1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen nhau bằng thơ vui đê .....

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi conmeocon82, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  2. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em về thăm nhà
    Gặp con cá cảnh nó sà vào em
    Cả xóm liền bấu vào xem
    Thì ra là cá đỏ đen giữa đường​
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
    CLB người tốt việc tốt.
  3. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0


    Khi tình yêu đến
    Em ơi có nghe ngoài kia
    Tình yêu đang đến mọi nẻo đường
    Nếu em thấy lòng mình lạnh lẽo
    Xin em hãy nắm lấy tay anh!

    Cánh hoa bé nhỏ xinh xinh
    Đang đậu trên những cành dưới nắng ấm
    Cõi lòng ta đã thôi không vướng bận
    Chỉ cần có mùa xuân và có em

    Những đêm dài tưởng như vô tận
    Của sự băn khoăn dằn vặt mãi không yên
    Của một con tim không biết khát khao chiến thắng
    Đã qua rồi!

    Ta đứng đây trên đôi chân mình
    Lòng rộn ràng như mùa xuân đến
    Tự hỏi mình biết làm những gì
    Ôi, ta cũng chẳng biết nữa
    Nhưng ta biết có em yêu ta!​
  4. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Câu bài + yêu đương ác liệt thật!
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    không fải là iu đương ác liệt
    mà là tán tỉnh ác liệt
    há há

  6. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, nàm thêm một bài nữa:
    Hôm nay trời mưa to quá
    Chúng em nghỉ ở nhà
    Mưa đi rồi mưa lại
    Sập cả nhà chúng em
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ngâm thơ ta vốn ko ham
    nhưng trời mưa quá biết làm chi đây?
    đắn đo suy nghĩ một hồi
    thôi vào hàng net cho người sạch thơm
    ngoài đường mưa bẩn bùn trơn
    vào net dù tốn còn hơn đứng ngoài
    ngồi trong quán lim dim 3 phút
    mới nhớ rằng túi quần rỗng không
    ôi thôi thế thế thì thôi
    đành mau cút thẳng, đứng lên đi về
  8. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bó tay...
    Anh chỉ sợ một ngày nào
    Anh không thể yêu em được nữa
    Sợ rằng ngày đó, không phải ngày trái tim anh ngừng đập
    Sợ rằng anh không thể yêu em!

    Nhưng em yêu ơi
    Anh không thể yêu em hơn được nữa
    Vì anh đã quá yêu em mất rồi!​

    Khi tình yêu đến
    Em ơi có nghe ngoài kia
    Tình yêu đang đến mọi nẻo đường
    Nếu em thấy lòng mình lạnh lẽo
    Xin em hãy nắm lấy tay anh!
    Cánh hoa bé nhỏ xinh xinh
    Đang đậu trên những cành dưới nắng ấm
    Cõi lòng ta đã thôi không vướng bận
    Chỉ cần có mùa xuân và có em
    Những đêm dài tưởng như vô tận
    Của sự băn khoăn dằn vặt mãi không yên
    Của một con tim không biết khát khao chiến thắng
    Đã qua rồi!
    Ta đứng đây trên đôi chân mình
    Lòng rộn ràng như mùa xuân đến
    Tự hỏi mình biết làm những gì
    Ôi, ta cũng chẳng biết nữa
    Nhưng ta biết có em yêu ta!
    Được tu_hus sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 17/04/2004​
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Câu lạc bộ thơ cấp phường
    Mới đây tổ chức ....chủ trương để làm.
    Vô tư vui vẻ xì pam
    Chẳng lo bị xoá hay làm gì đâu...
    Anh em ở tận đâu đâu
    Vô tư pốt loạn bài câu cũng tuỳ ....hehê
    Xả xui đê....
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng thành viên rất là nhiều,
    Không đến sao tìm được người yêu
    SÁng tạo liên tục sáng đến chiều
    Bạn bè bằng hữu lắm người siêu....he he
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 23/07/2004

Chia sẻ trang này