1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    CÓ 1 vài thông tin...là chị vừa rũ đi tình cảm chưa sâu sắc nhưng cũng có thể gọi là "thích" hay "yêu". Và 1 điều em đc biết, chị ko phải 1 ng phụ nữ yếu đuối, rất mạnh mẽ là đằng khác....thiết nghĩ vượt qua thời điểm cũng như chuyện này đối với chị ko khó (ko nói là đơn giản đâu nhé). Vậy giờ có 1 anh Reply bài ngay bên dưới với mục đích "đen tối" chị sẽ sử sao?
    Từ chối ư? Vào thời điểm này có thể lắm - nhưng em đoán chị ko làm vậy.
    Và thêm 1 câu hỏi, mùa đông tới rất lạnh đó....chị đã có kế hoạch gì rồi? (Có 1 câu: "Người mạnh mẽ nhất cũng là người mềm yếu nhất lúc cô đơn")
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin hỏi cundc 2câu!
    Nghe thấy 4everOneLove quảng cáo nghê quá lên câu thứ nhất:
    1.Cún có thể cho 1số thông tin về số đo được không?
    Câu thứ 2 cũng rất dễ.
    2.Thấy cún rất mê câu chuyện Cuốn theo chiều gió ---> Vậy cuộc đời cún đã bao giờ bị cuốn theo chiều gió chưa
  3. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Cundc Không coi dư luận là quan trọng ​
    "Dù có cứng rắn và bản lĩnh thế nào đi nữa, tôi vẫn là một cô gái cũng có những nét dịu dàng và kín đáo. Làm sao có thể luôn luôn cứng rắn được. Tôi chỉ có thể nói tôi là con người không dễ dàng gục ngã Nếu trong cuộc sống đòi hỏi 1 bản lĩnh .. thì tôi nghĩ mình có thừa .. Cundc tâm sự.
    - Chị phải đối mặt thế nào với sự có thể nói là ghen ghét đả kích của các member khác trong ttvnol.com , mà có thể nói nó như một trường đua khốc liệt?Mọi người phải có 1 bản lĩnh mới có thể tồn tại nếu không sẽ là cuộc sống thu mình không ai biết ta là ai ??
    - Hỏi như vậy thì tôi không biết phải trả lời sao vì tôi không bao giờ cho rằng mình đang chạy trên đường đua. Tôi làm những gì tôi muốn và cho là thích hợp nhất với tôi. Bằng chứng là tôi vẫn tham gia nhiệt tình các phong trào của Box những bài mà mọi người chê hay thậm chí là chửi mắng Cuộc sống vốn dĩ là chuỗi dài của những cạnh tranh ..nhưng tôi không nghĩ cuộc sống ảo trên ttvnol.com nay là trường đua.
    - Với sự xuất hiện những bài viết có nội dung xấu .. lăng mạ hay chửi mắngí, mọi người cho rằng Chị đã gục ngã. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
    - Tôi cũng không biết mình ở vị trí thứ mấy nữa, đơn giản là tôi không quan tâm tới chuyện thắng thua. Mình như thế nào thì mọi người xung quanh biết rõ nhất . Nếu nghĩ mình luôn luôn đúng thì là ý nghĩ quá chủ quan, bản than tôi cũng có những cái sai . Tôi quan niệm cứ sống hết mình đi, rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Sống không thể vừa long được tất cả mọi người .. nên suy cho cùng người yêu người ghét là điều hiển nhiên thôi ..
    - Gần đây việc chị đã không còn làm Mod tại Box Làm Quen_Rút ngắn khoảng cách có ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của chị và Chị nói gì về chuyện này?
