1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    chuottrang1984 viết lúc 13:20 ngày 26/10/2005-]

    Choáng ...
    Ngưỡng mộ chị Su quá thôi
    Sao lại choáng, sao lại ngưỡng mộ??? ngạc nhiên...
    ( gọi chị thôi .. chỉ gọi Co cô khi vào Miếuthôi nhá )
    OK con dê
    Chị Su xinh đẹp iu dấu :
    - Bí quyết gì giúp chị trẻ và đẹp lâu vậy .. ( đi cạnh chị chắc Chuot thành bà rà mất )
    chị trẻ áh, hí hí....sướng thế...bé nhầm hay sao ý nhưng mà chị cứ nói thế này nhá. Cuộc sống hàng ngày của chị là chuỗi những nụ cười, k tránh khỏi những lúc chán nản nhưng chị sẽ tìm nguyên nhân và nhanh chóng gạt bỏ nó để lại được tươi tắn như 1 bông hoa. (1 cách để nhanh hết buồn chán là post bài đấy, hi hi....)
    Sao chuột lại nhận mình là "bà rà", cho dù em có chững chạc và già đời thế nào đi chăng nữa em cũng k thể vượt qua được cái tuổi 21 của mình đâu nhóc ạh. Em có nét hồn nhiên mà chị mơ cũng k bao giờ có, em biết k?
    - Hồng vàng đôi khi cũng tượng trưng cho sự tàn úa chia li ... chị nghĩ sao về điều này ..
    Cái đẹp đến từ sự cảm nhận của mỗi người em ạh. 1 bông hoa tươi tắn, rạng rỡ như thế sao lại gắn cho nó cái mác chia ly, tội nghiệp bông hoa của chị lắm
    - Chuot có đọc các bài viết của chị ... có cảm giác như .. chị là người đa nhân cách thì phải .. Có đúng không nhỉ
    Chắc chuột cũng đọc câu chuyện :"hãy kể về giấc mơ của em đêm qua" của Syney Shidom phải k? Đa nhân cách là 1 căn bệnh đấy, đừng có gán cho chị như thế tội nghiệp. Chị chỉ đa phong cách thôi (Thế mới nói chuyện được với nhiều nhóm người khác nhau)
    - Hom toi Halowen .. chi se hoa than thanh nhan vat nao nhi ... bat mi mot chut duoc khong
    Có người bảo chị là mặc váy vàng và đội 1 mũ hình hoa hồng vàng...hì chả biết ý tưởng về 1 nữ chúa hồng vàng có khả thi k??? Theo nhóc thì sao?
    (mà nè, theo như chị cảm nhận, nhóc có 1 ác cảm đặc biệt với chị thì phải...hì hì)
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gã chợt nghĩ phải chăng hận thù là đứa con của cuộc hôn phối giữa lòng kiêu hãnh và sự cuồng nhiệt? Chỉ là chợt nghĩ...
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    đúng là chợt nghĩ! Vì chưa sâu...
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cái bóng.................hông có đèn nhưng tự tạo bóng..........hông có lân tinh mà bóng sáng quắc........đốt cháy bản thân để tạo bóng...........và cũng tự mở ra con đường cô đơn trước mặt mình...............
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Anh gió viết bài khó hiểu quá, Su ngốc đọc chẳng hiểu gì!
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cái này viết cho rất nhiều người. Mong đủ phần cho những địa chỉ cần một chút........thoát khỏi những bế tắc.............. Khi đèn không hắt bóng...............sau tàn những cuộc vui (thật hay giả).............
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... ý tưởng đó ha y đấy ... hồi hộp chờ đợi hehe ///... giá mà em mượn được một bộ trang phục Chuột thì hay
    Còn
    Nói là "ác cảm " thì không đúng ... mà là " ghen tị" thì đúng hơn ... Em luôn ao ước có được sự tự tin như của chị Su có thể kiêu hãnh tự tin vào chính bản thân mình ... Em thì .. chẳng được thế .... Em rất thích đoạn trả lời này của chị đấy nhá :
    "Anh nói đúng, có vô vàn người con gái xinh đẹp lộng lẫy, họ xuất hiện và thu hút tất cả những ánh nhìn. Em kiêu hãnh vì tuy chỉ là 1 cô gái bình thường nhưng khi đứng trước họ e k hề cảm thấy ganh tỵ hay e ngại. Em kiêu hãnh vì em biết có những vẻ đẹp k bao giờ bị lu mờ bởi những thứ hào nhoáng thoáng qua. Em là em, người có 1 phong cách k bao giờ bị lẫn lộn với bất kỳ 1 đoá hoa nào khác. VÀ em kiêu hãnh vì điều đó "!
    ----> chị là một bông hồng vàng rực rỡ .. không thể lẫn với bất kì ai ...còn em thì khác xa chị nhiều lắm .. không ngưỡng mộ chị .. không ghen tị sao được ... nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi .. không phải là ác cảmđâu
    Khổ thân .. mình cận thị nên khi nhìn người ta cứ phải tròn to mắt lên mà nhìn .. tuyền bị hỉu nhàm với anh mắt hình viên đạn hix .. oan wa
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 26/10/2005
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Vội đo rồi lại đo vội...
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Có đo đâu, nhìn nè===>
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    HÌ nhóc, vậy là lỗi tại đôi kính phải k? Halowwen này kiểu gì nhóc cũng phải tham gia đấy nhé, hoá trang thành 1 cô chuột mũm mĩm, chắc là đáng yêu lắm!
    Cám ơn nhóc vì đã quan tâm đến chị. Chị vui!

Chia sẻ trang này