1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    jenny_barbi viết lúc 15:33 ngày 27/10/2005-]
    Jen này cứ làm Su sướng k àh, đọc bài của Jen đến đâu là Su cười tít mắt đến đấy, cái Cô cô này công nhận là khéo nói thật
    Bây giờ Su lấy hơi trả lời 1 lèo các câu hỏi của Jen nhá!
    Bắt đầu:
    1.- SU có hay ăn quà vặt không?
    Rất hay
    2. Món khoái khẩu của Su là gì?Cả đồ ăn lẫn đồ uống nhé!
    3. -Su có thích shopping ko?)
    Chắc chắn là có, rất thích mỗi tội k có xiền...
    4. Su nói mình là người đa phong cách vậy có fải là một người đa phong cách trong thời trang?
    Oh, thời tranh chỉ là 1 phần thôi, cái đa phong cách là trong giao tiếp, cư xử....
    5 .- Bộ phim mà Su yêu thích nhất từ trước đến nay? kể đôi chút về bộ phim ấy nhé!
    Phim áh, Su xem nhiều phim và cũng thích nhiều phim lắm Xem phim với Su là giải trí nên k có bộ phim nào thật sự nhất đối với Su...(Cái này hơi thiếu xót)
    6 -Hình như Su có nhắc đến nhà văn Mỹ Sidney Selden với cuốn truyện" Hãy kể giấc mơ của em".Su có thích nhà văn này không?
    Su cực cực kỳ thích nhà văn này
    7.- Và thích nhất truyện gì của ông?
    Dòng máu
    Nếu còn có ngày mai
    và rất nhiều nữa.....
    8 -Mỗi khi đến ngày SN anh trai yêu quý của mình Su có hay dành cho anh ấy những bất ngờ nho nhỏ?
    HÌ, chẳng mấy khi Su dành bất ngờ cho anh ý cả. SN anh ý, 1 là hỏi thẳng anh thích cái gì để em mua. 2 là thấy anh thiếu cái gì thì tự động mua. Chỉ dành bất ngờ vào những ngày bt, ví dụ như lần nào mà Su đi chợ vải đều mua vải may quần áo cho anh ý....
    8 .-Và ngược lại trong ngày SN của Su thì anh ấy hay dành cho Su bất ngờ gì?
    hì, có, Lúc bà con đang ngồi cười nói xôm xả thì ông ý hùng hồn tuyên bố, đi hát, anh tặng cho LA bữa đi hát...Bà con gào rú cổ vũ nhiệt tình và thu dọn hiện trường cực nhanh để làm tiếp tăng 2
    9. -Su hãy kể cho Jen và mọi người nghe 1 kỷ niệm đáng nhớ nhất trong 23 năm qua của Su đc không?( về gia đình,bạn bè,hay Tình yêu cũng được)
    Kỷ niệm thì nhiều, đẹp có buồn có. Su sẽ kể 1 câu chuyện của Su nhá. Đó là cách đây 5 năm, lúc Su đang ôn thi ĐH, lần đầu tiên đi xe máy, con Max ghẻ ý, đi rất chậm nhá, thế quái nào mà 1 cái xe đạp trong ngõ phóng xồ ra lao vào Su...ten ten ten tèn...Su bị xe máy đè lên chân, giãn dây chằng. Đau thấu trời luôn, mặt mũi trắng hơn cả xác chết, nhưng k 1 giọt nước mắt, k 1 lời than đau. Su được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai và kéo theo sau là 11 người: Ba mẹ, anh trai, các cô, anh chị em họ, con bạn. Mọi người lo lắng còn Su thì cười nói te te...Chỉ đến lúc nghe mẹ nói, là Bố Su khi nghe tin con gái ngã xe máy, thì đỏ hoe mắt cuống cuồng lao vào bệnh viện, lúc đó Su suýt nữa thì bật khóc, cảm thấy nghẹn nơi cuống họng, chỉ thêm vài giây nữa thôi là nước mắt sẽ rơi ra mất, may mà Su kịp thời lẩm nhẩm 1 bài hát. Kỷ niệm đó Su nhớ mãi, vì Su biết mình được rất nhiều người quan tâm, lo lắng...Hạnh phúc lắm, Jen ạh...
    ......
    Cám ơn những câu hỏi của Jen nhá K biết có câu trả lời nào trùng với sỏ thích của Jen k?