    - Tôi không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Nếu còn làm Mod tôi sẽ cống hiến cho ttvnol.com nói chung và F_177 nói riêng theo vai trò 1 người Mod . Nếu là một member tôi sẽ là một Mem nhiệt tình sẽ luôn đi theo phong trào của box làm quen.. Ngôi nhà thứ 2 của tôi. Con người đôi khi không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn.. Ai cũng vậy cả thôi , làm sao tránh khỏi cái vòng yêu, thương, ghet, giận? Lúc đó con người không thể kiềm chế nổi mình.. Nhưng tôi không ân hận về những gì mình đã làm .. Tôi đấu tranh cho bản than tôi .. cho điều mà tôi nghĩ là đúng? Đó chính là lý tưởng.. Một con người thì không thể sống thiếu lý tưởng ? Đúng không ?
    -Thế chuyện yêu đương của chị thì sao ?.. Chị có tiết lộ gì mới không
    - Tôi cũng có cuộc sống thực của tôi ? Nơi đó có con người thực .. hoàn cảnh thực .. Nó khác xa với cuộc sống trên mạng này. Nơi đó tôi cũng có người mà tôi yêu thương? Nhưng có lẽ hãy cho tôi giữ lại cho bản than mình một chút? Các bạn hãy cứ nhớ rằng Cundc cũng là một con người đầy tình cảm và cũng có cuộc sống nội tâm .
    - Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng Cundc sống không được lòng mọi người ?
    - Tôi không có ý nghĩ sống là phải được long tất cả mọi người .. Tôi đã nói rồi.. Tôi luôn sống là chính tôi.. Còn yêu thương hay ghét bỏ thì đó là chuyện tôi không can thiệp được. Mỗi con người có sự suy nghĩ khác nhau. Tôi không muốn ai hay là tôi đi áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.. Để đánh giá thì đừng nhìn vào bề nổi mà phải nhìn vào những con người trong F_177 này đón nhận mình như thế nào. Tôi muốn những người đã yêu quý mình sẽ bằng tình cảm thực sự của họ, cảm nhận thực sự những gì gọi là một tình bạn chân chính. Cuộc sống cần có cá tính, nhưng chính những người bạn cũng cần có cá tính trong suy nghĩ của riêng mình, Đã là những người bạn của tôi thì phải luôn tin tưởng tôi đừng coi tình cảm đó là nhất thời, Lúc đó con người mới đủ can đảm để có sống như chính bản thân mình.
    - Cá tính mang lại cho chị những gì và mất những gì
    - Cái tôi luôn có đó là chính bản thân tôi. Tôi dám sống như tôi muốn dù cho mọi người nghĩ sao về điều đó.Tôi dám nói những cái mọi người không dám nói. Tôi dám phản bác những cái mà tôi nghĩ là sai. Chính điều này làm tôi không được long mọi người. Nhưng tôi đã nói? Tôi sẽ sống và hành động theo suy nghĩ và tư tưởng của mình
    - Trong con người của chị? Còn chỗ cho một cô gái yếu đuối ??
    - Con gái thường đa sầu đa cảm.. Suy nghĩ viển vông. Tôi là một người sống khá thực tế... Nhưng có đôi khi tôi cũng trở thành như vâỵ.. Có thể đó là một góc rất nhỏ trong con người tôi mà thỉnh thoảng lắm nó mới bộc lộ.. Những lúc như thế .. tôi cảm giác mình như một con người khác.. Dịu dàng và sâu lắng hơn..
    -Chị có suy nghĩ gì cho tương lai không???

    _ Tôi cứ sống và làm việc thôi.. Còn tương lai là những gì ta không thể nắm bắt ? Cái gì đến sẽ đến .. Hãy chờ xem nó như thê nào .. Tôi chỉ biết xây đắp cho ngày hôm nay của tôi tốt đẹp? Vì tương lai cũng bắt nguồn từ hôm nay.
    Xin cảm ơn chị ..!!

    Thông tin lượm lặt từ khắp các nẻo đường trên ttvnol.com, được Mit ngố tường thuật lại 1 cách chi tiết
    Được 4everOneLove sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 21/09/2005
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Hế !
    Viện Chủ Lầu Xanh Viện lên báo bà con ơi ...............

