1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Quen qua SMS , giúp tớ với ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MaiTu_LocPhat, 09/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    em cực kết cách này... vì cũng là G mà có chú nào kưa cách này chắc e liêu xiêu luôn mất ý.
    pác chủ top tham khảo đi
  2. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    ui,em vote cho cách này lun
  3. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/981386/trang-30.ttvn
    pác chủ top thử vào cái này mà coi thiên hạ sms thế nào nhá... e đang lượn lờ thấy hay hay gửi cho pác nè... vote cho e đê hê hê hê
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Bác nhắn là :" mình muốn làm bạn " thì em nó không nhắn lại là phải. Bác có thích thể thao không? Nếu có thì em bày cho bác cách này ( với điều kiện em ấy cũng thích thể thao):
    Nhắn cho em ấy là buổi chiều tớ rảnh rỗi, tớ lại thích chơi cầu lông, mà lại chưa tìm được ai chơi cùng. Hay chiều chiều tớ rủ bạn ra công viên chơi cùng luôn.
    nếu không thì chạy bộ cũng được >>> bác vừa có cớ là mình cần người chơi cùng cho vui, lại gặp được em ấy thường xuyên, mà nếu thành công thì tất cả những lần gặp em ấy đều không nhàm chán, vì đó là chơi thể thao mà. Nói chung là tạo được mục đích công việc thì sẽ rủ em ấy đi dễ dàng hơn là việc ngồi uống nước nói chuyện suông.
  5. bIgFuK

    bIgFuK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nói chung lúc đầu sms thì nên gợi mở một chút. Nhớ ngày xưa nt cho một em.
    sms1, nhắn cho em băng thơ Ng Bính
    ''''hồn tôi như hoa cỏ may
    một chiều cả gió bám đầy áo em''''
    mấy sms sau cũng toàn thơ, ca kiểu đó. Ý là tình cảm sét đánh đó. Và muốn làm quen em. Em nghe chắc cũng tò mò. Rồi mấy tin nhắn sau em nhắn lại liên tục. Nhắn đến mức em hết tiền sms cho mình. Thế là em hẹn hôm sau điện lại cho. Cũng vui fêt. Nhưng sau tìm hiểu e này hơi XẤU (ko xinh cho lắm) và XA (ở hơi xa chỗ mình ). Thế là thôi luôn. Nhưng bây h nghĩ lại cũng thấy vui vui
  6. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    e mà vớ phải pác nào tán kiểu sms thơ thẩn này á. e delete ngay tắp lự.. thơ chỉ dành cho những pác kiểu thả hồn trên ngọn cỏ thôi ợ
  7. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ bài của người ta đi em, cái cô bị tán bằng thơ đó hơi XẤU mà. Em chắc không xấu nên ko chết vì mấy bài thơ.

Chia sẻ trang này