1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ong_gia_hu_hong

    Ong_gia_hu_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Phù, đọc bài của anh xong thấy cũng mệt phết đấy, hì e thích những câu hỏi của anh, xóc nhưng mà....vui
    Thật ra cái title của em thế này :"Em - bông hồng vàng kiêu hãnh. Cuồng nhiệt và hận thù" . Nghe nhẹ nhàng và văn thơ hơn phải k anh?
    Em thích hoa hồng vàng, 1 vẻ đẹp rạng rỡ. Khi anh đặt đoá hoa này vào bất cứ nơi đâu nó làm sáng nơi đó lên vì sắc vàng tươi tắn, k bao giờ bị lẫn lộn vào bất kỳ 1 loài hoa nào khác.
    Anh nói đúng, có vô vàn người con gái xinh đẹp lộng lẫy, họ xuất hiện và thu hút tất cả những ánh nhìn. Em kiêu hãnh vì tuy chỉ là 1 cô gái bình thường nhưng khi đứng trước họ e k hề cảm thấy ganh tỵ hay e ngại. Em kiêu hãnh vì em biết có những vẻ đẹp k bao giờ bị lu mờ bởi những thứ hào nhoáng thoáng qua. Em là em, người có 1 phong cách k bao giờ bị lẫn lộn với bất kỳ 1 đoá hoa nào khác. VÀ em kiêu hãnh vì điều đó!
    Bờ học mênh mông mà anh biết đấy, học bao nhiêu cho đủ bây giờ. Em hài lòng vì mình đã cố gắng hết mình để tận dụng tất cả những cơ hội và điều kiện có thể để tiếp tục theo đuổi con đường riêng mà mình lựa chọn. Em đã k bao giờ so sánh mình với những người khác trong vấn đề học thức và em kiêu hãnh vì em học được những thứ mà em muốn học.
    "Theo hiểu biết của Anh thì những người sống mình vì mọi người thì họ lại ko kiêu hãnh đến thế đâu""
    Không kiêu hãnh thế đâu" là sao hả anh...đọc câu này mà em cứ buồn cười mãi Em sống cho bản thân mình trước rồi mới sống được vì mọi người anh ạh.
    Em kiêu hãnh vì em được sống dưới 1 mái nhà nhỏ hạnh phúc, k sang giàu quyền quý nhưng ba má hiền hậu chất phác yêu thương con cái vô bờ bến, 1 ông anh trai hiểu biết tâm lý và rất rất quan tâm lo lắng cho em gái.
    Em kiêu hãnh vì trong cuộc sống hàng ngày, những người thân yêu của em thương yêu và hài lòng về em, bạn bè những người biết em, hiểu em cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với em đã luôn chiều và quý mến em, hàng xóm láng giềng k bao giờ xì xào điều gì về em. Em kiêu hãnh vì em sống thẳng thắn, k bao giờ lừa dối ai. Em kiêu hãnh vì mỗi ngày với nụ cười trên môi em làm rạng rỡ thêm nhiều những khuôn mặt buồn bã khác. Em kiêu hãnh vì em biết em chỉ là con nguời bình thường với những mặt tốt xấu nhưng em có cái tâm, "cái tâm" anh hiểu chứ!
    Em kiêu hãnh vì những lẽ đó!
    Anh ạh, k phải là vào 1 ngày đẹp trời với tâm hồn thơ thẩn, em nghĩ ra từ kiêu hãnh. Nó trong máu em rồi. Sau này lập gia đình, là 1 người vợ, 1 bà mẹ thì em cũng sẽ dạy con cái mình trở thành những con người kiêu hãnh, tự tin và hài lòng với những gì mình có trong tay.
    Cám ơn anh!

