1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chuột trắng nghe đã thấy đáng yêu rồi nên không có gì phải bàn cãi nữa. Anh xin phép hỏi chuotrang84 một câu đơn giản thế này nhé!
    Giả sử có một chú mèo (mèo đen, mèo trắng, mèo khoang, mèo tam thể, mèo Nga, mèo Mỹ, mèp Tuynidi, mèo Thổ nhĩ kỳ, mèo gì cũng được) nó cứ "vờn" em mà không định "xơi" tái, em sẽ xử lý ra sao?
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Vâng .. vừa nhìn thấy cái nick UNIDO là đã tim đập chân run rùi .. hix ..
    Giả sử một ngày nào đó Chuột gặp phải thảm kịch như vậy ... sẽ thế nào nhỉ .... Nếu chạy .. thì chắc chắn bị tóm lại .. mà bị tóm lại thì sẽ bị " vờn " kinh hơn trước .. còn nếu không chạy ... thì sẽ dau tim mất ... Đằng nào thì cũng bạt vía một lần sao lại không thử " vờn " lại nó nhỉ? ... Chẳng phải có chú Chuột Jerry thông mình đó sao .. mèo Tom đã bao nhiêu lần phải bó tay .. chỉ cần tỉnh táo một chút và liều một chút .. anh nhỉ ... Theo anh ... như thế có được không ?
  3. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn chớp nhoáng
    _ Chị cho biết cảm giác của chị trong gần 1 tuần vừa qua
    _ Câu hỏi nào chị thích nhất .. Và câu hỏi nào chị cho là khó trả lời nhất
    _ Là một người trong cuộc đang được (bị) Phỏng vấn chị có cảm giác không hài lòng về topic này không
    _ Để nhận xét đơn giản và dễ hiểu nhất về các Mem của F-177 chị sẽ nói gì ...
    _ Tương lai nếu chị là một người nổi tiếng .. Chị sẽ làm gì
    _ Có nụ cười tươi tắn và đáng yêu chị có nghĩ sẽ dùng nó để chinh phục 1 nửa thế giới không
    _ Điểm mạnh ở chị là gì
    _Và tất nhiên là điểm yếu nữa ...
    _ Nếu có 1 điều ước ... chị sẽ ước gì nào
    _ kekekekeke
    Chuột yêu ạ ! 1 tuần qua ss hơi busy nên ko có time mà làm bài phỏng vấn em như các mem khác .. Sozy em nhá ..
    Thôi thì dựa vào vài câu hỏi của ss... Em fát triển thêm vào và trả lời tường tận nha em yêu ...
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Vâng suốt một tuần qua chúng ta đã có thật nhiều thời gian để quay, chiên, rán , xào Chuột trắng 1984 Vâng .. trước tình hình dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ cao như hiện nay thì thịt Chuột .. vâng quả là một món ăn mới đáng được lưu tâm ... Và ngay sau đây xin được tự trả lời chớp nhoáng theo sườn câu hỏi của phóng viên Trang mít :
    Mít :_ Chị cho biết cảm giác của chị trong gần 1 tuần vừa qua
    Chuột : Dạ .. ( bẽn lẽn ) lúc đầu em ngượng sau đó là ngại .. còn sợ nữa chứ .. sợ vì tra lời không hay sẽ bị cười ... ( đỏ mặt ) nhưng sau đó .. được mọi người quan tâmđộng viên .... những câu hỏi cũng khá thú vị .. nên emcũng gắng dồn hết tâm trí để trả lời .. ( hình như bây giờ vẫn đang dâng trào nhiệt huyết thì phải .. nhưng hết tuần rồi hì hì ) .. Nói túm lại là em rất vui vì " được nếm cái mùi của sự nổi tiếng " ( lè lưỡi )
    Mít_ Câu hỏi nào chị thích nhất .. Và câu hỏi nào chị cho là khó trả lời nhất
    Chuột : Hì ... khi biết bị lôi lên phỏng vấn em run lắm .. vì nhìn bà chị YASU bị quay với những câu hỏi tưởng chừng đi đến cãi nhau .. May quá ... mọi người thương em .. ai cũng giơ cao đánh khẽ hết à .. khó thì không khó lắm .. nhưng mà xương .. ( cười trừ ) hì hì .. nhưng nếu khó trả lời nhất chắc là câu hỏi của lão chủ trại ế .. hix .. Chuột bé bỏng chỉ có những giấc mơ bé bỏng ..uỳnh một cái lão hỏi Chuột có 2.5 tỷ .. chẳng biết trả lời thế nào .. ( Cười ) Sau câu hỏi của lão ấy ..tự nhiên chuột nghĩ .. uh nhỉ .. nhỡ đâu thật thì sao nhỉ .. phải làm gì đó để không phải đóng thuế thu nhập nhỉ ( cười gian xảo )
    Mít_ Là một người trong cuộc đang được (bị) Phỏng vấn chị có cảm giác không hài lòng về topic này không?
