1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Với câu hỏi này tôi đã nói rõ quan điểm của mình khi trả lời cundc rùi mà :"K yêu người yêu của bạn, cho dù là đã chia tay cũng k yêu lại"
    Tôi luôn có những khoảng cách nhất định với người yêu của bạn gái mình (mặc dù đôi lúc điều này hơi cứng nhắc) Yêu người yêu của bạn là 1 điều vớ vẩn nhất là tôi k bao giờ muốn dính vào. Cảnh giác cao vẫn hơn.
    Thế nên k có trường hợp tôi thích anh chàng kia!
    Tôi trả lời thế có được k?
  2. Ong_gia_hu_hong

    Ong_gia_hu_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    size=3]Oh anh nghĩ thế thật sao? Em sẽ cố gắng tìm 1 vài câu chuyện về những bông hoa hồng kiêu hãnh gửi anh để anh tham khảo. Cái cái title của kẻ mơ mộng thích hồng vàng thôi!
    Gửi cho anh theo vao cai nay nhé: onggiahuhong@yahoo.com
    Về vụ hoa cho em xin lỗi, em hiểu nhầm ý anh. Thế nên đành, hoa ai người đấy giữ, súng ai người nấy cầm vậy
    Cái gì đã không thuộc về mình thì có cố gắng mấy đi nữa cũng không có được
    Thiên hạ nhiều cao thủ lắm,họ dư sức để thể hiện cái họ không có như là có. Một ví dụ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày một số chị em chẳng có ma nào nó đụng đến nhưng vẫn cố thể hiện như là có rất nhiều người đang theo đuổi mình(sỹ diện cao quá ấy mà nên phải làm thế không sợ mọi người nghĩ mình là bà cô) để rồi tối thứ 7 ngồi nhà xem ti vi hoặc chui vào miếu.
    Cám ơn anh đã đánh giá em quá cao.
    ---> Nói thế này thì là Akay rồi !
    Anh đang cố gắng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác rồi.
    ----> Không có câu nào của anh thể hiện điều này cả, mà chỉ có em đang áp đặt cho bồng hồng vàng của em nó phải kiêu hãnh thôi. hl]Nó ở trong tinh thần của mỗi con người anh ạh vậy thì kiêu hãnh nó ở trong tinh thần của em sao lại áp đặt nó vào bông hồng vàng rồi lại áp đặt cả vào một cái topic với nhiều người thảo luận to đùng thế này?
    Có lẽ em chưa hiểu đầy đủ thế nào là kiêu hãnh nên em nói vậy thôi, thực tế em đã có những gì đủ để kiêu hãnh chưa, và em làm được những gì đủ để kiêu hãnh?
    Lúc nào anh cũng gắn kiêu hãnh với tự phụ, em thấy ngạc nhiên vì 1 người có lẽ là từng trải như anh lại viết 1 cách k dám chắc như thế,
    ----> em nên đọc kỹ để hiểu rõ ý của anh nói rồi trả lời, không nên trả lời một cách cảm tính như vậy.Cái mà anh đang đề cập tới là danh giới giữa kiêu hãnh và tự phụ, nó rất gần nhau chứ không phải gắn kiêu hãnh với tự phụ.
    anh lại viết 1 cách k dám chắc như thế,[/hl]
    --> anh không dám chắc à? ở chỗ nào vậy? các cụ bảo ''nói có sách,mách có chứng" nếu nói không có dẫn chứng chứng minh thì là nói bừa đấy em thân mến ạ?

    Còn em, em biết phân biệt đâu là kiêu hãnh và tự phụ. Nếu như em tự phụ, mọi người sẽ xa lánh em. [/hl]
    Em không phải là người tự phụ nhưng cũng không phải là kiêu hãnh đâu. Em thử nghĩ xem mình đã có những gì đủ để kiêu hãnh nào!
    Thân!
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị Su một bông hồng ... chúc chị Su luôn giữ được sự tự tin và niềm kiêu hãnh ,,,,,
    Nếu một ngày nào đó ... chị Su có gia đình ... có Baby .. chị Su sẽ đặt tên cho Baby là gì .. ( cả boy lẫn girl baby )
    [​IMG]
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 29/10/2005
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    hi hihi, em k nghĩ là mình đã quá đà đến mức này, để cho 1 topic với ý nghĩa ban đầu là phỏng vấn lại có nội dung là tranh luận về từ kiêu hãnh.
    Thôi thì ai sống thế nào thì người ta biết vậy. Anh có thể k thích từ kiêu hãnh trong title của em, nhưng bản thân em người có cái title đấy lại thấy rất vui và hài lòng với hình ảnh này. May quá những người bạn tốt của em cũng k phê phán gì. Thế là đủ quá rồi!
    Vả lại cũng đã hết tuần đưa em lên thớt rồi, em mà có nói gì thêm cũng chả ai dành đất cho.! hì. thế nên cứ để thế này thôi anh nhỉ?
    Chúc anh 1 ngày lễ Halowwen vui vẻ!
    P/s: Em rất thích chữ ký mới của anh. Thật ý nghĩa!
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 30/10/2005
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
  6. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    @chữ kí of cô YASU hay lắm nhưng mà cái kiểu design xấu ghê à !
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Xin 1 ít " cuồng nhiệt " và 1 nửa " hận thù " được không ?
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Sao lại xin "ít" cuồng nhiệt?
    Sao laị xin "nửa" hận thù?
  9. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Một tuần đã trôi qua. Nhanh thật ! Vậy là tuần phỏng vấn yasu82 đã khép lại. Chúng ta cùng nói lời chia tay với Bông Hồng Vàng Kiêu Hãnh ấy .. Cám ơn Su Yêu đã trả lời rất nhiệt tình trong tuần phỏng vấn vừa qua. Tuần có biết bao nhiêu máu lửa....
    Tuần mới này sẽ là ai ..??????????
    Chiều nay sẽ có câu trả lời ... Một nhân vật mới cho 1 tuần mới.. kekeke ..... Xin hãy chờ xem

  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này