1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    * YASU82 @ :
    - Béo ơi, Béo đáng iu quá, liệu béo có biết là mình đáng yêu và tận dụng triệt để cái đáng yêu ấy k?
    Đáng iu á ,,, heee , ai mà chẳng có , chẳng ai lại hong có cả . chỉ tuỳ con mắt của mỗi người thôi .
    Nhưng béo hông xem trọng điều đó cho lém . Mình chỉ khoái , ăn chơi vui đủa thoả thích thui , chứ k có khái niệm sẽ áp dụng chúng vào việc riêng . để phục vụ cho sự bộc phát nào sứt .

    - Béo bảo là béo đang bị treo máy, tội nghiệp quá àh, Béo có cảm thấy bức xúc k khi tiếp xúc với các gái xinh
    TReo máy thì đúng rùi , tớ nghĩ cũng đúng thôi , chỉ có ý chí (ăn kiêng ) mới giữ trọn được tình quê . Còn gặp gái xinh , bức sức thì hông roài vì cái đẹp trong mắt tớ nó hơi cổ chút , ( không phải thể xác ) , hơn nữa Tớ làm nghành nghề ảnh mà ,,,, hiii . Việc gặp ngừi đẹp gặp hoài à , nếu mà bức xúc thì sao ma làm vịc đựợc
    * mummimbear @ :
    Ngoài câu: Tôi có thể cưỡng lại mọi thứ ... trừ sự cám dỗ! Béo còn câu nào "tủ" nữa không?
    Có chứ ,,, nhưng viết lên đây hỏng tiện ,, tớ PM cho mumim nhé . [green]
    * Vet @ : Không có chỗ nào gầy hở anh béo
    [green Có chứ vẹt .. khi đi chơi với tất cả bạn bè thì trên người chỉ có đúng một " trỗ " là bị gầy thui à . , tất nhiên là đừng ai tỏ ra wá chìu chuộng Béo nghe ,, chứ hông thì béo hết đó , không chịu nổi gầy nữa đâu .[green]
    * TienTai_DanhVong @ :Kính bác vitaminBeo!
    Em xin được hỏi bác ạ
    1Bác có coi nhiếp ảnh là một nghệ thuật không?
    [green] Không , nhiếp ảnh với tôi nó hơn là một niềm đam mê , Khi tôi thích thú và có cảm hứng với một hình ảnh nào đó.. Tôi sẽ có thể chụp được hồn của cảnh vật ..
    2Và bác coi 2chữ nghệ thuật (trong nhiếp ảnh) như thế nào?

    -
    .[green] Mình e với bản thân tôi chưa đủ tuổi để trả lời được câu này .
    .[green]
    * thangtutd @ : Bác vitamin béo ơi ! Đã bao giờ bác phiền lòng với cái béo của mình chưa ? Và có khi nào bác muốn giảm trọng lượng ?
    - .[green]Phiền ý hả nhìu rồi ý chứ , cậu biết đấy ,, nếu bụng trở nên to có nghĩa là một số thao tác cho công việc riêng tư rất phiền ,và không đạt được năng suất cao . ( bạn gái mình sẽ bùn )
    - Hơn lúc nào hết giờ đây , tớ rất lỗ lực thể thao , cụ thể như hàng tuần có đá bóng . , chạy thì cứ gọi là khắp sân , hiii ..
    Nhưng đi đôi với thể thao , sản lượng rựu bia , chưa hề giảm hụ...hụ ,, có lẽ uống bia lại thấy ngọt hơn ăn uống lại thấy hăng hơn .
    Thôi không sao ! bước 1 tập thể thao , bước sau sẽ bớt rịu chè ,,, có điều bao giờ sẽ thực hiện nghị quyết của bước 2 thì còn chưa bít , ,,,, các chú cứ yên tâm đi ha Keng phát , [green]
    [ ]Tôi có thể cưỡng lại mọi thứ ...trừ sự cám dỗ
    Được vitaminbeo sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 05/11/2005
  2. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua rồi ... Vậy là chúng ta lại fải ngậm ngùi nói lời chia tay với Vitamin ú mũm mĩm dễ thương ...
    Thay vào đó là một nhân vật mới ... Có lẽ cô bé đáng yêu này đều được cả F-177 biết đến ...
    Vâng ! Tôi đang muôn nói đến : Chuột Trắng 84 đấy ạ ...
    Một mem nhiệt tình của F-177 nói chung và S_C nói riêng ....
    Một tuần ngắn ngủi đã bắt đầu ... và chúng ta hãy cùng bắt đầu đặt ra những câu hỏi cho vị khách mời của topic trong tuần này ..............

