1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haduythanh

    haduythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    em bíngot ...........cho anh hỏi đi dò mìn là sao anh không hiểu '''' mìn nổ '''' có phải giống bọn hay đi đá ống bơ ở ngoài đường đúng không em .hehe...........thế thì chít ..............đầu óc không bình .............cần phải đưa đi phục hồi ..............
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Chuột Cống yêu quý ! BÁc sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của cháu :
    1. Tên tuổi của bác thì ai cũng đã biết .
    2. Giới tính chính xác : ai có nghi ngờ hay nghi vấn hoặc thắc mắc về giới tính của bác , thì bảo họ đến kiểm tra trực tiếp cháu nhé
    3. Địa chỉ nhà : Box LQ-RNKC - Tiểu Long Hội , địa chỉ cơ quan : www.ttvnol.com
    4. Số điện thoại nhà 0904 73 2220 , thời gian có mặt ở nhà : 23h --> 8h sáng hôm sau ( chính xác luôn )
    5. Số đo 3 vòng : hỏi người yêu bác ấy , bác có tự đo bao giờ đâu mà biết .
    6. Tình trạng sức khoẻ : Hoàn toàn bình thường , hai mấy năm vẫn chạy tốt . Ma tuý đã cai cách đây 2 năm , vợ đã bỏ cách đây 2 tháng ,
    Còn câu :vẫn cô đơn giữa 1 rừng gái đẹp ==> nó là câu nói bất hủ của bác , ko bình loạn
    7 . Cháu nói nhiều người rất chi là "yêu " bác ! BÁc cảm ơn nhiều , , và bác cũng rất chi là "yêu" mọi người . Còn ý định "yêu " ai trên TTVN , ví dụ như " yêu " cháu ấy à ?? Bác vẫn : đã - đang - và sẽ mãi yêu cháu mà !

