1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen gái trên xe bus như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bookboy, 22/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. inu_sess

    inu_sess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có đấy.Nó tự nhủ thấy anh đàn bà
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    dư lày thì chắc em cũng phải chuyển đi học = xe bus thôi...
  3. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Bác này viết củ chuối quá, hài vãi
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    quan trọng nhất là tự tin mặt phải bơ bơ nói chuyện trên bus mới hút
  5. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hum nọ đi xe bus thế lày nhé !
    Mình nên xe ngồi cạnh 1 em nhìn dáng người ngọt lắm nhé ..nhưng mà em lày lại bịt khẩu trang ... mình nghĩ bụng : ts đi xe bus còn đeo khẩu trang
    .... Đi được 1 đoạn thì em ý quay sang hỏi :
    - Anh ơi cho em hỏi ,sắp đến chợ Mơ chưa ạ ?
    - ah.... chưa đến đâu em , bao giờ đến anh chỉ cho
    - vâng , anh chỉ giúp em nhé
    thế rồi blah blah blah
    - anh đi làm à ? anh về sớm thế ? ........ em đến thăm bạn , em đang học , em......
    ....
    mải nói chuyện qua bố nó chợ mơ lúc nào kô hay .....
    Rồi thì đến điểm mình fải xuống mới nhớ ra là quên kô bảo em nó Thôi đành fải lừa em nó cho trót :
    - Anh xuống đây rồi .... em đi 2 điểm nữa thì xuống chợ mơ nhá
    Chả bít em nó có tìm thấy chợ mơ kô nữa
  6. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ...truyện các bác hài value, kể tiếp đê để em có đủ dũng khí đi bus trong mùa hè này, đủ dũng khí để đứng cạnh những nàng công chúa hôi nack ...
  7. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    bác là thế này có chết con người ta ko chứ lị
    chắc lần sau nó gặp bác nó cầm dao xẻo tr..m bác mất
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm làm quen chả thấy đâu, toàn 1 lần là rời xa mãi mãi
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mình rất có cảm tình với những anh chàng nhường ghế cho người già hoặc phụ nữ có thai.Những chàng như vậy ra đứng cạnh chỉ cần cười thôi mình cũng sẵn sàng ...cười lại[/QUOTE]
    Buồn thế, giờ mình hết đi xe bus rồi
    Được vxyNNS sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 24/05/2008
  9. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế nhỉ . Dạo này đi xe bus cũng nhiều em xinh thật . Theo em cái cách nhìn nhìn mấy con cáo trên xe là ko ổn vì có khi nó đi 1 bến là nó xuống mà theo kinh nghiêm của em mình có nhìn cáo nó nhìn lại có khi lại có ác cảm vì mấy cáo bây giờ nó canh giác cao lắm .
    Như em nếu cáo nào nó ngồi ghế đôi hoặc đứng thì mình ngồi cạnh hoặc đứng cạnh rồi bắt chuyện ( cứ phải luôn cho nóng chứ đúng ko nhưng cáo nào mà ngồi ghế đơn hoặc ghế đã có 2 người thì ko biết làm thế nào ) . Cái chính là anh em mình ngại vì đông người và tâm lí sợ sêt thôi chứ cứ xông bừa vào nói chuyện với nó như đã quen rồi kiểu gì cáo nó cũng lịch sự nói lại với mình thôi . Còn cáo nó vẫn chưa có biểu hiện gì thì cứ bồi tiếp mấy câu nữa ( nó ko nói bắt nó phải nói chứ em là em phục cái thằng...... )
    Đấy vừa trên đường đến trường em ngồi cạnh 1 bé cấp 3 em hỏi nó : " Trường em sắp nghỉ hè chưa ?? . Nó cứ ngơ ngác quay sang ko nói gì ,em bảo chắc em học lớp 12 sắp ôn thi chứ gì nên bây giờ vẫn chưa nghỉ hè " . Em nó bảo :"ko em sắp được nghỉ rồi"..thế llà ....bla bla
    Thường thì trên xe bus cứ hỏi về lộ trình ..chắc chắn các em nó sẽ nhiệt tình chỉ cho mình ngay sau đó bla bla . ( Có khi các bác cho là chuối hoặc gà nhưng em vẫn thấy hiệu quả bác nó có cách hay hơn chỉ em với )
    Còn em nào jhay đi trùng giờ thì có cách khác , Vd mình để ý xem có hôm nào em nó thay đổi thì nhảy vào khen 1 câu cho nó sướng . Vd em để ý có 1 em bt trông rất hiền ăn mặc bt lắm , bỗng 1 hôm em nó sơn móng tay , lúc em lên xe thấy thế em mới bảo " Móng tay em đánh đẹp nhỉ , ở của hàng nào thế " em nó bla bla giải trình đủ thứ ..

    Được rockquy sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 24/05/2008
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Được, bài này chất lượng. Cứ phi vào bắt chuyện, hỏi cái gì đấy trên trời dưới bể, miễn sao phù hợp với bối cảnh là nhanh mà hay nhất, chỉ cần các chú ko mượn son, phấn của các em thì chắc là ko ăn đòn. Cách này tớ đã thử rồi, kết quả ngon mà lại rất tự nhiên. Mà ko chỉ trên xe bus, mở rộng ra được nx cái khác.
    Có 1 điểm quan trọng là tia thấy 1 phát, nếu tiện là tiến hành luôn, ko nên chần chừ, suy nghĩ 15'' nửa tiếng rồi mới move, vì như thế em ý biết là mình đã theo dõi em ý lâu rồi, tạo tâm lý đề phòng. Có sách nào đấy nói về 3 second rule: nhìn thấy phát, lao vào làm luôn

Chia sẻ trang này