1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    hê hê .. Xin hỏi bạn Cun.. Bạn thấy sao về bài phỏng vấn của tớ .. Như thế đã là hiểu bạn Cun lắm chưa .. bạn trả lời hộ nhé .. để một số Member hết thắc mắc ý mà .. hẹ hẹ
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hi bà con!
    Tiếp tục buôn dưa nào!
    @ Chuột Trắng:
    Sorry Chuột! Giờ chị nhớ roài. Mùng 3/9, ngay sau ngày Bác Hồ ra đi...
    Đầy tháng chuột, tức 3/10, nhất định chị mua kem Tràng Tiền cho chuột ăn thả cửa, rùi không có răng đi gặm nhấm thì đừng trách chị nhá!
    @Mít Ngố:
    Xét về góc độ chuyên môn, bài interview của bà khá chuẩn. Khi đọc nó, tôi đâm giật mình... Không có một điều gì để phàn nàn hết. Chuyên môn của bà Mít quá cao rồi. Trên cái nền ý tứ của tôi mà bà viết liến láu một lèo như thế thì quả là cao thủ nhá. Viết chắc tay ra trò.
    Tuy nhiên, tôi nghĩ bà nên dành ít ngày luyện thêm gõ 10 ngón , thế là nghiệp vụ báo của bà ... bá cháy con bọ chét rùi.
    Xét về góc độ người trong cuộc, tôi nể bà quá. Dành thời gian viết 1 bài như vậy, "lột" hết cả quan điểm của tôi không chệch một tẹo nào... chẹp... Tự nhiên tôi nghĩ: "Không hiểu có phải mình là đứa quá dễ hiểu không mà bị nắm rõ mọi suy nghĩ như vậy?".
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Chị , chị em mình gặp nhau thì chỉ có vấn đề đó thui mừ . hừ hừ hừ . Em phải đặt vấn đề ngay ! Hè ! Chị tranh thủ quản cáo đi kìa ..
    Hình ảnh bà chị yêu Cundc khi lên phỏng vấn :​
    [​IMG]
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi! mấy hôm ko vào dc ttvn ,hôm nay mới biết bạn Cún đờ cờ nhà ta đã bị lên thớt!!!.hay quá cơ!
    thế này nhé,bây giờ là một chút cảm nhận về cún của riêng tôi: 1 cô gái thông minh,sắc sảo,tâm hồn fong fú...và rất thẳng thắn.mà cái tôi thích nhất chính là cái thẳng thắn mà ko để bụng của Cún đấy.
    tiếp theo là câu hỏi dành cho Cún nhé:
    1.Cún là người nhiệt tình,đã bao giờ sự nhiệt tình của cún ko được đáp lại như cún mong muốn và làm cho cún thất vọng chưa?
    2.Người ta nói con gái tuổi cún lận đận đường tình duyên,Cún thấy đúng ko? và cho đến giờ Cún đã lận đận mấy lần rùi?
    3.Mẫu chàng trai sẽ lọt vào mắt xanh của Cún như thế nào?
    4.Cún thích nhất cá tính nào của Scarrlet? Cún thấy mình có điểm gì giống cô ấy ko?Nếu là cô ấy Cún sẽ làm thế nào để Ret quay trở về..( xem trí tưởng tượng của cô Cún này thế nào?)
    Tạm thời 4 câu này đã nhé!
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 21/09/2005
  5. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hỏi Cundc 1 câu thôi nhé:
    Trong thời kỳ trước đây cundc đã từng làm Mod thì có gì khác với các Mods bây giờ(theo như suy nghĩ của cundc về các mods bây giờ) về cách làm việc, quản lý box,.......??? Và những điểm chung nào là cần thiết phải có để làm mod ???
    Xin cám ơn!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Cún lại thò cổ lên thớt đây.
    -------------------
    @ Cu Kimlong: Cái ảnh hay quá! Đúng là chị rồi... chẹpchẹp....
    -------------------
    @Jenny: Bà hỏi tôi một lèo thế này. chắc trả lời đến sáng quá... hic.... hì... Cảm ơn bà đã oánh giá tôi ngon nghẻ vậy nhé!
    Mà bà đừng nói tôi "thẳng thắn" được không? Tôi chỉ đánh đá và chua ngoa thôi chứ không tốt đến mức thẳng thắn đâu. hì hì.. Nào trả lời câu hỏi....
