1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chị Chuột biết em yêu chị nhiều mờ . Ko cần hỏi nhiều nhở .
  2. doomshn

    doomshn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Em chuột đang làm ở đâu vây ? Nghề gì hả em ???
    Ko biết có phải giữ bí mật không nhi ???
  3. chuoibk

    chuoibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ sao về ý kiến:
    1. gái mạng đa số là xấu và dở hơi ?
    2. gái xấu thường có (?) (hoặc cho rằng mình có) nội tâm phong phú hơn gái đẹp ?
    (C) A.V , No right reserved
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    @ Chảnh : uh .. chị em mình mà .. có gì về nhà .. đóng cửa hỏi nhau .....
    @ doomshn :
    Em chuột đang làm ở đâu vây ? Nghề gì hả em ???
    Ko biết có phải giữ bí mật không nhi ???

    Em làm ở gần Hoàn Kiếm ... Em là nhân viên văn phòng ...
    Thật 100% đấy không tin hỏi sis Trang Mít
    @ chuoibk
    1. gái mạng đa số là xấu và dở hơi ?
    Anh hỏi 1 cô gái điều này .. đặc biệt khi cô ta cũng là gái mạng .. thì câu trả lời rõ ràng sẽ là gái mạng hoàn toàn bình thường và tốt toàn diện ... Có bao giờ ở ngoài đời anh thấy một cô gái chia sẻ tâm sự và thốt lên những lời ngọt ngào, có bao giờ anh thấy 1 cô gái thả hồn mình theo những dòng thơ những câu hát ... Ít lắm ..nếu có chắc chắn sẽ bị nghi ngờ về vấn đề tâm lý .... Còn trên mạng .. những cô gái tự do bộclộ cảm xúc . dù tích cực hay tiêu cực cũng đều rất tự nhiên ... Anh thử đọc một số bài viết ngay trong F_177 mà xem .. gái mạng viết đấy .. ở ngoài đời kia .. mấy ai dám thế
    2. gái xấu thường có (?) (hoặc cho rằng mình có) nội tâm phong phú hơn gái đẹp ?
    Nội tâm là của mỗi người ... phong phú hay nghèo nàn không thể đem ra so sánh hay cân đo đong đếm ... Mỗi người đều có những cảm nhận riêng ... Gái xấu hay gái đẹp chung qui vẫn là con gái ...mà đã là con gái với nhau .. thì có vô số chuyện để bàn ... vô số chuyện để nói ... Để có thể phán xét nội tâm ai phong phú hơn ai .. phải tiếp xúc phải cảm nhận .. Rồi đưa ra quyết định anh ạ ... Phán bừa là khó sô''ng lắm .. Còn anh ? Anh thấy thế nào ? Chắc anh cũng có câu trả lời cho riêng mình ...
  5. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Chuột yêu ! ss hỏi em 1 câu nhé ...
    Với những thằng ngày nào cũng lên mạng nhưng mà lại đánh giá 1 nửa thế giới là xấu xa khi cũng lên mạng .. Em nghĩ sao .. Liệu có vấn đề về thần kinh ko ...
    kkekekek câu này hỏi vui nhé ..
    Vào câu hỏi chính này :
    Có bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ thay đổi bản thân mình (Bên ngoài nhé ) như là thay đổi phong cách ăn mặc chẳng hạn .. để làm mới mình lên không ..
    Một cô gái ăn mặc hiện đại (Không fải hở hang và ***y nhé và 1 người không chú trọng đến ăn mặc em sẽ thích ai hơn .
    Em có nụ cười rất tươi (ss thích lắm ^^ ) Khi em buồn em có cười như thế ko? Vì ss thấy (Ngay cả bản thân ss ) nhiều khi buồn nhưng mà vẫn cười toe toét ...
    Tạm thế đã .. hị hị
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Cái con bé này .......
    chỗ này mà cũng vào đây Spam , ông đánh cho bây giờ ...........
    Tâm sự tình cảm gì thì PM cho nó , ...... trẻ con vào đây phá các anh chị hả ? Hư quá . !
    Cụ Mod nào đọc được bài này của Kim Long , nhờ Del Hộ bài này của tớ vừa Post , cho nó khỏi lạc đề , Thanh các cụ !

  7. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em Chuột cho tớ một cái tên đầy đủ được không? Chứ ghi mỗi chữ "QUỲNH" vào bộ nhớ, mỗi lần đọc lên nghe nó cứ bâng khuâng thế nào ấy! Em có phải cô gái đeo kính trắng, áo phông đỏ trong mấy cái ảnh Offline của S_C ko? Theo em nghĩ, khi người ta phải sống trong một môi trường mới, người ta có nên thay đổi cho phù hợp, và thay đổi ntn thì là đúng mức! Nếu ai đó bỗng dưng cáu giận với em về 1 chuyện chẳng đâu vào đâu thì em phản ứng thế nào! ( Tớ ghét nhất là đi giải thích!). Và em có bao giờ nghĩ mình sẽ bắt đầu một T/y thông qua một cục sắt, một cái màn hình, một cái bàn phím và một sợi cáp mạng ko? (Tạm thế đã, lúc khác hỏi tiếp)
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    @ss

    Với những thằng ngày nào cũng lên mạng nhưng mà lại đánh giá 1 nửa thế giới là xấu xa khi cũng lên mạng .. Em nghĩ sao .. Liệu có vấn đề về thần kinh ko ...

