1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Đông về ! Mang theo cái lạnh đầu tiên bằng những cơn gió . Một tuần mới bắt đầu rồi. Tuần này nhân vật phỏng vấn sẽ là ai nhỉ.
    wow.........! Điều mình nghĩ ra trong đầu bây giờ là hình ảnh cô MC xinh xắn dễ thương trong buổi Siêu Off của F_177.
    Một con người với vẻ ngoài đáng yêu với tính cách đầy ấn tượng. với nụ cười thân thiện luôn nở trên môi.
    Vâng! Tôi đang muốn nói đến YASU82_Bông hồng vàng kiêu hãnh.
    Trong tuầnn này...... Chúng ta hãy cùng phỏng vấn cô ấy nào. Các Boy đâu. Đây là cơ hội tốt để có thể hiểu về nhau hơn. Một cơ hội để có thể tiến gần hơn

  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Yasu thân mến!
    Trang Mít PV bà đúng là hợp ý người... Xin cho phép tôi mở đầu với vài câu hỏi nhỏ, để hiểu thêm chút nữa về bông hồng vàng xinh đẹp của box ta:
    Yasu định nghĩa thế nào là Tình Yêu? Bà có tin vào tình yêu bất diệt không?
    Bà thích bài hát nào nhất, và thích hát bài nào nhất. Hãy cho tôi ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu bà, vì băn khoăn quá thì chả trả lời đc câu này đâu, nghệ sĩ yêu ca hát ạ
    Bao giờ bà lấy chồng?
    Hi hi, nhớ trả lời nhanh nhé
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cô Mít ơi, cho cái mẹt tui lên đây làm gì, ngại quá cơ, lại chuyển vào đây buôn bán với nhau chắc...hi hi...Dù sao cũng cám ơn bà!
    Xin được trả lời Cô Lys nhá:
    [purple] Yasu thân mến!
    Yasu định nghĩa thế nào là Tình Yêu?
    Su định nghĩa yêu thế nào ư? Thế này nhá
    Hai trái tim đồng cảm
    Gặp nhau rồi nhớ nhau
    Vấn vương và vương vấn
    Tay trao tay rồi yêu...​
    Bà có tin vào tình yêu bất diệt không?
    Tình yêu vốn dĩ nó là bất diệt (Theo như lý thuyết và văn chương), nhưng với tôi, đến Tình yêu mà tôi còn k tin huống hồ tình yêu bất diệt, nghe sến lắm
    Bà thích bài hát nào nhất,
    Để mình yêu nhau như ngày xưa!
    và thích hát bài nào nhất.
    Tuỳ theo từng tâm trạng bà ạh, Khi vui hát bào vui, khi buồn hát bài buồn. Tóm lại, bài nào tôi cũng thích hát, nhưng hay hát nhất là "Để mình yêu nhau như ngày xưa"
    Bao giờ bà lấy chồng?
    Bao giờ có 1 "con gà" đi cùng với bố mẹ đến nhà tôi đặt vấn đề, thì sau đó tôi sẽ lấy chồng
    (Bao giờ tôi gặp được người đàn ông của đời mình tôi mới cưới, còn k thì tôi sẽ ở Miếu Cô hương khói đến suốt đời)