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    -donghailongvuong viết lúc 16:42 ngày 27/10/2005-]
    E là E nói ngược rồi !
    K ngược đâu! "Ta" là anh, đối tượng YASU là "địch", em trong vai trò tư vấn nên em hiểu rất rõ đich, mỗi tội k biết "ta " thế nào để bày mưu cho đúng đắn và hợp lý thôi, Anh thấy đúng chưa?
    Nhưng công nhận E đáng được nhiều chàng trai (trong đó có A) phải mất thời gian nghĩ đến. Để đến hôm HA LÔ EN xem tình hình thế nào cái.?
    Cám ơn cái thời gian anh đã mất cho em. Hẹn Halowwen nhá, xem có thấy tiếc k, nếu có em sẽ bù
    Thế nhé , mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu mà cũng có thể ko có bắt đầu E nhỉ ?
    Mọi chuyện đang bắt đầu, nhưng theo chiều hướng nào thì còn xét
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ong_gia_hu_hong viết lúc 01:13 ngày 28/10/2005-]
    Em nói hoàn toàn chính xác, nhưng em hãy đọc lại câu này nhé:
    Anh nói hài một chút nhé, nếu là anh thì anh sẽ dùng câu " em là một bông hoa súng kiêu hãnh" em không hiểu câu nói này à?
    Nếu nói về cả hình ảnh và ý nghĩa thì làm gì có bông hoa hồng vàng nào kiêu hãnh hả em?
    Oh anh nghĩ thế thật sao? Em sẽ cố gắng tìm 1 vài câu chuyện về những bông hoa hồng kiêu hãnh gửi anh để anh tham khảo. Cái cái title của kẻ mơ mộng thích hồng vàng thôi!
    Em k dám nhận đâu. Thế nên câu này, em xin trả lại cho anh
    ---> Anh không tặng em cũng không cho em thì em trả sao được?
    Về vụ hoa cho em xin lỗi, em hiểu nhầm ý anh. Thế nên đành, hoa ai người đấy giữ, súng ai người nấy cầm vậy
    Thực lòng xin lỗi em nếu em nghĩ là anh "quá căn vặn". Anh chỉ nói em tự tin và tự hào thôi chứ chưa phải là kiêu hãnh! Có lẽ em đã suy nghĩ hơi thiếu rồi, vì kiêu hãnh không chỉ có tự tin và tự hào kết hợp là đủ mà nó còn phải có sức mạnh và một số thành tích nữa em ạ. Sức mạnh ở đây nó bao hàm nhiều nghĩa, sức mạnh về tinh thần, thể chất, sức mạnh từ một thế lực nào khác hỗ trợ...
    Đôi khi sự thoả mãn về một cái gì đó mà con người ta đạt được khiến họ trở lên kiêu hãnh, và từ kiêu hãnh có thể thành tự phụ từ lúc nào không biết và tình cờ xảy ra những bi kịch mà họ không thể cưỡng lại được. Điều này có thể lý giải được vì sao một số người toả sáng một chút rồi lạ tắt ngấm!
    Anh đang cố gắng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác rồi. Theo em, Anh đừng nghĩ về từ kiêu hãnh 1 cách cứng nhắc như thế. Nó ở trong tinh thần của mỗi con người anh ạh. Lúc nào anh cũng gắn kiêu hãnh với tự phụ, em thấy ngạc nhiên vì 1 người có lẽ là từng trải như anh lại viết 1 cách k dám chắc như thế, hay là anh đã quá già rồi. Còn em, em biết phân biệt đâu là kiêu hãnh và tự phụ. Nếu như em tự phụ, mọi người sẽ xa lánh em.

    Người ta k thể thể hiện ra cái mà người ta k có anh ạh.
    ----> Sai rồi! nếu như em bước vào đời phải bươn trải sớm thôi em sẽ thấy nó sai!
    Thiên hạ nhiều cao thủ lắm,họ dư sức để thể hiện cái họ không có như là có. Một ví dụ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày một số chị em chẳng có ma nào nó đụng đến nhưng vẫn cố thể hiện như là có rất nhiều người đang theo đuổi mình(sỹ diện cao quá ấy mà nên phải làm thế không sợ mọi người nghĩ mình là bà cô) để rồi tối thứ 7 ngồi nhà xem ti vi hoặc chui vào miếu.
