1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    nguoitimviec2003 viết lúc 10:34 ngày 25/10/2005-]
    Ko bít giờ có phỏng vấn Yasu ko nhỉ?
    Mới bắt đầu phỏng vấn từ ngày hôm qua, còn cả 6 ngày dài lê thê!
    Đọc qua mấy bài viết của Yasu, theo ý nghĩ chủ quan cá nhân tui thấy:
    1. Yasu có một sự ác cảm đối với đàn ông.
    Sai, Su chẳng có ác cảm gì với đàn ông cả, Hội đa tình cơ mà, ác cảm thì làm sao mà thích nhiều được
    Lần này đoán mò cái, có lẽ do ai đó đã làm Yasu đau khổ nên có cái nhìn, cái nghĩ tiêu cực về đàn ông.
    Đúng là đoán mò rùi!
    2. Yasu có thể viết những bài romatic, nhưng ngay sau đó, lại có thể viết những bài sử dụng những ngôn từ ko thể chấp nhận được. (bài cãi nhau trong Hội...ế-Sở thích).
    Chuyện bình thường, Su được dạy rằng bạn phải có nhiều phong cách mới giao tiếp được với các thể loại trong XH này.
    Lãng mạn àh, bản thân Su vốn mơ mộng và lãng mạn, những bài viết rồ man tíc Su viết là phần nội tâm trong Su.
    NGôn từ k chấp nhận được dành cho những kẻ xứng đáng nhận nó. Động đến Su, Su có thể nhẫn nhịn, động đến bạn bè Su thì đừng. Su k động chạm đến cá nhân ai thì xin người đấy đừng động chạm đến những cái gì thoộc về Su, những cái gì Su yêu quý!
    Mình không hy vọng Yasu vận dụng câu: "ĐI với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Mong là không đọc được những bài viết như vậy sau này.
    Nếu như k có ai xứng đáng nhận nó, Su sẽ cất dấu nó kỹ lắm.
    3. Đọc bài phỏng vấn vừa rồi thấy nhiều cái sáo quá,
    Hì, theo bạn là sáo nhưng Su rất vui vì đó là tình cảm bạn bè dành cho Su, nó nói đúng 1 phần con người Su tuy văn phong thì k giống, nhưng Su thích
    23 tuổi vẫn còn quá trẻ để có thể nói trải qua những thang bậc tình cảm.
    23 tuổi, đủ lớn để nhận thức được mình đã trải qua những gì!
    Chúc Yasu sớm tìm được sự bình yên trong tâm hồn, chúc may mắn.
    Cám ơn Ngươitimviec, thật lòng Su rất vui vì biết có người đã dành cho mình chút ít sự quan tâm, dù chỉ là trên mạng. Ấm áp lắm, Cám ơn!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bà bạn ! Su Cô cô!
    Có dịp phỏng vấn bà thì quả là quý hoá! Quý hoá quá!! Mong là bà trả lời câu hỏi của tôi thật là chi tiết nhá!!
    1. Một câu hỏi theo mẫu chung cũ rích:
    Su có đặt ra một hình mẫu về người đàn ông lý tưởng của đời mình không? Nếu CÓ thì người đó phải là người như thế nào?
    2. Một câu hỏi pha trộn mẫu chung và tò mò của tôi :
    Giả sử Su có một tình yêu đẹp lắm, ưng ý lắm rồi, và người ta ngỏ lời cầu hôn, thì Su đồng ý ngay hay là còn phải suy nghĩ thêm? Theo Su thì "Yêu say đắm" có đồng nghĩa với "Muốn làm đám cưới" không?
    3. Một câu hỏi chỉ có tò mò và tò mò của tôi:
    Su cô cô có bao giờ nghĩ sẽ có những lúc chúng ta ngồi bên nhau ở một góc nhỏ nào đó, thật bình lặng, nhỏ to tâm sự, trút sầu não lên đầu nhau không?(Tôi hỏi thế vì chúng ta gặp nhau là cười nói rôm rả. Tôi nghĩ rằng "tình yêu đâu giản đơn là những nụ cười", bạn tốt cũng vậy, bên cạnh những cuộc vui sôi nổi cũng nên có những lúc trầm tĩnh bên nhau nhỉ?)
