1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen gái qua điện thoại :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MarkMan, 11/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chủ để đã bị khoá với lý do: chủ đề không phù hợp
  2. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sao bác cứ lăn tăn cái việc chuyện thật hay kể truyện thế nhỉ [-X Bác là cao thủ, em xin bác cho em vài ý kiến để gỡ lại ca này [:P]
  3. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    sến lắm bác ạ.gái nó như mình thôi.đc thằng nào nói thích nó cũng sướng vẫy đuôi ra ý chứ.thích nó thì cứ vwwf nghĩ đến nó vài hôm,đau đớn vật vã đi rồi nói vs nó.à quên,trước đo phảo làm bạn thân đã :D
  4. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    tình tiết hay quá. tưởng thuật thường xuyên nhé bác
  5. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    đêm khuya thao thức 1 cuộc tình ngồi hóng trên box vậy ^^!
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện thì có thể xảy ra nhưng vẫn có điểm phi logic đó là tính cách của lão kia và của em gái....Theo như bác chủ nói lão kia đẹp giai, thông minh, gần 30 nhưng tự kỉ nhát gái và thik thủ d*m đúng ko ah? Nhưng dưới lại thấy lão nhắn tin vô cùng sành sỏi và lão là kẻ cả thèm chóng chán, sau khi tán xong thì 2,3 bữa là chán....trên thì là một loser, dưới lại là 1 sát thủ tình trường thế nghĩa là sao? lúc sành sỏi, lúc lại ngô ngê buông ra 1 câu "anh với em coi như ko có duyên...". Nếu là cao thủ thì nó thừa cách cứu chứ ko phải lên cốc mà hỏi cái ko đáng hỏi ntn.

    Tính cách của em kia cũng hơi quá dễ gần, cho dù là dân sale đi chăng nữa thì:
    1- một em gái xinh và dễ thương như bác tả xác suất single là rất thấp---> nó ko hơi đâu nhắn tin đưa đẩy vài chục tin nhắn nt với người lạ cả
    2- Cho dù nó chưa có bạn trai nhưng gái xinh cỡ đó con trai ve vãn hàng đàn, những kiểu ntn có thể nói là nó gặp hàng ngày...dần dần nó sẽ cảm thấy khó chịu chứ ko hơi đâu đi nhắn tin với 1 người hoàn toàn xa lạ nt cả
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh thấy trong chuyện này của chủ Top chưa phải viện đến gạch đá.Ngoài đời hoàn toàn có thể xảy ra.Chỉ có điều nên nhỏ Volume lại trong vài điểm chốt như

    1) Không nên phang rằng tất cả gái Nhâm Thìn đều dễ vật .Như thế thì hơi coi thường các em.Phải chăng vợ chú cũng tuổi Rồng như thế ,thêm nữa chú chỉ cần đẽo hai ngày là thành cô dâu?Nên chú kết luận gái 88 toàn lẳng. Lưu ý rằng không phải là máy bay bà già nào cũng dễ lái. Chẳng hạn như một vài quả máy bay ở đây anh nghĩ là chú không dễ chế ngự chút nào.Mà 88 thì chưa đưa vào nhóm máy bay bốn cánh thâm sì được.
    Còn chuyện gái xinh , chân dài thì không có nghĩa là những thứ khác cũng hoàn hảo theo .Như mấy em Mss một thời như Huyền , như Thuý....thì vẫn cứ vô duyên như thường .Nhiều khi còn vô đối. Và nữa là trong số gái xinh, trường túc vẫn có rất nhiều em ăn tạp và bà Tám,mẹ Đốp. Nên em sên seo gì đó chủ Top đang rung có những tính cách như thế cũng là đời thường.

