1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen & Dancing Club dành cho người tự tin và thích làm quen rộng

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi superdance_chat, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    @ ốcluộc : Ui! bạn HB đẹp trai lắm! nhảy đẹp nữa. Ngày mai chắc là ngày bạn í sẽ tung hoành trên Fashion cùng với cô bạn nhảy xinh xắn. Chắc sẽ hứa hẹn những điều rất thú vị.
    (add blog của thầy vào nhé! - latins)
    @ cángựa : Cangua không đi tập được chỉ vì trời lạnh thôi sao?!
    Cố gắng lên em qua tết là mùa xuân đến rồi!
    @ Mọi người ai đi được thì nt cho thầy nhé! Tôi mai thầy dạy ở DHNT xong thì đến Fashion khoảng 8h30.
  2. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    mạng đt bị điên, gửi tn cho anh Cường mãi ko được Hy vọng anh Cường vào đây đọc vậy
    Thế mai bắt đầu từ mấy h ạ ? và có cần vé vào xem thi ko ạ ?
    Nhà mình có ai đi ko ? trời lạnh thế này cũng hơi ngại hik
  3. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0

    Chương trình chào đón Noel của nhà HC!
    Trân trọng mời Dancing Club
    Nếu bạn đang cô đơn, hoặc đang ở trong tình trạng " buộc fải cô đơn" hoặc bạn không bít cùng "người đó đó" đi đâu trong ngày Giáng sinh năm nay... Vậy tại sao không cùng tham gia chương trình " Giáng sinh Hồng" của nhà HC nhỉ?
    Girl đang lên kế hoạch cho nhà mình, vì thế mong các bạn vui lòng đăng ký tham gia để G có thể bít được số ng tham gia là bao nhiu để tiện đường lên kế hoạch
    @all: Chủ nhật tuần sau (10/12) thành lập ban tổ chức GSH cho nhà HC...
    Các thành viên đầu tiên:
    Tonghoaison
    Thanh07set
    Girl
    Hutt36
    ... hoan nghênh các bạn khác đến dự và đóng góp ý kiến cho chương trình giáng sinh
    17/12: Thu tiền trước đối với các thành viên tham gia để có thể chắc chắn số lượng người tham gia
    24/12: ....We wish U a Merry Xmas
    Nếu có thể chúng ta sẽ tổ chức văn nghệ , dancing,,,tùy theo số lượng thành viên .. <----- dạ hội giáng sinh (ý tưởng sẽ thành hiện thực nếu các bạn tham gia với số lượng đông )
    @anh Supperdance_chat : nếu anh góp 1 phần vào ban tổ chức thì hay quá :D, có gì liên hệ với HC nhé ông anh :) (trực tiếp Girlcodien cũng đc )
    Còn chờ đợi chi nữa..đăng kí thôi nào các bạn ^^!!!!

    Được thanh_07set sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 03/12/2006
  4. bagiaxinhdepgirl

    bagiaxinhdepgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hnay lạnh thế kô biết, thế mà 6h em đã fải lóc cóc dậy đi thi. May mà ngồi sau xe kô thì đóng băng roài
    Vụ đi xem thi thố cũng hay nhỉ, em cúng thích đi nhưng mai đi gõ đầu trẻ 9h mới xong. Mọi người đi về thứ 3 tường thuật lại nhé
  5. cumatung

    cumatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhà mình có ai đi xem anh HB thi nhảy ko vậy? Chán thật hôm nay iem phải đi học nên là chẳng thể nào tham gia hội cổ vũ để học tập kinh nghiệm những thí sinh được, chẹp chẹp tiếc quá, tiếc quá!!!
    Mọi người tường thuật lại đê!!!
  6. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay,Thầy đi dạy xong thì phóng vội lên Fashion để xem. Tình cờ lại gặp " Hai ông bà gìa" lớp mình . Thế là vào ngồi cũng một bàn.
    Các đôi nhảy này thầy đều quen và đã xem họ thi đấu ở các năm trước rồi.Nhưng đến năm nay thấy các đôi đã có sự tiến bộ rất nhiều. Nhất là các đôi trẻ tuổi.
    Đây chỉ là giải fashion mở rộng nên vẫn chưa xuất hiện những đôi nhảy hàng đầu! ( nhưng giải vô địch quốc gia vào 23/12 tới sẽ rất hấp dẫn đấy! vì quy tụ nhiều tài năng của đất nước)
    Các thí sinh ăn mặc đều rất đẹp chứng tỏ đã có sự đầu tư nhiều.
    Các đôi đều có kỹ thuật khá tốt, Chỉ có điều sự liên kết giữa nam và nữ vẫn chưa được tốt. Nhìn qua cũng có thể thấy tay dẫn của nam không có lực mấy! và vấn để biểu đạt các động tác với một nhạc cảm sâu thì cũng là điều hiếm thấy ở cuộc thi này.
    Có một vài thí sinh còn nhảy sai nhạc.
    Nhưng nhìn chung là sự tiến bộ đồng đều của tất cả các bạn đó.
    Đó chỉ là cảm nhận của cá nhân thầy. Còn BàGià xem xong phải thốt lên rằng " Tiếc cho lớp mình quá, đi xem thế này mở rộng tầm mắt bao nhiêu."
    Có lẽ phần còn lại thầy nhường lời cho Bà già và ông già nhỉ!
    ....................................................................
    @ all : theo lời mời của nhóm HC ( half club ) đi tham dự đêm Noel hồng lớp mình thấy thế nào? Có lễ mai đến lớp tập rồi bàn luôn nhé!
  7. bagiaxinhdepgirl

    bagiaxinhdepgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ôi rồi vừa type 1 bài dài ngoằng mà bị mất, khổ em quá
    Chiều nay sau khi rủ rê đc mấy đứa bạn và 1 anh xe ôm , em quyết định đẩy h đi tutor lên để đú theo anh sú-pờ.
    Khoảng 8h15 em có mặt ở sàn Fashion chợ Hôm. Khiếp đông ơi là đông, em fải ngồi tít tận fía sau cùng, cứ fải đứng lên ghế để xem cho rõ, mỏi hết cả chân. Kinh nghiệm lần sau đi xem là fải đến thật sớm để lấy chỗ đẹp Anh sú-pờ còn đến muộn hơn em bao nhiêu nhá, nhớ cảm ơn em giữ chỗ nhá
    Về màn trình diễn, kỹ thuật của các đôi em kô dám bình luận nhiều vì năng lực hạn chế . Nhưng nói chung là ấn tượng và đẹp mắt với slow waltz, quick waltz, tango, cha cha và rumba. Nhà mình mà đi đc em tin sẽ học hỏi đc rất nhiều.
    Ngoài đôi của anh HB, nhảy rất fong cách đc mọi ng` cổ vũ nồng nhiệt, còn có đôi của anh Hiệp (đôi hay tập Waltz sau lớp mình ý) thi các điệu Standard. Cả 2 đôi này đều đc vào chung kết 6 đôi (nhất, nhì, ba chưa công bố)
    Ngoài lề với các anh giai lớp mình tí. Các chị đi thi lần này xinh ơi là xinh, người đẹp lắm nhá, kô đi xem đúng là quá fí Em là gái mà cũng fải suýt soa mãi. Tiếc là kô mang máy ảnh chụp vài kiểu minh hoạ bài viết cái
    Giữa các màn trình diễn, BTC có bật nhạc để mọi người cùng nhảy. Anh sú-pờ trêu em lạnh quá bị "cứng chân" kô ra nhảy đc Hix hix khổ thân em quá, mới học nhảy đc vài ba tháng ít ỏi sao dám ti toe ra nhảy Anh sú-pờ em thấy cũng xốn xang lắm nhưng kô thấy ra, chắc kô mời đc chị nào
    Tản mạn vài dòng, h em fải học bài đây, mai có bài kiểm tra. BB cả nhà
    @ Anh sú-pờ và cả nhà: Tên bagiaxinhdepgirl thực ra là nick em đặt cho 1 đứa bạn. Lúc sign up vào ttvnol, kô nghĩ ra cái gì đành lấy tên này. Vì thế mọi ng` đừng gọi em là bagia hay gọi couple của em là "2ông bà già" nhé
    Được bagiaxinhdepgirl sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 05/12/2006
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Anh Dance tham gia 1 chân trong ban tổ chức nhá
    Chào cả nhà buổi sáng , chúc mọi người mạnh khỏe
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    _ Nói chung là các thí sinh đều đẹp nhưng mà thấy tiếc nhất là là một đôi rất đẹp, nhưng lại nhảy sai nhạc nên đã không vào được chung kết. Làm mọi người không được nhìn lại lần nữa
    _ Anh vừa đi dạy về, chưa ăn tối, với lại quá đông nên cũng không muốn ra nhảy. Lúc anh đi xuống đó là anh ra nói chuyện với đôi của HB ( bạn bè mà) anh thấy cần phải nói với đôi đó một số điều như :
    + Khi nhảy không được vừa nhảy vừa đếm nhạc
    + HB cần chủ động thể hiện bước của mình hơn. Vì anh thấy HB quá chú tâm vào việc dẫn nữ. nên nhảy có vẻ không đạt được đúng phong độ.
    + Lúc anh nói điều đó. Các giám khảo cứ nhìn mình. Nhưng thôi kệ! Và lần biểu diễn ở vòng chung kết HB đã nhảy chủ động hơn lần đầu. Hi vọng bạn ấy sẽ được giải nhất hoặc nhì.
    _ nick của em dài quá : có khi anh goi tắt là bagiaxinh nhỉ?!
    Hẹn chiều nay gặp mọi người bàn noel luôn nhé!
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Mình là người về nhà đầu tiên và tường thuật đầu tiên về vụ học hụt đi off của nhà mình òy.
    Trước tiên phải kể khổ một chút đã, sắp xếp mãi mới đc 1 buổi đi học, sang đến nơi thì thấy tối hù. Đầu tiên định bỏ về luôn cơ. nhưng nghĩ mình đã mất công đi xa đến thế sang đến nơi mà còn bỏ về thì đúng là vô lý quá nên cũng vào lớp đứng đợi cùng mọi người.
    Vào đến nơi, mình thấy chị chủ nhà đang lui cui thắp nến, ui, phòng rộng, toàn gương, nhìn nến cháy lung linh thích thế, thấy thực sự là một cảnh rất lãng mạn. Đợi đến 6.30 thì anh thày đến (đây hok phải lần đầu tiên trông thấy thày, vì hum trước đã nhìn thấy thày ở trường ngoại thương òy mừ) và nói hum nay lớp mình nghỉ. Híc, thui thế là bao nhiu công con bé lọ mọ qua cầu sang học buổi hum nay đổ xuống sông xuống biển. Thất vọng, mèo lên xe và phóng về nhà.
    Đến gần nhà, chính xác là vào đến cuối ngõ, sắp rẽ vào nhà thì bị gọi ngược lại để đi ăn với cả lớp. Ừ, thôi thì đằng nào cũng có một buổi tối định đi học nhảy, quay lại vậy. Mò mãi mới lên đến cái địa chỉ 33 - Hàm Long mà thày nhắn, lên đã thấy bàn thức ăn vơi mất 1/3 (thía mừ mọi người kiu mới ngồi vào 10 phút trước đấy ạ). Mình hí hửng ngồi vào cùng ăn - à không, trước khi ăn còn cẩn thận hỏi xem mình ít tuổi hơn ai để còn mời, không ngờ hầu như con trai trong lớp đều nói là hơn tuổi mình, hừ nghi lắm, chắc chỉ khoảng 3 người hơn tuổi mình là cùng, mà cũng chẳng sao, gọi là anh thì cũng tốt, tết mình sẽ bắt mừng tuổi, không sao, không sao.
    Ăn xong, cả lớp tiếp tục kéo nhau đi hát Karaoke, ùi, lớp mình nhiều tài năng thật đấy, toàn người hát hay. Ngày xưa ở trường đi hát ví chi đoàn Giáo viên mình toàn giành đc mic, mà ở đây đành tủi thân mà ngồi nhìn mọi người hát vậy (mọi người hát hay quá, làm mình có dám ngo ngoe gì nữa đâu). Sau khi hát chán thì ra về.
    Hôm nay vui thật, được biết mọi người lớp mình, mọi người đều vui tính, dễ thương và dễ gần ghê. Tiếc là bi h mình mới chỉ đi học đc 1 buổi thứ 3 trong tuần thui, chắc tháng tới mình sẽ cố gắng sắp xếp để đi được nhiều hơn nữa. Hi hi.
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Hát riêng cho một người...
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Hát riêng cho mình em thôi

    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 06/12/2006

Chia sẻ trang này