1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Một và chỉ một câu hỏi mà thôi:
    Ông đã nhịn được 30 năm rồi, liệu ông có đặt kế hoạch cho 30 năm lần thứ hai không.
    Chuyện: Not bảo để vậy cho chị em chết thèm, tôi bảo: bây giờ Not là miếng thịt lợn ba chỉ, chị em ngó thèm, nhưng chỉ thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ ôi thiu và khi đó chỉ còn ruồi muỗi thèm thôi.
    Mời ông bình lựng câu nói trên. Khà
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Anh là miếng thịt ba chỉ, chỉ anh chỉ trói người. Nếu một người nhận trách nhiệm và quyền lợi làm tủ lạnh để bảo quản thì mọi chuyện lại đâu vào đấy
  3. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Ai hỏi em Vẹt ý nhỉ , em có định làm tủ lạnh ko em?
    Hỏi anh Nor là anh đã làm chuyện gì ...phải hối hận ko anh .
  4. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hik....... gần gần chính xác vì thế anh Nor ơi open ur mind and ur heart đi ạ . Hôm nào em & anh đi uống rượu nhé !
    @Yashu: chị cứ suốt ngày anh Not, anh Not làm em giật cả mình
  5. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hí chị Mít ngố ! em nhận được tin của chị rùi
    cho em xì pam cái nhé ! rùi mọi người tha hồ vào "discover" thần tượng của giới trẻ làm quen
  6. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bác Nor cho iem hỏi: Có bao h bác cảm thấy.....bội thực vì girl chưa ạh???
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    *** !!!
  8. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian vào phỏng vấn tớ, tuy nhiên "văn dốt võ dát", mà tớ thì ít khi nói quá 3 câu nghiêm túc nên tớ cứ ngắn gọn nhé
    mummimbear
    1. Phiền bác cho những mem mới như Gấu 1 cái "Xi vi" của bác cái nhẩy!
    2. Bác là NoregreT vậy giờ gọi bác "1 cách thân mệt" là Nor hay Not nhỉ!?!?!
    3. Bác "già" tuổi nhưng xuân sắc vẫn ngời ngời! Bí quyết là j` đấy ah?

    1. Tên, tuổi, địa chỉ, số đt anh đã post lên đây rồi. Em có thể xem profile.
    2. Cứ gọi anh là Not đi, dễ đọc hơn và ít ra thì cũng có nghĩa hơn
    3. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng để "già tuổi nhưng vẫn xuân sắc" mình phải làm thế nào, nếu phải tìm một lý do có lẽ đó là do anh hay cười
    -----------------------------------------------------------
    YASU82
    1 Người như a, có hẳn 1 FC cơ mà? Vậy anh làm thế nào để giữ hoà khí thân mật giữa các member.
    2 ANh có bí quyết gì để trẻ đẹp mãi như thế vây? Share cho chị em phát đi anh!
    3 NGười nâng khăn kiểm ví cho anh sẽ là người ntn hả anh?
    1. Bản thân member f_177 đã thân mật rồi, anh đâu phải làm gì để giữ hoà khí. Dân mình quý nhau thường dùng những từ "mạnh" như "hâm mộ" hay "thần tượng" thành ra bị hiểu nhầm
    2. Em lại dùng từ "mạnh rồi", anh chỉ trẻ hơn tuổi của anh thôi. Bí quyết là sống hết mình và nếu có thể share thì anh cũng sẽ share hết mình chứ không chỉ một phát đâu
    3. Câu hỏi này khó đây. Thật ra từ khi biết yêu, ai cũng định hình một mẫu ngưòi lý tưởng, thời gian sẽ "cô đọng" lại và đến bây giờ anh muốn bạn anh là người hiểu anh và biết chăm lo cho gia đình.
    -----------------------------------------------------------
    ngualuoi
    Một và chỉ một câu hỏi mà thôi:
    Ông đã nhịn được 30 năm rồi, liệu ông có đặt kế hoạch cho 30 năm lần thứ hai không.
    Chuyện: Not bảo để vậy cho chị em chết thèm, tôi bảo: bây giờ Not là miếng thịt lợn ba chỉ, chị em ngó thèm, nhưng chỉ thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ ôi thiu và khi đó chỉ còn ruồi muỗi thèm thôi.
    Mời ông bình lựng câu nói trên. Khà
    Tôi chưa hiểu bác hỏi "nhịn" là "nhịn" gì. Nếu là "nhịn" vợ thì nhịn 30 năm có lẽ là đủ rồi bác nhỉ tôi không đặt kế hoạch lần hai.
    Thế nên có lẽ miếng thịt ba chỉ sẽ chưa kịp thiu
    -----------------------------------------------------------
    hiepdnt
    Hỏi anh Nor là anh đã làm chuyện gì ...phải hối hận ko anh
    Ai trong đời chẳng hối hận (ít nhất) một lần. Anh làm nick này để muốn nhắc về một việc đã xảy ra thôi.
    -----------------------------------------------------------
    vlc
    Bác Nor cho iem hỏi: Có bao h bác cảm thấy.....bội thực vì girl chưa ạh???
    Cái này có muốn cũng không được vlc nhỉ. Mà nói chung vợ vẫn là chính
    -----------------------------------------------------------
    hide_toshi
    Hỏi phát:noregret đi tè bằng gì
    Nếu quan tâm đến những vấn đề như thế này thì anh thường PM. Tuy nhiên chú đã public nên anh cũng xin trả lời theo cách mà chú vẫn hay trả lời. Chú gọi về hỏi bố chú xem đàn ông tè bằng gì, nếu trong trường hợp bố chú cũng không biết để dạy chú thì bảo anh, anh sẽ dạy cả hai.
    Xoá do đả kích
    Vyhuynh
    u?c vyhuynh s?a vo 14:41 ngy 12/10/2005
  9. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã biết khơ khớ về bác, nhưng tôi cũng xin mạn phép hỏi bác mấy câu:
    1. Dạo này đê sông Hồng có gì mới không?
    2. Cứ mỗi lần say rượu là bác lại có chuyện hay cho anh em bàn. Thế hậu quả để lại sau mỗi lần say rượu bác đã giải quyết ổn thỏa chưa?
    Hỏi xong làm phát
  10. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Em xin mạn phép hỏi anh NoregreT ạ
    Gạch đầu dòng thứ nhất : Trong cuộc sống khi gặp chuyện buồn anh làm gì .? Khi anh thất vọng ... người anh nghĩ đầu tiên là ai ... Trong công việc khi gặp khó khăn ... cách giải quyết của anh là gì ??
    Gạch đầu dòng thứ 2 : Anh đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì .. Phía gia đình anh có ý kiến gì không
    Gạch đầu dòng thứ 3 : Anh có dự định gì trong tương lai không ?
    trong các cuộc vui của F177 Anh ấn tượng với lần nào nhất ....
    xin hết...!!

Chia sẻ trang này