1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làm Quen Rút Ngắn Khoảng Cách" _ Thông báo mới trang 51.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 4everOneLove, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên cứ phải là màn chào hỏi nghiêm túc cái đã
    Xin chào tất cả các bạn !
    Các bạn cứ tự nhiên , tôi cũng vậy
    1/ Ý nghĩa [nam tính ] trong cái ám chỉ tôi thì chắc í là : nom thằng ấy nó đàn ông , nhiều ham muốn (khác với dâm dật ) , nói năng cứng cáp không nông cạn ...v.v.v
    Nói chung thường thì tôi không định nghĩa một số thứ để nhận biết mà để tự cảm giác nó đưa lại cho mình
    2/h...m.m
    Như tôi vừa bảo trên ấy , là tôi không mấy khi định nghĩa cụ thể cái gì .Nhưng bạn hỏi thế thì cũng trả lời 1 một mặt cắt nào đó thôi nhá .Vòng vo đầy đủ thì không nhắng nhít lại không vui
    Giống :
    đều là điều gì đó toát ra từ mỗi người . Gọi là đặc tính cách cũng được nhở .Tính
    Khác :
    Bạn nghĩ Nam và Nữ khác nhau thì đặc trưng nhất là gì ?
    tôi thì quan niệm nữ tính là một chút gì nhẹ nhàng á đông ,hiền lành ,đảm đang ... có thể chỉ trong một lúc nào đấy .nhưng nói chung là có tồn tại trong người phụ nữ ấy
    Nói như thế không có nghĩa cá tính là không nữ tính
    nam tính : mạnh mẽ , bao dung .Bây giờ tôi thêm 1 cái là nhất thiết phải có sự bình tĩnh nhất định ,...v.v.v
    còn nhiều cái ... mà thôi . Nói về tính cách sơ sơ dễ nhận thấy vậy thôi
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    1/ susu hỏi câu này thì đúng là chuối . Là ai thì là caunem thôi chứ chả nhẽ làm đoản văn tả người à ?
    Là thành viên HKL , hay gọi nickname thân mật là Nem ,cao cao nhẳng , dáng đi dặt dẹo . Mềm mại trong suy nghĩ !
    2/ Tôi không nghĩ tôi viết một cái gì đấy là để đạt mục đích tạo đặc tính (tục , không tục ) cho một bài viết . Mà thấy nó phải thế thì cứ type loạn lên thế thôi .Cũng không nhớ tự khi nào tôi viết thì hay được coi là văn hoặc thơ . Xa nhất thì chắc khoảng 2 năm trở lại đây _ thời gian khá nhiều thay đổi
    3/ Câu này động đến đúng cái tôi ngại ngần nhất .Ngại không phải vì ngại phô bày mình mà là ngại cái ý nghĩ trong mình .Nó hoàn toàn ko do tôi chủ động và định nghĩa được .Hoặc tôi ngán nói là vì nó dài dòng quá nếu Su hỏi tổng thể thế này .Tôi trả lời đủ thì phải trả lời hết các giả thiết . Nếu thích Su cứ giả thiết một điều gì đó trước đi , hỏi cụ thể hơn đi (trìu tượng một tí cũng ko sao )
    Nhưng ngắn gọn một câu thì là :
    đến đâu nở ra đến đó .Không lớn nhưng không thiếu cho người thoả mãn
    Lạnh nhạt !
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 22/11/2005
  3. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hỏi Nem 1 câu à thôi .. Chả mấy khi hỏi vài câu vậy
    _ Câu này có thể Nem đánh giá là hơi chuối Nhưng mà vẫn cứ hỏi thôi. Nem có thể kể 1 chút về gia đình ko
    _ Học xa nhà .. Ở trọ .. Khó khăn thì nhiều , vui cũng nhiều .. Khoản nào Nem ngán ngẩm nhất và khoản nào thích nhất
    _ Nem có bao giờ đánh giá người khác khi thực sự chưa hiểu về người ta không. Chỉ đánh giá theo ý nghĩ chủ quan của mình .
    _ Mẫu người con gái mà nem thích là gì ?
    _ Nem Yêu như thế nào ( ....) Hỏi thế này thì hơi rộng .. nhưng mà nói cụ thể thì lại dài dòng... Chốt lại là có sống hết mình vì tình yêu không, Có dám đấu tranh khi gặp khó khăn, Có dám dành lại khi chẳng may tuột mất v..v
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một gia đình bình thường . Không có gì đặc biệt để kể nhiều hơn , và tôi rất vui mừng vì không có gì đặc biệt !
    Nem là anh Cả , sau có 2 con vịt trời .Mỗi đứa một tính và đứa nào xa nhà cũng đều không nhớ nhà
    đánh giá ở mực độ nào ?
    nếu để tự đánh giá cho riêng mình thì điều đó là luôn luôn !
    Tôi chủ quan cho rằng mình quan sát kĩ và nhạy cảm . Nên muốn hay không muốn thì phản xạ đầu tiên với người đối diện là quan sát và suy luận .Nhưng tôi không suy luận qua lời nói . Đa số là qua góc cạnh gương mặt ,nụ cười và hình dáng (....)

