1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Quen qua SMS , giúp tớ với ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MaiTu_LocPhat, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Làm Quen qua SMS , giúp tớ với ...

    Tình hình là gặp đối tượng rắn quá , hix hix. Nhắn tin ko nhắn lại , các bác bảo em nên làm sao bây giờ
    Cụ thể là bạn ý ko biết em là ai. em mới xin đc sđt bạn ý. em nhắn tin hỏi xem đúng số ko , có việc >>> bạn ý trả lời liền, hỏi có việc chi .Em kêu việc quan trọng là muốn làm bạn với bạn ý , lập tức ko thấy trả lời nữa.Nhưng em đâu dễ đầu hàng , tối đó em nhắn tin chúc ngủ ngon vẫn ko thấy gì , hôm sau nữa cũng rứa .... hix hix
    Ai kinh nghiệm giúp em , hậu tạ liền

    Được MaiTu_LocPhat sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 09/08/2008
  2. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    ko trả lời thì mình cứ tiếp tục nhắn, mưa dầm thấm lâu
  3. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cái bác nói nếu đc thì tuyệt , nhưng có điều nếu nhiều quá sinh ra bị coi thường .
    Làm sao để có thể nói nhắn rất vui vẻ ,trêu đùa , nửa đùa nửa thật , phải tỏ ra mình hotboy nhưng có vẻ bạn ý ko muốn nói chuyện với người lạ . hix hix !
    Cảm ơn bác nhé ,vote bác 5* liền....
  4. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    nhắn tin như bác bảo sao gái nó ko nhắn tin lại, trừ khi mấy em teen.
    Bác bắt đầu nhanh quá, đáng nhé phải làm cho cáo thật tò mò, nửa kín nửa mở thì cáo mới có hứng nt với bác.
  5. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tò mò ....em làm rồi đó chứ
    SMS1 :xin lỗi, cho hỏi có phải "Cáo " ko ? có việc rất quan trọng . "
    Cáo tò mò trả lời liền
    SMS2 :Việc quan trọng đó là Gà muốn làm bạn với Cáo?
    Ai dè cáo sợ gà cáo té luôn , ko nói gì nữa
    Và 1 việc nữa thẳng thắn và chân thành , em thích như vậy . Như vậy tốt hơn ....ai dè

    Được MaiTu_LocPhat sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 09/08/2008
  6. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Việc quan trọng của cậu là làm bạn với em nó thì đúng là nó không cho cậu làm quen thật!.
    Đó gây nên cảm giác bị lừa!
    Theo tớ tạm thời án binh bất động du kích sau!
  7. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    chuối quá, gái nó bơ là phải. Em ghét nhất cái kiểu "mình muốn làm bạn với bạn" hay "chúng ta kết bạn nhé", "chúng ta làm quen nhé" cho đi ngay tức khắc.
  8. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ui zùi đúng mấy cái kiểu hay nhắn tin cho mình.Anh mà làm như thế chả ai nhắn tin lại đâu nói phải khéo vào chứ sổ toẹt ra như thế thì => chán đời!!! thương trả thèm nhắn lại bao giờ thời buổi lạm phát tốn tiền !!! Giới thiệu cụ thể mình ra nếu muốn làm wen tủ tế upup mở mở tốn tiền thân chủ lại còn bị ghét thêm vì tội quấy rầy!!!
  9. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cũng có 1 thằng nhóc nhắn tin cho mình, phiền phức thật. 9h tối mà nó cứ nhá máy lia chia, mún đạp cho mấy cái
    Mún nhắn tin làm quen với ngta thì trước hết phải tự giới thiệu mình đi cái đã, họ tên, tuổi, ở đâu? sao quen biết người ta, số điện thoại ở đâu mà có? túm lại là phải cho người ta thấy dc thành ý của mình.
    Nếu là người mà họ thích thì sẽ nhắn lại và open
    Còn hết ngta hok thix thì lo tán e khác đi là vừa
    Ghét nhất mấy người nhắn tin mà úp úp mở mở, cứ tưởng là bạn bè chọc nên hok thèm trả lời đâu.Tụi con trai lắm đứa ko thẳng thắn tí nào, toàn đi đường vòng, chán khiếp
  10. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thik thì cứ hẹn gặp Cáo ra ,mặt đối mặt . Anh cá là Cảo chả them lưu số của chú vào đâu . Cứ ngồi đó mà làm với chả quen .
    Rình khi nào Cáo ra khỏi hang , chạy ra làm quen + vứt sim cũ đi (Cáo còn chưa biết mẹt chú là ai đúng không , càng tốt để kết thúc cái hành đồng mà các Cao Thủ thấp thủ ở đây cho là bênh Gà đi )
    Con gái ko thik làm quen qua tinh nhắn điện thoai , nhất là nó chưa biết mặt thằng nhắn . Muốn kưa đỏ Cáo nghiêm túc thì chú phải đôi diện với sự thật là phải đối diện với Cáo . À mà bỏ ngay cái tư tưởng mình là hot boy đi nhá , hot boy mà ngồi đó chờ gái nó rụng vào lòng à , còn lâu nhá , cứ thế mà ở vậy suốt đời em ạ .
    Lâu lâu mới thấy một con Gà như chú em .
    uống rượu đi anh em

Chia sẻ trang này