  3. doomshn

    doomshn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em Chuột phải giới thiệu đầy đủ thông tin cá nhân....
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Giật mình .. cứ tưởng ngủ suốt 2 ngày nên mụ người hoa mắt .. hoá ra bị lên thớt thật .. Sis Trang .. phải kiếm cho em mấy cao thủ bảo vệ .. khiếp treo em một tuần 6 ngày 144 giờ 8640 phút ... giây ... Chuột em không biết thành cái món gì he he ..
    oh ...
    dooms muốn biết thật hả ... ok luôn mở màn nào
    1. Em là Chuột trắng, tên gọi Bé Quỳnh ( chẳng bé lắm )
    2. 21 tuổi ( tuổi đẹp .. dễ trúng lô lắm )
    3. Hiện vẫn độc thân
    4. Em thích màu trắng , Yêu nhất mầu xanh,
    Thích sự thật thà Pha chút giả dối ( dễ sống )
    5. Sơ lược về bản thân :
    từ 0 - 10tháng 3 ngày : trong bụng momy
    từ 3/9/1984 đến khi tròn 3 tháng tuổi : trong vong tay yeu thuong và chám sóc của cả nhà
    Từ sau dó đến 3 tuổi lang thang dật dờ trênlưng anh trai
    từ 3 tuổi - 15 tuoi : chính thức đi học .. hoàn thiện bản thân
    từ 15-18 tuổi : lớn , học , yeu, that tinh , hoc, lớn ...
    từ 18- now : hoc, di lam, kiem tien, ... bao hiếu cha mẹ .....
    Đủ chưa ạ
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    CHÀO EM CHUỘT
    EM CÓ BIẾT MÌNH MAY MẮN THẾ NÀO KHÔNG ?HI HI HI
    ĐƯỢC LÊN THỚT LÀ TRONG MỘT BUỔI ANH CÙNG CUNDC VÀ TRANG MÍT (4everonelove).........ĐÃ NGỒI VÀ THỐNG NHẤT LÀ CHỌ EM CHO TUẦN NÀY ĐẤY.
    THẾ NHA
    ANH BẮT ĐẦU HỎI EM ĐÂY
    nhà ở đâu?
    có bạn trai chưa?
    tiêu chuẩn chọn bạn trai như thế nào? (để anh em còn cố gắng)
    tạm thế đã
  6. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời chỉ hỏi Chuột 2 câu trước đã:
    1) Biết Chuột là 1 người nhiệt tình trên F_177 (hầu như ai cũng biết) đặc biệt là S_C. Thấy Chuột gắn bó với S_C lắm, vậy Chuột có "ý định" thoát ra S_C? Mức độ quyết tâm của "Ý Định" đó? Và có định thời gian nào sẽ rút đơn khỏi S_C?
    2) Đây là câu hỏi không nhất thiết phải trả lời nếu Chuột không muốn:
    -Chuột nhiệt tình trên ttvnol, vậy ngoài đời Chuột nhiệt tình với mọi công việc như thế nào?
    Thanks
  7. tuonglaituoidep

    tuonglaituoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Dấu ... như vậy là đã có thêm mấy lần thất tình rùi vậy em Chuột?
  8. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chuột trắng thân mến! Cho tớ phỏng vấn bạn một đoạn nhé! (Gồm nhiều câu):
    Trong cuộc sống hàng ngày, bạn thích điều gì nhất và ghét điều gì nhất? Có điều gì đối với bạn lúc nào cũng là niềm vui ko? Bạn quan niệm thế nào về Tiền (Trả lời ngắn gọn chỉ = 1 câu thôi!). Bạn nghĩ gì về sự chia tay trong tình yêu? Tính cách nào của con người làm bạn khó chịu nhất? Tính cách nào mà bạn mong muốn đức lang quân tương lai của bạn sẽ có?. Nếu tớ nói rằng, đối với tớ, bạn thật đáng yêu (cho dù bạn biết là tớ đang nói dối) thì bạn có thấy vui ko? Và, cuối cùng, tớ có thể hỏi bạn thêm vài đoạn nữa ko?
    Một câu trả lời chân thành (ko nhất thiết phải đầy đủ!) và kết thúc = một nụ cười là yêu cầu của tớ!

  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Vinh dự thế cơ ạ ... hoá ra việc treo em lên là có tới 6 bàn tay cơ đấy .. Vâng .. em xin ngoan ngoãn trả lời
    1 . Nhà em ở Văn Điển ( thật đấy không nói dối đâu )
    2. Phó hội S_C mà .. có bạn trai .. thì ... bị tống cổ ra khỏi nhà ah .. hết ti toe
    3. oh cái này thì ... nếu để chọn bạn trai thì không cần có tiêu chuẩn chỉ cần người ta có tình cảm thật với mình là được .. Còn nếu .... ( stop )
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em Chuột yêu quý, anh băn khoăn, anh bối rối, anh thắc mắc nên anh đành phải hỏi... đã bao giờ em nói dối anh chưa?

Chia sẻ trang này