    Chẹp... Không lẽ lại "quá tam"... Thôi hôm nay hỏi 3 câu thế thôi. Mỗi ngày hỏi 3 câu nhé bạn nhé! (Tha hồ bận rộn )
  3. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    mở bài là nè mấy bà dạo này hơi bị cục bộ quá đoá nghe ! xem ra ko ổn nghe! tui là tui hổng thích như dzậy đâu nghe ! thân bài là anyway tui xin khen Yasu là có mấy cái pic hơi bị actractive nghe ! còn nữa là tui xin chúc cho su cô cô hạnh fúc bền lâu dzới anh đẹp giai nghe !kết bài là tui chả có câu gì để hỏi cả !
    gone !
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô cho phép cọn xẽ phá lệ
    Kính cô!
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    cundc viết lúc 11:48 ngày 25/10/2005-

    Bà bạn ! Su Cô cô!
    Có dịp phỏng vấn bà thì quả là quý hoá! Quý hoá quá!! Mong là bà trả lời câu hỏi của tôi thật là chi tiết nhá!!
    OK con dê!
    1. Một câu hỏi theo mẫu chung cũ rích:
    Su có đặt ra một hình mẫu về người đàn ông lý tưởng của đời mình không? Nếu CÓ thì người đó phải là người như thế nào?
    Su k có 1 hình mẫu nào cụ thể cả đâu cún ạh, Su chỉ mong ước gặp đuợc người đàn ông của đời mình, người có thể làm trái tim Su rung động thật sự, thế thôi! Vậy mà chờ hoài, chờ mãi đến mức k còn chờ nữa cún ạh.... Chả thấy, chán chưa
    2. Một câu hỏi pha trộn mẫu chung và tò mò của tôi :
    Giả sử Su có một tình yêu đẹp lắm, ưng ý lắm rồi, và người ta ngỏ lời cầu hôn, thì Su đồng ý ngay hay là còn phải suy nghĩ thêm?
    Tình yêu đẹp lắm rồi áh, thế thì còn chần chờ gì,(có khi chàng chưa ngỏ mình đã thúc cưới rồi ý chứ....hí hí....) Su sẽ hạnh phúc gật đầu ngay nếu người ta cầu hôn. Su k thích làm chảnh, yêu là yêu và yêu là cưới, sao phải lăn tăn làm gì khiến cho tình yêu nhạt vị
    Theo Su thì "Yêu say đắm" có đồng nghĩa với "Muốn làm đám cưới" không?

    Với Su thì có, Su yêu ai là muốn vào vòng chung kết với người đó bằng 1 đám cưới luôn (ĐÃ máu là phải tới bến luôn chứ). Càng yêu say đắm càng muốn nhanh chóng thuộc về nhau đàng hoàng chính chính
    3. Một câu hỏi chỉ có tò mò và tò mò của tôi:
    Su cô cô có bao giờ nghĩ sẽ có những lúc chúng ta ngồi bên nhau ở một góc nhỏ nào đó, thật bình lặng, nhỏ to tâm sự, trút sầu não lên đầu nhau không?(Tôi hỏi thế vì chúng ta gặp nhau là cười nói rôm rả. Tôi nghĩ rằng "tình yêu đâu giản đơn là những nụ cười", bạn tốt cũng vậy, bên cạnh những cuộc vui sôi nổi cũng nên có những lúc trầm tĩnh bên nhau nhỉ?)
    Su chả đã từng nói, cuộc vui nào rồi cũng qua đi, chẳng có nụ cười nào giòn mãi trên môi được. Sẽ có lúc chúng ta cần những khoẳng lặng để nhìn lại mình, để nhìn lại người và nhìn lại cuộc đời mình những ngày vừa qua. Còn gi tuyệt vời hơn khi có 1 người cùng chia sẻ khoảng lặng ấy với mình.
    (Này cô bạn cá tính và đáng yêu, có biết k tôi đã từng 1 lần khóc với cô)

    Chẹp... Không lẽ lại "quá tam"... Thôi hôm nay hỏi 3 câu thế thôi. Mỗi ngày hỏi 3 câu nhé bạn nhé! (Tha hồ bận rộn )
    oài, 3 câu của cún cô cô nghiêm túc quá làm tôi trả lời méo cả miệng. Có cái gì máu lửa hơn k?
    he he he
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mở bài: Hey Michelle83, làm gì mà căng thẳng dữ zậy, cũng chỉ là 1 câu chuyện để vui thui mà!
