1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen ntn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zzzSakurazzz, 26/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzSakurazzz

    zzzSakurazzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó tớ có vào trong elite thì xác định là cáo học trong đó. Nếu cậu giúp đwọc tớ lấy được phone của cáo thì bao cậu 1 chầu.
  2. zzzSakurazzz

    zzzSakurazzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tình hình là em đã làm quen thành công cáo sau 3 tuần kháng chiến với vũ khí là những bó hoa hồng trắng.
    Giờ em đã có số của cáo để đong đưa.
    Cáo học hàng ko các bác ạh(dáng ngon thế cơ mà). Và theo em điều tra thì cáo có lẽ chưa có người yêu(tối nào cũng đi học 1 mình).
    Tối về sms thì thấy cáo có vẻ nhắn tin rất nhiệt tình(có lẽ tò mò wá, 3 tuần tặng hoa cơ mà).
    Giờ thì nên đưa cáo vào trạng thái ntn đây nhỉ?
    Ah, có một câu hỏi mà em muốn hỏi các bác: Trước giờ đi đong gái bất kể là do có người cho số hay làm quen trực tiếp thì câu hỏi muôn đời mà các cáo đặt ra là. Chúng nó đòi biết bằng được mới ghê chứ ko thì ko nói chuyện.
    Anh là ai? (Trả lời kiểu anh là người mún làm wen với em thì ko ăn thua)
    Sao lại biết em?
    Sao lại biết số của em?
    Thì các bác sẽ trả lời ntn nào cho trơn tru, ko để cáo nghi ngờ.
  3. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh là ai? - Anh tên ngộ lắm
    Tên giề? - Nói tên mình ra
    Thường nó sẽ nói : Xời, có gì ngộ đâu
    => Kéo dài câu chuyện
    Sao lại biết em? - Anh nhìn thấy em (nhấn mạnh to to hai chữ Nhìn Thấy)
    Và? - Em thông minh thế chắc hiểu (cười nhẹ)
    Sao lại biết số của em? - Anh cũng thông minh mà

Chia sẻ trang này