    Hé ! Chị yêu quý , hôm nay đến lượt chị mình lên Cat walk rồi đó ... hic ......... thằng em yêu quý của bà chị yêu quái , giờ đây chỉ biết đứng từ xa , nhìn dòng người đông như kiến cỏ ùa lên tặng hoa xin chữ ký chị mình , hí ,. lòng đầy xúc động đậy
    Em sẽ nhường đất cho những ai chưa biết về chị vào hỏi cung , chị mau mau ra điều trần trước toà án tối cao F_177 nhé !
    À , hôm Trung Thu em đã đặt hàng , bảo chị phải để Hằng Nga Tiên Tửu ra hầu rượu em cơ mà , sao hôm đó em lại thấy chị ra hầu rượu em nhở ?? Hoá ra lâu nay bà chị mình là HẰng Nga cơ đấy , hé .........
    Nào bà con . nhào vô . !
    Ngày mai , em sẽ trở về đúng với công việc của mình để vào hỏi tăhm chị vài điều ! Hẹn gặp lại !
    Chị còn nhớ hồi trước chị em ta hay bàn bạc về mấy cái vụ hàng họ ko chị ??? Đây , hàng mới em đây, kính chị duyệt , Tên Linh , nhà Cầu Giấy ,sinh 87 , chị muốn xung vào đội ngũ hàng họ của chị thì liên hệ em !

    [​IMG]
    Thân
    Kim Long
    Thằng em yêu quý của bà chị yêu quái​
    Được lovelyLOVEforever2003 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 20/09/2005
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    đã cố tình không tham gia topic này ngay từ đầu vì sợ bị nhìn thấy cái mẹt là bị lôi lên thớt, thế mà.... vẫn bị lôi
    He he... nước mắt cá sấu đấy... sung sướng đấy bà con ạ.
    Cảm ơn bà Mít lăng xê tôi nhá. Nào.... bắt đầu... Khoe hàng!!!! Ale Ale!!!!
    @Mít Ngố: Đúng là "nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu" ! hê hê....
    Bà phỏng vấn tôi lúc nào đẩy? à.................nhớ láng máng đêm qua trong lúc đang phê bồ đà có người lay hỏi mấy câu, hoá ra bây giờ đọc bài của bà mới biết là PV Mít Ngố phỏng vấn.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 20/09/2005
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu các phóng viên tham gia vào chương trình phỏng vấn này nghe Kim Long này nói 1 câu thế này nhé ,
    Thiết nghĩ thành viên 4everOneLove lập ra cái Topic này , là rất hợp lý và bổ ích , cộng thêm nó lại đc các Mod quan tâm đưa lên Topic dính thế này , thì mọi người đủ tháy tính chất nghiêm túc của nó , .
    Phỏng vấn ?? Long này trình độ kém cỏi ko đc học về báo chí , nhưng tối thiểu cũng biết đến 2 từ "phỏng vấn ".
    Phỏng vấn là gì nào ? là 1 người đóng vai trò người hỏi , người kia trả lời , người thật việc thật ! . ! Chứ ko bao giờ có chuyện độc thoại ở đây đâu !
    Yêu cầu mọi người , 1 khi đã vào đây , xin nghiêm túc cho !
    Vui đùa cũng có giới hạn - Nhưng 1 khi đã bước vào Phòng phỏng vấn , phải tôn trọng sự thật !
    Mong rằng những chuyện ko hay , từ nay vè sau sẽ chấm dứt tại đây!
    Những người không liên quan - không nên thắc mắc , - còn những người liên quan , thì nên tiếp thu và rút kinh nghiệm !
    Chấm hết !

    Thân
    Kim Long

    Được lovelyloveforever2003 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 20/09/2005
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : Đây là topic do 4everOneLove này lập ra.. và đây là cách làm việc của tôi.
    Thứ 2 : Đây không phải là lần đầu tiên có bài phỏng vấn kiểu này. Mở mắt ra đọc từ đầu thì sẽ thấy 2 nhân vật trước cũng thế.
    Thứ 3: Các bài viết đều có ý định tốt đẹp. Không làm gì quá đáng. Nội dung cũng không đi quá xa và đây cũng chính là suy nghĩ của tôi về con người mà tôi đang phỏng vấn.
