1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Lẩn mãi cũng không xong , THôi thì đối đầu với nó vậy
    * Cún khách sao
    * garu_garu @ :
    anh Béo,anh cố gắng mua thêm mấy cái quần đẹp đẹp nhé,năm sau về change tiếp,cỡ em với bác giống nhau mà,hê hê...

    Hìi , vào đông rồi , làm gì có quần vừa cho chú ... , may ra (nghỉ đông) thì có cái quần con thì vừa ( Vũ tuổi trẻ tài cao ).
    * codongiuadoi @ Xin hỏi anh:trên ttvnol này anh yêu ai nhất,lí do...
    Yêu thì chưa , có lẽ Béo thiệt thòi hơn mọi người , không định nghĩa "nổi " nó .
    *thanchettc @ béo oi
    tối qua tôi vơi ông gặp nhau nhung chua noi đuoc nhìu. vây bi dừ tui hỏi ông nha
    ông đã có em nao chưa, tui thấy trong hội khủng của ông có nhìu em vậy mà.
    wên cho tui số dd của ông đi hehhehhehhe
    em thì rất có thể là có ,mà cũng có thể không , nhà KHủng hay rất nhìu nhà khác cũng rứt nhìu , những tôi khoái được chơi thoải mái hơn là kiếm một ai đó cho " riêng tư " dđ của tui : 0912482908.
    * chuottrang1984 @ : - Thứ nhất : Sao anh Béo thế
    - Thứ hai : Vợ anh tương lai ... có bat buoc phải béo như anh không
    Hy vọng có vợ là tốt lắm roài ,, còn thứ khác không quan trọng
    - Thứ ba : Em muốn Béo như anh .. và cả cao như anh .. phảilàm thế nào giờ
    Béo như anh không khó mà gầy đi mới khó , nhất là với phong độ giết mồi như hiện nay của anh .
    Còn vấn đề em muốn cao thì anh bó gối roài ,,, chỉ có thể cải thiện được thế hệ sau của em được thôi .
    *kid_lam_dieu @ : Em hỏi anh Béo nì :
    - Anh Béo có iu wí con em gần út ụt ụt ịt của hội Khủng Long này hông ?
    - hí hí...con em thấy anh Béo wá là đồ sộ nhá, thía mới xứng tầm nhà Khủng..như con em..eo ơi...bé quá là bé à
    - Lâu con em không đi off, anh Béo có nhớ hông ? hihi....con em mún đi gặp anh Béo lắm nhá, nhưng mờ..hihi...đíu đi được
    - Tối nay sinh nhựt anh Gió đẹp zai, anh Béo nhớ chụp nhìu nhìu ảnh ngon chút nhá, trưng lên trong nhà Khủng cho em chiêm ngưỡng hình dung của mọi người. Nhớ wá là nhớ
    Em thì chắc chắn là quý roài , hỏi thừa à nghe ., em hay bất cứ ai trong cái nhà KHủng anh cũng nhớ , wuên dễ zậy sao .
    CÒn ảnh thì con em yên tâm , vẫn theo truyền thống sẽ có phóng sự ảnh mừ .
    Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 01/11/2005
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Ồlại xoay quoanh chủ đề cũ ,,,,
    * kreative : hô, béo lên thớt thì cả làng ăn cả tuần không hết thịt
    tôi ghen tị với bác đấy, mà offline lần nào cũng được các em trẻ đẹp ôm hôn thắm thiết, nghe đồn là bác bị bất lực , không biết có đúng không

    - Tin đồn vẫn là tin đồn ...... NHưng Béo cũng nói thêm ,,,,, cứ cho là Béo bất lực đi , liệu thông tin này có làm mất đi sự hồn nhiên như con iên ,,sự vui ,,, sự ham muốn trong các cuộc nhậu sự thoả mãn trong những tiểu phẩm hài hước không ?
    Nếu nó có ảnh hưởng thì cậu PM cho tớ nhé
    *gio_mua_dong_bac2001:mad: Nhà thèng béo ....đầu cơ dầu ăn đoá. Mún kiểm tra nó có liệt hong chắc tốn can 10lít wé.

