1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen gái trên xe bus như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bookboy, 22/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ em nó quay lại dùng nắm đấm tấn công củ...khoai thì sao,làm cách này không đc,kiểu ji cũng phải bảo vệ củ khoai một cách tốt nhất
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn này, nhiều anh chả chịu nhường cho cụ già nhưng lại chịu nhường gái k có thai và trẻ đẹp
  3. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    thế có pro nào tưng làm quen được em nào xinh xinh chưa, kể cho anh em để lấy thực tế đi
  4. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu, nếu tình huống ko cho phép, hay ngại ngùng thì làm tí nghiệp vụ theo chân em í về nhà, lần sau nhờ mấy đứa bạn mà bày binh bố trận làm quen.
  5. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Các bác tránh ra nào. Đây, chú nghe anh. Thích bé nào cứ nhìn chằm chằm vào nó, thể nào nó cũng thấy nhột và nhìn lại chú. Khi ấy chú liếm mép một cái, nhớ liếm thật đẹp dễ thương ***y vào, nuốt nước bọt cái ực. Chết ngay.
  6. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ko cẩn thận l ại bị ăn tát đới....EM chúa ghét mí người cứ hay nhìn mình chằm chằm
    @ chủ topic : nói chuyện trực tiếp xem nào .Đường đường chính chính mà làm....Gì chứ cái này để lại ấn tượng l ắm í, nhất là về cái khoản tự tin
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Dạ có em
    1 lần em lên sài gòn, nổi hứng em đi xe buýt từ Thủ Đức vào Sài Gòn ( em thường về bến xe miền Đông rồi nhờ bạn "Tốt:" ra đón thui). Trên đoạn đường qua cầu có 2 em rất xinh lên xe, xe lúc ấy thì chật như nêm , toàn ông bà già, chỉ có vài anh là thanh niên thì lại kè kè theo mấy bà sư tư, nói chung là chỉ có em là có nguy cơ sẽ trở thành anh hùng thời đại , người hùng tuổi teen.
    Để em uống cốc nước rồi kể tiếp...2 em nói chung rất xinh và ngon, lại mặc áo bó màu trắng, nói chung là các đường nét cơ thể nổi bật lên trên nền vải gần như trong suốt...ực ực nhắc lại em phải nuốt nước bọt vài cái đã. Và trong tình cảnh đó như thường lệ em sẽ phải đứng lên cho 1 trong 2 nàng ngồi xuống, vừa có cơ hội đứng sát 1 nàng lại vừa có cơ hội ngắm nàng còn lại theo 1 góc độ khác.Nhưng đúng hôm em đang muốn ngồi ngắm cảnh, nên em cứ kệ xừ 2 nàng, mà các bác nghĩ đi từ Thủ Đức vào tận Sài gòn thì nó xa tít tắp...thế là 2 nàng cứ ngồi nói xa nói gần , nào là bọn con trai dạo này lắm đứa bựa, chỉ toàn bọn lợi dụng và cơ hội, nào là con trai mà lắm đứa trên xe buýt kô thèm nhường chỗ cho người khác ..v..v.
    Đến lúc này em bắt đầu nhảy vào cuộc, với tâm lý và lập trường vững vàng : gái kô sơ múi được gì thì chả quan tâm, em bắt chuyện luôn : em bảo "Ừ 2 bạn nói đúng đó, thanh niên dạo này nhiều người bựa thật , như vừa rồi nè, có 1 bạn gái rất xinh lên xe, à mà hình như kô xinh bằng 2 bạn đâu, có 1 thằng nó nhường chỗ cho ngồi rồi đứng trên cao nhìn xuốg, ui trời mình thấy nó còn làm rơi nước dãi vào ngực bạn gái kia nữa, khiếp lắm...cứ như mình này, ai lên trước ngồi trước, nếu người già hay phụ nữ có thai là mình nhường ngay, chứ chả bao giờ nhường chỗ cho mấy bạn gái xinh xinh để nhòm ngó cả, thanh niên đàng hoàng là phải như mình các bạn nhỉ "
    @ Truyện em kể còn nửa, mà em đói quá, tạm thời đi chén cái đã, bác nào có hứng xem tiếp thì em lại kể , ko thì thôi em chuồn
  8. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bác lại vòi vĩnh đòi * đây, bác kể tiếp đi, em hóng, thấy hay em vote nhiệt tình
  9. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Công nhận đi xe bus gặp lắm em xinh thật. Trước tớ đi xe 35 gặp 1 em da trắng kinh khủng, lại còn mịn màng nữa chứ. Nhìn chỉ muốn hun một phát
  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hix hix, ngày xưa e đi bus mới ngại, ngồi 1 mi`nh ghế đôi, ghế ngoài cửa nắng nên em ngồi ngoài mép, lát sau có 1 bé teen cấp 3 lên xe, nó chui tọt vào trong, mình ngại quá vì để e nó ngồi nắng, bảo e ơi ko ngại ngồi nắng à , thì nó bảo "da em trắng quá ngồi nắng cho đỡ trắng". Hix, mà e da cũng trắng mới ngại chứ , ko biết em nó có định xỏ xiên gì ko

Chia sẻ trang này