1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen gặp gỡ - Set title - Ý kiến,thắc mắc,thảo luận,hỏi đáp : NGHIÊM CẤM ĐĂNG CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO (

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Định ấp ủ 1 bài văn xuôi về hp cơ nhưng do lười nên hôm nay viết tạm vài dòng lấy lệ vậy .
    Tớ lấy tên là : Hải Phòng và Hoa ( nghe hoa mỹ không ?? ) .

    Năm 8 tuổi , nhà tôi chuyển về xã Dư hàng kênh 1 vùng đất trong mắt đứa trẻ 8 tuổi là hoang vu vắng lặng, tối mù mịt mỗi khi đêm về . Nhà nằm trong 1 ngõ nhỏ thưa thớt nhà cửa, lụt lội khi mùa lũ , sâu róm bò đen tường khi mùa hè....Nhưng ở đây lúc đó người ta trồng hoa và cây cảnh, cái mà tôi vẫn thích thú đến tận giờ. Chia tay những năm sống trong nhà tập thể 10 m vuông 4 con người , nơi trẻ con tha hồ chạy nhảy nô đùa thoả thích. Vườn nhà tôi bé tẹo nhưng vẫn được trồng thập cẩm đủ loại cây , mẹ thì thích trồng cây ăn quả , bố thích cây cảnh và hoa . Hoa đồng tiền , hoa cúc, hoa hồng , thược dược... nhớ có lần thấy nhà hàng xóm có cây hoa móng tây hồng hồng đỏ đỏ hay hay tôi đã lén sang nhổ trộm về cắm xuống đất ( chắc là nó chết chứ sống thế nào được lâu quá quên mất ) . Chẳng bù với mảnh vườn bé tẹo nhà mình , bên hàng xóm có cả 1 vườn hồng to rực rỡ , thích nhất là được sang đó buộc nụ hồng cùng bác chủ vườn...
    Thật ra đó chưa phải chủ đề chính của bài văn xuôi này mà là từ lúc đó tôi bỗng thấy yêu cây cỏ hoa lá , đi đâu cũng thích xăm xoi ngăm nghía. Này nhè đường Cầu Đât trước toàn là hoa bằng lăng tím hình như bằng lăng nở trước phượng vĩ . Lãng mạn 1 tẹo đạp xe trên đường , 1 cơn gió nhẹ thổi qua , vài cánh bằng lăng tím ấy bay qua trước mặt, lên tóc ...Nhưng không phải lúc nào màu tím đó cũng tươi tắn như vậy, sau những cơn mưa cánh hoa nhạt hơn thành 1 màu tím man mát buồn ... Lũ quả bằng lăng giống những chùm chuông lúc lắc trong gió , tròn trĩnh ngồ ngộ đến lạ.
    Rồi điệp vàng trên đường Đinh Tiên Hoàng , những mảng sáng màu vàng chen chúc trong đám lá xanh thẫm . Hoa sữa trên đường Trần phú sực nức khi đêm về, đạp xe qua đó mùa đông hit 1 hơi hoa sữa man mát trong gió ây tự có cảm giác ấm áp hơn.
    Làm sao nói về Hải Phòng mà quên nói về loài hoa của mùa hè rực cháy đốt lửa -phượng vĩ . Khi hoa mới chỉ chớm nụ , lũ học trò đã mong ngóng bao giờ phượng nở nhỉ , bao giờ hè về ??? Rồi phượng nở bừng sáng , tiếng ve " om tỏi " ( hihihi rõ là đồ lắm mồm ) hè đó hè đã đến . Liên hoan chia tay năm học cũ hay chào tạm biệt mái trường thiếu sao được 1 cành phượng mà mấy cậu con trai đã leo như khỉ dũng cảm để có thể hái được vào sáng sớm lúc chưa có người . Phượng trong thành phố đã ấn tượng nhưng ai có thể nghĩ vào cái tầm tháng 10 vẫn có phượng. Cách đây 3 năm theo lớp đi Cát Bà vào thời điểm đó , thật kì lạ với hòn đảo nhỏ phượng vẫn nở hay là mùa hè ở đây không muốn đi cố lứu kéo . Lũ bạn tỉnh khác nhìn cây phượng thắc mắc , còn mình thì tự hào nói phượng HP khác nới khác chứ , không sao được ví là thành phố hoa phượng đỏ . Hịc còn 1 đoạn nữa về cái Chợ Hàng bán hoa và làng Lũng trồng hoa nữa , nhưng tớ gõ mỏi tay lắm để lần sau nếu cuộc thi chưa hết hạn sớm.
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Hic cảm ơn bác nhiều!
    Em đang no không có bài gì mà du con ngu ngày hôm nay may quá gặp bài này của bác chắc con em nó ngủ say lắm đây!
    khakha!!!
  3. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    làm mod box khác thì dễ hơn box HP vì người HP ngang lắm - em nói đúng đừng cãi nhá
    to onggia: uh thì công bằng, nhưng tức cái ngày xưa box Hải Dương đề cử em mà mí bác kiu em HP nên ko được, hơi bị ức chế tí
    các bác cứ đăng kí đê, càng đông càng vui, hi hi
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ..xin lỗi em, ko biết anh có ngang như em nói ko nhưng ... ở box nào thì ko biết, chứ tại box HP này và trong thời điểm này ( nhiệm kỳ anh làm Tổng Biên Tập Box Hải Phòng .. "tự phê" ... ) thì nhất định là phải có quy củ và luật định rõ ràng .. nếu cảm thấy cò gì bất hợp lý thì em có thể kiện anh tại đây hoặc ..cũng có thể lên TW kiện Admin ..anh vào cuộc và giải đáp hết ...
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cuộc thi tuyển Mod Box HP
    Tính đến thời điểm hiện nay những thành viên được đánh giá cao sẽ có khả năng lọt vào vòng sau gồm :
    1. [nick] Meo_ngungoc[/nick]
    2. @onggiachayratnhanh
    3. @andythao24 ==> thiếu bài cảm nhận nữa thôi
    u?c thankiemvdk s?a vo 17:48 ngy 29/07/2006
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em được biết đến HP qua một bài thơ của 1 chị (hình như cũng ở box HP thì phải,em cũng không nhớ rõ lắm):
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân Phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được cùng sông Cấm dịu dàng thương​
    Em rất ấn tượng với bài thơ này mặc dù em ko sinh ra và lớn lên ở hp nhưng có lẽ em mang tên một loài hoa mà khi nhắc đến sẽ nghĩ đến ngay ở hp chỉ hải phòng được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ và cũng ngẫu nhiên một điều rất thú vị là em yêu biển , gần đây em có dịp về hp thăm nhà và đi chơi cùng cô bạn thân nhất của em .Thành phố ấy khác xa so với suy nghĩ của em đẹp , thanh bình yên ả , người hp rất mến khách được đi quanh thành phố với những con phố rất đẹp như đường phạm ngũ lão , tượng đài lê chân, cầu rào rất nhiều những con phố mà em và bạn em đã đi qua ko thể kể hết được và cả những đồ ăn như bánh mỳ cay , chè và ngon nhất là món bánh đa cua đăc sản của hp mà khi nhắc đến
    Nhiều kỷ niệm ko thể nào quên nhưng kỷ niệm em vẫn nhớ khi cùng cô bạn thân chạy dài trên bãi biển đồ sơn , được thả mình cùng nghe tiếng sóng biển , được đi bằng đôi chân trần trên cát hy vọng một ngày ko xa nữa gần đây thôi em lại được về hp thân yêu về với tp hoa phượng đỏ nơi có bạn bè thân yêu
  7. dohoang

    dohoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    5.417
    Đã được thích:
    86
    Set hộ cái title cái mod ơi : " TP Hải Phòng - TP Cảng - Tp Hoa Phượng Đỏ "
  8. scorpion_hpvn

    scorpion_hpvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    What''s up? Chẳng hiểu cái bài viết của tôi nó có tội tình gì mà bị Lock.
    http://www.ttvnol.com/haiphong/801195.ttvn
    Tôi có spam bài hay bài viết có nội dung không phù hợp đâu, chẳng lẽ không có quyền post bài để mời mọi người ở HP tham gia à. Tôi là người HP mà.
    Đề nghị MOD giải thích nhé
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bài viết của bạn mang tính chất quảng cáo .. mà nơi duy nhất có thể quảng cáo or rao vặt bạn lại ko vào ...
    Vậy là bạn đã vi phạm quy định box rồi.
    Mời bạn vào đây đọc kĩ quy định : " [topic]768242[/topic] "
    Cám ơn bạn đã tham gia diễn bàn ! Chúc bạn thành công !
  10. scorpion_hpvn

    scorpion_hpvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách giữa Spam bài, quảng cáo và post bài mang ý nghĩa tích cực thật là mong manh.
    Nếu như đ/c MOD đã nghĩ rằng nó là Spam thì biết làm sao được.
    Đành phải vậy thôi

Chia sẻ trang này