    2)Nghề của gái là sống nhờ thiên hạ ,nên chuyện nó mưa cười khắp nhân gian cũng là chuyện thường .Không tin thử đá qua mấy em bán bảo hiểm mà xem. Nên nhớ là trong đầu các em hầu như tất cả thiên hạ đều có thể trở thành khách hàng hoặc ngay lập tức hoặc trong tương lai.Vây thì tiếc gì nụ cười với dăm ba câu đưa đẩy.Nhưng
    Cẩn thận là rước các em về thì suốt tối chỉ thấy hoặc mặt các em sưng lên ,hoặc mặt các em rúm lại.Vì cả ngày các em gắng gượng cười mệt ngoài đường rồi.Dưng mà thôi ,đây là tập hai ,bàn ở một cốc khác.

    3)Hầu hết những thằng qua tuổi băm thì cũng chẳng còn gà nữa .Loại trừ những thằng em chã được mẹ nâng niu từ bé đến 20 tuổi vẫn không tự mặc được quần .Phố anh có vài thằng như này .Đi chơi về trước 10h tối ,không bao giờ ngủ lang thang ở đâu ,ngoài cái nhà của mình,hơi khó ở một tí thì bà già bê cháo tận miệng.....Sau này lấy vợ rồi vẫn chẳng biết quyền tự quyết là gì .Mẹ thì vẫn coi như trẻ ranh.Vợ thì luôn khinh thường.Mà không phải chỉ có nhà giàu mới có em chã .Nhiều nhà nghèo ,đẻ được nhõn thằng ku vẫn thành em chã như thường.
    Thằng bạn chủ Top không thuộc hàng em chã .Nhưng qua cái tuổi băm chưa vợ thì hầu hết đều ươn,chảy lòng thòng(trong mảng đẽo gái).Nhiều khi thằng có vợ rồi lại xung hơn. Mấy thằng muộn vợ ,nhiều khi cuộc sống chỉ đơn giản là đi cày suốt ngày .Thỉnh thoảng gặp vài thằng bạn thân nhâm nhi chén rượu,ly trà , thủng thẳng dăm ba câu chuyện không đầu không cuối làm vui. Còn gái chân dài ,hay ngắn múa trước mặt cũng coi như không .Còn thỉnh thoảng trong người đạn dược tích nhiều nó ứ lên , thì hoặc chạy qua đâu đó quăng vài lít mua chỗ đổ.Thằng nào lười hơn thì quay tay tại gia.Quay tay cũng là chuyện thường , thằng nào trong đời chẳng vài lần làm thế .Hoặc tự quay ,hoặc nhân viên mát-xa ,hoặc bồ hay vợ......quay hộ .Có gì là xấu đâu mà phải giấu diếm hay miệt thị.
    Rồi thì qua cái tuổi 35 cũng có vợ hết ,ông nào qua tuổi này mà chưa vợ thì hầu như là một mình hết đời ,chết lại phải cậy cháu chống gậy đưa ra đồng .Vì sau cái tuổi 35 chưa vợ(không tính bỏ vợ) đều hoặc là khó tính như gái chửa hoặc hâm hâm như cơm gẩm .Gái nào mà chiều được.

    Tóm lại câu chuyện chủ Top hoàn toàn có thể xảy ra ngoài đời.Có thể mấy chi tiết đẽo qua , đẽo lại không chính xác 100% .Nhưng điều đó không quan trọng .Quan trọng là các gà nếu cứ chịu khó đọc những văn đẽo kiểu như thế này , thì kiểu gì cũng ngấm ,sẽ có ngày dùng đến ,hoặc phản xạ chém nhanh khi ong ve với gái như kiểu chủ Top.Tức là hết gà.

    Còn nữa đã cố tính nói dối gái rồi thì cả hai chú khỏi cần phải xin lỗi nữa .Lịch sự không phải lối .Giờ còn hứng với gái nữa thì quay sang nói thật .Coi như là tạ lỗi vậy thôi. Nếu gái nó đã trải đời thì em nó sẽ bỏ qua ngay thôi mà .
  8. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu không thấy chú Mắc màn update tinh hình nhẩy...
  9. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    xịt rồi thì update j nữa hả bác:))

Chia sẻ trang này