    Thứ 4 : Nếu người bị phỏng vấn có ý kiến thắc mắc hay khó chịu với việc viết bài của 4everOneLove hãy PM hoặc gửi tin nhắn. Tôi sẽ e*** bài ngay lập tức. Còn những người không liên quan làm ơn không ý kiến.
    Thứ 5: Nếu các bạn có ý kiến gì xây dựng cho topic này.. 4ever cám ơn rất nhiều ( MauSacTinhYeu là nick name của tôi ) có thể add nick và chúng ta trao đổi. Rất mong các bạn quan tâm.
    Thứ 6: Hi vọng đây là lần cuối cùng phải viết 1 bài không liên quan gì đến phỏng vấn. Mở topic này ra hi vọng mọi người vui vẻ gần gũi và hiểu nhau hơn... chứ không phải để ai dậy khôn ai cả..
    Thế nhé Cám ơn tất cả mọi người..
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Kính thân yêu mến chào bà con box mình!!!!!!
    Cún bắt đầu trả nhời phỏng vấn đây. Khiếp... e thẹn quá cơ... ... khì khì...
    À quên, trước khi khai báo thành khẩn mọi điều mà bà con tra khảo, xin được cảm ơn bà con đã ưu ái dành hẳn 1 tuần cho cún buôn dưa với mọi người! Vì tính cún thích bươn dưa lê lắm, pờ zô fai ngay từ thuở reg nick là đã có khoản "sở thích: buôn dưa lê..." rồi mà. Cảm ơn bà con nhá! Hy vọng chúng ta giao dịch thuận lợi vui vẻ!
    Nào...
    -------------------------
    Đầu tiên là em Chuột Trắng mở hàng... Hèm... Cô em @chuottrang1984 cầm tinh con này là hợp tuổi chị lắm nhá. Mở hàng thế này thì dưa chị cứ gọi là... đắt như tôm tươi
    Thế này bạnHiệp nờ tờ nhá....
    Một: Có nghe bài hát CON GÁI của Ngọc Lễ chửa? Nghe gấp gấp!!! Nghe xong thì bít ngay vì sao bạn gái box LQ cứ đòi xưng chị và gọi bạn trai làm em. Túm lại là các bạn gái muốn làm em lắm lắm nhưng lại tỏ ra là thích làm chị đó mà. Càng muốn làm em, thì càng tỏ ra thích làm chị để "thử phong độ" của mấy "cậu em". Hiểu chửa?
    Hai: Chả có rì liên quan đến phi công hay máy bay ở đây cả. Tuổi tác quan trọng rì đâu. Ngạn ngữ (hình như của Nga) có câu thế này: "Có những cậu bé già và có những ông già trẻ con". Các bạn gái box LQ đâu có để ý tuổi tác. Ngươì ta cứ nhận là chị vì.... đọc lại Một nhé
    Ba (bonus): Gặp anh bạn 3 lần nhỉ? 1 lần offline hoành tráng, 1 lần chia tay cu steyer, 1 lần đi đá bóng. Thấy anh bạn cũng tầm tầm tuổi như mình. Chắc là cũng máu tìm đối tác rồi nhở? Chăm chỉ vào box LQ hơn đê!! Giao lưu với các chị em đi nhá, để "một công đôi việc" - vừa chứng minh được cái Một kia, lại vừa kiếm được đối tác. Chúc vui vẻ nhá!
    ---------------------
    Nào nào... trả lời em trai @AloneHome nào.