    Hì ... ( Cười ngần ngại .. quay mặt .. chống tay ) Chắc là cũng có 1 chút xíu đấy ... vì giá như ở trang đầu tiên Mít bắt tay với mod làm hộ cái list .. những người đã bị treo cổ và những trang họ bị băm chặt ... để mọi người lấy dữ liệu và kinh nghiệm chặt những người tiếp theo
    Mít_ Để nhận xét đơn giản và dễ hiểu nhất về các Mem của F-177 chị sẽ nói gì ...
    Chuột : Nhiệt tình( trong khoản ọp ẹp và ăn uống ) , năng động ( trong khoản lập hội, kiếm điạ điểm tụ tập ), bướng( trong khoản cãi cọ tranh chấp ), và biết chia sẻ ( tâm tư, tình cảm)
    Mít_ Tương lai nếu chị là một người nổi tiếng .. Chị sẽ làm gì ?
    Chuột : ( Cười ngặt nghẽo ) Nổi tiếng á ? Khà khà .. có giống như có 2.5 tỷ của Lê Quốc Hồ không nhỉ ...( Cười trừ .. mắt mơ mộng nhìn ra xa ) .......Nếu là chị Mít chị sẽ thế nào ...
    Không gian trùng xuống ...Một khoẳng giữa hai người .. cả hai đang thả hồn mơ mộng tới tương lai .. nếu nổi tiếng .. tôi sẽ làm gì nhỉ ..... ... Có giống như những người nổi tiếng bây giờ không ????
    Cắt ngang dòng suy tư ..PV Mít kéo cả hai trở lại thực tế bằng một câu hỏi đưa Chuột lên một tàmcao mới ..
    "_ Có nụ cười tươi tắn và đáng yêu chị có nghĩ sẽ dùng nó để chinh phục 1 nửa thế giới không?"
    Chuột ngạc nhiên .. rồi cười thật duyên dáng ... thật tươi tắn ... <<== có phải thế này không sis Mít .. ở nhà em toàn bị chê là miệng rộng .. Sis biết không emchống chế rằng ..Chỉ có những người nổi tiếng mới có nụ cười này đấy Như lúc nãy sis hỏi ..thì emcó tiềm năng trở thành người nổi tiếng phải không nhỉ ..hì hì. liệu có phải nhờ nụ cười này không Nếu vậy , câu hỏi này của sis ... là một gợi ý tuyệt vời ( Cười toe toét , mắt hấp háy )PV Mít nở một nụ cười .. rất lạ .. rồi tiếp tục tra khảo Chuột
    Vậy theo Chuột thì Điểm mạnh ở chuột là gì ?
