1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen kiểu ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi zz145, 13/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    hix, em không cố ý dấu cái số = * to uỵch ấy đây, chẳng qua em để xem ra đường có ai ....lờ ngờ gọi => Ấy ... bác ZZ ơi !
    Hic hay nhỉ ? từ giờ ra đường chú ý, kiểu gì cũng tiếp cận được kiểu ...còi của bác danie_eva này . cho em tham gia với, nhưng cái còi của em không được to đâu, đã mùa hè rồi, mà nó cứ như con ve sầu ý . nhiều lúc thấy ghét, nhưng nhiều lúc khá khoái, vì nó khác người mờ . he he ... có nên làm thêm 1 cái còi phụ không nhỉ ?
    Được zz145 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 16/05/2005
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ở Quy Nhơn tớ sống, đồng hương PT cũng nhiều, nhưng như bố mẹ tớ vào rất lâu lập nghiệp nên chẳng có cái biển số 19 nào cả.
    Vào SG, ra đường tớ thấy 19 rất nhiều, nhưng chẳng dám làm quen được với ai vì mang số 77- biển số QNhơn cũng rất đẹp đó chứ. Với lại sợ người ta bảo "thấy người sang bắt quàng làm họ".Ngay cả anh captain tớ cũng thấy mang biển số 31- chứ có phải 19- đâu. Trên đường SG gặp 77S1-4444 thì chào tớ với nhé.
    Lần đầu tiên làm quen với 1 người mang biển số 19, người xa lạ là ....ông bán bưởi ngay trước cổng quán cafe Thuỷ Nguyên mà anh captain ngồi đó. Bạn mình hỏi biển số 19 ở đâu, vì mình có kể cho nó nghe con số 19 rất đẹp quê mình, ổng bảo ở Phú Thọ thế là nó bảo bạn cháu cũng quê PT, và hôm sau còn dẫn mình ra mua bưởi của ổng, ủng hộ mà....
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ở Quy Nhơn tớ sống, đồng hương PT cũng nhiều, nhưng như bố mẹ tớ vào rất lâu lập nghiệp nên chẳng có cái biển số 19 nào cả.
    Vào SG, ra đường tớ thấy 19 rất nhiều, nhưng chẳng dám làm quen được với ai vì mang số 77- biển số QNhơn cũng rất đẹp đó chứ. Với lại sợ người ta bảo "thấy người sang bắt quàng làm họ".Ngay cả anh captain tớ cũng thấy mang biển số 31- chứ có phải 19- đâu. Trên đường SG gặp 77S1-4444 thì chào tớ với nhé.
    Lần đầu tiên làm quen với 1 người mang biển số 19, người xa lạ là ....ông bán bưởi ngay trước cổng quán cafe Thuỷ Nguyên mà anh captain ngồi đó. Bạn mình hỏi biển số 19 ở đâu, vì mình có kể cho nó nghe con số 19 rất đẹp quê mình, ổng bảo ở Phú Thọ thế là nó bảo bạn cháu cũng quê PT, và hôm sau còn dẫn mình ra mua bưởi của ổng, ủng hộ mà....
  4. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Oạch em gái có biển đẹp ghê !
    Mai sau vào Sì Gềnh gặp biển 51T9-1748 thì chính là @Amateur mỗ !
  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Oạch em gái có biển đẹp ghê !
    Mai sau vào Sì Gềnh gặp biển 51T9-1748 thì chính là @Amateur mỗ !
  6. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đố ai biết đặc điểm gần như chung nhất của các xe biển 19!
    Chắc là cũng ít người để ý xong Big tôi cũng là một người đi đường cũng rất hay nhìn biển số xe và cũng khá tự hào là thuộc biển số xe của gần hết các tỉnh trên toàn quốc. Đối với biển 19 có một đặc điểm được coi là chung đó là cứ nhìn thấy biển 19 thì chắc ít thấy có xe nào có gương (vi phạm luật GT) và cũng có rất nhiều xem Dream biển 19 đã không có gương lại kèm theo không có giỏ và cũng mất nốt cả yếm nữa chứ. Khi mà gặp biển 19 thì Bg có một thói quen không được đẹp làm là chay vượt lên ngó mặt xem có phải người quen không, ai ra đường mà thấy biển số 29S2-2819 thì đừng có đánh nhé, ở đay Big cũng có 1 xe biển 19H4-1071 nhưng ít khi sử dụng. Nói tóm lại các xe biển 19 rất dễ nhận ra bởi thông thường chẳng xe nào có gương cả. Đó là đặc điểm chúng đấy
  7. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đố ai biết đặc điểm gần như chung nhất của các xe biển 19!
    Chắc là cũng ít người để ý xong Big tôi cũng là một người đi đường cũng rất hay nhìn biển số xe và cũng khá tự hào là thuộc biển số xe của gần hết các tỉnh trên toàn quốc. Đối với biển 19 có một đặc điểm được coi là chung đó là cứ nhìn thấy biển 19 thì chắc ít thấy có xe nào có gương (vi phạm luật GT) và cũng có rất nhiều xem Dream biển 19 đã không có gương lại kèm theo không có giỏ và cũng mất nốt cả yếm nữa chứ. Khi mà gặp biển 19 thì Bg có một thói quen không được đẹp làm là chay vượt lên ngó mặt xem có phải người quen không, ai ra đường mà thấy biển số 29S2-2819 thì đừng có đánh nhé, ở đay Big cũng có 1 xe biển 19H4-1071 nhưng ít khi sử dụng. Nói tóm lại các xe biển 19 rất dễ nhận ra bởi thông thường chẳng xe nào có gương cả. Đó là đặc điểm chúng đấy
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bác Big ui bác nói thía em thấy cũng đúng đúng .Nhưng tiếc quá cái xe của em nó lại có gương mất rồi.Lại còn 2 gương nữa chứ.hy vọng nếu có gặp ngoài đường thì bác để ý cái biển trước chứ đừng để ý cái gương trước mà lại chẳng nhận ra đồng hương bác nhé
  9. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Bác Big ui bác nói thía em thấy cũng đúng đúng .Nhưng tiếc quá cái xe của em nó lại có gương mất rồi.Lại còn 2 gương nữa chứ.hy vọng nếu có gặp ngoài đường thì bác để ý cái biển trước chứ đừng để ý cái gương trước mà lại chẳng nhận ra đồng hương bác nhé
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này cũng thấy hay hay vì chưa thấy ai làm quen thía bao giờ cả, hơi bị độc ! Nhưng mà mình thấy cũng kì kì .
    Nhỡ hôm nào ai đó, ko phải chủ nhân đi xe( mà đó là chuyện hàng ngày ), nguời nào trong box biết lại bấm còi, ra hiệu bắt quen thì cũng ngộ nhỉ. Lại thêm nữa , đâu phải ai cũng có trí nhớ siêu việt đâu mà nhớ nổi hết các biển số xe, mà cứ cho là mọi nguời đều thông minh, nhớ đuợc thì khi ra đuờng, lúc nào muốn tìm nguời quen, cứ chăm chăm nhìn vào cái biển số xe... e là cũng ko phải là tốt ... Nhưng mà nếu có thể biết và nhớ đuợc số xa của mọi nguời cũng hay và đôi khi cũng tiện lắm đó nhỉ .

Chia sẻ trang này