1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen ntn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zzzSakurazzz, 26/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Muốn tò mò thì thế này:
    Ngày thứ nhất tặng 10 bông, ngày thứ hai tặng 9 bông v.v... cho đến ngày cuối cùng không tặng bông nào, ngày tiếp theo bác xuất hiện. (số bông đầu tiên có thể thay đổi tuỳ thích)
    Em không nói là làm quen thế này chắc chắn thành công đâu nhé, chỉ là "muốn làm nàng tò mò thì..." thôi
  2. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    HAHA LẦN SAU GẶP BÁC CỨ ĐÂM THẲNG XE BÁC VÀO MÔNG XE CÁO ( CHÚ Ý TỐC ĐỘ VỪA PHẢI,CHỖ NÀO VẮNG NGƯỜI THÔI NHA, CỐ GẮNG CHỈ ĐỄ VỠ ĐÈN HẬU LÀ TỐT NHẤT) THẾ NÀO CÁO CŨNG BẮT BÁC ĐI SỬA XE THAY ĐỒ - NHÂN CƠ HỘI ĐÓ THÌ ĐONG ĐƯA
  3. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Làm thế dại miệng lỡ may gặp con nào zdữ tợn, lại có người yêu rồi, nó phone cho thằng người yêu nó đến làm thịt thì khổ
  4. humg87

    humg87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ]ăn đánh như chơi ý
  5. zzzSakurazzz

    zzzSakurazzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    @hero6868: Cách của bác rất hay. Em sẽ áp dụng nếu có dịp
    @haclongthanvu: mình cũng hai mươi mấy cái mùa hoa mai rùi, có lẽ cũng không ít tuổi hơn cậu đâu. Đúng là ra đường gái chân dài như bác nói là nhiều nhưng em là chọn rất kỹ, chỉ nhưng đối tượng trông nũ tính, ngoan, ăn mặc kín đáo,con nhà lành, và ko thể thiếu phần xinh đẹp em mới theo, lâu lâu ra đường mới thấy 1 cô như thế. Còn gái mà ăn mặc hở hang, chơi bời, thix đi quán bar thì e vứt.
    @ggbite: Cách của bác có lẽ fải cho em nó thấy mình si tình với em nó thì có lẽ mới áp dụng được nhỉ?(chắc fải theo vài hôm nữa). Chứ mà tự dưng nhào vô làm wen thì nó vồ vập quá, chắc cáo nó lắc đầu ko thương tiếc.
    Còn về fần em thì không cao to nhưng được cái mọi người nói là có khuân mặt baby-face, trông em cũng hơi lạnh lung nữa.
    Có nên tặng hoa ko? . Hay là mỗi ngày e treo 1 tấm thiệp vào xe cáo hay nhét 1 bông hoa vào đó. Có điều là chưa biết viết gì vào đó. Các bác cho e ý kiến?
    Được zzzSakurazzz sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 27/03/2009
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chỉ nên tặng hoa thôi,,,bạn nên nhớ,,,tặng từ ít đến nhiều nhé.??và tặng từ xấu đến đẹp bạn nhé???
    cho đến 1 ngày bạn thấy cô ấy tò mò về bạn,,,đích thân bạn hãy mang bó hoa đẹp nhất đến trao tận tay cô ấy nhé,,bạn ko cần mình phải dậy bạn nói những gì chứ???
    mà hãy đọc lại bài mình đi nhé,,,hãy nhờ 1 người mang hoa đến cho cô ấy,,,1 cô bé hay cậu bé thì tuyệt hơn,,,nhà cậu có cháu chứ??nhờ chúng hay lắm
    Chúc may mắn
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ối zồi, đeo thiệp với cắm hoa vào giỏ chỉ hợp em nào mộng mơ ngây thơ thôi
    còn thời đại này rồi, em là em cứ từ em suy ra, em chỉ thích Polime thôi.
  8. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Hay - có dịp mình cũng áp dụng xem :)
  9. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Ôi chết với em mất thôi
    Thấy dạo này spam nhà off nhiều ghê - hok biết chủ nhật có đi of cùng ko :P
  10. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Em là biểu hiện của những người thực dụng và biết hưởng thụ ! Em đaị diện cho tầng lớp thanh niên sẽ tiến lên trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ,,,( dm triết lý như họp Đảng bộ )
    Nhưng thằng nào xa lạ nó vứt Polime vào giỏ xe em ( gián tiếp ) hoặc vứt Polime vào tay em ( trực tiếp ) thì chắc chắn nó có vấn đề về não .Chính thế dù em rất yêu tiền , có thể ngủ với tiền , ăn với tiền và thậm chí lấy chồng tên là ..Tiền nhưng em phải chấp nhận ở cái giai đoạn làm quen này thì đành phải quy đổi tiền ra cái đỡ xé toạc bản tính con người hơn cả .
    p/s: Anh cũng thích cứ polyme cho nó gọn ! Gái đưa bao nhiêu anh cũng nhận !

Chia sẻ trang này