    Béo chán thằngGió quá , tao nghĩ sau 20 lần xin tha , mày phải nói chính xác hơn chứ ...sao lại chỉ có tốn can 10lít thiếu 0,5 lít nữa .
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Béo ơi, Béo đáng iu quá, liệu béo có biết là mình đáng yêu và tận dụng triệt để cái đáng yêu ấy k?
    Béo bảo là béo đang bị treo máy, tội nghiệp quá àh, Béo có cảm thấy bức xúc k khi tiếp xúc với các gái xinh
  4. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ngoài câu: Tôi có thể cưỡng lại mọi thứ ... trừ sự cám dỗ! Béo còn câu nào "tủ" nữa không?
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Không có chỗ nào gầy hở anh béo
  6. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thế hay dùng loại dầu ăn nào dza? Tường An? hay loại nào dza?
  7. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    chài....... lệch lạc roài nhá ! đúng là........ cái nhà mình đi đâu cũng hik .....
    chẹp, chả có gì hỏi anh Béo -- chúc anh BÉO khoẻ mạnh tươi vui , mà anh béo hum nào cho chick cái kẹp tóc khoe hum qua nhá, nhá, anh béo nhá
  8. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Vitaminbeo coi chụp hình là nghề tay trái
    Sau những năm miệt mài đi theo nghiệp chụp hình Vitaminbeo của chúng ta đã có cho mình những kin h nghiệm đáng quý, những bức ảnh đẹp mang đậm tính nghệ thuật. Nhưng bên cạnh đó anh vẫn có một cuộc sống của riêgn mình .. Cuộc sống cơm áo gạo tiền mà anh fải đối mặt .. Nhưng trong thâm tâm .. Anh coi nhiếp ảnh như 1 niềm đam mê vô bờ bến ... và cũng là nghề tay trái của mình
    - Lần đầu cầm máy cảm giác trong anh là như thế nào? Và anh có khó khăn gì để đến với con đường nhiếp ảnh
    - Nếu như nói về khoảng thời gian đầu tiên tôi biết đến máy ảnh và những bức ảnh thì có lẽ tôi không nhớ rõ .. Nhưng tôi đam mê môn nghệ thuật này và khi được sống với nó trên hết là niềm vui và cả một sự trăn trở .. Đến với nghề .. Cống hiến cho nghề .. tôi đã fải tự mình học hỏi để nâng cao kiến thức cũng như khả năng của mình .. Khi tôi đến với nhiếp ảnh có lẽ ai cũng như vậy thôi ... Nghề nhiếp ảnh nghiệp dư như của tôi đơn thuần chỉ là vì niềm say mê và yêu thích.. nếu nói trên lĩnh vực kinh tế thì có lẽ hơi mơ hồ ... Để sống được theo nghề vấn đề tiền bạc cũng rất quan trọng .. Tôi không dấu diếm đã có 1 giai đoạn tôi rất khó khăn...
    - Vậy anh đã làm gì để khắc phục khó khăn đó ?

    - Cũng nhiều trăn trở .. cũng nhiều âu lo .. Có đôi khi tôi cảm giác mệt mỏi . Con người tôi không thích ép mình theo một khuôn khổ nào hết. Tôi yêu thích sự tự do phóng khoáng mà nghề nhiếp ảnh đã mang lại. Nhưng để có thể tiếp tục theo nó tôi vẫn phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Coi mình là một nghệ sĩ nhưng vẫn fải nhìn vào thực tế của cuộc sống bên cạnh minhg . Tôi vẫn đi làm.. Song song đó vẫn đi theo niềm đam mê của tôi ..
    - Có khi nào anh cảm giác mệt mỏi và muốn bỏ nghề
    -Mệt mỏi thì có .. rất nhiều .. Tôi nghĩ điều này là không thể tránh khỏi khi ta bước vào đời với 1 công việc .. mà công việc nào cũng có rất nhiều áp lực, Cạnh tranh, ganh đua .. Chính điều đó đã tôi luyện nên một con người có sức chịu đựng .. Bởi không làm được thì anh sẽ bị đào thải ... Còn ý nghĩ bỏ nghề thì không . Nhiếp ảnh là niềm đam mê của tôi. Không vì lẽ gì mà tôi từ bỏ nó .. Một con người chỉ từ bỏ niềm đam mê của mình khi người đó nhắm mắt xuôi tay mà thôi ..
    - Anh thích chụp thể loại ảnh nào nhất ..
    - Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thiên về một thể loại riêng biệt nào cả , Cũng như một nguời nghệ sĩ tôi có cảm giác và có cảm hứng . Khi mình thích thú và có cảm hứng với một hình ảnh nào .. mình sẽ chụp được hồn của cảnh vật
    - Nhiều người cho rằng, ở tuổi anh,với tính cách vui vẻ cởi mở như vậy là rất ít anh nghĩ sao
    - Tính cách của tôi vui vẻ hòa đồng .. Tôi luôn muốn làm người khác cười ... Như vậy chính bản thân tôi cũng cảm giác thỏai mái . Và đó cũng là điều không thể lẫn với một Vitamin ú ...
    - Có bao giờ anh có những cảm xúc khác ngòai những gì anh thể hiện
    - Làm nghệ thuật rất bạc, nhưng cũng thật công bằng. Tôi cũng là một con người bình thường.. Những gì tôi thể hiện là vẻ ngoài của tôi. Cũng có thể tôi hay cười nói nhưng tôi cũng có cảm xúc riêng ... Nhưng tôi không thích thể hiện chúng,có lẽ tìm một người có thể chia sẻ và đồng cảm với mình là rất khó .. Hoặc giả tôi chưa may mắn gặp được ...
    Cái đó sẽ là chuyện của tương lai .. Còn giờ tôi sẽ vẫn cứ là tôi .... Như bây giờ .. Như các bạn đã thấy ...
    Cám ơn anh ! Hi vọng anh sẽ có những bức ảnh tâm đắc ... và sẽ có một người luôn bên cạnh để sẻ chia và đồng cảm với mình ....
    Mit_Ngố
  9. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Kính bác vitaminBeo!
    Em xin được hỏi bác ạ
    1Bác có coi nhiếp ảnh là một nghệ thuật không?
    2Và bác coi 2chữ nghệ thuật (trong nhiếp ảnh) như thế nào?
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0

    Bác vitamin béo ơi ! Đã bao giờ bác phiền lòng với cái béo của mình chưa ? Và có khi nào bác muốn giảm trọng lượng ?

Chia sẻ trang này