    Chuột : là gặm nhắm ( nhanh mồm trả lời tức thì ) đó là đặc trưng nhà Chuột .. và thể hiện rõ ràng nhất ở Chuột trắng Gặm nhắm tất cả những gì có thể gặm được ( cả vật chất lẫn tinh thần
    Vâng chúng ta đã nghe ...gặm nhấm "tất cả những gì " có thể gặm nhấm được" là điểm mạnh của Chuột vậy điểm yếu Chuột cũng có đúng không ?
    Chuột : hì .. chắc chắn là có rùi .. ai cũng có mà .. nhưng .. ai lại để người khác nắm thóp của mình chứ ... Trả lời cho câu hỏi này .. xin dành riêng cho ai đó .. biết Chuột
    Đúng là phỏng vấn chớp nhoáng .. chỉ trong vài phút đồng hồ .. Chuột đã giảmđược mấy kg ... Thật may .. độ MŨM MĨM chưa bị suy giảm Chuột đứng dậy phủi ghế rồi lấy nước mát mời Trang mít ( giữa mùa đông lạnh cóng ) để kết thúc buổi phỏng vấn .... Nào ngờ ..
    Mít : Đuổi khéo thế .,Mít còn câu hỏi cho Chuột nè ..Ngồi xuống _ " Nếu có một điều ước ..Chuột sẽ ước gì ?kekekekeke
    Chuột : Giật mình .. mơ mộng .. Mít có thoả mãn nhu cầu của Chuột bây giờ không ...
    Chuột ước Giá như chuột có thể mời toàn bộ mem f_177 một bữa liên hoan .... toàn nước lọc
    Cả hai cùng cười nghiêng ngả ... buổi phỏng vấn kết thúc trong những tiếng cười .. Cám ơn tất cả những ai đã và đang quan tâmđến Chuột, quan tâmđến F_177 và cả những người sắp nổi tiếng .. của tuần sau ....
    Tuần nay Chuột cũng xin kết thúc sớm vào hôm nay luôn vì cuối tuần mà .. Hết giờ lamviệc .. Chúc cả nhà vui vẻ .. bước sang tuần mới thật nhiều niềmvui ...nhiều nụ cười .... Và có thêmnhiều câu hỏi thú vị cho người nổi tiếng tuần tới
    Tặng cả nhà
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 12/11/2005
  5. hunter_81

    hunter_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    chà chà, co chuot trang này cung hay đấy.
    tui là thành viên mới nhưng đã vào thăm và cũng lắm chuyện phết.
    tớ mới đăng ký vào box làm quen, nhưng cần sự giúp đỡ của các bạn rất nhiều.
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Gái S_C 30 năm nữa nè ............***Bên trái là con Shock Ngố
    ***Ở giữa là con Chuột Cống
    ***Bên phải là mụ Kat_Girl
    Khổ thân .......
    cả 3 đang hô vang khẩu hiệu : đời đời trung thành với lý tưởng của S_C ... S_C . ...S_C... S_C .......
    Thề suốt đời trung thành với S_C ... xin thề .....xin thề ........

    [​IMG]
  7. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    chết thật ! mải làm việc cả tuần chưa kịp hỏi em chụt 1 câu !
    Hỏi vớt vát 1 câu cuối tuần nhé chuột ơi!
    giả sử : em yêu 1 người và luôn mong gặp người đó. Nhưng mỗi lần phone đến đều nghe trả lời rất ngọt ngào đến mức em càng yêu thêm nhưng câu trả lời cho mỗi khi em hẹn gặp là " anh hôm nay phải làm về trễ lắm hoặc anh có hẹn rồi". Em vẫn vui và tưởng rành anh chàng đó bận thật. Sau đó em phát hiện ra người đó ko bận công việc mà rảnh rỗi. Thời gian "bận" của anh ấy là thời gian nghĩ đến 1 cô gái khác và mỗi khi anhta thấy buồn thì lại tìm đến em nói những lời yêu thương nghe cháy lòng. Nhưng sau đó lại biệt tăm.