    Eo ôi, sợ nhất bị hỏi ba cái chuyện tình củm Lần sau em trai có hỏi thì hỏi chị về TTVNOL cho chị nhờ okie? Bây giờ hỏi rồi thì đành trả nhời vậy.... hèm.... quý em lắm mới trả lời nghiêm túc nhé, chứ người khác thì chị sẽ diễn hài truớc mấy câu hỏi riêng tư đó cho mà xem
    1. Về "một anh và bài reply đen tối" : Em trai ơi, chị không rõ cái sự "đen tối" mà em đang nhắc đến chính xác là rì. Khó trả nhời quá. Nhưng cố mà áp đặt cho nó 1 ý nghĩa thì cũng tạm trả lời được. Theo chị hiểu thì cái sự "đen tối" đó là "cưa cẩm". Đúng không em trai? Nếu có người thấy chị vừa rũ một mối tình, đang available, và nhăm nhe "đen tối" với chị đúng vào lúc này thì chị... quả thật... cũng rung rinh lắm . Chắc em thừa hiểu cảm giác hụt hẫng và cần được lấp chỗ trống... Gã nào tận dụng cơ hội này để nhảy vào thì đương nhiên có cơ hội win rồi. Cơ mà... đấy là với các cô nàng khác. Còn chị thì sẽ cố biến gã thành bạn bè tâm sự thôi. Biến đen tối thành trong sáng mới gọi là tài. Nhở em nhở? Chị thì thích được đánh giá là TÀI lắm nhá.
    2. Về "kế hoạch mùa đông tới": Cảm ơn em đã nhắc nhở chị nhá! Không thì chị cứ tểnh tềnh tênh chẳng tính toán gì cả, đến lúc rét cóng rồi mới giật mình... Thanh kiu vina miu!
    Kế hoạch của chị mùa đông tới là... là 1 cái đệm dày, 1 cái chăn len 5 kg, 1 cái chăn len 3kg, 1 tá tất cotton dày nhất, 1 cái mũ len thật dày, 5 đôi găng tay len và... 1 chai rượu nếp cái hoa vàng mua ở hàng lẩu 165E Phùng Hưng. Chả là mùa đông năm ngoái chị bị lạnh chân mất ngủ nhiều lắm, một hôm đi ăn lẩu ở 165E (cái hôm Seagame VN mình thua liểng xiểng ý) cùng với mấy người nhà chị trên TTVNOL ( Witch, Lys, historian, but_chi, Noregret) uống nếp cái hoa vàng ở đấy vào, đêm chân ấm ơi là ấm, ngủ ngon lành.
    Em trai à, thấy không, chị trang bị đầy đủ nhá. Mà mùa đông năm nay sẽ như năm ngoái - không lạnh chút nào - vì có những chiến hữu đến từ box LQ này luôn luôn sẵn sàng uống nếp cái hoa vàng với chị. Hy vọng là em trai và các thành viên box mình cũng tìm được ở đây những chiến hữu sát cánh qua mùa đông năm nay, năm sau, và những năm sau nữa. Chúc nhé! Chúc thế đấy nhé!
    3. Về câu nói "Người mạnh mẽ nhất cũng là người mềm yếu nhất lúc cô đơn" :
    Câu này không phải bàn nhiều. Đúng quá chứ lị. Lúc cô đơn thì dễ bị đốn ngã kinh khủng. Đã từng như thế... và lĩnh đủ hậu quả của sự mềm yếu....
    Sau này, lớn hơn và trải đời hơn, chị không còn mềm yếu nữa. Đơn giản là vì chị đã có cách làm mình mạnh mẽ hơn, cách đó thực chất là : KHÔNG BAO GIỜ CẢM THẤY CÔ ĐƠN. Lúc một mình, thường là ban đêm, chị nghĩ đến người thân và bè bạn , những người yêu quý chị, những người chị sẽ gặp sau giờ phút một mình này. Chị nghĩ: "Nào, mấy tiếng nữa thôi là lại nói cười yêu ghét tha hồ!".
    Bây giờ, chị càng không cô đơn vì có internet. Chỉ cần một cái click là có người nói chuyện cùng rồi. Hay là ngồi post những bài reply như thế này này, cũng là một cách cảm thấy có người đang đối thoại, thế là không cô đơn.
    Em trai ơi, nghe bài hát này đi nhé! Click Do You Believe In Loneliness
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cún tiếp tục khai báo thành khẩn.
