1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen gái trên xe bus như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bookboy, 22/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Kiểu này phải chuyển sang đi xe bus thôi .
    Cái thời những em gái xinh tươi cưỡi phượng hoàng nó xa xôi lắm rồi .
  2. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đi xe bus có một chú ngồi cạnh một cô, cô này đang đọc truyện tranh thế là chú quay sang hỏi một câu:"Đi xe bus mà cũng đọc được truyện hả em". Em chả nói gì, một lúc thì không ngồi ghế nữa ra đứng. Nhục thế chứ lị
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Lên xe Bus gặp gái xinh chỉ dám nhìn . Mon men lại gần cà cẫm dễ bị sút vào cà lắm,chả chơi!
  4. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Tớ gặp em nào xinh xinh trên bus thì tớ hỏi đường , hỏi bến này bên nọ . Xe đang đi này có đi về bên A , B .. ko ?
  5. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    đi theo...hahhâ...đi xe bus thì chạy đâu cho thoát...kekekek...tiện hơn xe máy còn gì
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm rút ra là : phải am hiểu truyện tranh, bao h thấy e gái khác đọc thì phải biết ngay đó là truyện gì và nội dung diễn biến ra sao, sau đó thò đầu vào rồi tha hồ mà tán phét
  7. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú này hở van tim hoặc hôi lách
    Kinh nghiệm là không có kinh nghiệm gì _ nói chậm_nhìn thẳng vào mắt nàng bằng tất cả sự chân thành nói anh mún làm quen với em
  8. MocKiemBih

    MocKiemBih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    nếu là em , câu trả lời của em là xuốg xe nay khi có thể , chờ và lên xe sau đi tiếp
  9. Ph4nt0m

    Ph4nt0m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cũng đi xe bus, theo mình cách tốt nhất là cứ bình thường, thoải mái, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ 1 chút, và nên tìm cách nào đó để gái chủ động bặt chuyện trước.
    Nếu gặp girl nào hot quá ko cưỡng lại được thì cũng chỉ hỏi 1 câu thôi, chờ hỏi lại thì mới get starded. Nhưng nên dùng ánh mắt nhiều hơn là lời nói.
    Chú ý chú ý: quan sát 1 số đặc điểm để mà chọn lọc. Ví dụ: girl nào ngồi ghế đơn thì chắc là tinh thần ko sẵn sàng. Ngồi ghế đôi thì chắc là chưa có người yêu. Đeo nhẫn áp út tay trái thì chắc là... thôi rồi
    Ờ bạn gì nói đúng đới, thi thoảng girl vuốt tóc là ý muốn được bắt nhời, còn thở dài hay cái gì đại loại thế thì chắc là ko được.
    Các bác giai hỏi ít thoai, hỏi cái gì chung chung ý . Đừng hỏi về đời tư nhiều quá.
    Xin sđt cũng là 1 văn hóa và nghệ thuật, ko đươc xin tùy tiện
  10. hizhizhiz

    hizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em đi xe bít cũng gặp trường hợp như bác nài.
    Theo em, lúc đầu nên nhìn nó đắm đuối vào 1 tí
    Thấy nó nhìn lại thì áp sát vào, rồi hỏi nó xuống bến nào? nghĩ xem gần đó có địa điểm gì, thì hỏi nó làm or học ở đó à?? rồi thì abc, nói chung là tác chiến cho lẹ, sẵn sàng bỏ buổi học bác ạ
    Chúc bác thành công nha, hê hê

Chia sẻ trang này