/08/2007
  9. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO Bác Lathu777!
    Câu chuyện về HÀNH TINH OXY, tui đã bỏ phần giữa nói về cuộc chiến tranh được người trái đất hổ trợ nhưng đã không thành công, coi như là câu chuyện HÀNH TINH OXY chấm dứt với thông điệp của thế kỹ 20 gữi thế kỹ 21(Bác có thể tham khảo truyện nầy tại thư viện quốc gia); tác giả viết rất hay gần giống như quyễn ''Nhật ký vũ trụ của Ion Lặng Lẽ'':
    xem http://docsach.dec.vn/noidung/31212.dec
    Và tất nhiên là để bắt đầu một vấn đề khác thuộc về kỷ sảo, sử dụng công nghệ thông tin cho nhiều mục đích khác nhau; tuy nhiên tui không cầu toàn, muốn chấm dứt ngay bây giờ và tại đây cho cả nhà vui vẻ;
    HiHi! các Mod có thống nhất về cách điều hành BOX, Bác có thể xem lại thông báo của Mod Thuyền!
    Thân Ái!
  10. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO Bác Lathu777!
    HiHi! Tui có biết một ít về thi pháp toán học (Toán dùng phân tích thơ), nhưng xin phép đầu hàng chịu thua Bác đó nha!
    Chúc vui vẻ!

Chia sẻ trang này