1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    nhố nhăng mày ! chị Chickk chỉ đi riêng với anh Nor thui, ko có Kid hay chị nào khác ở đây cả !!!
    @Lys: nhớ mẹt nhé ! tung tin vịt !
  2. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Mấy con Khủng Cái kia về chuồng mau lên,hàng có chủ rồi thía mà vẫn chạy theo,pó chân,về mau,nhí nha nhí nhố
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Á à... mụ Lys làm quả bài phỏng vấn bác Nor nhà mình quả là hoành tráng đấy. hé hé Giá mà còn nick để vote sao cho bạn thân yêu nhở?
    Trời ơi Su ơi là Su! Sao lại post cái ảnh bác Nor chụp với cô em "họ" lên thế kia? Các gái trong fan club lại tưởng bác Nor có nơi có chốn rồi thì các gái dỗi đấy.
    Hèm.... Bác Noregret!... Nor già... Bác lên thớt ít bữa rồi mà vẫn tồn đọng câu hỏi kìa. Chả nhẽ con em lạ chất vấn thêm vài câu... Chẹp... Cơ mà đã vào đây là phải phỏng vấn mà lị. Em cũng hỏi bác một câu, bác nhớ trả lời thật nhá!
    ---->>>> Sau này con bác mấy tuổi thì bác tập cho nó uống bia?
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chú Not của cháu vẫn dễ xương như ngày nào
    Cháu Chảnh chỉ hỏi chú 1 câu thôi : Mối tình đầu của chú như thế nào nhỉ ? Chia sẻ cùng mọi người được ko ?
  5. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay ngày thứ 6 câu hỏi được đặt ra vàoo lúc gần 6h!(Vẫn còn là 1ngày trong tuần)
    Đọc bài thấy anh 29lên cũng xin mạn phép gọi là anh, vì khi anh biết chạy đi chơi thì em mới cất tiếng khóc chào đời.
    Nhưng thường lệ em củng xin hỏi anh 2câu:
    1.Anh định nghĩa như thế nào là già rồi
    2.Theo anh đàn ông bao nhiêu tuổi thì đưa cổ vào chòng(chồng&vợ) là đẹp
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    @ em Chảnh : Ù3 của chị không trả lời em câu hỏi " nhạy cảm " đoá đâu...coá đìu..hí hí....nói ra nhìu cô trong fan clúp của Ù3 chị lại vỡ tim mà chít mất, Ù3 nhỉ ?
    @ Ù3 : hí hí, cơ mà em KID nói jì sai à ? sao Ù3 lại thía...Ù3 khó hỉu thật đấy..hí hí..đừng bắt em khó hỉu theo Ù3 nhớ ..ghét
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    E***, nhờ mod del hộ
    Được Vet sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 14/10/2005
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị cundc nói từ " họ " mà em cảm giác vừa thấy gần ko cần thiết và xa không cần thiết. Thì rằng, chỉ cần nói mối quan hệ không hợp để nên đi xa hơn, không thể đi xa hơn và đã bắt đầu - là một mối quan hệ bình thường như bao mối quan hệ bình thường khác của những bè bạn thôi là ổn thoả rồi.
    Chẳng biết hỏi câu gì với anh NOregret cả, bởi những gì cần hỏi có lẽ đã dc cô đọng trên bài PV của chị lys rồi. Thấy anh vui thì em cũng như mọi người quí mến anh đều vui lây. Hỏi thì không cần rồi, còn muốn nói thì, hihi, bởi :
    Ở điểm cuối của con đường này sẽ là điểm bắt đầu cho một con đường khác phía trước
    ... và ta tự hành quân thôi nào
    Chúc anh luôn vui nha
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Cho Vẹt này
    ĐOẠN CUỐI
    kỵ_si_khong_dau_yeuem
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Mây hờ hững trong ráng chiều bàng bạc
    Lời chia ly oà cùng nước mắt
    Hai trừ một bằng không
    Đoạn cuối những con đường tình yêu
    Trái tim mỏi sau những điều không thể
    Con đường về bước chân lặng lẽ
    Căn phòng lặng im
  10. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Take it easy !
    Cảm ơn bạn nhé ( trân trọng đoạn cuối ), mà bạn có luôn bài thơ đoạn bắt đầu không vậy, có thì Pm cho tớ với nhé

Chia sẻ trang này