    1. Tôi vui quá, vì dược đánh giá là người nhiệt tình. Bản thân tôi thì tự thấy mình hay bị "quan trọng hoá" mọi thứ lên thôi. Những việc tôi bắt tay vào làm thì tôi thường đòi hỏi nó phải ngon lành, nên tôi đặt nhiều tâm huyết vào nó đến mức quan trọng hoá tất tuồn tuột những gì liên quan đến nó. Thế là "bị" gọi là "nhiệt tình".. hí hí.... Thực chất một đứa luôn "nhịêt tình" (nhiều khi cộng với ngu dốt ) như tôi thì phaả dối mặt với sự thất vọng và không vừa ý rất nhiều. Cả trong đời sống hàng ngày, cả trong tình yêu và mọi thứ tình cảm khác, tôi gặp rất nhiều lúc mà sự nhiệt tình bị phí phạm. Chắc kể ra một vài chuyện thì đến sáng mất. TRả lời thế thôi nhé!
    2. Bà Jenny hỏi chuyện Tình duyên à? Quá là lận đận chứ không phải lận đận thường Tôi cũng trải qua NHIỀU cái lận đận rồi ( 2 trở lên là chia động từ ở số nhiều rồi nhỉ? )
    3. Úi, bà hỏi mẫu chàng trai của tôi á?
    Khó nói quá... Thực ra tôi cũng mơ tưởng một người thế này thế kia, nhưng mà các "cái lận đận" của tôi lại chẳng giống mơ tưởng mấy. Nếu nói cho rõ cái sự "lọt mắt" thì có thể nói thế này: Đó phải là người mà khiến cho tôi sùng bái giống như sùng bái.... thiên tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió . Tức là mỗi ngày giở bất cứ trang nào ra đọc lại vẫn thấy hay, mà hơn thế nữa là càng đọc càng phát hiện ra nhiều cái thú vị hơn, càng cảm thấy gắn bó với mình hơn. Nhưng tất nhiên anh chàng không phải là một tác phẩm văn học rồi... hì hì.... chàng là tác phẩm của mẹ chàng thôi.. à.... tôi khoái anh nào luôn luôn tự hào về mẹ mình, về cái người đã tạo ra tác phẩm dành cho tôi ý mà.
    4. Nói đến Scarlett... hèm... Thật ra tôi mê mệt Cuốn Theo Chiều Gió là vì chính tác phẩm tuyệt vời dó, nhưng thường bị lầm tưởng rằng tôi yêu thích nhân vật đó. Tất nhiên là xem xét cá tính của nàng ta thì cũng phải có cái mình thích rồi... tôi thì tôi thích cái cá tính sống theo bản năng của nàng ta... bản năng giới tính muốn thu phục trái tim của tất cả đàn ông, bản năng yêu thương gìn giữ mảnh đất quê nhà, bản năng sinh tồn quyết vươn lên từ cuộc sống đói khổ, bản năng của kẻ chiến thắng hoàn cảnh bằng mọi giá... rồi cô nàng sẽ giành lại Rhett thôi, bản năng của kẻ luôn chiến thắng mà.
    Giống cô nàng à? Xem nào... Về tình cách, tôi thấy mình giống cô nàng nhất ở cái tính THỰC DỤNG, sau đó là tính đành hanh, sống trên dư luận, yêu hết mình và... là một người-đàn-bà-trẻ-thơ. Về hoàn cảnh thì tôi cũng thấy khá giống ở giòng máu "không thuần", có nghĩa là bị pha trộn giữa nền nếp và hoang dã. Ngoài ra, tôi cũng có tuổi thơ sung sướng rồi đến thời thanh niên sớm lao đao... hic... cố lắm mới được xông xênh như hôm nay... may đọc được cái truyện đó mới được như hôm nay đấy.... Chết rùi, động đến CTCG là buôn chuyện mê man Thôi trả lời nốt câu cuối cho nhanh nèo...
    Về Rhett.... bà muốn test cái trí tưởng tượng già cỗi của tôi à? Bà Jenny này đúg là cô giáo dạy văn có khác, cứ khoái super soi trí tưởng tượng văn vẻ của người ta thôi.
    Thật ra tôi chưa bao giờ tưởng tuợng ra một kế hoạch chi tiết nào... chỉ có niềm tin vững chắc: sẽ lại có Rhett !
    Bản thân câu chuyện đã rõ rồi: Rhett là người khẳng định Scarlett và Rhett sinh ra cho nhau. Chắc chắn Rhett không "thoát" được Scarlett đâu. Chạy đâu cho thoát!!!!! Khà khà khà....
