1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen như thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NaTraThaiTu, 05/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NaTraThaiTu

    NaTraThaiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Làm quen như thế nào đây ?

    Cũng đã vào trong TVTY một thời gian nhưng chưa có trường hợp nào giống như trường hợp mình nên nhờ các bạn tính kế tư vấn cho mình với.
    Mô tả sơ về tình hình của phe kia và phe mình.Mình U đi làm tối cũng đi học thêm,bên kia đang học Cao đẳng fòng ở 2người trong đó có đối tượng mình thích nhưng chưa biết học năm mấy.Chủ nhà trọ làm hai dãy phòng trọ nhưng đi hai cổng khác nhau nên khả năng chạm mặt rất hiếm hên xui thôi.Phòng mình có gạch thông gió thông ra phía sau nên có thể nhìn thấy em nếu em ra cửa ngồi nhưng em chưa biết mình đã nhìn thấy em vì mình nhìn trộm mà.Đã suy nghĩ gần cả tháng nay mới lòi ra 2 ý tưởng làm quen các bạn xem cách nào ổn nhất và các bạn còn cách nào nữa không cho mình tham khảo luôn với nha.
    -Cách 1 : Nếu thấy emngồi ở cửa thì viết mẫi tin vào giấy nhỏ xin làm quen và ghi số ĐT mình vào đó rồi ném qua bên đó.
    -Cách 2 : Cũng tương tự ghi mẫu tin xin làm quen có số ĐT mình kèm theo (nhưng chưa cho biết mình ở đối diện fòng em để nhắn tin một tg gây sự tò mò rồi mới ra mặt )đem ra bưu điện gửi vì mình biết tên em và số phòng,số nhà

    Theo các bạn thì cách nào hay hơn và nội dung tin nhắn nên thế nào vì nhiều người nghĩ thì sẽ hay hơn mình.Rất mong các bạn TV để mỉnh thoát khỏi kiếp gà.Xin chân thành cảm ơn !
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    cách dễ hơn mà ko cần phải tốn giấy mực ko cần thiết, khi nào thấy em nó ra cửa thì xông thẳng sang mà làm quen, làm vài câu bâng quơ ví dụ như, chào hàng xóm , anh trọ ở dãy bên cạnh nhưng thấy em có vẻ ít ở nhà, hay là chào em, anh trọ ở đây cũng lâu rồi nhưng mà có vẻ ko thấy em nhiều lắm nhỉ ....blah blah (chống chỉ định những bác quá nhát, gặp gái là cứng họng)
    p/s bác đừng tự liệt mình vào danh sách đấy nhá
  3. NaTraThaiTu

    NaTraThaiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cách trên chắc mình không thực hiện đc rồi vì đi hai cổng khác nhau mà mà mình lẫn quẩn bên đó ko khéo người khác tưởng là kẻ trộm vì bên đó ít phòng.Đúng là mình hơi nhát.
    Nhờ các cao kiến khác của các bạn tiếp.
  4. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    nếu mà ném đc thì cầm luôn cả quyển vở ném sang rồi chạy sang đấy xin lại bảo là thằng bạn nó trêu nó ném sang rồi thì mà chém gió làm quen kỉu tán tỉnh ấy
  5. NaTraThaiTu

    NaTraThaiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ ở một mình thôi,bên đó chắc cũng biết.
  6. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    thế mới nói là phải biết chém gió
    ko biết chém gió thì đừng cưa gái làm gì...đi tu là vừa
  7. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thấy đối tượng đi đâu xông ra đấm đá lên gối cùi chỏ vừa đánh vừa chửi " con khốn nạn mày tưởng mày hại ông mà ông không biết nhé " rồi dừng lại bảo là " thôi chết anh nhầm anh xin lỗi " rồi làm gì sau đó thì làm !!
  8. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    suýt sặc cơm vị cái pác nì.
    Các pác ở trên nói đúng đấy trừ cái pác tui quote bài nì
    Cơ mà trước khi sang chém gió với gái thì pác phải tìm hiểu kỹ trước thói quen sở thích của gái rồi hay đi nhé. Như thế chém gió mới chuẩn được
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    sau đó đưa em nó đi bệnh viện
  10. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    và sau đó phải chịu trách nhiệm trc pháp luật và gia đình em ý
    sau đó bị ép cưới nhưng rất đau khổ vì em ý đã biến dạng

Chia sẻ trang này