    Em nghĩ như mọi người ....
    Vào câu hỏi chính này :
    Có bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ thay đổi bản thân mình (Bên ngoài nhé ) như là thay đổi phong cách ăn mặc chẳng hạn .. để làm mới mình lên không ..

    Có chứ sis người ta nói rằng " không có người phụ nữ xấu chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp " ....và em cũng đang rất tích cực trong việc thay đổi bản thân mình ... nhưng mà
    Một cô gái ăn mặc hiện đại (Không fải hở hang và ***y nhé và 1 người không chú trọng đến ăn mặc em sẽ thích ai hơn .
    Tất nhiên là cô gái ăn mặc hiện đại ... Vì sao ư ... đơn giản lắm rõ ràng là sis cũng sẽ đồng ý với em rằng nhìn một cô gái ăn mặc lịch sự và hiện đại ( không ***y và hở hàng ) sẽ trông cô ấy đáng tin cậy và cảm thấy mình được tôn trọng hơn , đặc biệt khi sánh bước sẽ thấy tự hào hơn đúng không .. Người không chú trọng đến ăn mặc có thể gọi là giản dị .. nhưng giản dị thái quá sẽ gây ra rất nhiều điều bực mình chính xác hơn có lẽ là .." trông ngứa mắt " ... đích xác đấy ạ ,, Em cũng đang cố gắng bớt giản dị đây ... mệt ra phết đấy
    Em có nụ cười rất tươi (ss thích lắm ^^ ) Khi em buồn em có cười như thế ko? Vì ss thấy (Ngay cả bản thân ss ) nhiều khi buồn nhưng mà vẫn cười toe toét ...
    hì .. nếu mà ở chỗ đông người thì chắc là vẫn tươi như thế
    @digitalheart
    Chung qui vẫn chẳng biết xưng hô thế nào với heart cả ... gọi Chuột bằng em mà lại xưng là tớ .. hì hì
    Em Chuột cho tớ một cái tên đầy đủ được không? Chứ ghi mỗi chữ "QUỲNH" vào bộ nhớ, mỗi lần đọc lên nghe nó cứ bâng khuâng thế nào ấy!
    Cái cảm giác BÂNG KHUÂNG ấy có hại đến sức khoẻ và dung lượng bộ nhớ của heart không ... nếu không thì ... cứ tạm gọi thế nhé ... chứ nếu Chuột lôi đầy đủ cả họ tên ra .. chắc heart NHỚ NHUNG thì ..Chuột chẳng biết làm thế nàođâu .. Thế nhé
    Em có phải cô gái đeo kính trắng, áo phông đỏ trong mấy cái ảnh Offline của S_C ko?
    Vâng ạ Mũm mĩm dễ xương
    Theo em nghĩ, khi người ta phải sống trong một môi trường mới, người ta có nên thay đổi cho phù hợp, và thay đổi ntn thì là đúng mức!
    Chắc chắn là sẽ phải thay đổi nếu anh muốn hoà nhập với môi trường đó .. Các cụ nhà ta nói " đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy " mà ... Tuy nhiên ... cái gì quá cũgn không tốt và đôi khi phản tác dụng .. nên theo chuột nghĩ thay đổi nhưng vẫn phải giữ lại những nét riêng của mình ... như tụi em thường nói vui với nhau " hoà nhập chứ không hoà tan " Chắc anh cũng đồng ý điều này đúng không ...
    Nếu ai đó bỗng dưng cáu giận với em về 1 chuyện chẳng đâu vào đâu thì em phản ứng thế nào! ( Tớ ghét nhất là đi giải thích!).
    " Cái gì đến nhanh thì đi cũng rất nhanh " Cứ kệ cho người ta cáu thôi ( vìlúc đó chắc em còn cáu hơn người ta ) .... hết cáu giận thì lại bình thường như chưa có gì xảy ra .. lúc đó mới là lúc " ôn lại kỉ niệm " Gỡ rối tơ lòng
    Và em có bao giờ nghĩ mình sẽ bắt đầu một T/y thông qua một cục sắt, một cái màn hình, một cái bàn phím và một sợi cáp mạng ko?
    hì ... nếu trả lời là " không " thì mem S_C cầm gậy , bẫy Chuột và một loạt vũ khí khác .... tiêu diệt em mất ... nên .. em vẫn cố gắng " mơ về một người nơi xa xôi " ....
    Anh thì sao ??
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    E hèm... (chị cún chắp hai tay sau lưng... lưng gù gù... đầu gật gù... lừng khừng bước vào Chuột"s Show )... hèm hèm... Cái Chuột trắng!!! E hèm... Chị bảo!
