1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    anhlinhgia81 viết lúc 09:21 ngày 27/10/2005-]
    Hi` hi`... đúng là hoa khôi của Box có khác.
    Anh nói thế là hạ thấp con gai F177 rồi, em chỉ là 1 bông hồng thôi. Trong khi box mình có rất nhiều đoá hoa đáng yêu lộng lẫy
    Chúc em Su mọi sự như ý nhá
    Cái này thì em cám ơn nhìu nhìu, em cũng hy vọng thế
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn!
  4. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tèn tén ten,topic đang đến hồi hay quá.Thú thực( chả thèm nịnh đâu) Jen rất kết những câu trả lời của Yasu đấy.Mà tuần này Yasu có vẻ hơi bị mệt nhỉ,bị quay như chong chóng thế còn gì.Hoan hô Mít cô cô đã chọn Yasu ,và không khí của topic đang hot trở lại đây.
    Jen thì muốn fỏng vấn Yasu từ hôm đầu tiên rồi cơ nhưng nghĩ đi nghĩ lại 2 đứa mình đã có khá nhiều điểm giống nhau nên có lẽ cũng đã hiểu fần nào về nhau rồi. Nhưng tất nhiên chúng ta cũng có nhiều điểm rất khác nhau đúng không,bởi không ai có thể hoàn toàn giống nhau đc.Mỗi con người là một bản thể riêng biệt mà.Cái mà Jen khâm fục ở Yasu đó chính là sự thẳng thắn,dám nghĩ,dám viết không e ngại.Thêm nữa,Su là một cô gái không sắc nước hương trời nhưng rất có duyên, quyến rũ,thông minh,hát hay,có một tâm hồn phong phú...và biết làm cho mình đẹp hơn trong mắt mọi người.
    Đó chỉ là 1 chút cảm nhận của Jen về Su thôi,và không chắc rằng không chỉ mình Jen cảm nhận đc những điều ấy đâu. Bây giờ là một vài câu hỏi rất nhẹ nhàng nhé: để hiểu thêm về cô bạn sinh cùng ngày với Jen 1 chút xíu:
    - SU có hay ăn quà vặt không?
    -Món khoái khẩu của Su là gì?Cả đồ ăn lẫn đồ uống nhé!
    -Su có thích shopping ko?(chắc là có rùi) Su nói mình là người đa phong cách vậy có fải là một người đa phong cách trong thời trang?
    - Bộ phim mà Su yêu thích nhất từ trước đến nay? kể đôi chút về bộ phim ấy nhé!
    -Hình như Su có nhắc đến nhà văn Mỹ Sidney Selden với cuốn truyện" Hãy kể giấc mơ của em".Su có thích nhà văn này không? Và thích nhất truyện gì của ông?
    -Mỗi khi đến ngày SN anh trai yêu quý của mình Su có hay dành cho anh ấy những bất ngờ nho nhỏ?(tại cô Su có anh trai tâm lý,dễ thương nên Jen ghen tị đấy,hihi)Và ngược lại trong ngày SN của Su thì anh ấy hay dành cho Su bất ngờ gì?
    -Su hãy kể cho Jen và mọi người nghe 1 kỷ niệm đáng nhớ nhất trong 23 năm qua của Su đc không?( về gia đình,bạn bè,hay Tình yêu cũng được)
    ......
    Tạm thời thế thôi đã,Su trả lời hết rồi mai Jen lại hỏi típ
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    E là E nói ngược rồi !
    Nhưng công nhận E đáng được nhiều chàng trai (trong đó có A) phải mất thời gian nghĩ đến. Để đến hôm HA LÔ EN xem tình hình thế nào cái.?
    Thế nhé , mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu mà cũng có thể ko có bắt đầu E nhỉ ?
  6. Ong_gia_hu_hong

    Ong_gia_hu_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  7. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Chưa!
    Hình như câu của cọn dễ quá làm cô phải xửa lại bài. Thôi thì để các bác khác tiếp cô.
    Cọn rút...
  8. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    má kiu con dzìa ngủ gấp....cứ thân tàn ma dại vật vờ đêm hôm thế này hử con dzề dzề ngay hông thì bảo
    con ơi, mai má hổng dẫn con đi xigòong hay phú đc rồi, má fải làm hâu-âu-ca-bờ t2 nộp, nhìu đến độ xỉu lun rồi....schieben auf tuần tới con ha ngủ ngoan akay ơi...ngủ ngoan akay hỡi
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có phải là cái bóng? còn chưa thành hình cơ mà...
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Là liên tục căng phồng, phùng phình.............phải làm thế nào khi người ta không cao nhưng liên tục phải đi kiễng trước những hội họp chỉ để.............một phần tiềm thức vật vã thét gào đòi tìm lại bản thể.......khi không là chính bản thể...........con đường cô đơn thăm thẳm là không thể tránh khỏi........những cơn cô đơn triền miên sau những huyên náo, lên gân, gồng mình.......là ...........mệt nhoài bản thể....................

Chia sẻ trang này