    Có thể !
    Nhưng điều này tôi xin nói rõ một chút là : hết mình để làm gì ?
    Tôi thì nghĩ chưa chắc cần thế và có khi thế cũng chưa đủ . Vì mục đích cuối cùng là người ta muốn thế nào ? một phần của mình đã cảm nhận hết được chưa ?
    Hoặc gặp một thằng ào đó thì nhiều khi với nó ... nó có hết mình cũng ... chỉ đến thế là cùng !
    dĩ nhiên !
    tuột mất mà còn cơ hội giành lại mà không giành trừ khi không muốn có nữa
  5. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    tôi mới gặp nem 1 lần, chưa có nhiều để hiểu, theo những j nem viết thì nem có vẻ "nam tính" (ko dê ko fải đàn ông [​IMG]) nhưng "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", ối anh hùng vì Nđẹp mà sa cơ, thế nên theo tôi " đàn ông nên làm thằng chăn bò chứ đừng bao h làm con bò [​IMG]", từ câu này tôi có 2 câu hỏi, nem trả lời chính xác nhé :
    1. đã bao h nem là bò chưa ( tức là bị gái chăn dắt ấy)  [​IMG]
    2.nếu là thằng chăn bò thì đàn bò của nem có bao nhiêu con [​IMG]
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ mỗi người . Tôi thì nhạc nào cũng nhảy , không định là đàn ông thì không được để cho gái chăn Nhưng mà chưa bị động trong bị động bao giờ . Vừa rồi có chủ định ngoan ngoãn làm em nai tơ để bị chăn
    1/ Mới gần đây nhất là bị gái chăn . Nhưng thú thật là tớ chủ định ngồi chờ rồi . Vờn nhau tí cho có chuyện để nói sau này
    2/ Tôi chăn không giới hạn và chủ định để bị chăn không giới hạn và bị chăn thì nhiều cũng okie tuốt . Tôi không đùa trong í này !
    Tuy nhiên để gán ngay quả thèm thân xác chứ không hề yêu ai thì sang một phạm trù khác không nằm trong câu hỏi nên tớ miễn diễn giải . Đại để là thế
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 23/11/2005
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Bạn Nem thân mến!
    Tớ ghét cái kiểu nói chuyện tục tĩu của bạn, những cũng khoái cái sự văn thơ lai láng của bạn nữa, mới cả nhìn bạn chơi bóng cũng hay lắm. hé hé... Bây giờ phải hỏi phát, bạn trả nhời văn vẻ vào nhớ!!!
    --->>> Thực chất cái gọi là NAM TÍNH của bạn nó bao gồm những gì đấy?
    --->>> Có phải bạn thích làm con gái để được "lẳng lơ" không nhỉ?
    --->>> Sau này có con cái thì định dạy nó chửi bậy từ mấy tuổi?
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe ... chào bạn Cún Tớ nghĩ chỉ đôi ba bài bạn được chứng kiến là hơi ''''bựa" một tí ,chứ bình thường tớ chỉ hơi dùng từ xác đáng một tí thôi nhở Nên để nói là có kèm cả tục tĩu trong phong cách thì ... chẹp .Thôi nuốt vậy
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thực chất cái gọi là NAM TÍNH của bạn nó bao gồm những gì đấy? [/QUOTE]
    Ý bạn Cún là (nếu ) tớ thấy mình mình Nam Tính thì nó bao gồm những gì á gì ?
    Đầy đủ tí nhá
    -Đơn giản tớ con trai rồi (...) , Sống có mục đích với đời _có trách nhiệm bản thân trước tiên (tuy thời điểm này đang buông ) , có chút bao dung và nhân ái , biết chút cư xử (gồm rất nhiều thứ tỏng này ...) , hẹ hẹ .Không tồi về về nhận thức !
    Đấy là phần cá tính
    -Còn phần cụ thể giới tính thì tớ nghĩ tớ nhiều ham muốn nhưng không bệnh hoạn !
    à quên ... nhìn vẻ bề ngoài tớ nghĩ tớ cũng rất Nam Tính
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Có phải bạn thích làm con gái để được "lẳng lơ" không nhỉ?[/QUOTE]
    Con trai tớ cũng được ''''lẳng lơ '''' đấy thôi . Đâu phải riêng con gái mới được , hehe .Tớ cũng không thích làm con gái nhá .Tớ cũng ích kỉ đủ để thấy con gái đang làm mình hạnh phúc thì chả hơi đâu đi làm con gái để tạo hạnh phúc cho thằng khác khi mà mình vẫn chưa chán
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Sau này có con cái thì định dạy nó chửi bậy từ mấy tuổi?[/QUOTE]
    à ... chắc là đời dạy nó chửi trước khi bố nó có ý định dạy
    Thế bạn Cún hỏi thế có ý dạy con chửi bậy chăng ?
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 24/11/2005
  9. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ mình lại nhảy vào hỏi mấy câu. Không cần hỏi cũng bít hết roài
    Thôi em chúc anh vui vẻ mạnh khoẻ, học hành chăm chỉ và thi thoảng làm ra đôi dòng thơ nhá ! lâu rồi chả thơ thẩn giề nhở
  10. fusion

    fusion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ko wen bít nhưng tớ cũng hỏi 1 câu. Câu hỏi mà tớ cũng đang tự hỏi: Ai cũng có mục đích ( goal) của mình. Vậy của bạn là gì?

Chia sẻ trang này