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 24/10/2005
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Kính cô!
    Cọn cũng xin hỏi cô ạ.
    1. Cô đã từng trải qua bao nhiêu mối tình(Vấn đề tế nhị cô có thể không cần trả lời hoặc nếu cô ngại thì PM riêng cho con. Nhưng nhớ là phải trính xác 51%)
    2. Đặt địa vị cô và người iu bỏ nhau thì cô chọn ( Cô bỏ người iu >hay< cô để người iu bỏ cô)
    Kính cô!
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    TienTai_DanhVong viết lúc 23:22 ngày 24/10/2005-]
    Kính cô!
    Cọn cũng xin hỏi cô ạ.
    1. Cô đã từng trải qua bao nhiêu mối tình(Vấn đề tế nhị cô có thể không cần trả lời hoặc nếu cô ngại thì PM riêng cho con. Nhưng nhớ là phải trính xác 51%)
    Việc gì phải ngại Cô có 1mối tình xấu xí, và k muốn có thêm 1 cái xấu xí thứ 2 (Chính xác tuyệt đối)
    2. Đặt địa vị cô và người iu bỏ nhau thì cô chọn ( Cô bỏ người iu >hay< cô để người iu bỏ cô)
    Từ trước khi biết yêu Cô đã luôn tâm niệm, k bao giờ bỏ rơi người yêu cả, thà là bị bỏ còn hơn mình là người bỏ.
    Cho dù người yêu mình có xấu xa đến mấy cũng k bỏ, trừ phi anh ta lừa dối mình còn k thì Cô trung thành với lựa chọn của mình cho dù sai lầm!
    Còn gì nữa k con!
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cô Su tui chỉ hỏi 1 câu thui
    Kế hoạch 5 năm tới của cô là gì?
    Trả lời kỹ nhá, k chơi trả lời cho qua chuyện đâu đấy
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu:
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Thấy em vắt vẻo trên cầu khỉ
    Em không giống khỉ thế là yêu!​
    ----> tình yêu đến với con người cũng nhẹ nhành như hơi thở vậy, đến từ khoé mắt, đến từ nụ cười....chỉ cần em khôn giống KHỈ
    Tình yêu có bất diệt hay không?
    Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt!
    Tình yêu chỉ có một, những cái tương tự tình yêu thì có rất nhiều!
    Tình yêu đối với người đàn ông là một đoạn tình còn đối với người phụ nữ là một thiên tình sử!
    ----> Có hay không một tình yêu bất diệt? Có!
    Thời điểm tiến đến hôn nhân: Không phải cứ muốn kết hôn là có thể kết hôn được nó còn phụ thuộc vào các yếu tố khách quan, chủ quan, đặc biệt là từ phía đối tác!
    Bài hát ưa thích nhất: Bức họa đồng quê!
    Men nồng uống bóng trăng say
    Sáng soi ***g lộng nét mày lung Linh
    Mê man quyết rũ khối tình
    Mảnh mai ở lại dáng hình lòng tôi
    Vô duyên gió cuộn lên rồi
    Mặt hồ động sóng trăng trôi bóng hình​
    [​IMG]
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 25/10/2005
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Hì, thì trả lời kỹ
    Kiếm việc làm tầm tầm
    Du lịch búa xua
    Học cho xong Cao học
    Chuyển 1 chỗ làm ngon hơn
    Trói gà (chống lầy)
    1 thiên thần đáng yêu!
    Cực kỳ bình dị và giản đơn, nhẩy

  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    YaSu_82 : Tôi là Bông Hồng vàng Kiêu hãnh . Cuồng nhiệt và đầy Hận thù
    Trước đây, tôi cho phép mình có những suy nghĩ và hành động nông nổi một chút, nhưng bây giờ thì chín chắn hơn nhiều. 23 tuổi tôi tận hưởng hết những vị ngọt đắng của con người . Đến hôm nay tôi càng quý, càng trân trọng những gì mình may mắn có được"
    - Hình ảnh 1 YASU dịu dàng và đầy nữ tính nhưng ẩn sâu bên trong con người lại là một cô gái đầy cá tính .Nếu ví YS như biển cả mênh mông kia lúc dữ dội lúc dịu êm Chị nghĩ sao
    - "tôi vẫn là tôi" thôi . Con người luôn có nhiều mặt khác nhau. Ở môi trường này sẽ thể hiện mặt này. ở môi trường khác sẽ thể hiện các mặt còn lại ? và ở những người bạn.. tôi sống chính là tôi . Nếu ví mình như biển cả, tôi chỉ ước biển sẽ luôn hiền hào dịu êm, mênh mông và yêu thương vô bờ bến.. Những lúc going bão mặt biển quằn quại ? Hay lòng tôi đang như thế. Tôi muốn một cuộc sống nhẹ nhàng và đơn giản kia?
    - Một người mới quen có thể hơi khó đóan về con người chị, bởi chị có một vẻ ngòai và một nụ cười hết đỗi dịu dàng ? Chị muốn người đối diện nghĩ mình là con người như thế nào
    - Nghĩ rằng tôi là tôi. Đơn giản thế thôi . Cuộc gặp gỡ đầu tiên luôn để lại ấn tượng rất sâu sắc. Tôi không cố tình tạo cho mình cái vẻ thánh thiện đó .. đơn giản tôi muốn người đối điện mình cảm giác thật gần gũi ? và tất nhiên .. không ai tỏ rõ mình trong buổi đầu gặp cả. Phải xét về mối quan hệ đó như thế nào ? Mình sẽ luôn là một cái gì đó mới mẻ?. Thời gian sẽ cho con người ta khám phá ra những điều sâu kín bên trong con người tôi ?.
    - Chị nghĩ sao về tình yêu

