1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen gái qua điện thoại :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MarkMan, 11/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhgamo

    thanhgamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    2
    Trên này em thấy toàn cao thủ về gái nhỉ, :). Em có cô em họ 88 đây, cũng chẳng phải sắc nước hương trời như các Cáo mà các bác hay post lên đây đâu, thế mà giai trồng cây si, săn đón, chiều chuộng, tặng hoa hàng đống vây quanh mà nó vẫn đang trung thành với anh người yêu hơn 1 tuổi thời sinh viên (nhưng có vẻ thương hại anh kia hoặc do tính chung thủy nên chưa muốn bỏ hơn là yêu). Do đó em không tin là bọn nó là cỏ rác ngoài đường cho các bác mún làm gì thì làm đâu.

    Em thấy trên này một số bác nói về cáo toàn lung linh và hoàn hảo không thể tưởng được, mặt hoa, da phấn, dáng chuẩn, ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng... Em thì thấy hoa khôi, hoa hậu còn chẳng perfect được như các bác tả đâu, em cũng thấy có em thì có mụn, em thì gò má cao, em thì da đen, em thì giọng nói chán phè...chẳng có em nào mười phân vẹn mười như các bác nói cả. Dương Quý Phi mà còn có 1 lỗi là bàn chân xấu nữa là.

    Tuy rằng vẻ đẹp của người con gái là nằm trong ánh mắt của kẻ si tình, nhưng cũng tôn thờ mức độ thôi thì sẽ đủ tỉnh táo để chinh phục hơn.
  2. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    bác nói quá chuẩn :-bd
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, thích nhau củ ấu cũng tròn bác ạ. ;)) Em có ông bạn thông minh, dễ mến, không phải đẹp trai gì lắm nhưng cũng cao ráo nọ kia mà lấy 1 cô vợ rất xấu (cái này cả thiên hạ đều thấy chứ ko phải em dìm hàng gì). Được cái là chị ấy có vẻ thông minh, hiền hậu, khéo cư xử nên được chồng yêu thương lắm. Vợ chẳng đẹp thế mà anh ấy cũng đóng khung ảnh vợ để trên bàn làm việc để ngắm đấy bác ạ. :P

    Em thì em chả tin lắm khi các bác ở đây tả về các cô gái các bác thích là xinh đẹp rạng ngời, hot girl, blah blah... Em nghĩ có lẽ hầu hết các em này chỉ kiểu ưa nhìn và hợp nhãn các bác (theo gu thẩm mỹ của các bác) mà thôi. Chứ con gái hoàn hảo h cũng hiếm lắm, hiếm như đàn ông hoàn hảo vậy thôi à. Dưng mờ thôi, đã yêu rồi thì còn nói làm j nữa. :P
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Vụ này lại lót Ipad hóng phát. Chủ thớt up hình lên đê.
  5. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    ca này thì mình thấy bt :|, ngày xưa mình cũng đi chơi tình cờ gặp 1 em rất xinh, cũng chụp ảnh, rồi về tìm thông tin, rồi làm quen, rồi sms, gọi điện, rồi đi chơi, rồi cầm tay, rồi ôm, rồi hôn ... rồi sau đó cũng chia tay. Ẻm ấy năm ngoái vừa lấy anh chồng khá đại gia.

    Nghĩa là xác suất để xảy ra câu chuyện như thế ko có gì đặc biệt để các bác chém cả :|. Mình gặp các em rất hot, nhưng đều phát hiện tụi nó ngoài vẻ ngoài, chút kinh nghiệm ăn chơi thì cũng đầy rẫy những thói xấu, những suy nghĩ rất ... gái !, tất nhiên vì vẻ ngoài của nó khiến anh em gà nhà ta hay bị ngợp, thiếu tự tin, rồi phải cạnh tranh khốc liệt dẫn đến việc đặt Gái lên bàn thờ ngồi.

    Rồi bạn chủ top 30 tuổi nữa, ngon hàng, chả sõi đời ra rồi, có điều chưa vào duyên để gặp gái nào là đích cuối thôi, ca này gặp đầy. Cũng chả ngạc nhiên !
  6. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nói chung vẫn chỉ là câu chuyện ah ơi cho bàn dân thiên hạ làm cốc nhân trần trà đá hóng gió vỉa hè, chứ có thấy điều gì đáng phải bàn tán hay vấn véo j đâu.







  7. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em report tiếp
    Hôm qua ông kia sợ nếu lừa gái đến hôm cafe gặp nhau, nó hất cốc cafe vào người hỏng cái áo sơmi Levis mới nhịn ăn sáng mua được nên đành thú nhận với gái là ông ý k phải là em, thằng chụp ảnh lúc ở ngân hàng.
    Sói: E ghét nhất con trai k thật thà. Giá mà a nói chuyện này ngay từ đầu.
    Gà: (vì nghe em tư vấn, trừ khi nó cầm dao dí vào tr... dọa cắt, ngoài ra trong mọi trường hợp, k được nói câu xin lỗi hay đại loại thế :)) ) uh anh biết, coi như ta k có duyên vậy
    Xong rồi k nói câu nào nữa =))
    Nói chung em thấy vụ này vẫn cứu được. Nhưng tính ông kia vài hôm là chán, k chả biết có giữ được lửa k :|
    Em nhờ bác dzitieubao và các bậc cao thủ khác tư vấn hộ em phát. Làm cách nào cứu vụ này mà k phải nói ra câu xin lỗi này nọ. Xong các bác chém gì thì chém em nhận hết ợ [:D]
  8. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    truyện này có vẻ hay, nhưng giống phim tình cảm nhí nhố thôi. khả năng được xôi thịt thì nhiều, chứ đạt kết quả thì khó lắm. mà với anh này chắc cũng chỉ thích thế là đủ
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Bạn cứ bảo anh kia mặt dầy mà nhắn tin kiểu: em ới, rảnh ko, tối đi uống cafe với anh đi. Nếu cô bạn mà nhắn lại nhắc về chuyện cũ thì mới giải thích ngắn gọn sau
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ phim "Roxanne", tán hộ cho dến lúc lên giường em kia vẫn ko biết. Chú này cứ thế ngậm tăm, xấu hổ nên làm mỗi 3 nháy ngon lành, yêu đời phơi phới. Hehe

Chia sẻ trang này