    Mà sự vụ nó cũng logic thế này: Rhett từng theo đuổi Scarlett, chiều chuộng nàng, làm mọi điều tốt nhất cho nàng, nhưng rồi Rhett cũng hết cái tuổi chạy theo tình yêu. Khi đó, khi Rhett bắt đầu không chạy theo tình yêu mà cần được yêu, thì Scarlett bắt đầu yêu Rhett. Đó, thấy chưa, họ làm sao thoát khỏi nhau được? Mà bà có nhớ là Scarlett một khi đã yêu thì tuyệt thế nào không? Hồi yêu Ashley, cô nàng đã luôn sẵn sàng làm mọi điều tốt nhất vì anh ta, bao bọc gia đình anh ta, chăm sóc cả vợ con anh ta nữa cơ đấy... túm lại là khi yêu thì cô nàng sẽ luôn biết làm điều gì tốt nhất cho người mình yêu. Vậy thì Rhett - đang cần được tình yêu chiều chuộng thay vì chạy đuổi theo tình yêu như tuổi trẻ -chắc chắn sẽ hài lòng với sự bày tỏ tình yêu của Scarlett, như thể đang khát lại được hớp nước mát ý mà...
    Oai.... buôn dưa á quá... Tạm dừng nhé!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi!
    Thú thật với bạn rằng là từ khi thôi làm Mod, tôi đâm ra lười động não về chuyện LÀM MOD. Thì tại vì mình có làm Mod nữa đâu, nên chẳng việc gì phải băn khoăn tìm ra cách làm việc hiệu quả làm gì. Không có trách nhiệm phải nghĩ đến việc đó nữa mà.
    Bây giờ tôi không làm Mod nữa nên tôi xin phép bạn không trả lời những câu hỏi trên, tôi thấy những câu hỏi đấy chỉ phù hợp với người đang làm Mod thôi.
    Mong bạn thông cảm nhé!
    Tôi sẽ trả lời những câu hỏi khác của bạn!
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hí hí, cún
    Cún ơi, định hỏi bà câu này lâu lắm rùi mà k có dịp. Ai cũng thấy bà đã làm việc gì là hết mình, rất nhiệt tình nhưng k hiểu sao tôi cứ thấy có điều gì đó rất lạ. Rõ ràng tôi thấy trong bà có cái gì đó bất ổn. Điều đó chi phối mọi việc làm của bà (tui nói nghiêm túc, k đùa đâu) Giống như kiểu bà làm hết sức nhưng chưa hết tâm vậy. Có phần nào như thế k bà???Tôi diễn đạt kém lắm bà ạ, hic, chỉ sợ lại gây hiểu nhầm. Có lẽ là do tôi hay suy nghĩ lung tung. Nhưng bà cứ cho tôi 1 câu trả lời nhá!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cái bà này... ghét ạ... chỉ được cái nói... đúng thôi.
    Có những việc tôi làm vì tự tôi muốn làm nên tôi hết cả sức hết cả tâm vì nó được.
    Nhưng có những việc tôi làm vì tôi bị đẩy cho làm cái việc đấy. Thôi thì người ta tin tưởng mình người ta mới muốn mình làm, việc đã vào tay thì cứ cố mà hết sức thôi, chứ chẳng hết tâm được. Bị ép làm việc thì có ai hết tâm được đâu... phải không bà bạn YASU?
    Những cái tôi làm hết lực hết tâm được là những cái tự tôi nhận: "Để tôi làm!" hoặc là những cái mà người ta hỏi "Có thích làm không?" và tôi gật đầu: "Ừ, thích!"
    Những cái tôi làm hết lực mà lại không hết tâm được là những cái người ta cứ bảo: "Làm cái này đi!" ; mình bảo "không" thì lại cứ "Thôi làm đi mà!"
    Bà bạn hiểu cái sự "bất ổn" của tôi chưa nhở? Hic... Hình như ai cũng thế đấy chứ?
    Hí hí... bao biện tí...
    Câu nói hay quá bà YASU ạ.... HẾT SỨC NHƯNG CHƯA HẾT TÂM...
  10. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn CUn cũng yêu văn học... Cũng thơ thẩn thẩn thơ ra phết. Cho hỏi 1 câu nhá .. Bạn đọc Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm chưa .. cả Mãi Mãi tuổi 20 nữa... Nếu đọc rồi thì có suy nghĩ gì không. ???

Chia sẻ trang này