    Anh thuộc thế hệ 7x cũng gần gần chót, theo sự hiểu biết của anh thì bông hồng vàng biểu trưng cho sự ghen tuông, sao em lại dùng nó với kiêu hãnh chứ? Anh nói hài một chút nhé, nếu là anh thì anh sẽ dùng câu " em là một bông hoa súng kiêu hãnh"
    Với những gì em đã viết ở trên, em có nhận thấy mình có sự tự tin và tự hào thì chính xác hơn là kiêu hãnh không?
    Anh thấy những gì em đã viết ở trên thì dường như em đang cố tỏ ra mình là con người rất mạnh mẽ, thông minh. Nhưng anh thì lại cảm thấy có một cái gì đó yếu đuối,mặc dù trong toàn bộ bài viết thì không có câu nào thể hiện điều này. em có thấy mình như vậy không?
    Hơn nữa nhiều khi người ta khó phân biệt được danh giới giữa sự kiêu hãnh và tự kiêu. Bởi lẽ khi người ta kiêu hãnh quá một chút thì lại thành tự kiêu mất rồi! Em có suy nghĩ gì về điều này và những gì em đã thể hiện ở trên không?
    Thân
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Cô... con gái mà bác .
    Người ta đang cố giấu đi hững cái íu đuối đó thôi. Cũng như bác đang dấu đi cái nick trính của mình khi vào đây hỏi Cô ta đó.
    Hỏi thêm:
    Tiện thể cọn hỏi cô luôn. Cô cảm thấy cô có điểm íu nào không ? và cô có thể nói điểm nào của cô là íu nhất để cọn còn hỏi tiếp
    Được tIENtAI_DaNHVonG sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 27/10/2005
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi cảm ơn bà bạn đã zả nhời 3 câu hỏi của tôi rất chi là chân tình nhá!
    Bạn thích những câu hỏi "máu lửa" hơn? Okê con dê luôn!
    3 câu hỏi hôm nay của Cún dành cho Su:
    Câu 1:
    Tôi muốn hỏi quan điểm của bà về mấy vấn đề đàn ông mí lị tình yêu là vì.. hì hì..... tôi muốn tìm hiểu xem liệu chúng ta có tương đồng... và... nếu có quan điểm giống nhau quá thì tôi lo là lúc nào đấy chúng ta sẽ... yêu cùng một người đàn ông. Lo xa quá nhở bạn nhở? Hê hê... Đấy, vì cái lo lo đấy, nên tôi muốn hỏi tiếp bà bạn thế này:
    Nếu bạn thân của Su cũng khoái anh người yêu của Su, thì Su giải quyết ra sao?
    Câu hỏi đặt trong trường hợp: Cô bạn đó là chí cốt của Su, nhưng cô ấy không giấu nổi tình cảm đặc biệt dành cho người iu Su. Cô ấy luôn tỏ ra dằn vặt đau khổ, suốt ngày xin lỗi Su, song cũng vẫn không thể kiềm chế cảm xúc mỗi lúc gặp gỡ.
    Câu 2:
    Bà bạn bảo tôi hỏi "nghiêm túc quá", nên sau câu hỏi số 1 ở trên, tôi sẽ chuyển sang gam máu hơn tí teo. Nào... hỏi....
    Su có khoái anh chàng quỳ gối trước mặt Su để tỏ tình không?
    Câu 3:
    Bây giờ tôi hỏi tiếp, không biết có gọi mà máu lửa không, nhưng cứ gọi là... dưa lê chính hiệu nhá.
    Một tên khá ngon nghẻ săn đón, cuối cùng thì cũng được Su cho một cái hẹn đi café. Tại buổi hẹn hò, tên này tặng Su một món quà nho nhỏ gọi là tỏ lòng biết ơn Su đã ban phát cho một ít thời gian. Su có đòi mở quà luôn không? Nếu... có 2 cái "nếu":
    - nếu 1: Mở luôn và thấy đó là 1 bộ underwear
    - nếu 2: Về nhà mới mở và thấy đó là 1 bộ underwear
    ... Su sẽ giải quyết sao đây?

    Hồi hộp chờ bà bạn zả nhời hồi hộp... Không bít liệu bà bạn có chia "nếu" ra tiếp thành nhiều trường hợp "nếu" về ... màu sắc underwear nữa không....
    Bây giờ nằm vắt tay lên trán nghĩ ra 3 câu hỏi "máu lửa" cho ngày mai.
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Ờ !Tất nhiên 1 người con gái biết cách cư xử, có kiến thức, hình thức trên trung bình một tí (đa số đàn ông đều thích đẹp) được đàn ông để ý nhiều hơn là những cô gái đẹp mà vô hồn.     A đã xem những bức hình của E ở "miếu cô hồn" rồi. Sở dĩ A biết biết là do Cún đờ cờ bảo "muốn xem hình cô nào thì vào miếu mà tìm" .Thế là A đi tìm E và những cô gái khác. Nói tóm lại một câu E chưa có người đàn ông phù hợp với E ( có khi người E thích, Nó lại làm ngơ).Mọi nguyên nhân sẽ được giải quyết triệt để khi E có một anh chàng. Nếu E đã từng yêu và được yêu thì E sẽ hiểu, còn ko tình trạng "miếu cô hồn" vẫn còn đông nhân khẩu.A xin hỏi E một câu, một và chỉ một mà thôi :  "A muốn chinh phục E thành công thì phải như thế nào nhanh nhất,  để vượt qua tất cả những nhân vật ...đang vật vờ quanh E bằng mọi lý do, lý trấu"Tái bút : Đây là hội của bọn A http://www3.ttvnol.com/lamquen/593239/trang-1.ttvn (đang ế hàng)
  5. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thế !Anh muốn hỏi em một câu, một và chỉ một mà thôi :  "A muốn chinh phục E thành công thì phải như thế nào nhanh nhất,  để vượt qua tất cả những nhân vật ...đang vật vờ quanh E bằng mọi lý do, lý trấu"
  6. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói rồi mà, vẻ đẹp đến từ cảm nhận của mỗi người, lý do em thích và lấy biểu tưọng hoa hồng vàng em đã nói ngay từ câu thứ 2 khi trả lời anh Squa, cũng như trả lời em chuôttrang1984, em k nhắc lại nữa.