    Em cho anh biết cảm giác của em sẽ như thế nào? em sẽ đối xử với anh ta như thế nào, nói chuyện với anh ta như thế nào? Và đổi ngược lại em ở trong trường hợp em là người con trai thì em sẽ có suy nghĩ và hành động như thế nào ?Giả sử thôi đấy nhé !
  8. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    chị ăn thịt chuột bao giờ chưa ?
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi ... câu hỏi cuối tuần lại thànhđầu tuần .. thôi thì tranh thủ chưacó mem mới bị lôi lên thì Chuột trả lời nốt vậy ...
    Nhưng .. khó quá .. vì Chuột kém tưởng tưởng ... chỉ giỏi tưởng bở thôi Theo như tình huống của anh thì hình như em yêu đơn phương thì phải .. Và vẫn thầm mong, thầm hi vọng vào tình cảm người ta dành cho mình , nhất là khi người ta lại dành cho mình những tâm sự thầm kín, chia sẻ cho mình những nỗi buồn .. thì có lẽ em lại càng tin rằng người ta cũng có ý gì gì đó với mình ... Nên việc chấp nhận câu nói " anh bận lắm, anh có hẹn " sẽkhông có băn khoăn, không nghi ngờ ... MÀ có khi lại còn yêu hơn ...SẼ thật đau đớn và buồn khi biết rằng người ta đang lừa dối mình, rằng người ta chỉ coi mình là trò đùa .... , CÓ rất nhiều phản ứng khác nhau trong tình huống này /.. có người giận dữ phát ghen có người ủ ê buồn chán và nhiều nhièu phản ứng nữa ... nhưng đó là người ta .. còn với tính cách của Chuột .. thì chắc là ..lủi thủi lui vào 1 góc tối .. chấn tĩnh lại với cái tin động giời vừa nghe được ..." tại sao anh ấy lại dốiminh .. nếu không thích sao lại không nói thẳng ra .. tại sao lại vòng vo mập mờ như thế .. phải chăng anh ta là kẻ trăng hoa ... 1 tên sở khanh .. Đáng ghét .. người mình yêu bấy lâu nay .. người mình ngưỡng mộ ...người khiến mình mất ăn mất ngủ ...mình ghét anh ta .. đáng ghét Mình sẽ mắng cho anh ta một trận cho anh ta bẽ mặt trước bạn bè .. mình sẽ ,..... nhưng mình có quyền gì ???? Mình không phải bạn gái ... không phải người yêu .. . có tư cách gì ...???? Mình chỉ là bạn thôi ... một người bạn anh ta chỉ cần khi buồn chán .. tại mình hoang tưởng mình quá thật thà tin vào những lời nói ngọt ngào .. Chỉ là bạn thôi ... Bạn tốt .. không phải yêu .. không phải khổ nữa .. Uh .. đúng thế .. Nhưng .. không thể tha thứ cho hắn được ... Hắn dámlừa mình .. phải gọi điện thoại quát cho hắn 1 trận .. bạn bè gì mà lừa dối nhau .. chơi thế không đẹp chút nào .. bắt hắn phải đền mình một bữa nhậu thật hoành tráng nữa .. xem lần này hắn còn lí do gì để từ chối mình Tranh thủ cơ hôi này thăm dò luôn tình cảm hắn dành cho mình được bao nhiêu ??? Tên lừa đảo "
    hì .. ngạiquá .. tự nhiên bốc đồng lên kinh quá .. hình như .. đụng chạm thì phải
    Còn nếu em là anh chàng kia thì ... Xin phép em không trả lời
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ... Chị đâu dám ăn đâu .. nhưng bên cạnh nhà chị có 1 ông khoái ăn thịt Chuột .. tụi chị toàn đi bắt Chuột đồng về cho ông ấy chiến đấu .. nhìn thì thèm mà chẳng dám ăn

Chia sẻ trang này