    OÀi anh , anh bảo cho anh vài tí , nhưng có phải tí của em đâu mà em có quyền cho ? MÀ ông anh nói thế nào chứ , con trai , tất nhiên đi đâu mà chả nói thèm em này em nọ , ai mà chả thèm , anh cứ hỏi khó thằng em
    Chú Hiếu ! Dạo này đúng là anh bận thật ! Ít có thời gian đú đởn tụ tập, vì vậy vụ Bowling hum nọ anh cũng tiếc lắm ý chứ, hôm đó con cháu Aries cũng nhắn tin , nhưng ko đi đc .Nhưng chú yên tâm ,phong độ anh vẫn như ngày nào Giờ đến công ty toàn ngồi chơi MU cả giám đốc thui .! Hôm nào rảnh , thì anh em gọi anh 1 câu , lâu lắm ko gặp mấy chú , Duy , Thanh , Nam .... ko hiểu đã thằng nào lấy vợ chưa ? con cái học lớp mấy rồi ... nhớ các chú lắm .. hic ... nhất là bác Hội Phó ....
    Người khác nghĩ bác ko bình thường á ?? Chỉ có những người không bình thường mới nghĩ thế thôi , nên bác cũng ko để ý làm rì cháu ạ ! Cháu hỏi bác câu : " lắm mối tối nằm ko " hả ?? UH , thì câu đó đúng quá , ban ngày lắm mối , mệt rồi ==> tối phải nằm ko để mà nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày hôm sau chứ , chả nhẽ lại thêm vài mối nữa thì sau vài tháng thành cụ già à ? Mà bác trước ko học qua quân sự bộ đội gì gì đó nên mấy cái vụ mìn miếc đừng có hỏi bác nhá , chắc cháu và 1 số người hay đi dò mìn lắm hả ? Tiếc là sẽ chẳng bao giờ gặp bác đâu !
    Thank All !
    Thân
    Kim Long​
  3. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Kim Long đôi dòng tự sự
    "Người có lòng tự trọng thì mỗi buổi sáng đứng trước gương phải biết mình là người như thế nào. Chưa bao giờ tôi tự tin về bản thân mình. Tất cả những màu sắc tôi dùng trên trang phục hay những cử chỉ khác người đôi khi là bổ sung cho sự thiếu tự tin đó", Nói ra thì thật buồn cười . Nhưng sống ở đời thì phải biết mình đang ở đâu và đang làm gì, mình không nên chơi chèo . Dẫu sao tôi cũng thiếu những yếu tố của người đàn ông thời đại: không đẹp trai, không thông minh và không hiện đại.không có sức mạnh cả về tính cách lẫn kinh tế?. .Tôi chẳng có quy tắc sống nào cả . Trong cuộc sống , tôi như một đứa trẻ học đòi. Tôi từng nói những câu mà chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại thốt lên những lời như thế ..., khi tôi bước chân vào thế giới ttvn này.. nơi đây cuộc sống ảo đã giúp tôi tự tin đôi chút.. Những lời post trên diễn đàn có bao giờ được đem ra ngoài xã hội mà so sánh xem nó đúng hay sai.. Xem nó chân thật hay lừa dối .Có khi nào đó người ta hỏi tôi.. Những bài tôi viết trên ttvn phản ánh bao nhiêu phần trăm về con người thật của mình.Một chút nổi loạn , một chút hài hước, bông đùa của trẻ con . Một chút hách dịch của 1 VIP_ Hội trưởng tiểu long hội. Đi đến đâu tôi cũng được cái hội khác tiếp đón nhiệt tình bằng chính lòng nhiệt tình của mình. Sau những phút giây như thế .. tôi lại sợ khi phải đối mặt với chính bản thân mình. Tôi đã được những gì.. tôi đã có những gì ? Tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh? Không hơn !!! Tôi không tự cho mình là hào hoa khi có đôi mắt khờ khạo nấp sau cặp kính tri thức . Cuộc sống này đâu phải chuyện cổ tích nên đôi khi cũng phải giấu mình đi.. thay vào đó là tôi bây giờ .. Tôi vốn là người rất điệu. CHải chuốt ? Có lẽ khiếm khuyết về hình thức khiến tôi như thế. Tôi muốn thể hiện mình trước người khác nhiều hơn.. Nhưng tôi lại không có ưu điểm gì nổi trội. Nên cách tốt nhất là hòan thiện chính bản thân mình nhờ những thứ xung quanh. Tôi muốn tận hưởng cảm giác riêng của mình khi nghĩ mình thật đẹp đẽ trong mắt người khác. Cuộc đời ngắn ngủi lắm ? sao mình không tận hưởng hết đi trong khi không biết ngày mai có còn được như hôm nay không?. Thậm chí đôi khi tôi đã ám ảnh mình rằng? Một lúc nào đó tôi sẽ là một người nổi tiếng.. Ai ai cũng hâm mộ và biết đến
    .Tôi là Kim Long .. Nhé các bạn ... Hãy luôn nhớ điều đó..
  4. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    @Kim Long Sến
    hê lô Kim Long Sến ! Chickk đây ! mèng.... cho tỉ tỉ hỏi KLSến mấy câu ngắn ngắn cho có fong trào nhá
    1. Khi yêu 1 cô gái, điểm gì KLS đặt lên hàng đầu??? có fải là hình thức không? vì tỉ tỉ theo dõi bài viết với font chữ to đùng đoàng + chữ kí màu mè loè loẹt + chưởng Kamejoko thấy có vẻ như là người rất chú ý đến hình thức --- xin giữ trật tự, ko được la ó ầm ĩ nếu giận dỗi Chickk tỉ tỉ
    2. Khi sớm mai thức dậy, điều đầu tiên KLSến nghĩ đến là gì? Người đầu tiên KLS nghĩ đến là ai? việc đầu tiên làm là gì ? [ngoài việc vào toilet =)) ]
    3. Thỉnh thoảng lang thang vào thăm giai của Chickk ở box trường GTVT- mới biết KLS học GT, vậy suốt quá trình lao động & học tập ở đấy, KLS có bao h đau đớn vì ko tìm ra được 1 bóng hồng trên sân trường ko? ----- và thời sinh viên mê gái trường nào nhất ? hé hé....
    4. KLS học khối A, vậy xin hỏi có đọc tiểu thuyết ko? Quỳnh Dao sướt mướt hay Kim Dung kiếm hiệp hay đại loại là 1 dạng tiểu thuyết (nói đến đây nhớ tới Caunem , đúng là bó tay hix ), có làm thơ bao giờ chưa?
    5. Xin hỏi một câu rất chi là chân thành thân thiết là ông xem phim bậy bạ từ năm bao nhiêu tuổi? tư tưởng nát bét từ bao giờ rùi???
    6. KLS thích xuất hiện trước các bé gái ngây thơ trong fong cách gì? trước cái gái già trong fong cách gì?
    7. Nếu đối thủ của mình là 1 tay "lực điền vạm vỡ" , thì KLS có sẵn sàng tả xung hữu đột để chinh chiến giành lấy t/ iu ko?
    8. I wont give you the 8th question ! Just stop here >>>> No 7>>>> My LUCKY NUMBER !!!
    Gửi tới Long Sến lời chúc sức khoẻ và may mắn !
    Kí tên : Chickk xinh đẹp
    going ........... & coming.............
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là em không biết tuổi thật của anh Long.how how?
    Câu nữa là : Anh vẫn cô đơn giữa 1 rừng gái đẹp . Vậy chắc anh không thích gái đẹp . Anh có thể thành thật tâm sự về hình mẫu con gái anh thích không ?????????? . Liệu có fải là 1 cô gái bắng nhắng như anh không nhỉ , he he he he
  6. zenla9883