    "bông hoa súng kiêu hãnh"...1 lời ví von thật hay, Nếu nói về mặt hình ảnh thì em không dám nhận vì hoa súng quá đỗi dịu dàng, thanh tao và giản dị trong hồ nước nhỏ bé. Còn về mặt nghĩa của cái tên thì làm gì có bông súng nào kiêu hãnh hả anh, chỉ có bông hoa súng "can trường" và "ngạo nghễ" thôi. Em k dám nhận đâu. Thế nên câu này, em xin trả lại cho anh
    Anh thân mến, theo anh thế nào là kiêu hãnh, phải chăng đó chính là sự tự tin và tự hào kết hợp. trong văn thơ, người ta hay dùng câu "kiêu hãnh ngẩng cao đầu là thế" ,chỉ có tự tin về bản thân, tự hào về lý tưởng người ta mới có tư thế ngẩng cao đầu anh ạh. Em nói mang tính chất hình tượng để diễn giải cái suy nghĩ của cá nhân em về từ "kiêu hãnh"thôi, mong anh đừng quá căn vặn lại em
    "dường như em đang cố tỏ ra mình là con người rất mạnh mẽ, thông minh"
    HÍc, giá như em có thể cố thể hiện mình là 1 thiên tài kiệt suất hay 1 cô nàng sắc nước hương trời thì hay biết mấy. Người ta k thể thể hiện ra cái mà người ta k có anh ạh.
    Em mãnh mẽ trong cuộc sống hàng ngày, những khi phải ra quyết định, em mạnh mẽ trong cách giao tiếp, trong câu chữ và đó là cá tính của em.
    Em yếu đuối, đúng thế thậm chí rất dễ bị tổn thương. Em đâu có phủ nhận điều đó, nhiều bài viết của em cũng thừa nhận điều này. Em là 1 cô gái thôi, 1 bông hoa hồng thôi chứ k phải là "bông hoa súng".
    Thật may mắn là em biết khi nào mình yếu đuối và đó là điễm mạnh mẽ nơi em.
    Hơn nữa nhiều khi người ta khó phân biệt được danh giới giữa sự kiêu hãnh và tự kiêu. Bởi lẽ khi người ta kiêu hãnh quá một chút thì lại thành tự kiêu mất rồi! Em có suy nghĩ gì về điều này và những gì em đã thể hiện ở trên không?
    Thật ra câu này cũng không khác mấy với ý trong bài viết của anh Squa, e đã định nói đến trong bài trả lời anh ý nhưng em vẫn cố chờ 1 câu hỏi mang tính trực tiếp hơn. Và đó là câu hỏi của anh
    Kiêu hãnh là kiêu hãnh, và tự kiêu là tự kiêu, 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau sao lại khó phân biệt danh giới? Em có tự kiêu hay không hãy nhìn vào mối quan hệ với những người bạn trên diễn đàn này là đủ. Một kẻ tự kiêu chắc thể hoà đồng với mọi người thế đâu.
    Đây là 1 topic mà nhiều người trân trọng thế nên những câu trả lời của em rất nghiêm túc. Những điều em thể hiện trong các bài viết trên đây thể hiện 1 phần nào con người em. Có thể xấu, có thể tốt, có thể làm 1 số người vui vẻ, hài lòng, có thể làm 1 số người ghét, bực mình. Nhưng em k hề ngại ngần điều đó. Tại sao lại phải ngại khi em đang sống theo ý em, khi em đang chính là em, còn gì tuyệt hơn!
    Phải thế k, anh thân mến!
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 27/10/2005
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    úi zời, điểm yếu áh, cô có 1 bồ đầy ứ hự. Nếu con muốn biết 1 trong những điểm yếu của cô thì cô tiết lộ nhá:
    Đó là yếu đuối
    Thế nào hài lòng chưa?
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 27/10/2005
  9. _Bin_

    _Bin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Quả là một cô gái đầy cá tính, nhưng có lẽ cá tính quá cao nên ko phải lúc nào mọi việc cũng xuôn xẻ như ý muốn.
    GL my friend
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này