    --------
    Anh bạn trẻ @Tientai_danhvong
    Meine Antworten:
    1. Số đo:
    Có biết Mädchen VN học lớp 8 thì số đo trung bình nó thế nào ?
    Tớ vẫn nguyên y như hồi lớp 8 đây này.
    2. Cuốn theo chiều gió (Vom Winde verweht):
    Cảm ơn anh bạn Tientai_danhvong nhé! Hỏi về đúng cái tôi thích thì còn gì bằng. hì hì... Cảm ơn quá cơ. Cảm ơn nhé!
    Mà câu hỏi của anh bạn cũng chính là một trong những câu dành để trả lời : Vì sao tôi lại tâm đắc CTCG đến thế?
    Dòng chảy thời gian không bao giờ ngừng và cuộc sống luôn là tập hợp những cơn gió cuốn theo nhiều thứ trên đường đời... cuốn hết cả ngây thơ, cuốn hết cả vô tư, cuốn hết cả những phút giây đẹp... Và những gì gió cuốn đi, người ta gọi là QUÁ KHỨ.
    Tôi cũng bị gió cuốn đi chứ... cuốn đi con ngưòi cũ và trở thành con người khác.
    Chắc chắn anh bạn cũng thế, mọi người ai cũng thế, gió cuốn đi nhiều thứ để rồi có chỗ cho những cái mới trong cuộc đời mình.
    QUÁ KHỨ là những gì gió cuốn đi! Tôi-Quá khứ đã bị cuốn đi rồi chứ, Tôi-Hiện tại khác xưa nhiều. Mà... ai chẳng thế!
    --------------
    @Em cu KL:
    Cu ơi, chị bảo đừng có lôi chuyện Lầu xanh của chị ra đây vội. Giờ chưa phải là lúc quảng cáo rầm rộ đâu. Từ từ đã nèo!
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Trả lời 1: Nếu được quay trở lại làm Mod của F 177 lần nữa, chị sẽ... ăn mừng bằng cách mời cả box đi ăn kem Tràng Tiền , mỗi người 2 cái tha hồ sún răng .
    Trả lời 2: Cảm giác sau khi bế quan về ở ẩn... Biết nói sao bi giờ? Nói thật thì "các cụ Mod" (copy@kim long) khác không khéo lại học tập đi ở ẩn hết... Thôi nói đùa trước đã nhé. Thê này.... Đêm nào chị cũng khóc ghê lắm, sáng ra hàng xóm hỏi: "Mày ngủ mê gì mà cứ gào lên MÓT miếc gì đấy hở? MÓT gì thì giải quyết đi là xong. MÓT lấy chồng à? MÓT gì chứ MÓT cái đấy thì đúng là mê sảng suốt là phải."
    Đấy, Chuột ơi, bảo chị cảm thấy thế nào nào? Lúc đấy á, cảm giác vừa tức vì bị động đến nỗi đau MÓT- Mod, lại vừa buồn cười vì cái sự MÓT-lấy-chồng.
    Cảm ơn em Chuột đã iu thương chị nhá! Gớm.... chị áy náy mãi cái hôm 4/9 offline hoành tráng. hic... lẽ ra hôm đấy fải có nhời chúc mừng sinh nhật Chuột mà chị quýnh quáng quên xừ mất... quên cả vào topic mừng SN để chúc chéc... Áy náy quá cơ! Hôm 4/10 "đầy tháng" Chuột thì chị mời Chuột đi ăn kem bù nhá! Okie?
    -------
    [/QUOTE]

    3/9 đấy sis ạ ...ăn gian của em một ngày .. không nói ra em đỡ tức nói ra rồi lại thêm thèm .... Nhớ nhá .. đầy tháng em mà không được ăn kem .. thì em khóc cho sis hết nhớn ...
    Hỏi tiếp câu nữa cho nó hoành tráng .. nhưng mà chưa kịp nghĩ ra ..à ..
    Có giây phút nào trong suy nghĩ sis nghĩ rằng sis sẽ yêu một tên nào đó trên mạng ttvn này không ...
    Hết ạ

Chia sẻ trang này