1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm quen qua điện thoại thế nào? Help!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cakeo8x, 31/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thôi em kể truyện của em giúp đc bác ko nhé.
    Ngày xưa em thích 1 cáo cùng tr`
    Lần 1.Chào X biết nói j` nhỉ.Mình làm quen nhé(nghĩ lại em vẫn còn xấu hỏ). Cáo reply " Ko biêtnói j` thì đùng nói"
    Lần 2: Sim khác.Mình là A (tên em).Là boy học giỏi đẹp trai có tài muốn tìm girl bình thường kết bạn
    Song cáo cay cú reply lại và ....đủ thứ rồi cuối cùng em lộ mặt và xin lỗi
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    -"Có được số điện thoại của em đã khó, quyết định nhắn tin làm quen với em càng khó hơn. Em có thể làm bạn với anh chứ???"
    - Nếu em nhận tin nhắn này và mở nó bằng một ngón tay cái thì nhớ reply tin nhắn này lại cho anh nhé....
    Đấy, nhắn thử thế này xem em nó có nhắn lại cho không nhá. Tình hình thế nào báo cáo để còn xử lý tiếp...
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    post lên đây chị em đọc thấy hết thì còn nói làm jì,cái này là dùng nhiều lần nên phải bí mật chỉ chuyền tay cho anh em trong nghề thôi
    post lên xong làm đi làm lại con gái nó bắt bài cho thì chán miẹ nó luôn ý
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha
    đọc mấy cái tin nhắn gợi ý của bà chị em lại nhớ hồi học sinh,em có số điện thoại của 1 em,định nhắn tin làm quen mà ko biết nhắn thế nào,thế là tự nhiên nghe được một bài hát,quyết định nhắn cho em nó cái tin vu vơ như thế này:
    --mây buồn,rũ nắng ở đâu?để mưa nặng hạt,em lâu chưa về???
    em nhớ lúc nhắn cái tin vu vơ này thì là h tan học,và coi như là vui,em nó nhắn lại cũng được mà ko nhắn lại cũng được
    hơ hơ,thế mà ngay sau đó,có quả tin nhắn trả lời:
    -ước jì là gió mùa hè!xua mây mưa để...nắng về em tôi
    =))=))=))
    quả đấy cả hội bạn ngồi cùng ngoài quán nước cổng trường cùng đồng thanh hô vãi cả lều
    thằng bé lại nhắn lại quả tin nữa:
    -ước là gió thổi mây trôi,để cho tôi ngắm...mặt trời em tôi
    sau đó cả hội lại chờ tin nhắn trả lời,nhớ lại cái khoảnh khắc đấy vừa vui vừa hồi hộp đúng kiểu học sinh,thích thật,chẳng phải chờ lâu,có tin trả lời luôn:
    --giỏi thì đến đây mà ngắm,bà nội tớ cầm chổi đuổi thẳng cổ
    =))=))=))
    ôi tuyệt vời cái thời học sinh
    hay chủ topic thử nhắn như thế xem em nso trả lời như nào:
    cũng mây buồn rũ nắng ở đâu???để mưa nặng hạt ...em lâu ko trả lời=))=))=))
  5. t11111

    t11111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trước một ngày đẹp trời , em thấy điện thoại có miss call , hội bạn em có mấy đứa chuyên gia đổi sim dùng tiền khuyến mại nên em có thói quen là thấy miss thì gọi lại hỏi xem đấy là ai . Gọi lại thì đầu bên kia có 1 ku ấp a ấp úng nói nói cái qué gì ý , em bảo là nhầm máy rồi xong tắt luôn
    Ngay sau đấy 2 phút , nó nhắn tin bảo là " Ấy ơi xin lỗi ấy nhé , số ấy giống số của bạn tớ quá , mà bọn mình có duyên hay sao lại gọi nhầm số , bon minh lam quen nhe" :)) nói chung em thuộc diện kô khoái mấy cái kiểu này lắm , nên chả thèm rep lại
    Kô biết mọi người khác thế nào chứ em kô thích trò quen qua gọi điện đâu nhé. Tốt nhất là gặp trực diện mà nói chuyện .
    Kinh nghiệm , 1 đứa bạn em kể có lần nó quen 1 ng trên mạng , 2 người gặp nhau thế nào quý nhau anh kia rủ nó đi chơi vs bạn anh ý . Nó đi luôn chả ngại gì cuối cùng đến bắt gặp thái độ bơ bơ của anh này + hôm sau đọc blog thấy anh ý bảo nó là vô duyên :))
    Với em em thích gặp mặt trực tiếp hơn .
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thôi anh xin chú, chuyện chú chú còn chả làm nổi mà lại còn đi tư vấn nữa....mà giọng văn của chú ở chỗ này sao ko được trong sáng đáng yêu như ở cái topic mà chú tạo ra????
  7. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
  8. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    uh, gặp luôn đi, bây giờ mọi người ghét cái trò làm quen qua tin nhắn thế này lắm. Bạn bè còn chẳng có thời gian nt cho nhau, sức đâu đi nhắn tin cho cái đứa "chả ai biết là ai"
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ơ, cũng nhờ vụ cưa gái mà em giác ngộ cách mạng, rút ra kinh nghiệm xương máu đấy chứ
    Vì em chiến điện thoại không ăn thua gì nên khuyên bác chủ topic thế, hơn nữa có chị gì trên kia thừa nhận không thích bị làm quen qua điện thoại còn gì
    Em tuy vẫn gà nhưng là gà qua 1 lần chọi, bác chủ topic thì chưa chọi phát nào
  10. cakeo8x

    cakeo8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Híc!
    Báo cáo với cả nhà rằng: e chưa nhận được hồi âm cho cái tin nhắn tối qua!
    E vừa nhắn thêm một tin nữa (spam), theo lời gợi ý của các bác trên này:
    "Có được số điện thoại của em đã khó, quyết định nhắn tin làm quen với em càng khó hơn. Vậy mà: mây buồn, rủ nắng ở đâu? Để mưa nặng hạt... e lâu ko trả lời!
    E nhắn vậy, được ko các bác!
    Hy vọng em ấy hồi âm.
    Nếu hồi âm em sẽ lên kế hoạch tiếp cận trực tiếp. Nếu ko cũng sẽ lên kế hoạch.

Chia sẻ trang này