    Nửa tuần cho cô em rồi đấy nhở? Lặng im xem cái Chuột trắng nhà mình nó giả nhời bà con thế nào để nếu có lỡ gây "vạ miệng" thì mình nhảy vào đỡ cho. Cơ mà con bé khá quá. Customers care... cứ gọi là...
    Chị Cún thì biết thừa cái con bé mắt kính lấp loáng, miệng cười đến là xinh, bì bạch (da trắng) thì cứ gọi là... tầm chuột trắng. Cái con bé suốt ngày tươi cười roi rói mặt mũi đến là "có hậu"... số nó sáng sủa lắm đây. Văn vẻ thơ ca cũng đủ cả... hĩ hĩ... lại còn nhanh nhẹn hoạt bát lèo lái cái hội cô độc kia kinh phết nữa chứ... Kể ra có con em như thế cũng mát ruột vênh váo lắm. Ôi... mát ruột quá cơ cô Chuột Trắng nhà mình ạ.
    Biết cái Chuột thế rồi, cơ mà đã vào đây thì phải hỏi phát nhở..
    Chuột trắng đâu! Chị hỏi cái nèo!
    Cô em tôi khoái có bồ nhí như thế nào nhỉ? (Tiu chuẩn thằng cu em rể chị ý mà)
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ui sí cún yêu thương của em ... Cún có biết em sốc thế nào khi biết có bàn tay sis treo em lên trên này không ...Ôi sis ơi .. từ cái giây phút đó .. em ôn lại bao nhiêu kỉ niệm giữa em và sis ..... Những kỉ niệmđó bỗng dừng lại ở một hình ảnh ... một hình hết sức rõ ràng và phảng phất những mùi hương ngọt ngào với khói bay nghi ngút .. " Kem Tràng Tiền " hix ...
    Sis cún yêu thương của em ... làm sao em có thể quên .. vâng .. quên saođược hình ảnh sis trong lễ hội Halowen .. Ôi .. chưa có cô gái nào dám hy sinh dung nhan trời cho để phết lên khuôn mặt những phẩm màu nhem nhuốc ,... lúc đó sis biết không .. em ao ước được trở thành 1 chàng trai .. ( đúng như tiêu chuẩn của sis ) quì xuống trước sis và nói rằng " ôi , cô bé của ta ... cún con bé bỏng của ta .. ta sẽ mang đến cho nàng hơi ấm trong đêm đông giá lạnh , hãy để ta là những que diêm kia ... xua đi lạnh giá .. xua đi cô đơn trong em " .... ( Thật may điều ước đó không thành sự thật - cười )
    Sis à .... sis có biết em ngưỡng mộ sis thế nào không ... chà .. sao tôi lại có bà chị hay đến thế , tuyệt đến thế ( may mà không phải chị dâu mình ) Từng câu từng chữ sis viết ra ( trừ nnhững lúc chửi nhau ) chu choa ôi sao nó ngọt ngào , nó nồng nàn đến thế, cứ có cái cảm giác buồn buồn vui vui ... lẫn lộn đan xen ... Sau này em có dại dột đi theo ai đó .. chắc cũng mong sis bớt chút thời gian làm hộ em bài " miếu văn cho nó hùng hồn " Còn trước giờ phút đó .. mong sis cùng các Cô dạy dỗ em cẩn thận như sis đã nói ...
    Em trả lời nhé :
    Bồ nhí của em hử .. chắc là cũng phải 4 mắt ( để giả sử khi có xugn đột 2 bên lợi thế cân bằng .. - chẳng nhìn thấy gì thì )
    Sau đó chắc là phải cao một chút - cỡ khoảng trên 1m65 ( vì em " nùn nắm " )
    Sau đó nữa là công ăn việc làm ổn định ( để còn có cái gì đó dắt lưng khi mời em và sis + 1 số người khác đi cà phê chứ .. )
    Sau đó nữa là ... không rượuchè be bét , không thuốc lào , không thuốc là , không gái gú lung tung , không mắc các tệ nạn xã hội , không thích ăn thịt gà , không thích ăn cá , .....
    Cuối cùng là phải can đảm , kiên trì , chai mặt ... và khéo mồm ...
    <=== đấy tiêu chuẩn đặt ra đấy sis ạ ..t
    Khổ mỗi một nỗi nà ...nhỡ mà có tìm được người như thế .. thì ...chẳng may người ta lấy vợ có con rùi thì làm thế nèo ??
    Thôi thì chắc là cứ ngoại lệ sis nhỉ .. trong việc chọn bạn mà cứ đặt ra tiêu chuẩn này nọ cứ như tuyển nhân viên thì mệt lắm ... Dễ dẫn đến tâm trạng thất vọng tràn trề rùi nghĩ quẩn ...
    Nói vui thôi .. chứ thật ra .. chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất em mong có ở bồ nhí là " hắn không biết hút thuốc lá lẫn thuốc lào " hix ...

Chia sẻ trang này