1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen nhau bằng thơ vui đê .....

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi conmeocon82, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmeocon82

    conmeocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Làm quen nhau bằng thơ vui đê .....

    Tui có một bái thỏ (Mới xào lai!) góp vui với all !

    Em biết không rồi Autum sẽ qua

    Anh ngước nhìn the moon and star

    Lá cũ chẳng còn fall down nữa

    Và lối về em đã so far

    Vỉnh biệt nhé street xưa yêu dấu

    Seasons xưa còn mãi in my eyes

    I couldn''t sleep từng đêm trắng

    Gió vẫn thổi hoài overnight!
    Thấy bài thơ này thế nào?? Mình muốn gửi đến toc2bim1082 và đọc nè!
  2. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh muốn hỏi?
    Tại sao em lại dễ thương đến thế?
    Tại sao anh lại quên em?
    Trên xe buýt, đêm nay...
    Anh vẫn mong chờ em...
    Em ở ngay bên ấy
    Mà anh đâu dám sang
    Không phải sợ quên lối
    Mà sợ ai sẽ gọi tên anh?
    Anh muốn gặp lại em, anh nhớ em!
    Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
  3. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa mùa hạ
    Trải thảm vàng khắp thế gian
    Như hồn anh trên môi em đó
    Xin em đừng mở mắt
    Vì anh vẫn muốn hôn
    Khớ khớ, tham quá anh ơi.
    Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Làm quen với một bài thơ
    Không rõ tên tuổi lơ mơ thế này
    Bây giờ còn ở trên mây
    Khi nào mới post lên đây vài bài....
    hây hây hây !
    <P>[red]Chân_Thiện_Mỹ </FONT></FONT></P>
    <P><FONT color=#ff0000 size=4>[limegreen]<STRONG>Ý tưởng _sáng tạo</STRONG></FONT> <EM><FONT face="Courier New" color=blueviolet>kính mời!!!!</FONT></EM></FONT></P>
    <P>[red]</FONT></FONT> </P>
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 23/02/2004
  5. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em về qua nhà
    Tôi mời em một li trà Lipton
    Đúng là có một không hai
    Từ nay tha hồ ra tay...câu bài
    Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
  6. forever_love_ruby

    forever_love_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    gãi đầu gãi ...mặt gãi tai
    Gãi hoài không thấy có ai... thèm nhìn
    Thơ em không viết vì ...tình
    Thơ em, em viết để mình quen nhau
    Gieo vần Anh Việt trước sau
    Lại còn đan chéo với nhau thật tài
    Em ơi....anh thiệt khôi khôi hài
    Hay là ta sẽ ...dài dài kết thân ?​
    Bó tay con @ chấm COM....
    You will always gonna be the oneAnd you should knowHow I wish I could have never let you go
  7. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em tập làm thơ
    Nghĩ hoài nghĩ huỷ không ra câu nào
    Nghĩ rồi, không được, không sao
    Miễn là , câu được bài là em vui​
    Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
  8. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không định câu bài
    Nhưng nghĩ dài cổ mà chẳng tài hơn
    Thôi thì khỏi nghĩ cho trơn
    Cuối cùng đặt bút còn hơn câu bài
    Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
  9. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học mà quên đi về
    Về nhà mèo khóc tỷ tê
    Mẹ thương chỉ đánh 5 ròi (roi) vào mông​
    Hôm qua trời trong xanh
    Chúng em chơi đá banh
    Đá đi rồi đá lại
    Đá trúng vào nồi canh
    Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Là ngày của chị của bà của cô
    Của em của mẹ .....nên lo tặng quà...
    Quà gì??? hay lại là hoa ?
    Thôi thì đành tặng dăm ba câu này...
    Chúc toàn Phụ nữ đó đây...
    Càng ngày càng đẹp hây hây má đào
    Cuộc đời chẳng được là bao
    Nết na thuỳ mị ....nâng cao tính hiền ...
    Việc nhà , việc nuớc thật siêng
    Mà vẫn trẻ đẹp như tiên giáng trần ....
    hê hêê ê
    Chân_Thiện_Mỹ
    Ý tưởng _sáng tạo kính mời!!!!
     

Chia sẻ trang này