    Thân bài:
    1. Không biết cô nói thật k nhưng cứ thấy khen là Su sướng
    2. Cám ơn cô, chàng đẹp giai của tui tẻo từ lâu rùi...đang săn chàng đẹp giai mới
    Kết bài:
    Có lẽ là may mắn cho Su, chứ nếu cô mà hỏi khó thì chắc Su ngậm tăm chẳng biết trả lời sao quá
    P/s: 1 lần nữa cám ơn Cô đã vô đây góp vui! Mùa đông đến nơi, chắc vụ kem hẹn sang năm cô nhỉ?
  7. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chào YaSu_82 !Anh là thế hệ 7X đời giữa, vào box làm quen rút ngắn khoảng cách tìm hiểu xem những nhân vật nổi cộm nhất trong tuầnĐây chắc hẳn là câu nói mà Em ưa thích : "Tôi là bông hồng vàng kiêu hãnh, cuồng nhiệt và đầy hận thù"Còn đây là một vài đoạn mà A nhặt được trong 1 bài E trả lời cho ai đó :---------------------------------------------------------Kiếm việc làm tầm tầmDu lịch búa xuaHọc cho xong Cao họcChuyển 1 chỗ làm ngon hơnTrói gà (chống lầy)1 thiên thần đáng yêu! Cực kỳ bình dị và giản đơn, nhẩy[​IMG]------------------------------------------------------------Anh xin được phép hỏi em một vài câu sau :1) Xin ghi nhận là em rất kiêu hãnh, cuồng nhiệt . Nhưng xin hỏi hận thù ai, cái gì ? vì theo thông tin ở dưới em sắp học xong cao học, lại sắp chuyển 1 chỗ làm cho ngon hơn nữa cơ mà. Cuộc đời em như vậy là mơ ước của nhiều nữ thanh niên chứ ?2) Em là 1 bông hồng vàng kiêu hãnh ? Thế em kiêu hãnh vì cái gì ?- Sắc đẹp ? thế hệ 8x bây giờ ở HN, đẹp vô biên cương.  Anh ra ngoài đường thấy nhiều bạn gái xinh quá cơ- Học thức ? cái này thì Anh ko dám vặn vẹo vì sợ khác chuyên nghành, nhưng học cao học trong nước thì cũng đến thế mà thôi (bỏ qua những người làm giáo viên- nghiên cứu, huặc ai muốn có bằng cấp để thăng tiến)- Đóng góp cho đời ? Theo hiểu biết của Anh thì những người sống "mình vì mọi người" thì họ lại ko kiêu hãnh đến thế đâu- Nhiều tiền ? Nếu em kiến được kha khá tiền bằng tài năng trí tuệ của Em thì Anh xin lỗi vì những dòng đã viết ở trên. Xin ngả mũ cúi chào Em.3) Em là người phụ nữ chín chắn, trưởng thành ? Xin thưa Anh nói riêng và một vài người bạn gần 30 tuổi bọn Anh vẫn là trẻ con trong mắt của phụ huynh đấy. 4) Đây ko phải là câu hỏi mà là lời khuyên : em lấy chồng->đẻ con->chăm con. Sau một thời gian đọc lại những bài trên box làm quen này, Em sẽ rất rất là hay đấy.Chúc em mọi điều tốt lành, kiếm một con gà trống cho ngon ngẻ !
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Choáng ...
    Ngưỡng mộ chị Su quá thôi ( gọi chị thôi .. chỉ gọi Co cô khi vào Miếuthôi nhá )
    Chị Su xinh đẹp iu dấu :
    - Bí quyết gì giúp chị trẻ và đẹp lâu vậy .. ( đi cạnh chị chắc Chuot thành bà rà mất )
    - Hồng vàng đôi khi cũng tượng trưng cho sự tàn úa chia li ... chị nghĩ sao về điều này ..
    - Chuot có đọc các bài viết của chị ... có cảm giác như .. chị là người đa nhân cách thì phải .. Có đúng không nhỉ
    - Hom toi Halowen .. chi se hoa than thanh nhan vat nao nhi ... bat mi mot chut duoc khong
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này