    zenla9883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    thận là vui khi được bác kim long hoi thăm.tui cũng có 1 vấn đề muốn hỏi.1 vấn để tui nghĩ là bác phải trả lời thẳng thắn để cho các mem trong ttvnol biết.
    vừa vào xem phỏng vấn tôi đã thấy mấy người luôn miệng hỏi bác có phải là chuyên viên dò mìn ko.lúc đầu tôi ko hiểu dò mìn là gì lại còn đi dá ống lon nữa,nhưng bây giờ thì đã hiểu.phải chăng đó là downly.người ta thường nói không có lửa thì không có khói??????????
    lời khuyên: sau 1 tuần tôi chơi MU thì rút ra được 1 điều.cắm chuột và trả tiền vì thế tôi khuyên bác ít chơi trò đấy đi.ra đường hoặc tham gia off vào nếu không bác không phải là chuyên viên dò mìn nữa mà là chuyên viên ôm bom đấy
  7. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó lên làm Mod chú sẽ làm gì khi Box hỗn loạn như bi giờ...
  8. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi đúng kiểu Mod
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Mụ Chick Choác,hân hạnh đc mụ hỏi thăm và chúc sức khỏe! để Kim Long này trả lời từng câu của mụ xem nào ,
    1. . Khi yêu 1 cô gái , cái gì đc đặt lên hàng đầu hả ??? Hừm , mình chưa "yêu" bao giờ nên chưa nghĩ đến , nhưng nay Muội hỏi thì huynh phải bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chữ "yêu " rồi .. Xem nào : hình thức - học thức : đó là 2 cái đầu tiên .
    2. .Khi sớm mai thức dậy , điều đầu tiên Huynh nghĩ đến ,đó là : " bây giờ mấy giờ rồi hả trời ??? "
    Người đầu tiên nghĩ đến là : Giám Đốc - cố hình dung ra khuôn mặt của Sếp khi mình đến công ty vào giờ này .
    Việc đầu tiên làm ( trừ vệ sinh cá nhân ) , thì đó là việc mặc quần áo .
    3 . .Đúng là trước đây dại dột dấn thân vào cõi Giao Thông ==> giờ vẫn cô đơn ! Còn Muội hỏi về 1 bóng hồng nào đó dưới sân trường à ? Xa vời quá ! Trước huynh đến trường toàn ngồi trong lớp ngủ , có bao giờ ra sân trường hứng nắng mà tìm bóng hồng bóng ma gì đâu Muội .!
    Trước đây và ngay cả bây giờ vẫn mê nhất gái Trường Trung Cấp Kinh Tế (gần nhà mình ) gái đó thì cứ gọi là , tỷ lệ phần trăm cứ gọi là nhất HN luôn !
    4 . . Muội hỏi tiểu thuyết hả ? Có , có đọc Kim Dung ! Làm thơ hả ?? Có Có , làm ngay nè :
    " Yêu là xa nhớ gần thương
    Yêu là mong được chung giươ` ...... cùng em ! "
    5. .Phim bậy bạ là phim gì vậy Muội ?? Xin nói với muội , Với lứa tuổi của Huynh và rất nhiều người trong này , thể loại phim đó đã ko còn đc gọi là " Phim bậy bạ " nữa rồi , mà nó đc gọi với 1 cái tên cứ gọi là mỹ miều : " Phim tâm lý " , Bậy bạ chỉ đối với những người dưới 18 tuổi ! OK ?? !!! Muội xem xét lại quan điểm đi nhé !
    6.. . Xuất hiện trước các cô bé ngây thơ trong phong cách già , và trước các gái già trong phong cách ngây thơ !
    7.. . Muội hỏi như vậy , lại thêm 1 quan điểm sai lầm về Ty , Tình yêu ko thể giành lấy đc bằng bạo lực bằng chân tay muội à ! vì vậy sự so sánh giữa 2 đối thủ trong Ty , ko ai so sánh " lực điền vạm vỡ "" như Muội hỏi đâu ! Còn huynh nghĩ 1 khi đã yêu thì bất cứ ai cũng sẵn sàng tả xung hữu đột để giành lấy TY thôi mà ! !
    Chào Chick Choác ! Chúc vui vẻ !


