1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen & Dancing Club dành cho người tự tin và thích làm quen rộng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi superdance_chat, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, lặn lội từ tít box dancing qua đây. Mê cái topic này của thầy ghê
    Mà sao xa quá trời thầy ơi, dễ chừng mấy năm rồi em chưa đi qua cầu nhỉ chắc k tới ...
    Chắc phải đợi trò kiếm "xe ôm" thầy ạ
  2. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Tưởng gì chứ xe ôm thì ở CLB hơi sẵn. Anh có cậu bạn , cao to đẹp trai , hiền lành ....Mỗi tôi hơi già một chút , dân 7X em ah.
    Tối này anh phải lên ODC "diễn" mới được .
    ........................................
  3. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới thấy hơi buồn nhỉ
    Nhân thể thấy bên box du lịch vụ đi chơi 1 ngày Thung Nai-Hoà Bình ngày 1-10 nên vào rủ cả nhà mình đi chơi.
    Thung Nai là một xã lòng hồ sông Đà thuộc huyện Cao phong - Hòa bình . Nằm cách thị xã Hoà bình 25km và cách HN khoảng 110km . Đường vào Thung Nai đi lối cảng Bình Thanh (cách khoảng 8km có 1ngã ba, 1đi thẳng là tới cảng Bình Thanh, rẽ trái đi Thung Nai) , bám dọc theo sông Đà , uốn lượn lên xuống với hơn 10km ta đến trung tâm xã là hết đường xe, tại đây có một bến thuyền khá to.
    Ở Thung Nai có rất nhiều điểm để tham quan , khám phá và nghỉ ngơi thư giản .
    Thung Nai cũng là nơi có đền thờ Bà chúa Thác Bờ nổi tiếng Dân cư sinh sống ở đây chủ yếu là người Mường . Đây cũng chính là một trong những xứ Mường nổi tiếng của đất Hòa bình - Mường Thàng. Từ bến đi thuyền vào đến Bà chúa Thác Bờ chỉ mất 30''''.
    Từ đền Thác Bờ đi khoảng 1tiếng nữa thì đến Ngòi Hoa, ở đây có bản người Mường khá nguyên sơ. Có thể nghỉ lại nhà dân với món đặc sản Lợn Mường ( lợn ở đây rất ngon , thả rông chỉ ăn ngô và rau rừng ) .
    Ở đây không có nhà hàng nhà nghỉ, tuy nhiên em được biết là có thể ra đảo ăn (đảo j thì tới đó sẽ hay ).
    Thuyền thì rất nhiều, nhưng kênh thông tin của em chỉ mới cập nhật được là nhiều thuyền đi 2người (tự chèo hoặc có người chèo cho 50k/thuyền kô hiểu giá này đã thay đổi chưa,bạn em đi từ đầu tháng 8)
    Thuyền cho đoàn cũng có, nhưng là thuyền máy, giá cả em chưa nắm rõ ...........
    Tạm thế đã ạ.
    p/s: Tổng chi phí mà bạn em đi là 150k/người ( ăn uống trên đảo, ngồi thuyền 2người ). Nhưng theo ý em, lần này offline, chốt danh sách, chuẩn bị đồ ăn trước để có thể vừa long nhong trên dòng sông Đà ngắm cảnh, vừa ăn ( em háu ăn mà ), chi phí đương nhiên sẽ giảm .......... !
    ( source: đoạn phía trên là trích lại của Ranger83 của box Du lịch
    Quên mất, thấy bảo là lần này sẽ đi xe máy và quãng đường 1 chiều là 100Km ( tức là cả đi và về là 200Km )
    Nhà mình ai máu đi chơi thì tham gia vụ này cho vui
  4. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, đặc điểm đầy mâu thuẫn Lại còn ba chấm minh họa đầy mông lung
    P/S: Thầy ơi, thời nào rồi ta còn so đo chi chuyện tuổi tác
  5. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Thầy ơi, đặc điểm đầy mâu thuẫn Lại còn ba chấm minh họa đầy mông lung
    P/S: Thầy ơi, thời nào rồi ta còn so đo chi chuyện tuổi tác
    [/quote]
    Có gì mâu thuẫn đâu em!? người có ngoại hình cao to thì tính cách cũng có thể hiền lành lắm chứ!
    Còn dấu .... có nghĩa là ngoài ra còn có thêm nhiều ưu điểm khác em ah. Liệt kê ra thì lâu, mà em phải tự khám phá mới thú vị
    ...................................................
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Nghe chương trình du lịch có vẻ thú vụ đấy casauvn ah! nhóm mình lên kế hoạch đi nhỉ ???Mọi người có thích đi du lịch không vậy?
    Àh mà cái vụ tự chèo thuyền đó nghe là hay đấy , nhưng mà có ai biết chèo không nhỉ?
    .........................................................
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hi! chào mọi người, chúc những ngày nghỉ vui vẻ
    Thứ 3 tới mời các bạn làm quen với điệu cha cha cha nhé! có ai biết nhảy điệu này chưa?
    ............................................................................
  8. cumatung

    cumatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Em lân trước cũng đã từng học một lần trong trường rồi, nhưng mà đến giờ quên hết rồi. Công nhận điệu cha cha cha này nhảy vui hơn so với rumba và van. Em thấy nó trẻ trung, sôi nổi, ko biết thế có đúng ko nhỉ?
  9. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang muốn đi chơi quá Vừa quay lại box Du lịch xem thì thấy kinh phí rút xuống còn 100K rồi, còn kế hoạch đi thì vẫn thế. Nhà mình có ai thích đi chơi ko ? hay chỉ có mỗi em ham chơi thôi à ? Có gì nhà mình tham gia thì off với bên box Du Lịch đấy xem sao.
    Học Cha cha cha ạ, với em thì học gì cũng thế thôi , học gì thì cũng là lần đầu tiên được học và học mãi ko được
  10. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    @ casauVn : em làm trưởng ban liên lạc với bên Du lich nhé! tình hình thế nào thì t3 thông báo cho anh em biết.
    @ cumatung: bạn này chơi thể thao nhiều nên học nhảy rất nhanh. Nghe thiên hạ đồn thổi rằng Tùng đánh bóng bàn cũng khá lắm. Chiều này thầy trò mình lên Tăng Mặt Hổ chiến một trận bia nhỉ!? Dạo này ở cơ quan đánh bóng bàn không tìm thấy đối thủ buồn quá!!
    ........................................................

Chia sẻ trang này