1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM QUEN GIỮA CÁC THÀNH VIÊN

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi PhuthuyAli, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Có iem là đồng môn Long Châu Sa với chị đây ạ! Làm quen nhá? Từ đầu đến giờ mới thấy có một đồng môn LCS. Chị vào tôpíc đăng kí thành viên để khái báo khẩu cung về lí lịch gia đình & bản thân đi ạ. Công an họ ghi chép cẩn thận lắm.
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng ở Lâm Thao, chỉ có điều chưa khi nào đặt chân vào Long Châu Sa cả. Em sinh năm 85 hả là sau tụi chị 3 khoá, khi em bước vào trường thì bọn chị cũng ra trường cả rồi. Chị thì ko học LCS, nhưng nghe tên trường cũng thấy thích lắm ....(vì được nghe từ mọi người trong nhà nhiều quá). Em có biết xóm Lò vôi ko, có một con đường từ trường , băng qua cánh đồng vào làng. Rồi cái gì, à miếu con Rùa hả, chị cũng ko nhớ rõ nữa vì đi xa đã lâu, nhưng với chị quê hương vẫn là "số 1". Gặp em làm chị nhớ quê quá.
  3. no_need85

    no_need85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Hồng ( có phải tên chị la Hồng kô vậy?). Chị cũng ở LT đúng kô? Nhà chị ở Sơn Vy hay ở Tứ Xã vậy hả?
    xóm Lò Vôi ? Mấy đứa bạn thân của em nhà ở đó mà, em cũng hay xuống đó lắm, còn miếu con Rùa hả? gần ngay trường LCS mà. Chắc chị Hồng lâu ngày chưa về quê đúng kô? Bây giờ quê minh đổi mới nhiều lắm chị ạ, nhất là con đường qua Quán Rùa ấy, nhà cao tầng mọc lên nhìu rùi. Em thì em vẫn thích 2 bên đường là những đồng lúa xanh hơn là nhà cao tầng chị ạ.
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nghe cháu no_need nói vậy thì con đường từ LCS đến Sơn Vi bây giờ là phố roài còn gì (gọi là Thị Trấn Sơn Vi?)? Ở đó có Karaoke ... gì đó không? Thuở chú còn đi học ở đó còn đồng không mông quạnh lắm, hôm nào học về chiều tối đi qua cứ sợ các em gái ở Sơn Vi bắt nạt! Biến đổi nhanh thật đấy!
  5. vananhchv

    vananhchv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chao tat ca moi nguoi than yeu, minh la thanh vien moi cua dien dan, nhung la hoc sinh cu cua chuyen Hung Vuong (Khoa 95-98) va la nguoi con than yeu cua Phu tho. Rat vui long duoc lam quen va tro chuyen voi tat ca cac ban. Hen gap lai
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra nhà chị em mình ở ngay gần nhau mà chị nhỉ ? hehe...người chị nói đúng là anh trai em roài , em học ĐH Ngoại Ngữ HN ( em ko nhớ là đã nói với chị hôm ý chưa nữa ) , hy vọng lần box mình off được gặp lại chị , hôm nào chị em mình dzề VT đi ăn bánh bao Malaisia chị nhé , hihi
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hêlô chị , em ko phải là mod mờ chỉ là 1 mem bình thường , thậm chí...dưới mức bình thường thui nhưng....welcome chị đến với box Phú Thọ , hy vọng sẽ được thấy chị post bài thường xuyên trên box
    Sorry các sếp cho em buôn một tẹo : Chị ui chị học khoá 95-98 ạh ? Chị học lớp nào /cô nào thế ạh ? Ở box mình có anh captain và anh leanh131 cũng học khoá 95-98 đấy , àh mà hình như cả anh thủ tướng việt nam nữa ( vnkan....sorry I''m not sure ''bout his user name )

  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Quả thật bước chân ra khỏi cổng trường, nhìn cánh đồng lúa bát ngát thấy lòng thênh thang. Đúng là Sơn Vi giờ đã thay đổi nhiều, có lẽ cũng gần 3 năm rồi chưa qua đó.
    Mình cũng chỉ nhớ mang máng đường đến trường đi qua vài xóm làng nhỏ, những thảm rau cần xanh mướt, và cây dừa đung đưa. Nói chung là cảnh và người Lâm Thao đều hữu tình.
    @vananhchv: Chào mừng bạn đến với box, mời bạn cùng no_need vào topic đăng kí thành viên để làm quen với mọi người. Nếu hai người đều ở HN, xin mời tham dự buổi offline đầu tiên của box. Chúc mọi người vui vẻ khi vào diễn đàn mang tên quê hương!
  9. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    No_need ở LCS à thế có biết Hùng gà, Trung tiện... ko, ngày xưa ở cùng phòng KTX với mình.
    to @vananhchv : có phải là Xa Vân Anh ko nhi?
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị ở Sơn Vy, bên ngoại thì ở xóm Lò Vôi, bên nội thì phải ở gần trường cấp 2 Sơn Vy. Chỉ mới 1 năm chị chưa về mà đã nhà cao tầng mọc lên nhiều thế kia à? Tiếc thế, ngày xưa chị hay đi theo các chị học LCS đi chơi ở gần trường qua cánh đồng xanh mát; và có dì út ( bằng tuổi bác John- sinh năm 1974) cũng học LCS, ngày xưa cứ lấy sách văn học của dì ra đọc, cứ thấy trên nhãn vở là LCS, rồi cách đây 5,6 cũng thường xuyên viết thư về LCS gửi cho mấy người bạn, nên cái tên LCS cũng có nhiều kỷ niệm với chị là vậy. Cách đây 1 năm về quê vì có tang ông nội, trước đó là 6 năm, năm ngoái đã thấy thay đổi nhiều, năm nay thì ko được về để thấy quê hương ra sao nhỉ.
    À, em nói là quán Rùa hả, chị ko nhớ lại nhớ thành miếu con Rùa. Vì xa quê hương từ hồi nhỏ xíu nên môt số nơi ko nhớ rõ lắm.

Chia sẻ trang này