    Cám ơn anh đã đánh giá em quá cao.
    Điều này em k muốn nói gì thêm với anh. Thực tế ra sao, những người cần biết, muốn biết vẫn đang biết mà
    Tất cả những cái này anh đã nói ở trên mong em đừng hiểu sai ý của anh. Tóm lại anh chỉ muốn nói rằng em là một cô gái biết tự tin và có cái để đáng tự hào chứ không phải kiêu hãnh!

    Thêm nữa, em hãy hiểu rằng đây chỉ là những lời nói mang tính chất trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hợp tác chứ không hề có ý khích bác hay nói xấu một ai.
    Thân!
    Vâng, em biết là những gì anh nói với em là trên tinh thần trao đổi hợp tác thẳng thắn. Em cám ơn tất cả những ai đã vào topic này cùng nói chuyện với em. Mỗi người 1 cuộc sống, 1 quan điểm, 1 suy nghĩ, k ai giống ai cả phải k anh?
    Dù sao cũng rất vui vì anh đã nói "em là một cô gái biết tự tin và có cái để đáng tự hào".
    Một lần nữa cám ơn anh - người đàn ông thế hệ 7X! Chúc anh vui!
    Em - Bông hồng vàng kiêu hãnh
    Cuồng nhiệt và hận thù! ​
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 28/10/2005
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ừa chào con
    Lần sau nhớ về ngủ sớm đừng để có người đi tìm gọi
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói của bác thật hay, tiếc là nó k đề cập trực tiếp nơi đến nếu k sẽ có phản hồi
  6. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác ĐHLV này !
    Bác nổi tiếng quá ở box du lịch rồi, bao nhiêu em gái muốn đi du lịch cùng cơ mà. Sao bác lại lọ mọ sang bên này ?
    Kể ra thì bác cũng nói đúng về bạn gái này, xem ảnh cô ấy chụp đáng yêu - kiêu hãnh quá. Em cũng muốn được diện kiến một lần xem sao. Em đây mải mê súng đạn tranh đấy với vài tên "phá hoại" bên box lịch sử - văn hoá , ko có duyên nói chuyện với các bạn gái. Kiểu này mùa nào mới có bạn gái chứ ? Mà em tự thấy mình cũng đâu có tệ ?
    Âu đó cũng là số phận, "người ăn ko hết , kẻ lần ko ra" !
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Không có gì xác định.............không nhất thiết phải lắng nghe nếu tận tiềm thức không có những đồng vọng.............những ngoi ngóp của bản thể........thật may vì còn có...........khi đứng trên những cà kheo ngày càng cao........một ngày..........dù đôi chân mỏi mệt...........chỉ làm dậy nên nỗi thèm khát chạm đôi chân trần xuống đất, khó lắm thay............không thể - cái kiêu hãnh của một ngọn cỏ..........và...........chợt thấy.....cô đơn là một con đường không bến bờ.....
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 28/10/2005
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Không có gì xác định.............không nhất thiết phải lắng nghe nếu tận tiềm thức không có những đồng vọng.............những ngoi ngóp của bản thể........thật may vì còn có...........khi đứng trên những cà kheo ngày càng cao........một ngày..........dù đôi chân mỏi mệt...........cũng không thể xuống đất được nữa............không thể - cái kiêu hãnh của một ngọn cỏ..........và...........chợt thấy.....cô đơn là một con đường không bến bờ.....
    [/quote]
    Anh Gió dạo này chuyên môn nói những ngôn từ cao siêu . Đọc xong đau cả đầu mà vẫn chả hiểu cái mô tê gì
  9. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    về nhà ngay ! vớ va vớ vẩn
    @cô YASU: cô Yasu đừng bận tâm nhá ! anh tui dạo này lại trở lại nghe Trịnh nhiều quá nên đâm ra cứ thích nói những điều khó hỉu
    chúc cô vui vẻ nhá !
  10. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong trường hợp .. Người yêu cũ của bạn bà thích bà ... thì bà làm ntn ..
    Kể cả là người yêu cũ nhưng mà nếu 2 ngừơi đến với nhau .. Kiểu gì thì tình bạn cũng bị sứt mẻ ...
    Mà bà cũng rất kết người kia ... ??
    Keke ..Trả lời nào

Chia sẻ trang này