    - Tôi là một người lãng mạn ? Cũng có thể nói như thế ? Nhưng với chính bản thân mình thì tôi sống khá thực tế ? Tôi dám sống hết mình vì tình yêu Sống đúng với tình cảm trong trái tim mình ? . Có lẽ cái tuổi 82 đầy cá tính .. thế nên sẽ không có 1 Yasu quỵ lụy vì tình cảm. Tôi xác định được đâu là thực và đâu là ảo .. Đâu là cái có thể và cái không thể ?.
    _ Theo chị tình yêu cần xây dựng trên 1 cơ sở nào :
    Tôi nghĩ đơn giản lắm .. Đó chính là sự chân thành ? 2 con người đến với nhau bằng tình cảm chân thành .. thì tình yêu đó sẽ luôn luôn bền vững .. thế thôi .
    _ Thế còn ghìn giữ và làm mới tình yêu thì sao .. Chị nghĩ gì về điều này
    Tôi đang ở cái tuổi đẹp nhất. Chín chắn nhất .. và biết rõ về mình nhất.. Tôi biết mình có những điểm mạnh nào và những điểm yếu nào ? cái đó là một điều rất quan trọng. Nó giúp tôi hạn chế và phát huy ? Một tình yêu muốn bền vững fải từ 2 phía ? Nếu nói cụ thể ra cách thì có lẽ chẳng ai nói được .. bởi mỗi tình yêu của những con người khác nhau là hòan toàn khác nhau .. Trong mỗi truờng hợp lại có cách giải quyết khác nhau .. Rất khó có thể khẳng định đâu là yếu tố quan trọng mà điều mình làm là hãy làm tất cả vì tình yêu đang tồn tại trong trái tim mình

    _ Nói chị là Bông Hồng Vàng Kiêu Hãnh .. Đầy Yêu Thương và Hận thù .. chị nghĩ sao

    Vâng ! Tôi thích Hoa Hồng vàng .. bông hoa gợi lên cho tôi 1 niềm kiêu hãnh như chính bản thân tôi vậy .. Nó tồn tại niềm yêu thương và cả sự thù hận ? tôi sống chính là tôi ? Con người thì làm sao tránh khỏi yêu thương ghét giận ? Tôi yêu những cái làm cho tôi yêu ? Còn tôi Ghét hay đến Hận thù những thứ làm cho tôi tổn thương và đau đớn.
    Cũng chỉ là một cô gái thôi mà ? Cũng có sự mềm yếu trong nội tâm dù có cá tính mạnh mẽ đến đâu ? Nhưng đối với tôi .. Mọi chuyện đều rõ ràng ?Yêu ra yêu mà Ghét cho ra ghét ?.
    Bởi Đơn giản tôi là Yasu_82 .

    _ Cám ơn chị ! Chúc chị có một cuộc sống như chị mong muốn ? Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những con người luôn sống bằng lý tưởng trong trái tim mình. Tôi tin một ngày nào đó chị sẽ tìm được niềm hạnh phúc ấy ?
    Mit_Ngố
  10. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Ko bít giờ có phỏng vấn Yasu ko nhỉ?
    Đọc qua mấy bài viết của Yasu, theo ý nghĩ chủ quan cá nhân tui thấy:
    1. Yasu có một sự ác cảm đối với đàn ông. Lần này đoán mò cái, có lẽ do ai đó đã làm Yasu đau khổ nên có cái nhìn, cái nghĩ tiêu cực về đàn ông.
    2. Yasu có thể viết những bài romatic, nhưng ngay sau đó, lại có thể viết những bài sử dụng những ngôn từ ko thể chấp nhận được. (bài cãi nhau trong Hội...ế-Sở thích). Mình không hy vọng Yasu vận dụng câu: "ĐI với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Mong là không đọc được những bài viết như vậy sau này.
    3. Đọc bài phỏng vấn vừa rồi thấy nhiều cái sáo quá, 23 tuổi vẫn còn quá trẻ để có thể nói trải qua những thang bậc tình cảm.
    Chúc Yasu sớm tìm được sự bình yên trong tâm hồn, chúc may mắn.

Chia sẻ trang này