    Shock Ngố ! Anh gọi mày là Ngố quả ko oan ,từ nay đừng có mà khóc lóc tru tréo mỗi khi anh gọi như vậy nhá , Tên & tuổi của anh đã có người hỏi trên kia và anh đã trả lời roài , xem lại nhé !
    Còn câu sau của em , anh nói luôn : trên đời này chả ai là ko thích gái đẹp ,( 100 % luôn đó ) Nhưng cũng có nhiều cung bậc của sự thích khác nhau , :
    - Có người thích , chỉ đơn giản là thích thôi , thích ngắm , thích nhìn , như vậy là họ đã thoả mãn .
    - Nhưng cũng có 1 số người , cái sự thích của họ phải đi đôi với hành động , ! " thích " lúc này đã lên đén 1 cấp độ " Cuồng gái đẹp " ! Và đỉnh điểm của nó là cái án tù " chung thân "
    Về hình mẫu cô gái anh thích hả ? Chắc chắn ko phải những cô gái mà 1h đêm và 5h sáng nháy máy trêu ông như ... như .. như cô đâu , Phải như này này :

    [​IMG]
    Chú hỏi gì nhở ?? Anh góp ý tí nhá , hỏi gì thì hỏi , đây ko phải diễn đàn Tiếng Pháp , chú lôi tiếng Pháp ra anh chả hiểu gì , . MÀ đã ko hiểu thì sao trả lời đc ! Bỏ qua câu hỏi đó !
    Còn về Vụ MU Online , chú giờ thử chơi mà xem , bây giờ MU FPT , khó ngang bằng MU Hàn Quốc , mấy trò cắm chuột chỉ còn là những câu truyện cổ tích rồi chú à . Tham gia Of hả , được rồi, OK ! Hẹn gặp lại chú ! hé hé !


    ! ngày nào đó làm Mod hử anh ??? ! khi đã đc lên làm Mod , em sẽ cố gắng hơn nữ để đc lên làm Admin , đến lúc đó em sẽ thực hiện đc triệt để tình trạng hỗn loạn này , trao quyền lực 1 cách tập trung và chất lượng vào 1 số Mod đắc lực , VD Anh Lính Dê Già 81 chẳng hạn
    Được lovelyLOVEforever2003 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 06/10/2005
    Được lovelyLOVEforever2003 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 06/10/2005
  10. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hè ... bác Long ... lần nào cafe em cũng thấy bác xách hàng đi ... thế em hỏi câu này ( lẽ ra pải PM ) bác đang có tất cả bao nhiu ẻm trong tay - có mối nào xứng đáng làm người yêu của bác để tiến tới hôn nhân không ?
    Còn những đứa còn lại bác có đồng ý share cho anh em không ?
    Chưa bao giờ bác tiết lộ cho anh em cả ... mọi người rất tò mò xem ẻm hôm bác dẫn đi cafe Thọ-Triệu Việt Vương là ai ... có người kết nổ đĩa muốn làm quen ... bác có thừa thì để lại cho anh em nhé !!!

Chia sẻ trang này